1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật & Con nguời QN

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi nguoimang, 13/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoimang

    nguoimang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật & Con nguời QN

    Nhân dịp thất nghiệp có 1 bài góp vui cho anh chị em.

    Tôi sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh một mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và nhiều danh lam thắng cảnh.
    Có 1 lần có 1 người bạn nước ngoài sau khi hỏi tôi 1 câu làm tôi nhớ mãi, sau khi giới thiệu chán chê về vịnh hạ long cô ta hỏi tôi "ai là người ở Quảng Ninh mà U ngưỡng mộ nhất". Câu hỏi tưởng đơn giản mà tôi toát mồ hôi, tôi trả lời là "bố tôi" thực ra ngoài "bố tôi" ra tôi chẳng nhớ nổi ai ở Quảng Ninh mà tôi ngưỡng mộ.

    Gần 2 chục năm sống trên đất mỏ không có một cái tên nào mà tôi nhớ, thật đáng buồn có lẽ đây là lỗi của tôi. Tôi tự hỏi mình "đâu là bản sắc của người Quảng Ninh", khi nói đến thành phố hồ chí minh người ta hay nghĩ đến con người sôi nổi nhiệt tình, hà nội hòa hoa phong nhã, Hải phòng là cái gì đó hơi anh chị liều lĩnh còn Quảng Ninh "tôi không biết"

    Hãy viết giúp tôi về con người Quảng Ninh, những nhân vật và giai thoại giúp tôi hiểu thêm về mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên. Cảnh đẹp tự nhiên và tài nguyên chỉ là cái xác của 1 địa phương còn "phần hồn" của nó là con người Quảng Ninh mà tôi chưa bao giờ khám phá.
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy qua?ng ninh đa số la? dân tứ xứ... cufng kô rof đặc trưng riêng cu?a con ngươ?i Qua?ng Ninh nưfa... ba?n thân tớ la? gốc Ha?i Pho?ng
  3. nguoimang

    nguoimang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "không có bản sắc chúng ta chẳng là gì cả", tôi thấy người giàu và rất giàu ở Quảng Ninh cũng nhiều nhưng đa phần là "trọc phú" không có cống hiến gì đáng kể cho xã hội.
    Kiểu này nếu có 1 vụ "mở rộng Hải phòng" chắc Quảng Ninh bị nuốt chửng mà không có ai phản đối cả. hê hê vui thôi
    Các bạn hãy quảng cáo địa phương mình không chỉ là 1 mảnh đất đẹp mà cả con người nữa ( tấn nhiên là tôi cũng có lợi rồi).
  4. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ông trời chẳng cho ai/cái j hoàn hảo bao giờ
    như ngày xưa Tam quốc, Ngụy có thiên thời, Ngô có địa lợi, Thục có nhân hòa
    nay QN chúng ta đã có địa lợi, lại có thiên thời, "nhân hòa" chính là ng QN sống với nhau rất thật, rất thân ái (nhìn box mình thì bit), hãy hài lòng và biết trân trọng những j mình có. Sao fai đua theo những nơi khác làm j?
  5. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, em gái chị nói hay wa''. Cả nhà vào hoan hô em í cái đê
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hai cái đứa này, sao mà chúng mày ngây thơ thế nhỉ?
  7. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy vấn đề bạn đưa ra rất thú vị, có lẽ nên giải quyết từng vấn đề
    1. Gần 2 chục năm sống trên đất mỏ không có một cái tên nào mà tôi nhớ
    ==> Thật ra cái này phải xuất phát từ lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của QN.
    QN là một tỉnh mới, được hình thành từ đặc khu Hồng Quảng năm 1955, rõ ràng không thể nào có bề dày lịch sử - văn hóa như những tỉnh thành khác. Thậm chí cũng rất khó để tìm ra một người nào đó được coi là người "Qn gốc"
    2. Nhưng ấn tượng mà con người - vùng đất QN đã tạo ra trong khoảng thời gian đó là không thể phủ nhận.
    - Về kinh tế: Kinh tế QN, hay cụ thể là bộ ba HL - CP - MP đã làm được nhiều điều đáng để tự hào.
    - Về văn hóa: Chúng ta đã xây dựng được một bản sắc văn hóa Quảng Ninh - Hạ Long, xây dựng được hình ảnh con người Quảng Ninh phóng khoáng, nhiệt tình.
    3. Về con người:
    - Cái này thì không phải nói! Người ta khen nhiều rồi, giờ không nhắc lại nữa.
    Còn riêng tớ, tớ thần tượng một người QN, cũng không phải người QN gốc nhưng ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho vùng đất này. Để rồi trở thành người lãnh đạo đầu tiên của Đặc khu Hồng Quảng khi mới chỉ qua tuổi 25. Cho đến lúc qua đời ông vẫn làm hết sức mình để giúp đỡ các em bé mồ côi, cho các gia đình liệt sỹ và người nghèo.
    Vậy đấy, không cần phô trương, không cần ánh đèn và sự hào nhoáng, thần tượng đến từ chính những người quanh mình.
    Tớ vẫn luôn tự hào vì là người QN.
  8. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tự hào vì là người Quảng Ninh, tự hào là con gái vùng mỏ
  9. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    yêu QN
    yêu Hạ Long
    Tự hào vì mình là CON - GÁI - HẠ - LONG
  10. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra, lớn lên ở vùng mỏ.Thủa ấu thơ cũng gắn với những chuyến tàu, những bộ quần áo công nhân và những chiếc mũ lò.Ấn tượng nhất thủa bé là....những chiếc bành mì nướng.Theo bố mẹ đi làm từ ngày 3 tuổi nên ấn tượng lắm những dãy núi, những tiếng còi, những bác, những chú công nhân...Giờ lớn lên lại trở về đúng nơi mình sinh ra, đúng nơi gắn bó với mình từ thủa bé.Cái nhìn của một người được coi là trưởng thành khác hoàn toàn với ánh mắt trẻ thơ ngày nào nhưng tình yêu trong tim không bao giờ thay đổi.Vẫn yêu con đường đi làm, yêu những dãy núi mờ sương, vẫn yêu những tiếng còi tàu, những gương mặt đen kịt bụi than mỗi giờ tan ca, nhưng trên những gương mặt đó là những ánh mắt sáng ngời,những nụ cười xoá tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc....Tôi không tự hào Quảng Ninh có danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới, bởi lẽ thương mại đã biến nó thành những thứ khó có thể chấp nhận được, nhưng tôi luôn tự hào là người con của Quảng Ninh,người con của vùng mỏ và đứng trong hàng ngũ những người thợ mỏ, dẫu nghề mỏ có nhiều tai tiếng, xong không thể phủ nhận được tinh thần lao động bất khuất của người thợ mỏ.Thử tưởng tượng xem, bên dưới của những nhà cao, những biệt thự, những xe cộ, những dịch vụ sang trọng ấy là những đường hầm, là những lò than, là mồ hôi, là nước mắt, là máu của những người thợ mỏ.
    Ấy là con người Quảng Ninh, là điều đặc biệt của Quảng Ninh, mà có lẽ không nơi nào có thể có, và không người con nào xa mảnh đất này mà không nhớ.Chỉ có thể nói là tôi yêu mảnh đất mờ bụi này

Chia sẻ trang này