1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật đau khổ nhất trong truyện kiếm hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vietgreat, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Giống như 1 bạn bầu cho Nhân vật có võ công cao nhất, không ai khác chính là Kim Dung, lần này tôi nói có lý hơn: Nhân vật đau khổ nhất trong truyện kiếm hiệp (Kim Dung) chính là... Tác giả!
    Ông yêu đơn phương một nữ minh tinh, đau khổ vì nàng nên đã dồn hết tình cảm để vẽ nên những hình ảnh được đẩy đến tận cùng của sự chung tình, si tình, nỗi tuyệt vọng có khi đến điên dại, và cả mơ ước về cái tuyệt đích, tuyệt đẹp của Tình Yêu. Có tác giả đã viết một bài báo "về những ông thần si tình trong tác phẩm Kim Dung", tôi không bàn thêm nữa.
    Du Thản Chi yêu như một tín đồ Hồi giáo cực đoan, mù quáng, vừa đáng thương vừa đáng giận. Không thể căn cứ vào việc Du Thản Chi chịu sự huỷ hoại về Thể xác để phong "thần si tình" cho hắn vì nhiều khi không có nỗi đau thể xác nào sánh được với nỗi đau Tinh thần!
    Trong Tình Yêu, tuyệt đối không thể có khái niệm "Ai đau khổ nhất", nhất là đối với những nhân vật điển hình trong tiểu thuyết Kim Dung! Có một thước đo khá chuẩn xác cho sự đau khổ, đó là Thời Gian thì những Dương Quá, Tiêu Phong... làm sao có thể bảo "ai hơn ai"?
    Vì thế, tôi bảo: Kim Dung là người "đau khổ" nhất!
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 05/12/2006
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Theo mình đau khổ nhất phải là Lâm Bình Chi.
  3. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới là người đau đầu nhất, chỉ thấy đau cả đầu hoa cả mắt, ko biết có ai đọc xong có giống như mình không? Tác giả bắt họ khổ thì họ không thể sướng, còn mình thì hoa hết mắt vì nghiên cứu xem ai khổ hơn, mà có ai bắt mình như thế đâu. theo mình thân làm tội đời là khổ nhất!
  4. monoantico

    monoantico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đau khổ nhât chắc chắn là Thạch Phá Thiên, có thể nói gã là nhân vật mà Kim Dung tàn nhẫn nhất, thượng chân hạ cẳng tay, ko hề thương tiếc (cái bản lĩnh ghê gớm như vậy khó tác giả nào có thể sánh bằng).
    gã này võ công thượng thừa, từ tâm vô biên, tiếc là duyên đen vận đuổi, yêu thì yêu nhằm ma nữ, mà lại là người yêu anh mình, bị nó lừa cho mấy phen sầu não; thụ thì thụ cái ơn dưỡng dục của kẻ thù cha mẹ, nhỏ đến lớn ko đc 1 lời thương yêu; suốt mấy năm lưu lạc giang hồ toàn gặp kẻ ko ác thì cũng chẳng thiện, khi gặp đến cha mẹ mình rồi thì là 2 kẻ bơ bơ, biết là mình sinh đôi, biết là thằng này mặt mũi y chang, tuổi tác trùng khớp với con mình mà từ đầu chí cuối cứ là ko nhận, đến cuối cùng người Mẹ dung dưỡng mình -dù khá tàn nhẫn- thì tự đoạn mà chết, dù có thế nào người từ tâm vô bờ như hắn vẫn thương yêu người Mẹ đó hết mực, đau đớn biết chừng nào, thêm phần Cha Mẹ ruột đứng kế bên, bơ vẫn hoàn bơ, đến giờ phút đó vẫn ko nhận con, đến cuối cùng vẫn mang cái tên Cẩu Tạp Chủng, muốn ra phường làm cái tạm vắng cũng ko xong, quả thật ko đau khổ nào bằng, có kẻ nào hơn đc gã ?
  5. VanKiemNhat

    VanKiemNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá, ở đây toàn những nhân vật đọc nhiều hiểu rộng mà em chả thấy ai đề cập đến Nhạc Linh San cả. Theo em đây mới là người khổ nhất. Lúc trước thì thích Lệnh Hồ Xung, về sau yêu Lâm Bình Chi. Cưới chồng rồi thì chồng bị thiến. Bố thì cũng tự cung, mẹ thì chết thảm. Gia đình từ danh gia vọng tộc vụt biến thành hư không. Bị chính người mình thương yêu nhất đâm chết. Nấm mộ nằm cô độc giữa rừng hoang lạnh vắng.
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    cũng tự mình chuốc họa vào thân thôi , trách ai được ... con gái mới lớn , yêu đương lung tung , có mới nới cũ , chém
  7. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Trước em bầu cho Lục Ngạc cô nương nhưng giờ nghĩ lại thấy Tiêu Phong mới khổ nhất! một chưởng đánh chết người mình yêu thương nhất đời....! . Giờ ví dụ em lỡ tay một chưởng bạn gái em như thế thì em chả thiết sống nữa!!!!
  8. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh vốt cho cô Đặng Thuỳ Trâm, người đâu hiền lành tốt bụng thế mà ra đi khi mới còn trẻ, đọc nhật ký cô mà anh xúc động trào nước.
  9. tunghahuy

    tunghahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    + Em không nhớ rõ là A Tử có móc mắt trả lại cho Du Thản Chi không nhưng nếu quả thật như thế thì đau đớn cho hắn quá! Du Thản Chi hy sinh cho A Tử và A Tử chết vì người đàn ông khác, đó mới là BUỒN thôi. Khi bị trả lại đôi mắt thì hắn mới thành ra ĐAU KHỔ, đến đây hắn đã mất tất cả, mất cả chính hắn...
    +Kiều Phong một chưởng giết chết A Châu... Tuy phải đến mức căm hận bản thân mình nhưng ít nhất vẫn còn một LÝ TƯỞNG.
    + Dương Quá với 16 năm đợi chờ... còn biết mình đợi chờ ai, đợi chờ điều gì. Mở ngoặc với các bác một chút ở chỗ này: Bây giờ và cả ngày xưa, có nhiều thiếu nữ không biết mình đợi ai.
    Bản thân em vẫn nghĩ 16 năm xa cách đó là cái phúc của Dương-Long ( khối bác chửi mình chỗ này đây),giúp Dương-Long sát cánh nhau hơn trong bưóc đường sau này_ nhất là Long Nữ, nàng hiểu hơn về tình yêu của Dương Quá.
    +Buồn thì ai mà chả có, quan trọng là biết đối diện với nó, chấp nhận nó và vượt qua nó mà sống các bác nhỉ! Nói thật cuộc sống mà hạnh phúc nhiều quá cũng chán lắm! Có đủ mùi, đủ vị, đủ sắc mới làm nên món ăn ngon. Và hơn hết trong nỗi buồn ta ngộ ra được nhiều điều quý giá!
    Vào KHC mới thấy rõ hơn giá trị của truyện kiếm hiệp. Chân thành cám ơn các bác rất nhiều.
    Chúc các bác ngon giấc!

  10. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    vị tiền bối này nói chuyện khéo wá nhỉ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này