1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật ấn tượng nhất trong truyện của KD

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi RonaldKoeman, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Thí chủ nhầm rồi. Lão đồng chí (của bần tăng) là Thái sư phụ chứ không phải sư phụ. Hạng như Điền Bá Quang mà đòi làm đệ tử của lão ấy ư.
    Như thế là Bất Giới còn nhân đạo đấy. Phải tay bần tăng thì sau khi xử lý xong, phải cho sống giữa các cô nương trẻ đẹp ở viện Di Hồng kia.
    Lão đồng chí Bất Giới ấy hay tuyệt đi chứ. Đâu chỉ có lý luận suông.
    Này nhé, lão đồng chí nghĩ thế, thì liền làm thế, tức là dám nghĩ dám làm. Nhưng còn hơn ở chỗ là lão ấy tán được mới giỏi. Các vị nghĩ coi. Bần tăng thử mãi rồi, tán mãi rồi mà các vị sư thái chẳng vị nào chịu đổ, hoặc nếu không cũng bắt bần tăng hoàn tục. Đằng này không hoàn tục mà vẫn có vợ.
    Thế rồi sau đó, lão một mình "gà trống nuôi con", mà đã thế lại còn nuôi con béo khỏe, dậy con ngoan nữa chứ. Con của lão đẹp đẽ béo tốt mũm mĩm, khoẻ để học võ, lại còn hiền dịu ngoan ngoãn. Lão đồng chí ấy không chỉ làm cha mà còn làm thầy tuyệt vời.
    Tiếp nữa là lão ấy có tài bình tĩnh kinh người. Này nhé, trong khi đầu óc luôn mơ tưởng đến một vị ni cô tuyệt sắc, thế rồi khi gặp lại vợ thì sao? Kinh hoàng.
    Bần tăng đang tự hỏi, sau khi bắt mụ vợ (theo kế thằng lỏi LHX), cởi tuột hết ra thì thế nào? Lão ấy vẫn hình dung một ni cô trắng bóc như trứng gà, đầy đặn như xôi nếp.
    Thế mà than ôi, bóc ra xong thì một mụ già gầy đét đen đúa quều quào, khô đét như que củi.
    Thế mà lão vẫn bình tĩnh được. Phải bần tăng chắc ngất ngay tại chỗ.
    Thế thì lão ấy có đúng là quái không? Hay lão ấy bị cận thị nên nhìn không rõ?
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  2. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lắm nhất thế? Theo tôi, nhân vật ấn tượng nhất trong truyện của KD là cái ông KD. Cái ông mà hay chú thích đấy. Hè

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này chắc đại sư cao hứng quá nên nói lộn, chứ Bất Giới bỏ con ở Hằng Sơn để Định Dật nuôi, bỏ đi biền biệt 17 năm tìm bà vợ ấy chứ.
    Si l'amour existe encore
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    A di đà phật
    Thực ra thì bần tăng nói hơi quá lên một chút thôi. Tất nhiên là Định Dật nuôi con lão ấy nên người (mà không biết bà Định Giật này có tình ý gì với lão đồng chí ấy không nhỉ).
    Nhưng mà ít ra lão ấy cũng nuôi được Nghi Lâm trong một số ngày đầu. Mà đó là thời Nghi Lâm còn bế ngửa, mà lại đang còn bú nữa.
    Hic, nghĩ lại bần tăng càng thấy kinh hoàng và khâm phục. Không hiểu trong những ngày đó lão đồng chí đó dùng gì để lấp vào miệng tiểu ni cô.
    Kinh nghiệm cho thấy, nuôi con những ngày đầu rất quan trọng, thiếu sữa là nó gầy gõi còm cõi ngay, ốm đau quặt quẹo. Thế nhưng tiểu ni cô vẫn mũm mĩm.
    Hình như khi đó Định Dật cũng đang có sữa thì phải.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc. Suy luận đúng là của Sư hổ mang!!!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ta ấn tượng nhất chứ còn ai nữa.
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dồng chí này dúng là dám nghĩ dám làm... ẩu, ai dời lại di dến tận Hoa Sơn bắt người ta làm rể bao giờ, tội ép hôn bi giờ là tội nặng lắm dấy, lại còn tội xâm phạn thân thể khi người ta chưa cho phép (BKBG), tội này năm bảy cuốn chứ chả chơi dâu.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. fabio

    fabio Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    62
    Tại hạ hết sức đồng tình với đại sư 3 chữ tờ!
    Bất giới đại sư là 1 trong những người mà tại hạ khâm phục nhất,ngoài ra còn có Hoàng Chúa Đảo mà ko thấy nhắc tên tới. Với tại hạ thì 2 nhân vật này là đứng đầu!
    [Cái ấy còn tuỳ...
  10. quyhoang1001

    quyhoang1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    theo mình người mà tạo ra ấn tượng nhất trong kim dung la người tạo ra bộ Cửu âm chân kinh đó.vì câu chuyện bắt đầu từ đó muh
    hiahiahiahiahihiaahiahi
    hoang

Chia sẻ trang này