1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật nào có ảnh hưởng lớn nhất ở VN TK 19-20?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thaoluan0, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thế bác MDB có đồng ý khi nhiều người nhận xét chế độ ông diệm là "Gia đình trị" ?
  2. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Em công nhận em sai vài điểm. Bây giờ em sẽ tổng kết lại những sự kiện cuộc đời cụ Diệm theo sơ đồ mà cụ đã đi để vào được lòng bác. Em cũng nêu nên đánh giá của em, song song với đánh giá của bác. Do bác x phải cụ Diệm, nên chưa biết ai mới xuyên tạc ý cụ Diệm đâu:
    - Bác viết: " Ông nổi tiếng là vị quan liêm khiết, công minh, làm việc rất đắc lực, có công lớn trong việc truy lùng các phần tử phiến loạn, ********* trong vùng ông quản lý, góp phần bảo vệ an ninh cho nhân dân trong vùng"
    ---> Ý của em: Yêu nước không phải đợi đến 30 tuổi, làm tới thượng thư mới yêu. Khi cụ còn làm tuần phủ, cụ quan tâm x gì đến độc lập, chống Pháp, mà chỉ làm sao tạo được ấn tượng cho quan trên bằng cách liêm khiết, và nhất là: truy lùng bọn phiến loạn, ********* ( 9/10 bọn phản loạn thời Pháp thuộc không phải lính của cụ Phan thì cũng là lính của *****). Nghĩa là cụ tạo cho mình một hình mẫu tuyệt vời đói với Pháp. Thế mới có chuyện Pháp để cho cụ leo lên tới thượng thư năm 30 tuổi chứ.
    - Bác cũng viết : Tuy nhiên, sau khi được bầu làm thượng thư, Diệm đã ra mặt chống Pháp, đề nghị Pháp phải xóa bỏ một hiệp ước bất lợi cho Nam triều, đòi sáp nhập xứ Nam kỳ đang thuộc Pháp vào lãnh thổ Trung kỳ. Đụng độ với toàn quyền Pháp, Diệm từ quan.
    ---> Cang chứng minh cho ý em về lòng yêu nước muộn màng của cụ . Còn tại sao đến giờ mới ra mặt, em cũng đã viết: Pháp chỉ coi như hình nộm, xxx có thực quyền và muốn lấy lòng vua. Chứ cụ có ngu x đâu mà đến 30 tuổi mới nhận thấy bộ mặt của Pháp. Pháp đơn giản gạt đi, cụ phẫn uất nên từ chức. Điểm này em phục cụ, nó đếch sử dụng mình thì mình đi không luyến tiếc.
    - Cụ chống đối tay toàn quyền, vận động đưa toàn quyền cũ lên
    ---> Ý bác: cụ ngang hàng với Phan Chu Trinh, Tạ Thu Thâu...
    ---> Ý em: Cụ vẫn còn giấc mộng với người Pháp, nghĩ thằng toàn quyền mới nó sử dụng phe Phạm Quỳnh, thì mình vận động thằng cũ trở lại, phe mình sẽ lại lên hương. Tóm lại cụ vẫn chưa sáng mắt ra với người Pháp.
    - Không thành công, cụ quay sang với Nhật. Em nhắc đến điều này chỉ để chỉ ra cái sai của bác Mộ. Mộ viết trong bài đầu: "Tuy nhiên, vào 1944 khi Diệm về nước, bản thân ông lại trở thành nhân vật nguy hiểm đối với cả Nhật và ********* và ông bị mật vụ cả 2 phe trên săn lùng. Kết quả, Diệm bị mật vụ ********* bắt và đưa về giam tại Hà Nội. "
    ---> Những dẫn chứng em đưa ra ( cũng được bác Mộ công nhận) là đến năm 1945 Diệm vẫn tá túc chỗ Nhật ở Chợ Quán, thì sao năm 1944 Diệm bị nhật truy lùng được? Em đã nói rõ là minh oan cho Nhật, nhưng bác Mộ chơi trò hàng tôm hàng cá, la làng ầm ĩ là em dám nói cụ Diệm tay sai, lôi đủ thức hầm bà lằng ra đánh trống lảng.
    Đã vậy thì em cũng đưa ra nhận xét của em: sau khi vỡ mộng với Pháp, cụ tìm đến Nhật. Tìm Pháp chỉ vì quyền lực, địa vị, chẳng lẽ tìm Nhật lại vì yêu nước? Nhưng rồi cụ cũng vỡ mộng với Nhật thôi.
    Tóm lại, cuộc đời cụ là cuộc đời say mê và chạy rông tìm quyền lực. Cụ tìm đủ nơi : Pháp, Nhật , Mĩ. Nhưng quyền lực chỉ là thứ cụ được cho nên cũng dễ bị lấy. Cứ mỗi lần thất bại, cụ lại chạy vào tu viện ngồi suy nghĩ, nhưng không biết cụ nghĩ ra được gì không mà cứ lần sau té đau hơn lần trước, cho đến ngày cuối cùng.
    Ngưỡng mộ thần tượng của bác Mộ quá
  3. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Lúc nào thế, có phải năm 44 như bác Mộ tuyên bố không?
  4. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Vậy đàm phán giữa ngài đại sứ và cụ diệm thế nào? Bác Mộ cứ nói, nếu chê em nói ít.
    Còn chuyện cải cách RĐ, đó là điều đương nhiên phải làm. Chỉ có thằng ngu mới nghĩ rằng sau khi hứa hẹn rất nhiều với tầng lớp nông dân, lực lượng chính của CM, đảng + s lại đi xây dựng cn xh với giai cấp địa chủ. Họ Mộ thêm mắm thêm muối kém thông minh quá.
    Được mixture sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 05/04/2007
  5. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Tưởng bác Mộ cũng biết về lịch sử, ai dè... Cái chính quyền mà nông thôn đang đi phá ấp chiến lucợ ầm ầm, dân thành phố thì biểu tình, tự nhiêu, tướng lĩnh thì yêu dollar hơn yêu lãnh tụ, chính phủ thì buôn thuốc phiện để tồn tại... thế mà theo lời họ Mộ lên ngang bằng được Nam Hàn , Đài Loan đấy. Họ Mộ post bên nhứng người thích đùa hợp hơn.
    Mà họ Mộ giỏi đánh trống lảng nhỉ. Em đang tố cáo họ Mộ xuyên tạc cụ Diệm , đem cái công lao đáng hổ thẹn mà gán vào cụ cơ mà. Thằng nào làm tiền đồn cho Mẽo, thí mạng dân nó cho Phi, Sing, Thái, phát triển thì kệ bố nó, cụ Diệm cóc cần, cụ chỉ yêu quyền lực thôi. Đám vong nô yêu Sing, Thái, Phi ... như họ Mộ đừng gán ghép bậy bạ
  6. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Vậy đàm phán giữa ngài đại sứ và cụ diệm thế nào? Bác Mộ cứ nói, nếu chê em nói ít.
    Còn chuyện cải cách R Đ, đó là điều đương nhiên phải làm. Chỉ có thằng ngu mới nghĩ rằng sau khi hứa hẹn rất nhiều với tầng lớp nông dân, lực lượng chính của CM, đ-ảng + s lại đi xây dựng cn xh với giai cấp địa chủ. Họ Mộ thêm mắm thêm muối kém thông minh quá.
  7. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Đành phải giải thích lại cho họ Mộ: Trong bức thư Thục kể lể công lao hãn mã của anh em, gia tộc mình đối với Pháp, trong đó Diệm nổi lên như một kẻ tử thù của + s. Xét quá khứ thanh trừng bọn "nổi loạn, *********" như họ Mộ kể, thấy cũng không sai. Vậy thì cớ gì mà Diệm lại được giải tới HN bình yên không sức mẻ, trong khi ông anh Ngô Đình Khôi và thằng cháu Ngô Đình Huân đi tàu suốt ?
    Về việc Diệm có bị bắt hay không, tớ tin là Diệm trốn trong tu viện như người Pháp nói, hơn là bị bắt. Bác Mộ cũng có được thời điểm chính xác để chứng minh đâu, trong khi chuyện động trời ấy đáng lẽ phải sáng tỏ, vì nó tạo uy tín cho Ngô chí sĩ cơ mà. Chính vì vậy những kẻ cơ hội khác như cha Lê mới nhảy vào xứ mù hòng làm vua.
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Nói gọn một câu: Chính quyền mà được lòng dân đã không bị "thịt" cho dù Mỹ, Pháp hay bất cứ ai đứng sau lưng giật dây đảo chính.
    Cũng như chú dùng chữ "bà con cô bác trên này" vậy, anh thấy từ xưa đến nay ngoài 3 - 4 nick thỉnh thoảng hỗ trợ chú, còn thì tất cả bà con cô bác toàn...chửi chú. Thế là đủ hiểu lòng dân rồi . Chú cứ tiếp tục làm thằng hề cho mọi người giải trí tí cũng tốt!
  9. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Sao không nói là ông Diệm còn quì xuồng liếm gót chân Lodge để cầu xin sự gia ân của Mỹ, khóc lóc thảm thiết . Phải viết thế thì mới được xxx trả lương cao, chứ viết như cậu không ăn thua đâu.
    Khi đô đốc Felt đến thăm Dinh Độc Lập, cả Diệm lẫn Nhu đều biết là 12h trưa sẽ có đảo chính. Những diễn biến trước và trong cuộc đảo chính đều cho thấy Ô Diệm không hề có ý định nhượng bộ Mỹ ngay cả khi trốn khỏi dinh Độc Lập ông ta cũng không có ý định gì là cần đến Mỹ. Trước đảo chính Mỹ không hề ép ông từ chức mà chỉ cần loại Nhu và mở cửa Nội Các, không đề cập đến đổ quân Mỹ vào, Diệm đã từ chối thẳng thừng, Diệm Nhu đều biết Mỹ sẽ tổ chức lật mình, họ chỉ thuyết phục Mỹ nên hợp tác. Không lẽ 1 ông Diệm kiên quyết đến thế mà đột ngột đổi ý trong 15p gặp Lodge, lần sau có bịa ra bôi nhọ thì bịa cái gì khôn khôn 1 chút nhá.
    Sự kính trọng của nhừng người bên kia đại dương đây:
    Phó tổng thống Mỹ: "Winston Churchill của châu Á"
    Thị Trưỏng Newyork: "một con người mà lịch sử có thể đánh giá như là một trong những nhân vật vĩ dại của thế kỷ 20"
    vvv
    Đoạn vàng vàng: thế bao nhiêu quan lại, viên chức của Nam triều đứng nên chống Pháp thì sao? Đội Cung, Đội Cấn ...cũng là "muốn làm tay sai cho Phap thì làm quan, làm đội, hết muốn làm tay sai, tức là đi chệch đường quan thầy thì a lê hâp bắn chết lòi phèo à".
    Ông Diệm đến năm 30 tuổi nên đến thượng thư mới dám chống Pháp, cũng hơi muộn thật nhưng vẫn còn hơn vô thiên lủng ông làm quan đến cả đời, bất mãn lắm thì xin nghỉ hưu đi dạy học, bốc thuôc hay ở ẩn mà vẫn được ca ngợi hết lời đấy.
  10. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tài thật, nghe mỗi câu khẩu hiệu mà phán như thánh.
    Diệm mà cá nhân chủ nghĩa thì ông ta cư yên lành làm 1 thựơng thư triều Huế, giàu sang phú quý chứ đi đòi này đòi nọ cho dân tộc làm gì cho mệt, cừ an tâm quay về nước năm 1948 làm thủ tướng cho Bảo Đại chứ ẩn ở tu viện làm gì cho phí tuổi xuân, cứ cho Mỹ vào chứ chống lại làm gì cho thiệt mạng.
    Diệm chống + từ trước nắm quyền cơ, bác nào đọc "một cơn gió bụi" cũng thấy cái nhìn của TTK với + như thế nào.
    Tảo thanh các quân đội đối lập thì đấy là việc mà bất cứ ai nắm quyền trung ương cũng phải làm, quá bình thường.
    Mang ô Diệm ra toà thì chắc cái phòng xử án dành riêng cho VN đấy phải to nắm, Ô Diệm phải sống thêm mấy năm nữa mới đến lượt được xử

Chia sẻ trang này