1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật nữ trong Ỷ Thiên Đồ Long kí

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vicky_zhaos, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    trong truyện có Trương Vô Kỵ là nhân vật xuất chúng, làm giáo chủ Minh Giáo và còn chút nữa là làm vua rồi nên có thể xem như là rồng trong loài người , vậy mà TVK bị Triệu Minh xỏ mũi dắt đi chẳng dám phản kháng, như vậy đích thị Triệu Minh là cô gái đồ long rồi

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  2. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. em thấy kiến giải của bác xác chết có vẻ hợp ní nhất
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Không biết bộ "CÔ GÁI ĐẦY LÔNG" của Mabư thì cô nào vô địch thế?

    I do it for you !

  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Tên là gì thì nhiều cái đó sẽ vô địch thôi , thế tác phẩm của mabu ở đâu thế để tại hạ được mở mang tầm mắt
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*

  5. thienthuong_acphat

    thienthuong_acphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tại hạ e rằng các đồng đạo đã hồ đồ hết rồi. theo thiển ý của thiện nhân tôi thì các cụ nhà mình đã đặt tên cho bộ tiểu thuyết này là "cô gái đồ Long" với ý nghĩa rằng thanh Đồ Long đao được ví như 1 cô gái đẹp mà bao nhiêu chàng trai đều mê mẩn muốn chiếm đoạt lấy làm của riêng. chính thanh đồ long đao là nguyên nhân , mấu chốt của vấn đề xuyên suốt trong tác phẩm.
    "cô gái đồ long " này đã gieo cho võ lâm bao trận quyết đấu bạo tàn, khiến cho bao anh hùng phải uổng mạng vì "cô". vậy ko phải là cô gái bằng xương bằng thịt nào trong truyện có thể sánh được với nàng "đồ Long" này cả!
  6. thienthuong_acphat

    thienthuong_acphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    lão Thiện đã vào đây thì Ác nhân ta cũng tranh thủ lèm bèm 1 tí hehe.
    thực ra 2 kẻ Quách Tỉnh - Hoàng Dung thực là tàn độc hơn người. trước khi chết còn gieo lại cho hậu thế 1 mối hoạ khủng khiếp như thế. thủ đoạn tàn độc này ác nhân tôi thực sự bái phục.đúng là ác thiện khó lường haha
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ... Trương Vô Kỵ chẳng muốn nghe thêm những lời của đám dân ngu ấy làm gì nên rảo bước đi cho nhanh, càng lúc càng thêm vắng vẻ, quay đầu nhìn lên, thấy đến đúng ngay cái tiểu điếm hôm nào chàng cùng Triệu Mẫn ngồi uống rượu với nhau. Chàng trong bụng kinh hãi "Sao mình vô ý lại đi đến nơi đây? Không lẽ lòng ta với Triệu cô nương vẫn còn lưu luyến day không đứt, rứt không ra hay sao?"
    Chỉ thấy cửa quán mở he hé, xem ra không có người khách nào. Chàng ngần ngừ một hồi rồi đẩy cửa bước vào, thấy bên cạnh quầy có một tên hầu bàn ngồi ngủ gục. Chàng đi vào phòng trong, chỉ có một chiếc bàn vuông trên để ngọn nến lúc mờ lúc tỏ, một người ngồi quay mặt vào trong. Chiếc bàn đó chính là nơi chàng và Triệu Mẫn hai người ngồi uống rượu với nhau nhưng ngoài người khách đó ra, không còn một ai khác.
    Người kia nghe tiếng bước chân liền nhỏm dậy, ánh nến lung linh chiếu lên mặt, chính là Triệu Mẫn. Cả nàng lẫn Trương Vô Kỵ không ngờ gặp lại nhau nơi đây, không hẹn mà cùng "A" lên một tiếng. Triệu Mẫn thảng thốt:
    - Chàng ... chàng sao lại đến đây?
    Âm thanh run run hiển nhiên trong lòng cực kỳ xúc động. Trương Vô Kỵ đáp:
    - Tôi đi dạo qua đây, nhân tiện bước vào thử xem, đâu ngờ ...
    Chàng đi đến bên chiếc bàn, thấy ở đối diện với nàng có một chén rượu cùng đũa bát liền hỏi:
    - Còn có ai sắp đến chăng?
    Triệu Mẫn đỏ mặt lên nói:
    - Chẳng có ai cả. Hai lần trước thiếp uống rượu cùng với công tử ở đây, chàng ngồi ở trước mặt, thành thử ... thành thử thiếp cũng bảo tiểu nhị mang thêm một bộ chén đũa.
    (Đồ Long Đao - Kim Dung)
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  8. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, em nghe giải thích này được nhất, mời bác vại bia

    I''d kill myself for you, I''d kill you for myself
  9. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi !!! vậy mà cũng bàn tán um xùm, thì chính ta là "Cô Gái Đồ Long" chứ còn ai nữa, hehehehehehehe

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Giữa 4 người con gái tại sao Trương Vô Kị lại chọn Triệu Minh? Đầu tiên đọc truyện đã biết Triệu Minh sẽ yêu Vô Kị, chẳng hiểu có phải do đọc nó sau khi đọc AHXĐ và TNGH hay không, nhưng thấy Triệu Minh có gì đó nhang nhác giữa Hoàng Dung và Doanh Doanh, 1 sự kết hợp không lấy gì làm thích thú.
    Đọc lại Ỷ Thiên Đồ Long kí, đọng lại 1 Tiểu Siêu nhỏ bé, nhẫn nại đến cam chịu, 1 Chu Chỉ Nhược đau khổ với gánh nặng trách nhiệm, kết thúc bằng cô đơn hay 1 Hân Ly tội nghiệp chỉ yêu hình bóng do mình xây dựng. Nhưng chẳng hiểu sao, Triệu Minh vẫn trôi tuột đi, không gợi chút tình cảm.
    Ở Ỷ Thiên Đồ Long Kí còn 1 Dương Bất Hối, trả nợ nghĩa thay mẹ, yêu hay không yêu, chỉ có mình nàng biết, nhưng sao vẫn thấy chông chênh quá.
    Thôi thì cứ coi Triệu Minh là người hạnh phúc, và có lẽ, người đọc ít khi thương các nhân vật hạnh phúc.

Chia sẻ trang này