1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật có tinh cách hay nhất trong truyện của Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ngockylan, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ề, Thánh cô Doanh Doanh cũng kinh ra phết đấy! Ra lệnh giết chàng để chàng không chuồn đi đâu được. Xời, thế cũng là bạo dạn lắm rồi. Chứ thử hỏi mấy cô con gái xinh đẹp mỹ miều hiện nay dám thuê Năm Cam đi giết thằng bồ để nó không đi với đứa khác?
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  2. vietxammu

    vietxammu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    77
    A Châu thì sao vậy . Một nhân vật điền hình cho người con gái Á Đông như vậy mà không thấy ai nhắc đến sao , toàn HD,TLN, DD, T.MInh... toàn những người mà ai cũng biết và nếu lôi ra thì hàng đống khuyết điểm đó.Đố các bác tìm được khuyết điểm của A Châu đó. Bác kieuphong đau rùi ? Bác thấy sao ? Lấy nick là kieuphong mà không nhớ đến A Châu sao ?
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Khuyết điểm của A Châu chính là đã giải quyết oán thù một cách quá tiêu cực, hy sinh ko đúng chỗ. Giải pháp mà nàng chọn chưa phải là tối ưu bởi với một trang Nam tử hán Đại trượng phu như Tiêu Phong thì một kết cục hoà bình là hoàn toàn có thể. Và chính sai lầm của A Châu đã lấy đi ko chỉ mạng sống của nàng mà còn giết chết cuộc đời Tiêu Phong. Nàng đã làm Tiêu Phong suốt đời dằn vặt, sống trong dày vò, hối hận và mãi về sau mới tự mình giải thoát ở Nhạn môn Quan...

    all the rivers run ...
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko thể trách A Châu như thiết hầu huynh được.Vì hoàn cảnh sống và tính cách của mỗi nhân vật sẽ làm cho nhân vật đó có cách xử lý tình huống khác nhau.Với lại A Châu khi làm như vậy cũng chỉ muốn giúp cha va KP hoá giải hận thù thôi.Với lại nếu ko phải A Châu có tính cách như thế thì chắc gì cô đã có được con tim Kiều Phong,và như vậy đâu dẫn tới thảm kịch sau này.
    Nhưng nói thì nói vậy nhưng nếu để A Châu là 1 nhân vật hoàn thiện ,tuyệt vời như bác vietxammu thì nghe cũng hơi vô lý(tìm đâu ra người hoàn thiện cơ chứ)
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 08/03/2003
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , chính xác A Châu có 2 tội rất lớn : 1 - Ăn trộm Dịch Cân kinh của Thiếu Lâm . 2 - Giết người mình yêu , A Châu đâu có thèm nghĩ chi tới Tiêu Phong sống ra sao sau khi mình chết , chỉ biết nghĩ rằng sau khi mình chết , TP sẽ ko tìm Đoàn Chính Thuần tính nợ ( quá ích kỉ ) . Cô bé này vì ta nể TP lắm nên không nỡ tính toán với cổ thôi nhé .
    Còn Triệu Minh/Mẫn thì hình như đây là nhân vật nữ mình mất cảm tình nhất ( quá dã man ) ... đồng ý rằng nàng có thể vì Vô Kị mà dám bỏ mọi thứ nhưng với điều kiện là Vô Kị phải yêu nàng , bảo vệ nàng , đi theo nàng tới cùng trời cuối đất ... thử hỏi cô có dám bảo vệ Vô Kị để cho y lấy Chu Chỉ Nhược làm vợ hay không ? Đây là điều mà Triệu Minh thua xa Tiểu Siêu / Chiêu ... Người đã dám hy sinh ngay cả tự do bản thân mình để Vô Kị dung dăng dung dẻ cùng cô quận chúa nọ .

    Majin-Boo

  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả thích Tiều Chiêu lắm vì cô ta quá hiền, lúc nào cũng chỉ một câu chỉ xin làm con hầu , được hầu hạ Vô Kị ca ca . Ui giời, Triệu Minh hay hơn bởi vì biết yêu , hứ chứ còn như Tiều Chiêu thì không gọi là yêu được, gọi là tôn sùng thì đúng hơn. Chính vì thế cho dù độc giả có cảm tình mấy, có yêu mấy cô nàng này thì , hic, chả ai dám bảo cô nàng là nhân vật có tính cách hay nhất truyện KD được !!!
    Hey , nhưng mà không chỉ có Ma Bư huynh cảm thấy thiệt thòi cho cô nàng Tiểu Chiêu đâu. Kim Dung lão gia cũng tự cho mình là người ngoài cuộc, ông cũng từng thú nhận là rất muốn cho Tiểu Chiêu lấy được Vô Kị nhưng mà không thể , vì như thế thì ...không thành truyện.
    Don't dream it. Live it!
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải ngỗ ngược tà đạo hay tự do vô tổ chức mới được coi là có tính cách hay nhỉ? Hì, thử phân tích xem nhé. Nhiều người có sẵn cái máu tự do vô tổ chức trong người, nhưng vì hoàn cảnh, phải ép mình vào khuôn khổ. Thế nên khi gặp những mẫu nhân vật tự do tự tại thích gì làm đấy như Đông Tà hay Triuệ Minh, người ta như thấy mơ ước của mình trở thành hiện thực --> Yêu thích! Thực ra thì hiền dịu nhu thuận như Song Nhi hay Tiểu Siêu (Chiêu) đâu có gì là không hay, nhưng cái hay đấy có thể thấy nhan nhản (và phần lớn là những người cố gắng tỏ là mình nhu thuận dịu dàng hay chỉnh chu chứ bản chất chưa chắc đã như vậy). Còn trong truyện, ta bắt gặp những mẫu nhân vật dũng cảm dám sống với bản chất của mình và yêu thích, vậy thôi! Hic, nãy giờ mình nói lăng nhăng cái gì ý nhỉ?
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  8. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ...ha ha ... xin tặng cô nương 2 câu thơ
    Tử bình phiêu linh giang mộ,
    Thương yên tri kỷ thùy luân?

    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  9. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    He..he..he.Tay tính cách nhất trong kiếm hiệp Kim Dung không ai qua nổi Dương Qua.Chỉ xét riêng chuyện vượt qua lễ giáo để giành lấy tình yêu ,hạnh phúc cho mình ,một điều mà há mấy chú làm được?Và để xứng với Dương Qua,Kim Dung đã xây dựng lên một tuyệt sắc thiếu nữ là nàng Tiểu Long Nữ,một nữ nhân hoàn mỹ có một không hai.
    SSSSSSSSSSSSS
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái nói nhăng nói cuội! Kô như vậy thì chắc mỗ kô có ai để dạo bước giang hồ. Kô có nàng thì ta đã nhảy xuống vực sâu ngoài Nhạn Môn Quan khi phát hiện ra tấm bia đá rồi. Tính cho mi 1 chưởng nhưng vì có câu sau nên tha cho đó
    Trong các cô của Kim Dung thì ngoài A Châu, tại hạ thích các cô như Tiểu Siêu, Song Nhi, Trình Linh Tố. Chẹp túm lại là hiền hậu dịu dàng. Còn Triệu Minh thì khỏi nói rồi. Rất có cá tính, nhưng kô thiếu sự dịu dàng khi cần thiết, không phải là bà chằn như Hoàng Dung. Nhất là cái kiểu yêu là nói, kô có lăng nhăng dây dưa như mấy người khác. Chán ốm!!!
    S3 khi nhắc về Triệu Minh còn quên 1 chi tiết, mặc dù chi tiết cắn tay bôi thuốc độc rất hay. Lãng mạn nhất chính là lúc Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược tới Đại Đô, lang thang giữa đêm khuya, vào quán rượu năm nào, bắt gặp nàng ngồi một mình uống rượu, khung cảnh xa xưa mà cứ ngỡ như hôm qua. Chẹp, 1 trong những cảnh lãng mạn nhất trong truyện Kim Dung!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 11/03/2003

Chia sẻ trang này