1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật có tinh cách hay nhất trong truyện của Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ngockylan, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Các nhân vật nam nữ được nhắc đến cả rồi. Còn mấy nhân vật bất nam bất nữ nữa, nói nốt nhá!
    (thế là lại khai quật được 1 chủ đề nữa!)
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  2. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    tui cũng hoàn toàn đồng ý chọn chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung là nhân vật đặc sắc, hào hoa và dễ mến, vô cùng thân thiện, mến kẻ có tài nhưng đôi lúc hơi bị sa đà vào chuyện yêu đương va nhậu nhẹt
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đúng , DQ nhất , nhì Đoàn Dự ...
    trăng hồn nhiên đợi giờ sa ngã ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Mình bầu Điền Bá Quang , có ai phản đối không nhỉ ? Hờ hờ ...

    Majin-Boo

  5. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ phiếu cho Châu Bá Thông, he he
    Ghét nhất Trương Vô Kỵ (mà sao số nó may thế nhỉ)
    http://www.ttvnol.com/forum/f_290 ----> Box CMC (Championship Manager Club) đang chờ bạn ghé thăm!!!
  6. superminh

    superminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì Tiêu Phong mới là số 1
  7. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tính kách hay nhất thì tại hạ miễn bầu nhưng kòn tài năng nhất thì trước đây luôn cho là Đông Tà, bây giờ xin vote lại cho Doanh Doanh vì nàng kó tài khảo kổ (điều mà kó nằm mơ tại hạ kũng không tưởng tượng kác nhân vật khác kó thể làm được)
    Được asenelupin sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 07/03/2003
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Vote thêm cho chú Arsene Lupin 1 phiếu vì tài sáng chế ngôn ngữ ... Oh my God ...

    Majin-Boo

  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Rùng mình cho tương lai của tiếng mẹ đẻ của chúng ta, hic.
    I pray to God that it won't be long
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy các nhân vật nữ trong truyện KD có nét hơn nhiều so với các nhân vật nam. Về các nhân vật nữ thì em khoái nhất là Hoàng Dung, bên cạnh đó là Triệu Mẫn ( không dám để Triệu Mẫn xuống hàng thứ 2, coi như đồng hạng cùng Hoàng Dung ). Kim Dung đã xây dựng rất thành công 2 nhân vật này : sắc xảo , thông minh, xinh đẹp , chung tình ... Chính vì thế Quách Tỉnh và Trương Vô Kị chả khác gì 2 con mèo mù vớ phải cá rán cả ( em thấy 2 bác này ngố ngang ngửa nhau, bác Vô Kị khôn hơn một tí ). Hoàng Dung thì em nói nhiều rồi, còn riêng về Triệu Mẫn thì em cũng thích không kém , nhưng tại thấy các chư huynh đệ tỉ mụi chỉ đem HD và TLN ra so sánh , tranh hơn thua mà chả thấy đề cập đến Triệu Mẫn gì cả. Triệu Mẫn phải nói là nhân vật rất sắc, em thích cái kiểu nửa chính nửa tà kiểu Triệu Mẫn ( nhất là lúc mới xuất hiện đối đầu với Vô Kị ). Mí lị hiềm có cô nương nào cắn tay người mình yêu để cho họ nhớ lâu , mà cắn đau thì không nỡ , cắn nhẹ quá thì sợ chàng quên thế cho nên đành bôi tạm tí thuốc độc lên vết thương để vết sẹo loét ra sâu hơn . Đúng là cưa cẩm tỏ tình kiểu Triệu Mẫn, em đọc mà thấy lãng mạn quá xá, độc đáo nữa chứ. Hơn nữa Triệu Mẫn là người Mông Cổ , khác với con gái Trung Nguyên cứ e dè ngượng ngập đọc đến phát bực mình. Đây thì yêu thì nói là yêu cóc có sợ bố con thằng nào dị nghị ( điểm này hơn hẳn Thánh Cô Doanh Doanh nhá ).
    Don't dream it. Live it!

Chia sẻ trang này