1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân TV chiếu Bao Công, hỏi cả nhà này!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 8310, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Truyện xưa kể rằng:
    Bố Bao Công tên là Bao Tư, họ hàng xa với Bao Tự. Vốn là một nông dân chất phác, ông mang đầy đủ đức tính tốt đẹp của nông thôn Trung Hoa. Một đêm TRĂNG KHUYẾT (khỏang Mùng Tám tháng Chạp Năm Kỷ Dậu nào đấy) nọ, làng có hội, bởi vì trót là một nông dân chính hiệu nên cũng làm vài ván tổ tôm. Ko hiểu vợ ông cho ông ăn rì mà hôm đó đen quá. Càng gỡ càng thua. Lợi dụng lúc nghỉ giữa hai hiệp, mới lẻn về nhà bắt đền vợ GIẢI ĐEN. "Hôm nay cho tao ăn rì mà đen thế, này thì Trăng này, này thì Đen này. Amen a di đà phật, quả này con mà gỡ thì trời cho phát đít nhôm nào con nhận phát đít nhôm đó".
    Thượng đế hôm đó chỉ chờ có thế....
    9 tháng 10 ngày sau ....
  2. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    thế hoá ra Kim Dung sinh trước Bao Công àmà hình như Kim Dung còn đang sống thì phải
  3. SiriusBlack299

    SiriusBlack299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác này lại nhớ đến thầy dạy thể dục cấp 3. Ko hiểu sao thầy có cái sẹo tròn tròn ngay giữa trán, nó lại lồi ra mới là vấn đề chứ. Bọn ở trg cứ trêu ... Bao Công có mặt trăng ở trán ... thầy có hẳn mặt trời ở trán ... Bao Công cứ gọi là thua xa ...
    Ko hỉu BCông có liên quan j đến HPotter ko nhể? Chắc ngày xưa có tên chúa tể hắc ám nào đấy định jiết ngài ... nhưng ko jiết đc ... chỉ để lại cái sẹo hình nặt trăng trên trán thôi ... hì hì ... => đây gọi là hội chứng Harry Potter đấy ạ ...
  4. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Thế đã biết ca sĩ "mai cơn rắc sơn" chưa? Da đen mà tẩy trắng phớ cả đấy, chắc ông bao công này đi nhuộm da như kiểu các cụ nhà ta ngày xưa nhuộm răng ý, khác người nó mới hay chứ
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ko phải nhuộm da đâu bác ạ, chắc tắm nắng, zưng mà nướng quá lửa nên nó ko nâu đẹp mà đen thế.
    Ngày xưa cũng văn mình phết nhẩy, có cả dịch vụ đấy
  6. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    À mà còn chuyện này nghe người ta kể nữa, không biết có thật không . Sau đợt Bao Công nổi ngày ấy, dân trong kinh thành rộ lên mốt đua nhau phơi nắng cho da ngăm ngăm bánh mật. Rồi sau đó lan dần ra khắp cả nước, sang cả những nước khác nữa. Thế rồi mốt đó cũng dần lắng xuống. Khổ nỗi, cứ đúng chu kỳ nó lại nổi rộ lên. Không biết đợt vừa rồi người mẫu ca sĩ của ta cũng có mốt em muốn làm thỏi sô-cô-la gợi cảm ( như đoan trang, bằng lăng ....) có phải là bắt nguồn từ hồi đó không nữa
  7. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Phim thì có nhiều "dị bản" của Hồng Kông, của Trung Hoa...nhưng truyện thì hình như chỉ có Thất hiệp Ngũ nghĩa nói về Bao Công (từ bé đến khi làm quan thành đạt). Khi xưa đọc quyển này cũng thấy nói về hiện tượng "huyên đèn" của Bao Chửng và vầng trăng khuyết trên trán (tượng trưng cho một tinh tú giáng trần) nhưng không nhớ chính xác. Ai có quyển này có thể gợi lại, chắc cụ thể hơn.
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chết cười
  9. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    [quote-SiriusBlack299 viết lúc 23:35 ngày 17/05/2006:
    Đọc bài bác này lại nhớ đến thầy dạy thể dục cấp 3. Ko hiểu sao thầy có cái sẹo tròn tròn ngay giữa trán, nó lại lồi ra mới là vấn đề chứ. Bọn ở trg cứ trêu ... Bao Công có mặt trăng ở trán ... thầy có hẳn mặt trời ở trán ... Bao Công cứ gọi là thua xa ...
    Ko hỉu BCông có liên quan j đến HPotter ko nhể? Chắc ngày xưa có tên chúa tể hắc ám nào đấy định jiết ngài ... nhưng ko jiết đc ... chỉ để lại cái sẹo hình nặt trăng trên trán thôi ... hì hì ... => đây gọi là hội chứng Harry Potter đấy ạ ...
    [/QUOTE]
    Hehe nghe là biết dân chuyên ngữ cũ, công nhận là cái cục lồi lồi ở trán thầy Thắng là một câu hỏi lớn không lời đáp nhể.
  10. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, 1 số bác cũng học thầy Thắng à, vui nhể?

Chia sẻ trang này