1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật có tinh cách hay nhất trong truyện của Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ngockylan, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbiec0907

    matbiec0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đệ bỏ phiếu cho Lệnh Hồ đại ca. Đệ thích cái cách đối xử với bằng hữu của Lệnh hồ đại ca
    Hoan` toan` ung ho ban.Minh` cung rat'' thich''Lenh ho` huynh.Mot chang` trai co'' tinh'' cach'' phong'' khoang'',lang man,tinh nghich(chu'' ko phai luc'' nao` cung nghiem trang dao mao nhu cac'' bac quan tu khac'').Tom'' lai la` mot chang` lang tu rat'' dang'' yeu.!!!!!!!!!!
  2. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    chưa giống lắm đâu, còn cần thêm khoảng 20 lần post như vậy nữa
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    oh, tại hạ chọn nhân vật có tính cách hay nhất trong các truyện của Kim Dung là Kiến Ninh công chúa cơ, hehe
    điều mà nàng làm tại hạ thích thú nhất là đoạn Vi Tiểu Bảo được A Kha ( đẹp gái + u mê ==> ) cắt dây trói rồi hắn ta nắn xương lại cho Kiến Ninh, lúc hắn la lên nàng đã hun luôn khiến hắn hết la lối. Đoạn này quá hay, quá khêu gợi , chỉ cần hai câu là mô tả được một đêm náo nhiệt hehe
    Kiến Ninh có vẻ là một cô công chúa quái đản vô cùng, nhưng nhìn kỹ thì hoàn toàn chấp nhận được. Quen được nuông chiều -> ngỗ ngược, cái này chúng ta dễ dàng thông cảm vì thực ra quanh ta không thiếu mấy con đượi tiểu thư khuê các đỏng đảnh hỗn hào
    chỉ bằng nhân vật Kiến Ninh công chúa, Kim Dung đã thể hiện mình cực kỳ ghét hình tượng công chúa kiêu sa trong thần thoại cổ tích nói chung và những vị chức trách nói riêng. Kiến Ninh nói: hì hì, ta chán làm công nương gì đó quá rồi, giờ ngươi cứ để cho ta hầu hạ ( đại khái nó vậy ), sau đó cô nàng lúi húi làm đủ trò y hệt một con hầu thứ thiệt. Nếu như đọc cổ tích mỗi khi một con đượi nào đó xuất thân quý tộc mà lại bị hoàn cảnh đẩy đưa vào khốn quẫn người ta sẽ mủi lòng, nhưng Kiến Ninh thì không được vậy, vì sao?
    thấy Kiến Ninh làm con hầu, ta không hề xúc động dù cô ả làm vậy không phải là đùa
    thấy Kiến Ninh bị Vi Tiểu Bảo tra tấn, ta cũng thây kệ dù thằng điếm kia oánh thiệt
    bởi vì Kim Dung giới thiệu Kiến Ninh là kẻ duy nhất sống sót trong năm ả công chúa con vua Thuận Trị, nên ta biết ngay ả được sung túc phủ phê dường nào, và bởi vì ả quen thói vùi dập người hầu kẻ hạ ( gặp Tiểu Quế Tử lần đầu đã múc như con ), nên ả phải bị một vài trận đòn đích đáng mà trước giờ có mơ cũng không nghĩ ra
    nhưng cái quan trọng là ả khoái, tức là Vi Tiểu Bảo cứ tha hồ mà múc
    Kim Dung hơi liều mạng ( nhưng tại hạ cũng đang liều hehe ) khi xây dựng hình tượng Kiến Ninh công chúa lá ngọc cành vàng lại bị ( hay được ? ) đứa đầu đường xó chợ xử đẹp. Đến khi nào những cụ ... mới ngộ ra câu nói của Kiến Ninh sướng quá nó chán nhỉ?
    Hình ảnh Kiến Ninh công chúa còn hay ở chỗ nếu không gặp Tiểu Quế Tử thì cô ả sẽ đê''ch bao giờ thoát khỏi cái ***g vô hình được tạo ra bởi xa hoa tráng lệ. Giả sử con đượi này cứ *-*-*-* rồi làm vợ Ngô Ứng Hùng ( hoặc ai đó ) rồi lại *-*-*-*, thì dù ả có tàn bạo đến mấy vẫn không ai dám chống lại. Cũng như ở trên cao miết mà không tận mắt chứng kiến cảnh hạ giới bi đát thì cứ nghĩ mình giỏi, mình trùm rồi, đâu ai dám nói gì ( hm .... ý này tại hạ khó diễn tả cặn kẽ quá hehe )
    lúc còn nhỏ, khờ khạo nhận xét Kiến Ninh là con ả ác độc
    to rồi mới thấy nhân vật này quá hay, càng đọc càng sướng, sướng quá, phải vỗ đùi đánh đét mà khen thôi
    một điểm nhỏ mà tại hạ rất thú vị là tính bạo lực của Kiến Ninh dẫn đến bạo dâm, cái này tự hiểu, hehe
    Như vậy, Kiến Ninh là nhân vật có tính cách hay nhất, đồng thời là một trong những nhân vật hay nhất !!! ********* chứ !!!
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Em thích cả Dương Qua lẫn Vi Tiểu Bảo lẫn Lệnh Hồ Xung
  5. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đảo qua thấy các bác bàn luận rôm quá,,, xin 1 phiếu bầu cho Dương Qua...
    Nếu có bầu nhì thì lại xin 1 phiếu cho Đoàn Dự thôi, trong KD truyện thì nhân vật này là ăn nói hay nhất đấy, lại thỉnh thoảng giả ngu rất tài.
    Còn có bác nào bảo TVK thông minh gần = Quách tĩnh thì chắc là nhầm rồi, QT thì vưa ngu, vừa chậm, nếu ko có HD thì chắc cũng ko đỡ nổi 2 chiêu của Võ chí bình. Riêng về TVK, (nhân vật này mình chẳng có cảm tình chút nào) nhưng fải công nhận là rất thông minh, học đâu hiểu đấy, học thuốc cũng được, học võ cũng xong, lại cũng nhanh trí - chẳng thế thì mới nghĩ ra trò cù chân, (mà lúc đọc đoạn này, mình thấy bác KIM Dung thật là táo bạo, đã xây dựng một hoạt cảnh "fetich"... vào thời đại đó) .
    Còn về việc tại sao VK cứ để cho gái nó lừa thì 1 là do thích thế, 2 là vì có nhiều thời gian ẩn dật quá, nên mặc dù đã từng trải, những vẫn ko bỏ được tính tin người.
    ----------------------------------------.
    KACHAKA ..E ..U..E KACHAKA.. E.. U ..E
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, hoàn toàn không đồng ý với ngockylan, topic starter.(Hoàn toàn theo cái nghĩa quyết liệt, kịch liệt không đồng ý)
    Thứ hai, hoàn toàn đồng ý với những người bỏ một phiếu (mặc dù chỉ một phiếu) cho Lệnh Hồ Xung; không phải tự nhiên mà Tiếu Ngạo Giang Hồ được xem là tác phẩm tuyệt vời nhất trong 15 tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung tiên sinh.(Nói không nhiều đôi khi cũng là nói rất nhiều).
  7. Vietrung

    Vietrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ sao chứ khi đọc và xem Kim Dung tôi thấy nhân vật có cá tính nhất vẫn là Đông Tà Hoàng Dực Sư - Ân oán rõ ràng sòng phẳng và tình cảm cũng không đến nỗi nào. Thêm vào đó có chút đào hoa lãng tử của người giang hồ ít ai sánh kịp.

Chia sẻ trang này