1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật đau khổ nhất trong truyện kiếm hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vietgreat, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ nhất có lẽ là Kiều Phong
    Bởi chẳng có gì đau khổ hơn chính tay giêt chết người mình yêu thương, mà người đó lại chẳng có lỗi lầm gì
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ặc, lại thêm một đồng chí thao thức suốt mấy ngày rồi lại làm mọi người cười chết sặc
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đã thế lập nguyên 1 topic xin thôi làm MÕ mãi k xong
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Được cái con người là một tổng hoà phức tạp các tính cách và các mối quan hệ nên con người vẫn có thể vừa độc ác nhất đồng thời cũng là người đau khổ nhất.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Điều này suy ra chẳng ai đau khổ nhất và chẳng ai độc ác nhất.
  6. a2a

    a2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mỗi nhân vật ở hòan cảnh ,thời điểm khác nhau thì sẽ có sự đâu khổ khác nhau thui nên sẽ chả có ai là đau khổ nhất cả
  7. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mình mạn phép thế này :
    Sống ở trên đời ( hay trong truyện ) thì ai cũng có nỗi khổ cả
    Người khổ vì cái này , người khổ vì cái khác ( Vì tình, vì tiền, vì bí kíp, vì thù hận.........)
    Chúng ta thấy rằng những nhân vật trong truyện ( kiếm hiệp ) thì ai cũng khổ cả
    Người thì cả dòng họ bị ( tàn sát ) còn có một mình
    Người thì bị người tình ruồng bỏ
    v.vvvv
    Khi đã ở trong giang hồ thì ai cũng khổ vì cái thế giới đó là cái thế giới của sự khổ đau bất tận. Thân bất do kỷ
    Vậy thì lấy cái gì làm hạnh phúc, làm vui sướng...
    Người thì lấy rượu ( Cái này thì nhiều à nha )
    Kẻ thì lấy tình (..dục ) làm niềm khoái lạc
    Người thì lấy việc cướp bóc
    Kẻ thì làm việc trượng nghĩa
    v.v.v..
    Nói túm lại ai cũng khổ cả !
    Đau vì tình hay đau vì cái khác cũng vậy thôi
    Ai có thể bầu chọn được cái gì gây khổ đau nhất cho con người
    Có thể là TÌNH
    Hỏi thế gian TÌNH là gì....
    Khi mình đọc TIÊU THẬP NHẤT LANG mình cảm thấy hình như Cổ Long viết cho chính mình hay sao ấy
    Mình đánh giá đây là bộ truyện rất hay của Cổ Long
    Nó là đỉnh điểm của sự mâu thuẩn
    TTNL có thể vì người mình yêu( THẨM BÍCH QUÂN) mà làm tất cả ........lại bị chính người mình yêu khinh bỉ, đâm cho một dao --> Đau khổ nhất ?
    THẨM BÍCH QUÂN là một người phụ nữ đức cao vọng trọng con gái của một gia đình danh giá có tiếng đã có chồng là Liên Thành Bích. Ban đầu chỉ nghe danh của TTNL là muốn ói , sẵn sàng chém cho một nhát.... nhưng cuối cùng lại vì TTNL mà bỏ tất cả cuối cùng cũng chẳng được gì ---> Đau khổ nhất ?
    v..v...........
    Mình không thể liệt kê hết tất cả được nhưng
    mình chỉ xin nói rằng : Đàn bà . Sức chịu đựng của đàn bà thật vĩ đại !!! Họ không bao giờ than khổ ( Chỉ đang bàn luận trong truyện ) . Họ có thể hy sinh hết tất cả !!!!!
    -----------------------
    Còn mỗi người thì có một hoàn cảnh sống cụ thể khác nhau
    Chúng ta khó nói ai khổ nhất được !
  8. huyhoang06

    huyhoang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều tại tâm. Truyện KD càng nhấn mạnh điều đó. Kiều Phong chết nhưng thanh thản, sướng là đằng khác.
    Khổ nhất có lẽ là ngưòi đọc, bàn luận mãi mà chưa xong, ngu thật.
  9. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nói có lý thật. Nên em mạn phép bàn tiếp đê.
    Hèm, em thấy Du Thản Chi khổ, nhưng là cái khổ "thê thảm"; vả lại cũng chính do họ Du tự chọn (dìm đời mình trong mối tình si với A Tử) và lại chưa chắc tự anh ta đã thấy anh ta khổ. Nỗi đau khổ gồm cả cái đau về thể xác.
    Còn Kiều Phong là một bi kịch. Một bi kịch khởi nguồn từ thưở mới lọt lòng. Để rồi sau này khi đã trở nên danh chấn giang hồ, đội trời đạp đất tưởng ko có điều gì là ko thể thì bỗng nhiên mọi nhận thức cứ như bắt phải "làm lại". Đỉnh điểm thống khổ là cái chết của A Châu. Ngoài ra bà Anh Cô cũng là một cuộc đời đau khổ tuy về già cũng đc an ủi phần nào.
    Mà tóm lại em thì em sẽ trao danh hiệu "đệ nhất thống khổ" cho Tiêu Phong, à ko, Kiều Phong (họ này nghe oách hơn).
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Em là em cứ làm chục phiếu cho Trần Viên Viên....hix.... sao mà thương hoa tiếc ngọc quá cơ...

Chia sẻ trang này