1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật đau khổ nhất trong truyện kiếm hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vietgreat, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Gái đầy mình thế còn đòi gì nữa mà than khổ
    Hay không sướng vì quá sướng như kiểu không đau vì quá đau
  2. tezouka

    tezouka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhất là Lâm Bình Chi, có vợ xinh mà éo làm gì được
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Lâm Bình Chi kể ra cũng thật đau khổ, nhưng thật sự về mặt ái tình và ngã chấp, thì Du Thản Chi có lẽ là bậc Thánh trong Tình và lụy Tình và cũng là ĐAU KHỔ NHẤT NHẤT... Nói ít đôi khi cũng là nói rất nhiều, và lần này là nói rất nhiều, mình cũng ko cần phải phân tích nhiều vì chỉ như thế cũng là nói rất nhiều...
  4. NVBN

    NVBN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhiều lúc mình nghĩ tình yêu của Du Thản Chi ko biết có fải là tình yêu hay là một sự si mê cuồng dại đây? Tình cảm của anh ta dành cho A Tử giấu như một con chiên dành cho Chúa hơn là của hai người yêu nhau. Anh ta sẵn sàng làm mọi chuyện vì A Tử kể cả những việc làm ngược luân thường đạo lý, giết hại người vô tội,....Đáng buồn làm sao...
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chính vì thế, Du Thản Chi thật sự là đang bị mù, mù ở trong tâm rồi cũng chưa thỏa Tình yêu, Du Thản Chi muốn mình phải bị mù ở ngoài thân thì mới thỏa Tình yêu của Du Thản Chi dành cho A Tử cô nương... Hắn chịu móc mắt ra để thay thế mắt A Tử để trị thương, tức là chấp nhận mù lòa triệt để để mãi mãi đắm chìm trong Tình yêu của hắn dành cho A Tử... Quả thật, Kim Dung đã rất hay khi để cho thân xác A Tử mang đôi mắt của Tình Thánh Du Thản Chi, nhằm khẳng định rằng Tình yêu dữ dội và triệt để mù lòa, cực đỉnh tham mê pha lẫn đau khổ thân xác của Du Thản Chi dành A Tử, chính là phần hồn của thân xác A Tử vậy. Một thân xác mang phần hồn của kẻ yêu mình một Tình yêu có thể gọi là TÌNH YÊU TRÊN TẤT CẢ TÌNH YÊU!
  6. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Zui một chút!
    Em thấy lão Hư Trúc cũng khổ! Chủ trì cả một cung Linh Thứu, gái đẹp ***g lộng, em út đông như ong ... thế mà có phước ôm ngay được một em nơi khác đến, suốt ngày kè kè bên mình ... ức chế
    Không đùa nữa
    Về si tình, tại hạ xin vote 1 nhát cho Đông tà! Lão này cũng đáng được Đệ nhất bội tinh về chung tình!
    Tại hạ vẫn kính phục Lão này từ lâu!
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề về nhân vật nào đau khổ nhất mà huynh đài lại nói về si tình...
    Hư Trúc có thể xem là biểu trưng của cái Tâm Không chân thành và chân thiện, từ đó Hư Trúc đã được "hưởng" rất nhiều lợi lộc và võ công cũng từ cái Tâm chân thành và chân thiện đó, một trong những biểu trưng của cái gọi là Tâm Không sinh Vạn Vật, Vạn Vật quy vào Một, Một quy vào Không, Không lại ở trong Tâm, từ đó chỉ có Tâm Không trong Vạn Vật.
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Nhiều bác ngộ đc lắm cái từ truyện chưởng nhỉ.
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhất thì ko biết chứ sướng nhất là AKha
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài chú này viết trong topic này thấy chú ngộ ********* chữ rồi

Chia sẻ trang này