1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật đau khổ nhất trong truyện kiếm hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vietgreat, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ nhất trên thế gian này bao giờ cũng thuộc về nam nhi. mà trong kiếm hiệp thì rõ là rất nhiều. Tựu trung lại Mỗ thấy có mấy gạch đầu dòng sau:
    - Tình: Lý thám hoa, Du Thản Chi
    - Tiền:
    - Quyền lực: Mộ Dung Phục
    - Giới tính: Lâm bình chi, đông phương bất bại
    - nguồn gốc gia cảnh: Cẩu tạp chủng, Tiêu Phong, Phó Hồng Tuyết
  2. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    tại hạ thao thức cả đêm, ngẫm đi ngẫm lại thấy khổ nhất là Lưu Bang trong bộ Tam quốc diễn nghĩa, bị em trai ruột là Lưu Bị cướp trắng cái quận Kinh Châu mà không biết kêu ai,., thương thật
  3. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    khốn khổ, anh cu làm đảo lộn hết cả lịch sử Trung Hoa. Lưu Bang là Hán Cao Tổ, dựng lên nhà Tây hán, đến thời Hán Bình Đế bị Vương Mãng cướp ngôi, may nhờ Lưu Tú giằng quấn xé áo lấy lại, dời đô về Lạc Dương lập lên nhà Đông Hán. Lưu Bị là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng cháu Hiếu Cảnh Hoàng đế, tức là chút chít chụt chịt của lão Lưu Bang . Con của Lưu Thắng là Trác Lộc đình hầu Lưu Trinh đẻ thêm 1 loạt các anh họ Lưu nữa mới ra anh Lưu Bị. Nên rõ ràng 2 anh họ Lưu mà cu cậu đề cập đến chắc hơi khó để mà gọi nhau bằng anh em. Chắc anh cu định nói Lưu Biểu hả? nhưng mà Biểu với Bị ko phải anh em ruột đâu nhá.
    Được kiemsat sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 18/12/2006
  4. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    khốn khổ, anh cu làm đảo lộn hết cả lịch sử Trung Hoa. Lưu Bang là Hán Cao Tổ, dựng lên nhà Tây hán, đến thời Hán Bình Đế bị Vương Mãng cướp ngôi, may nhờ Lưu Tú giằng quấn xé áo lấy lại, dời đô về Lạc Dương lập lên nhà Đông Hán. Lưu Bị là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng cháu Hiếu Cảnh Hoàng đế, tức là chút chít chụt chịt của lão Lưu Bang . Con của Lưu Thắng là Trác Lộc đình hầu Lưu Trinh đẻ thêm 1 loạt các anh họ Lưu nữa mới ra anh Lưu Bị. Nên rõ ràng 2 anh họ Lưu mà cu cậu đề cập đến chắc hơi khó để mà gọi nhau bằng anh em. Chắc anh cu định nói Lưu Biểu hả? nhưng mà Biểu với Bị ko phải anh em ruột đâu nhá.
    Được kiemsat sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 18/12/2006
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    tại hạ thao thức cả đêm, ngẫm đi ngẫm lại thấy khổ nhất là Lưu Bang trong bộ Tam quốc diễn nghĩa, bị em trai ruột là Lưu Bị cướp trắng cái quận Kinh Châu mà không biết kêu ai,., thương thật
    ---------------------------------------------
    Vị này cứ đùa dai
    Lưu Biểu (k phải Lưu Bang ) nhường Kinh Châu, LB k nhận. Lưu Tông con LBiểu dâng Kinh Châu cho Tào Tháo. Sau trận Xích Bích, Kinh Châu được LBị nẫng tay trên của Tôn Quyền.
    Còn 1 trường hợp nữa: Lưu Chương cũng là bà con LB, mời LB đến nhờ cùng giữ nhà. Sau LC lại nghe lời thuộc hạ tẩn ông khách, nào ngờ yếu gặp gió nên mất nhà là .....Ích Châu
    Nhưng đây đang bàn về truyện kiếm hiệp kì tình liên quan quái gì đến Tam quốc.
  6. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Một phiếu nữa cho ku em Du Thản Chi tội nghiệp . Đố ai si tình được như hắn .
    SỐNG CÓ CHI LÀ VUI
    THÌ CHẾT ĐÂU LÀ KHỔ
    BAO SƯỚNG KHỔ LO SẦU
    RỒI CŨNG THÀNH CÁT BỤI
    THƯƠNG THAY CHO CON NGƯỜI
    SAO LO BUỒN LẮM VẬY .
  7. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    khổ quá!
    các bác cứ quên!
    thứ nhất đau khổ nhất phải là các nhân vật nữ, bọn nam hán tử có đau khổ cũng chỉ vì si tình, tham vọng danh lợi võ lâm thôi.
    đau khổ phải nói đến Mai siêu phong, Lí mạc sầu, khổ đến người không ra người, quỉ không ra quỉ..khổ quá thành ra độc ác tàn bạo...
    còn mà khổ nhứt vẫn phải là Vô tác bất ác Diệp Nhị Nương, không biết mặt con, tưởng nó bị sát hại, thành ra bi..tâm thần chuyên đi giết trẻ con nhà người khác để trả thù, thở hỏi còn cái gì điên dại hơn?
    đã thế có thằng con duy nhứt, lúc gặp lại thì nó lại là..thầy chùa. còn tình lang lại là..thần tăng trụ trì chùa thiếu lâm. thử hỏi còn mần được gì? mòn mỏi cả đời, mất hết tuổi thanh xuân, gặp lại còn chết hơn, tình cảnh đó làm sao mà đoàn tụ đây?..ặc ặc..
    có loại khổ nào hơn được nữa ko?
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Trong truyện kim dung mình thấy Dương Quá là dễ tổn thương nhất ,con người này từ bé đã chịu đựng khổ sở .
  9. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Linh San rõ là quá khổ , khổ vì ngu quá . Hừ hừ .
  10. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    khục, Lưu Bang hay Lưu Biểu hả bạn?, mà 2 lão ấy là anh em ruột hồi nào nhỉ

Chia sẻ trang này