1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân TV chiếu Bao Công, hỏi cả nhà này!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 8310, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    BAo Công tên thật là Bao Chửng, đọc lái lại là Bưng Chảo. Thuở Bao Công đít chảo nào cũng đen thui hết do nấu bằng củi, nên đừng hỏi tại sao ông ấy đen, mắc công ông ấy tủi.
    Chỉ biết sơ sơ về BC và Văn Khúc Tinh, truyện này đọc hồi còn học cấp I ấy, giờ quên sạch òi.
  2. quaivat2

    quaivat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    vào đây mới thấy nhiều câu hỏi kì lạ, botay mấy bác
  3. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Vằng trăng khuyết trên trán của Bao Công theo tớ nhớ là sự cách điệu thôi, nó đơn giản là 1 vết sẹo có hình giống như thế. Đúng kô nhỉ, bạn gì đọc truyện rồi cho ý kiến xem nào
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn Bao Công da đen vì ngày trước thân sinh ra ông i có dòng giống tận Congo xa xôi..........Trong một trận càn của đế quốc Mỹ (trong đó có Mỹ Đen, Mỹ Trắng và Mỹ Đỏ), một tên lính da đen tóc xoăn, đại khái là Cao To Đen Hôi, chính hiệu oẳn tà roằn đã trốn khỏi hàng ngũ đi đánh lẻ, vì rất ham mê các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung nên hắn tôn sùng hình tượng những nàng thiếp yêu của các trang anh hùng hảo hán, nhân trận càn khốc liệt, hắn tính quả liều mò vào một ngôi làng hẻo lánh............Thế rồi câu chuyện diễn ra buồn thảm như tất cả các bi kịch mà bọn đế quốc và thực dân đã gieo rắc cho dân An Nam chúng ta.............. đó là : những bé trai và bé gai xấu xí quắt queo, da dẻ đen xì, mặt mũi ngờ nghệch.......Bao Chửng của chúng ta cũng nằm trong số đó, may được bản tính cần cù tìm tòi phương thức chặt thủ kéo lại, nếu không thì........
    Còn vụ nửa vầng trăng trên trán thực ra là vết sẹo sâu róm, Bao Công thời niên thiếu thấy mình xấu xí nhưng cứ bị chú ý, mặc cảm tự ti khiến chàng cất bước ra đi, lên đường sang tận Lẩu Thái phẫu thuật chỉnh sửa, chàng quyết tâm cắt phựt......nhưng các lang băm Lẩu Thái kiên quyết không dám hạ thổ...í.... xuống tay làm liều (sợ bị tóm lên công đường xử trảm vì tội cố tình giết người), cuối cùng chàng Bao Công tự dưng được cái hình xăm rõ mốt, lại còn animated mỗi khi nhăn mày nhíu trán, Bao Công tự hào lắm, khoe đấy là "nhân chứng của Công lý"
  5. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào....mình đã bảo là nghi lắm mà, chứ dân châu á lấy đâu mà đen vậy
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ cái bác mèo này, "nghe đồn" gì mà khủng thế.
    Heheh avatar của bác mèo đẹp nhẩy
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thế sao hôm qua tớ xem chưa gì BC đã bị chựt đầu rồi nhỉ ?
  8. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Diễn viên lần này xấu lắm, nhìn đã chả muốn xem
  9. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    BC là nhân vật hư cấu , cãi nhau làm gì cho mệt
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Cái này là vì nghệ thuật chủ yếu của Trung Quốc trước đây là tuồng. Các nghệ nhân thường bôi lên mặt mình một thứ kiềm phổ có mầu để diễn cho nhập vai. Nhìn vào kiềm phổ thì mầu sắc hơi rắc rối nhưng nó phản ánh được tính cách phức tập của nhân vật: Màu đổ là trung thực dũng cảm, màu đen là cương trực dứt khoát, màu trắng tượng trưng cho tính nham hiểm gian trá, màu vàng là túc trí đa mưu, màu lục là sự dũng mãnh nóng nảy. Vì thế mặt Bao Công thì đen, Quan Văn Trường thì đỏ, Tào Tháo thì trắng.
    Còn Bao Công tên thật là Bao Chửng là đại thần triều Bắc Tống, từng là tri phủ Khai Phong và ngoài đời thì không có những nét hư cấu như trong phim. Mặt đen sì cũng là để nói lên tính thiết diện vô tư của Bao Chửng, ngoài ra ông ta còn phải có cái u ở vai có ý nghĩa là thù ghét cái ác, yêu dân như con. Còn vầng trăng khuyết trên trán Bao Công ngầm nói lên rằng ông thẩm tra xử án không phân ngày đêm, "nhật lý dương, dạ đoán âm (ngày xử lý dương gian, đêm phán xét âm phủ.

Chia sẻ trang này