1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật nam trong các tác phẩm văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi heo_may_gat_gu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật nam trong các tác phẩm văn học

    Bạn thích nhân vật nam nào nhất trong các tác phẩm văn học
  2. Bluedanube

    Bluedanube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất ai hả? Tớ cũng không biết mọi người có coi "chàng" là nhân vật nam hay không, nhưng tớ mê nhất đó... Biết là ai ko? Là TOM SAWYER trong tác phẩm "Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" của Mark Twain.
    "Mải mê chinh chiến và yêu đương", thế mới là đàn ông chứ!!! Người ta dự đoán: Nếu Tom ko trở thành tổng thống thì sẽ là tướng cướp hoặc nếu không cũng bị treo cổ!!!
    Bạn nào có same ý kiến với tớ ko???
  3. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Okie , tớ cũng rất thích cái anh chàng Tom này , mải mê chinh chiến và yêu đuơng , bạn trai trong mộng của tớ đấy nhưng là ở hồi tớ học lớp 9 . Thế còn bạn nào có ý kiến khác nữa không ? Có ai đọc " Người tình tuyệt vời chưa " , tớ rất chi là thích anh chàng bác sĩ nhân vật chính , nguời luôn yêu , bảo vệ và kiếm tìm cái đẹp
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé đầy sức hấp dẫn với các cô bé mơ mộng nhỉ.
    Nhưng tôi yêu Martin Eden. Yêu con người, yêu tính cách, yêu cuộc sống, yêu cả cái chết của Martin. Đó là con người sống hết mình vì ước mơ, vì lý tưởng và luôn ko ngừng hướng tới cái đẹp.
    Vẻ bỡ ngỡ , dè dặt của M khi lần đầu bước vào ngôi nhà của giới quý tộc thượng lưu là cái gì đó thật đẹp và cũng thật điển hình cho tính cách của anh. Ngưỡng mộ cái đẹp, tôn thờ cái đẹp. Martin như bị mê đi khi nhìn thấy bức tranh con thuyền buồm. Hình ảnh con thuyền và sóng biển gắn liền với thời trai trẻ của anh, và với anh cho tới lúc đó,biển là tất cả những gì đẹp nhất, hùng vĩ nhất và cũng dịu dàng nhất. Rồi tình yêu và sự tôn thờ đối với biển chuyển sang một người con gái thuộc tầng lớp trên. Vì nó, anh sẵn sàng hy sinh tất cả, cố gắng để đặt chân vào thế giới của nàng. Nàng là mục tiêu. Để đến với nàng, anh chọn nghiệp viết văn. Hiệu giặt là, người chị gái.....những hỗn mang của cuộc sống chỉ đem Martin gần với văn học chân chính hơn . Lý trí của Martin khiến tôi cảm phục . TÌnh yêu của anh khiến tôi xúc động.
    Người con trai dám sống hết mình vì tất cả. Đốt cháy hết mình đi, để rồi khi ko còn gì cả thì đành kết thúc.
    Vẫn biết rằng khi ta mất tất cả thì ta vẫn luôn còn lại một thứ quý hơn mọi thứ trên đời, đó là CUỘC SỐNG.
    Nhưng với Martin, tôi vẫn hiểu và thông cảm đc với cái chết của anh. Nếu như Martin tìm đc con đường khác thì có lẽ tôi đã chẳng yêu anh đến như thế
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hôm nay thì tớ thích Grây trong Cánh buồm đỏ thắm!
    ... whatever my heart says...
  6. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích cái này.....mình thích cái này.....Trời ....dễ xương quá nhể?
    Ngày ra đi với gió
    Ta nghe tình đổi mùa...
  7. bi_pa

    bi_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có ai thích anh chàng người Đức, chồng của Jăxtina(hinh như viết thế) trong "Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai "không?.Hình như anh chàng này tên là Lion thì phải(mình đọc lâu lắm rồi nên ko nhớ lắm)


    Heoconlonton
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Rét bất lơ người đàn ồn mà tôi thích nhất yêu nhất
    to live is to fight
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Victo Huygo (chẳng biết có viết đúng không) trong Thế kỷ ánh sáng.
    It's better to burn out than to fade away
  10. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ***********************************************
    Mình cũng thích nhưng hông biết thích ai( về suy nghĩ đã ...), em sẽ trả lời chi chị Idler nhé..Em noi' thế này cũng dễ thương nhể?
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away

Chia sẻ trang này