Nhân vật chính. Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Mỗi người có một lối diễn riêng và có những khán giả riêng (thậm chí họ còn thu hút được những fan "ruột" mà sau này có khi là "vợ" hoặc "chồng"). Nói thế có ai hiểu gì không nhể? . Hì, thực ra đột ngột vào ngày nắng đùng đùng như hôm nay, long thể bất an, dỗi sếp 1 tí, nên mình quay ghế ra chiêm nghiệm... Nhớ ngày xưa có 1 anh trong box này bảo mình "khéo", cũng chả rõ anh ấy nói ý gì nhưng thế thì biết trong mắt người ta mình "khéo". Về nhà mẹ hay bảo "con này hâm", à thì ra mình "hâm" trong mắt mẹ. Bây giờ chồng bảo mình "ghê gớm" ...á...à... mình mà ghê gớm à ? ? hả nói lại xem mình có ghê gớm ko hả? hả? hả? Thôi thì mình cũng có vai của mình, nói lại bảo tự khen. Mình nói với vai trò là khán giả vậy. Mình thấy nhiều diễn viên tài lắm nhá, họ diễn thật tự tin, xúc động và thật truyền cảm. Cơ mà trong màn kịch lớn của cuộc đời này mình lại bị một cái bệnh phổ biến của khán giả đó là bệnh thần tượng. Đã thấy ai diễn đạt vai gì rồi mà đột nhiên tình cờ lại thấy họ diễn sang vai khác mình không chịu được đâu nhá, cứ như là họ phản bội niềm tin của khán giả í. Dần dà nhớn lên một chút thì mình cũng thấy mình cũng có khả năng đảm nhận nhiều vai, có điều cách diễn mình nó không hay, nó vẫn cứ thế đâm ra không phù hợp với nhiều vở. Thế là tinh thần thần tượng trong mình lại được khôi phục. Giỏi thật, đóng nhiều vở, vào nhiều vai thế mà không trùng phong cách. Ơ, đến giờ nghỉ trưa rồi. Đi diễn kịch câm thôi ! he he he...
Hình như buồn mà không nói được với chồng hả chị? Em bé con, lé phé leo chuyện các cụ nhé, đừng giận cũng đừng trách em nhé
Long thể cũng đang bất an, cũng đang diễn một vai vô cùng khó nhưng thật đẹp, hic hic. Thật ra vai diễn này đóng trong suốt 4 năm, và đang đến hồi kết, Cố gắng hoàn thành tốt để dễ dàng kiếm được vai diễn khác, trên tầm cao mới. hehhehheh.
Không ,em. Viết để mà viết í mà, em học kiểu cái Meo kia kìa, đi đâu cũng hóng lớt nói leo ... nhưng mà thế còn đỡ vô duyên hơn cái lão "già rồi không ký được" ... hế hế...
Hí Thế này là em đáng khen hay đáng trách đây ạ? Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 21/10/2007
Suýt sặc, tưởng nhân vật chính của VA3, ặc ặc PS: Chiều đi cổ vũ bóng đá đê, lâu lắm không gặp các cô