1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật có tinh cách hay nhất trong truyện của Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ngockylan, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Kiều huynh nhắc đúng lắm, đệ cũng thấy tình huống đó quá ư lãng mạn. Triệu Mẫn vào quán cũ kêu tiểu nhị dọn sẵn hai bộ đồ ăn , gọi cả những món ăn cũ nữa. Thế rồi Vô Kị như từ trên trời rơi xuống mới khiếp. Vô Kị khi đi ngang qua cái quán đó cũng tự dưng bước vào không có chủ ý.Chắc cái đó kêu bằng Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ . Hẹ hẹ , tiểu đệ còn nhớ rõ là sau lúc đó là lần đầu tiên Triệu Mẫn KISS Vô Kị một cái , tiện thể cắn thêm phát nữa cho môi chảy máu ra luôn ( dã man nhưng vẫn lãng mạn hic ). Hừ ai dè lúc đó con bé Chu Chỉ Nhược đừng ngoài coi trộm, đã thế còn "cười khẩy" một cái , phá vỡ cả khung cảnh lãng mạn của người ta. Thật đáng ghét
    Don't dream it. Live it!
  2. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Từ khi trở thành giáo chủ Minh giáo, Trương Vô Kỵ trở nên thông minh gần bằng Quách Tĩnh nhưng mà mối tình của hắn với Trương Vô Kỵ với Triệu Minh thì phải nói là wonderful. Tình yêu của Triệu Minh với Trương Vô Kỵ có thể nói là đẹp nhất trong các truyện của Kim Dung. Không giống như các truyện khác, mối tình đó không những rất tiểu thuyết, nhất là các tiểu thuyết kiếm hiệp mà còn rất lãng mạng, rất tự nhiên, rất thực và hiện đại.
    Về tính tiểu thuyết thì có thể kể đến việc: Triệu Minh đánh liều mạng với sứ giả Minh giáo Ba Tư với 2 lý do: giúp TVK và lý do chính là do hắn chạy đôn chạy đáo cho Châu Nhi nên thà chết còn hơn. Thứ 2 là việc chấp nhận từ bỏ tất cả (kể cả cha con, quận chúa Mông Cổ) để đi theo TVK.
    Tuy nhiên, tại hạ không muốn nói về những tình huống đó bởi vì trong các tiểu thuyết kiếm hiệp thì cái đó dường như là 1 standard để độc giả công nhận là yêu hết mình, là 1 cái gì đó rất sáo mòn và tầm thường.
    Tuy nhiên câu chuyện TVK-TM còn có rất nhiều chi tiết rất lãng mạn và tự nhiên, thực tế mà các truyện khác của Kim Dung không có. Tại hạ nói không có là nói đến tính đột phá, không phụ thuộc vào hoàn cảnh truyện bởi vì tại hạ đọc câu "không có ở các nhân vật khác" khá nhiều mặc dù nó chỉ mang tính cục bộ để chứng minh, ví dụ có ai đó nói "DQ cưới sư phụ mình, chưa có ai khác làm được". Tại hạ xin list ra các tình huống lãng mạn giữa TM-TVK:
    1) Thứ nhất là cảnh TVK cù chân TM ở dưới hầm tối. 1 lời chào hỏi khá ấn tượng và ngộ nghĩnh. TM lúc đó hận TVK nhưng mà cũng bắt đầu kết hắn từ đó. Thực chất TVK lúc đó cũng bắt đầu kết cái bàn chân của TM rồi. Cuộc tình của cập này bắt đầu bằng 1 ấn tượng lúc (có thể nói) lần đầu gặp nhau -> rất giống với ngoài đời. Tình yêu của các cặp khác thì không thường không có lý do thuyết phục vd NDD yêu LHX chỉ qua 1 lần kể chuyện rất bình thường (nếu nói về hoàn cảnh tội nghiệp như LHX hoặc tội nghiệp hơn thì không phải là ít) hoặc là do vì thương hại (như A Châu với KP) hoặc là vì nước chảy đá mòn (như DQ với TLN).
    2) TM tặng quà cho TVK: 1 việc rất tự nhiên, rất bình thường ở ngoài đời khi 1 kẻ nào muốn court ai đó. Vậy mà trong các truyện khác của KD đến cả việc đời thường như thế cũng được thực hiện. Những cái như thế không phụ thuộc vào hoàn cảnh truyện.
    3) Cắn vào tay VK nhưng không nỡ lòng để rồi sau đó bôi thuốc độc vào để làm vết cắn to ra, cốt chỉ để TVK nhớ đến nàng => lại thêm 1 cách bày tỏ tình cảm rất ấn tượng và độc đáo.
    4) tính trong truyện thì cặp này có 3 lần ăn tiệm, trong đó có 1 lần không rủ mà đến. Giống như (2), rủ nhau đi ăn là 1 việc hay làm của các couple ngoài đời (không biêt hồi xưa có mode này không nhưng nếu xét trong truyện KD thì tính là có vì nó có trong YTDLK) vậy mà đến việc nhỏ này các cặp khác còn chưa có huống chi đến tình huống lãng mạn khi TM với CCN quay lại Đại Đô. Ban đêm, không ai hẹn mà cả 2 lại cũng nhau đến quán cũ, gọi món cũ với 2 cái chén, 2 đôi đũa. Đoạn này, KD mở cửa cho Triêu Minh chính thức kiss TVK, mặc dù ngay sau cú kiss đó, tên này chạy theo CCN (mà rõ ràng trước khi CCN xuất hiện, chính hắn cũng nắm tay rất tình tứ với Triệu Minh). Cặp này thể hiện đầy đủ cả chữ tình và chữ yêu. Các cặp khác thì tại hạ chỉ thấy chữ tình chứ không thấy được chữ yêu.
    5) Không nhớ chính xác nguyên văn nhưng vẫn còn nhớ những câu tỏ tình đại khái là thế này:
    TVK: tôi với em vừa yêu vừa hận, với CN thì vừa kính vừa sợ
    ...
    ...
    TM: em phá đám cưới của anh, anh có giận em không?
    TVK: sau này cô đám cưới, tôi cũng sẽ đến phá
    TM: nếu anh đến phá, em sẽ giết chết anh
    TVK: chẳng hiểu hồi trước ai đi tu nên mới lấy được cô làm vợ
    TM: bây giờ anh đi tu cũng vẫn kịp mà...
    6) Câu nói giết người cuối truyện của thằng nhóc TVK khi nói về tình cảm đối với 4 cô => đểu thế là cùng
    Nói chung đọc những đoạn TM với TVK tại hạ cảm thấy rất thích thú, thấy tình yêu của họ rất đẹp nhưng không sến và dặc biệt là rất lãng mạn, rất thực chứ không chỉ bó buộc vào cái tính tiểu thuyết nữa.
  3. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật của Kim Dung đều có tính cách hay ở chỗ nó nhất quán và đều dặc biệt cả.Tuy nhiên nếu để được bầu là anh hùng số 1 xét tronh bối cảnh LS thì chẳng ai hơn được Tiêu Phong và Quách Tĩnh.Hai người này ngang cơ nhau nhưng vì Quách Tĩnh nổi hơn(vì là nhân vật chính của cả bộ truyện còn Tiêu Phong thì chỉ là 1 trong 3 nhân vật chính của TLBB thôi) nên em bầu QT làm nhân vật anh hùng số 1.Nói chung hơi thiếu lãng mạn và galăng 1 tí nhưng mà được cái to khoẻ, hê hê lại chung tình chứ ko lăng nhăng như mấy ông khác thấy cô nào cũng ngứa ngáy.
    69
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Xin vote cho bác Lupin 5 *, trước hết vì lí do bác đã bỏ cái thói quen xuyên tạc ngôn ngữ nước nhà. Thứ 2 nữa là bác cũng khoái Triệu Mẫn như em.
    Hị hị em khoái cái cách yêu kiểu Triệu Mẫn. Lúc trên thuyền , sau trận ác đấu với tam sứ giả của Minh giáo Ba Tư trên ở đảo Linh Xà , Tạ Tốn có hỏi Triệu Mẫn rằng : " tại sao cô nương lại vì hài tử Vô Kị của ta mà hy sinh nguyện hy sinh cả tính mạng ". Triệu Mẫn vô tư trả lời Lúc đó ta thấy chàng thân thiết với Thù nhi quá, ta chẳng thiết sống nữa . Hẹ hẹ con gái trung thổ có các vàng cũng chả dám nói thế
    Don't dream it. Live it!
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy , Phong ca sao lại đánh em ?? Có gì từ từ nói ... Đánh em em đánh lại thì ... khổ ... Hì hì
    Bi giờ cho các vị chọn nhá : 1 cô thì : anh ơi , em rót nước cho anh nhá , nấu cơm cho anh nhá , chải đầu , tết tóc cho anh nhá ? . Cô khác thì : anh ơi , em cắn tay anh rồi bôi thuốc độc lên cho ung thư nhá , em móc mắt con bé hay lẽo đẽo theo anh nhá , em giết mấy tên thủ hạ của anh nhá , em luộc ông Thái sư phụ của anh nhá ? ... Chọn cô nào , nói trung thực 1 lần xem !

    Majin-Boo

  6. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ho*` ho*`, trả lời trung thực nhé, thế muốn 1 lần hay 1 lần rưỡi. Kiểu này thì chẳng chọn cô nào cả. Cô 1 thì chán ngấy, vừa sến lại vừa chán. Nếu thỉnh thoảng thì good chứ ngày nào cũng tết tóc, nấu cơm, rót nước không thôi cũng mất hết cả thời gian. Còn cô 2 thì hơi tàn độc => chọn cô 3. Tác giả cô này không cung cấp thêm thông tin nên cũng khó nói, nếu mà cô này thông minh năng động, biết cách refresh thì tại hạ châm chước cho làm vợ lẽ, còn nếu mà vừa như cô 1 vừa như cô 2 thì cho lấy thằng khác. Nói chung cả 2 cô đều không qualified, xin nhận applications từ các người đẹp khác.
    Ặc ặc, chẳng biết Majin_Boo huynh đệ gì đó có phải ám chỉ cô thứ 2 là Triệu Minh không
    TM không có làm mấy cái này, chỉ có CCN thì mới giết + rạch mặt Ân Linh thôi. Có lẽ Majin_Boo huynh đệ đang nói về cô X nào đó khác. Nếu vậy thì tại hạ thật lắm chuyện, thật xấu hổ.
    Được asenelupin sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 13/03/2003
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    cách lí luận của Ma Boo huynh đệ ngộ nghĩnh nhờ.
    DuK.
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ấy dzà , em đâu có nói Chu Chỉ Nhược , làm sao cô ả có gan này ... Hờ hờ ... còn mấy vụ rạch mặt chặt tay , thuốc độc với kéo băng lên Võ Đang đòi xin Trương Tam Phong tí huyết , tác giả là ai chắc Arsene huynh biết muh !

    Majin-Boo

  9. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hình như tác giả là tụi đạo diễn và biên kịch của TVB thì phải. Em nhớ có lần xem Ỷ thiên đồ long kí 2000 thì có đoạn Chỉ Nhược lên núi Võ Đang đòi xin lão Trương tí huyết.
    Don't dream it. Live it!
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc thật lòng nhá , chú đọc Ỷ Thiên Đồ Long Kí bao giờ chưa , cả bản cũ lẫn bản mới ????
    Cô bé kéo băng lên Võ Đang đòi xin tí huyết TTP là quận chúa .

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này