1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật nữ trong Ỷ Thiên Đồ Long kí

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vicky_zhaos, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giá như không có một Diệt Tuyệt lão ni quá cực đoan thì Chu Chỉ Nhược kia sẽ hạnh phúc biết bao. Chính sư môn đã khiến nàng phải bỏ tình riêng, đáng thương. Dẫu sao kết thúc của nàng cũng là ... được. Nàng được sống, được tự giải thoát, và được một người đỡ đầu môn phái tuyệt vời.
    Tiểu Siêu về nước cũng là trách nhiệm gánh vác Tổng Giáo BaTư, cũng là đền chữ hiếu cho thân mẫu. Kết thúc đâu phải là không hậu?
    Dương Bất Hối thì ngoài vết hằn mẫu tử tình thâm, sự hy sinh của nàng còn có ý nghĩa tạo sự kết nối đẹp đẽ giữa Võ Đang - Minh Giáo - Nga Mi. Với lại, nàng chưa thực sụ phải lòng ai cả, kết cùng lục hiệp Võ đang cũng là vinh hiển lắm rồi.
    Còn Triệu Minh, nàng cũng phải quay lưng với Phụ thân, phí bao tâm cơ theo đuổi tình yêu mãnh liệt. Kết cục bên họ Trương là quá phải.

    |^.^|​
    (^_^)
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    HD xem lại thì phi logic trong tâm lý, DD quá nhạt, nếu kết hợp được hai người này tạo thành TM đầy sức sống thì là chuyện tốt chứ sao.
    Chẩn đoán : Heo muội bị mắc bệnh ghét nhân vật nữ chính.
  3. complicated_girl

    complicated_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem Tân ỷ thiên đồ long chưa??? cũng khá hay, mấy đoạn xúc động đến nỗi em phải vác cả bịch khăn giấy ra. Diễn viên nữ cũng khá, nhất là Triệu Mẫn, trông cực ấn tượng. Chu Chỉ Nhược rất xinh nhưng em thích vai này của Xa Thi Mạn hơn. Tuy là em không thích Tô Hữu Bằng nhưng mà phim đáng xem thử lắm.
    only love can say try again or walk away, but I believe for you and me the sun will shine one day
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đọc lại một lần bộ này, nhớ hồi trước xem phim, đoạn cuối họ làm khác trong truyện nhiều lắm, nhưng xem lại thấy thú vị hơn, nhất là đoạn cuối cùng "em Minh" (tức là Triệu Mẫn, hồi đó họ dịch phim hiện đại lắm, không có "huynh", "muội" gì hết ! ) một lần nữa ngồi trong quán trọ ở Đại Đô trước 2 cái chén chờ Trương Vô Kỵ...
    Còn cả đoạn TVK về Võ Đang ngồi nói chuyện với Trương Tam Phong trước mộ cha mẹ mình. Ông già bảo: "Nếu cháu cảm thấy việc làm giáo chủ và thống lĩnh quần hùng không quan trọng bằng việc bảo vệ cho một cô nương, thì cháu cứ đi. Chỉ cần không thẹn với lòng..."
    Có thể nhiều người không đồng tình, nhưng có lẽ điều này thích hợp với người không có chủ kiến như TVK.
    Tôi rất nhớ đoạn này. Ai xem bộ Ỷ thiên Lương Triều Vỹ đóng chắc là sẽ nhớ....
    http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg
  5. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chẩn đoán : Heo muội bị mắc bệnh ghét nhân vật nữ chính.
    [/QUOTE]
    Larra đệ chẩn bệnh cho Heo muội chính xác quá

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân

Chia sẻ trang này