1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật toàn diện nhất Tam Quốc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguoiachau, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @Bác Bá tước ngự lâm quân Chào mừng bác trở lại.Em thấy lão mặt đỏ mới là càng về sau càng đuối chứ.Lúc đầu,chém Hoa Hùng trong nháy mắt,sau đó chém anh cu Lương cũng rất nhanh nhưng đã là nhờ ở yếu tố đột kích rồi.Đến Sú thì nhờ phần lớn vào con ngựa.Từ Đôn,Trung,Đức về sau thì đuối hẳn.Đánh với Đôn thì còn lý do này nọ.Chứ đấu với Trung chẳng qua cũng chỉ nhờ may mắn mới giữ vững uy danh.Còn trận tay bo với Đức trên thực tế là thua hẳn.
  2. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế cũng chưa hẳn là đúng. oánh với Trung, hàng em xài kế đà đao, chém một phát thì được cái chỏm mũ của Trung ( ngựa của Trung bị vấp --> Trung ngã, Trung né được). Sau đó hàng em còn dừng ngựa, bảo Trung về thay ngựa khác ra đánh ---> OMG, cao thượng quá cơ
    Còn vụ của Đức, bác bảo thua! Thế theo bác, năm 30 tuổi 1 tuần bác múa gươm giữa đêm được mấy lần và năm 50 tuổi bác múa được mấy đường ? Thời gian nó quan trọng lắm chứ. VŨ hơn Đức, Hoảng cũng phải chục tuổi, già rồi mà vẫn cố đánh nhau với bọn trẻ --> dũng chưa kìa
    hàng ta lên giá như vàng tăng giá
  3. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, hôm nay lang thang vô đây thấy mọi người bàn tán sôi nổi về TQ quá mà mình cũng nổi hứng muốn thêm vài dòng. Và vài dòng tâm sự này của em có khi cũng làm cho Gia Cát Lượng giải tỏa được nỗi hận đối với ông trời vì đã bênh vực Tư Mã Ý.
    Em cũng không nhớ là trong trận nào nữa khi Không Minh đã dụ được cha con nhà họ Tư chạy vào khe núi và chất củi 2 đầu đốt, đang trong cơn nguy kịch thì trời bỗng nổi mưa đùng đùng dập tắt ngọn lửa giải thoát cho nhà họ Tư. Khổng Minh đứng ở trên đỉnh núi cao thấy vậy ngửa cổ than trời.
    Thực ra khi bày binh bố trận ở trận này nếu Khổng Minh quan tâm đến yếu tố thời tiết như cái thời 27 tuổi trong trận Xích Bích thì chắc là cha con họ Tư đã đi tong rồi, ngặt nỗi bác này giỏi khí hậu ở vùng sông nước chứ không thạo ở vùng sơn cước.
    Về nguyên nhân của trận mưa đó thì theo em cũng do chính Khổng Minh gây ra chứ không phải là do ông Trời chưa nỡ diệt nhà họ Tư.
    Xem xét lại địa hình lúc đó thì thấy khe núi mà bố con Tư Mã Ý lọt vào là một kheo núi rất hẹp và cao, 2 đầu bị chất đầy củi để đốt, cùng với khối củi khổng lồ đó và rất nhiều khí tài do Khổng Minh thêm vào đã tạo thành một đám cháy khổng lồ và tạo ra sự bất ổn định trong khí quyển. Ở vị trí này có một dòng khí bốc thẳng lên và với địa hình dốc cao thẳng đứng đó càng tạo điệu kiện cho dòng khí bốc thẳng lên cao gây ra sự hội tụ không khí và hình thành cột mây Cumulus. Khi dòng khí này bốc lên cao một cách đột ngột do tác động kép của nhiệt do đám cháy và địa hình thì ngay lập tức gây ra những đám mưa dông quy mô nhỏ và chính những đám mưa này đã dập tắt đám cháy đang bùng bùng ở phía dưới.
    Đã có nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới mô phỏng lại tác nhân gây mưa dạng như thế này ở trên thế giới, do vậy nếu lúc đó Khổng Minh hiểu biết thêm một chút về Khí Động Học thì đã không đến nỗi phải than trời một cách đau đớn như thế để rồi về sau này vẫn ôm hận là chưa thống nhất được Trung Nguyên.
    Em mạo muội có vài dòng phân tích thô thiển mong các bác chỉ giáo thêm.
  4. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Này thì Tam anh Chiến Lữ Bố.
    Sao em trông mấy con ngựa còn hăng hơn mấy ông chủ của nó. Thấy rõ là bác Lưu nhà mình chỉ có đứng chọt đít chứ chả làm gì dc cả
  5. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Ở đây toàn các bác ham thích đọc truyện Tam Quốc mà ko thấy bác nào chơi điện tử nhỉ. Thời tôi học cấp 2 có chơi một ban game Tam Quốc mê đến nỗi mất ăn mất ngủ. Game đấy ko được đẹp lắm nhưng cũng rất hay. Có thành trì, quân lính trong thành, có lương thảo... Hết lương thì phải mua lương, quân lính nếu do tướng giỏi huấn luyện sẽ chiến đấu tốt hơn, trong thành nếu có loạn thì phải cử người giỏi thu phục đi phủ dụ dân chúng... Các tướng thì có các chỉ số để đánh giá năng lực của từng người. Thời gian lâu quá rồi nhưng tôi vẫn nhớ được một số chỉ số của các nhân vật tiêu biểu:
    - Inteligent (Thông minh) : Khổng Minh là 100, Tư Mã Ý 99, Quách Gia 99, Chu Du 98, Bàng Thống 98, Khương Duy 98, Lục Tốn 97, Tào Tháo 96, Tuân Úc, Giả Hủ 96, Đặng Ngải cũng được 9x (thấp hơn những người trên) nhưng tôi ko nhớ chính xác. Bàn về Quan Vũ và Triệu Vân thì Triệu Vân 8x còn Quan Vũ chỉ được 6x
    - Lead (Kn cầm quân) nếu tướng nào có chỉ số này cao thì quân của tướng đó sẽ thiện chiến hơn quân khác: Khổng Minh 100, Quan Vũ 100, Tư Mã Ý 99, Chu Du, Lục Tốn, Bàng Thống, Triệu Vân 9x...
    - Power (Sức mạnh): Lã Bố 100, Trương Phi, Mã Siêu, Điển Vi 99, Triệu Vân, Quan Vũ 98, Hứa Chử 97, Hạ Hầu Đôn 96, Trương Cáp, Ngụy Diên, Tôn Sách 94, Trương Liêu 90, Nhan Lương, Văn Xú 9x, Khương Duy 90. Tất cả các tướng thời sau chỉ số sức mạnh đều rất kém (dưới 9x) chỉ có Văn Ương Là đạt trên 9
    - Charm (Khả năng mê hoặc) dùng để đi phủ dụ dân chúng: Liu Bị 100, Khổng Minh, Tào Tháo 9x. Triệu Vân 8x, Quan Vũ thì không được
    Đây là một số chỉ số mà tôi còn nhớ được. Một tướng có rất nhiều chỉ số và talent khác nhau. Trò chơi rất hay ở một điểm bạn có thể chơi theo lịch sử hoặc không theo lịch sử. Nếu chơi theo lịch sử thì thời điểm nào tướng nào phải chết sẽ tự động chết trừ trường hợp đã chết trước đó do bị bắt và bị chém đầu. Các tướng mới xuất hiện sẽ tự động đến thành xin gia nhập. Nếu chủ tướng mất sẽ bầu người kế vị theo lịch sử. Tào Tháo chết sẽ bầu Tào Phi... Nếu bạn chơi ko theo lịch sử các tướng nếu ko bị chém sẽ chỉ chết già, các tướng sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên ở các thành. Chủ tướng chết sẽ bầu người có tổng các chỉ số là cao nhất lên làm chủ tướng. Tào Tháo chết thông thường máy sẽ bầu Tư mã Ý lên. Liu Bị chết hoặc sẽ bầu Khổng Minh hoặc sẽ bầu Triệu Vân. Tôn Quyền sống dai quá nên đến thời điểm chết chẳng còn thằng tướng tài nào cả.
    Mệt quá đến giờ đi làm rồi lúc khác bàn Tam Quốc tiếp với các bác
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Toàn diện nhất chắc chắn là Gia Cát Lượng. Không chỉ tài mà còn cực hoàn cảnh. Lúc nào rỗi , tôi chứng minh nhé.
  7. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết lão Gia có hoàn cảnh thế nào, chứ lão ý mà ra duel với các anh đang khoe hàng trên này thì 1-2s là tạch.
    Theo ý em, thời chiến mà thế là ko dc toàn diện rồi, bất kể lão ý giỏi cỡ nào.
  8. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hay,nhà mình đông vui quá,chẳng bù cho mấy hôm trước,ế vãi@Bác Kevhisoka Em đọc truyện siêu ngắn của bác rồi.Theo em cái đoạn thời gian 10 năm nó dài quá.Thời gian ngắn hơn ko những hợp lý hơn về mạch truyện mà còn thể hiện rõ hơn tình của Độc cô thị lúc chết theo chồng cũng như sức thu hút của Khoái kiếm đối với vợ.Bác phát huy nhé.Tí quên,bác có cái ảnh nào của Khổng Minh thì úp lên ủng hộ bác 200 tuổi hộ em phát.Em cũng xin bác cái ảnh Lục Tốn.@Bác 200 tuoi Em nghe câu của bác quen quen.Bác Remix hôm trước cũng bảo em thế mà đến giờ vẫn cứ như Hoàng hạc,chẳng thấy âm hao gì.Bác đừng thế nhé.Chờ nghe cao luận của bác.@Bác Bá tước ngự lâm quân.1.Em công nhận với bác trận chiến với Hoàng Trung hàng của bác cư xử rất chi là cao thượng.Nhưng chắc bác cũng đồng ý với em là trận ấy đối thủ của ông ta cũng cao thượng ko kém.Phải tay thằng khác nó lôi cung tên ra bắn ngay từ đầu thì lão mặt đỏ làm gì còn cơ hội mà dùng kế đà đao.Nói chung trận đánh với Hoàng lão già hàng của bác kể là thắng cũng hơi gượng ép.2.Bác lấy đâu ra tư liệu nói Vũ hơn Hoảng,Đức hàng chục tuổi thế.Cho em đại khai nhãn giới cái đê.3.Bác bảo 30 múa đao phải hơn 50 thì đúng rồi.Đúng nhất là ở chỗ Vũ của bác ko giữ phong độ ổn định được lâu như lão Triệu.
  9. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    1. về vụ anh lính già hoàng trung nhé: anh í có danh, nức tiếng quận trường sa. đúng ko? chuẩn. mà thằng nào nổi danh chả thích so tài với ng` tương đương ( kiểu như kém miếng khó chịu ấy). Nên ngày đầu 2 lão đánh đồng cân ( so tài đao pháp tí), ngày 2 hàng em chơi đà đao tạo ân nghĩa. Ngày 3 lão lính già có vay có trả ( tình củm phết) Tiếc là ko có ngày 4 chứ, có thì hàng của em, mắt phượng long lên , liếc phát né người tránh tên, cưỡi F1 dí lão lính già chạy bở hơi tai cho xem
    2. Về chuyện lên thượng thọ của chú Đức và chú Hoảng, chú Đức chết năm bao tuổi ( em ko nhớ), nhưng chắc ít tuổi hơn anh Siêu, anh Siêu bằng hàng em. Ra rồi nhé. Chú Hoảng theo anh Liêu làm quen với hàng của em, chú í chết sau khi hàng em chết cũng phải chục năm ( hơn í chứ) và đi buôn hoa quả ở cái độ tuổi hàng em bắt đầu mở hàng tại đông ngô ( khách hàng đầu hình như là chú Mông, ăn phải hoa quả độc, lên cơn rồi vật ra chết )
    3. So sánh với Vân: ai chả biết phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi , chú Vân năm 70 tuổi lùa được 4 thằng con nhà họ Hàn xứ Tây chẳng qua là bọn này thuộc loại anh hùng rơm ( cứ nhìn thằng chủ soái lúc đó thì biết, con vịt vàng) chứ gặp chú Duy bị chú í dí cho ướt toàn thân, rồi sau đó về ba hoa với lão Lượng già là thằng đó công lực cao lắm, tuyệt kĩ đầy mình, ko hiểu sư phụ nó là ai mà khiếp thế? thế bác có công nhận sau đó Vân bị Mậu nó vây, có hai thằng tướng lởm bên Tào dẫn 3 vạn quân nó hãm cho tí bị nhồi máu cơ tim ( may mà Bào với Hưng, tuổi trẻ tài cao ko quản hiểm nguy lao vào luộc hai con tép kia ). Còn hàng nhà em, xài đồ công nghệ cao, oánh phàn thành Tào Nhân mất vía, phong độ hơi bị đỉnh nhưng chẳng may bị trúng tên độc nên mới ngang cơ chú Đức với chú Hoảng. Chứ hai thằng này thử đến trước khi danh y Hoa Đà cạo xương nấu lẩu xem nào. Có khi lại thành hội khai đao
    Các bác vào nâng hàng em lên phát, dìm Vân xuống như giá đô đi
  10. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây, Lục Tốn, hình nào cũng giống con gái cả
    [​IMG]
    Không Minh của bác 200tuổi
    @bac long : Cảm ơn bác, truyện đầu tay của em nên cũng không hoàn hảo lắm

Chia sẻ trang này