1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật toàn diện nhất Tam Quốc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguoiachau, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nổi hứng muốn làm chân phản biện với các bác!
    Hôm nay em xin "biện hộ" cho Quan Vũ... hì....Ủng hộ bác nào cho rằng QV toàn diện nhất.... (É, em đã vote cho TV rồi nhá)
    Trước tiên nói về võ nghệ:
    1. Nội công
    Bác nào bảo Lã Bố khỏe nhất? Bác nào bảo Trương Phi khỏe nhất? Ừ thì họ khỏe nhưng khỏe thế nào bằng Quan Vũ được.
    Các bác chỉ xem họ có đánh nhau ở hồi nào, chương nào rồi xem ai thắng thì bảo khỏe hơn. Điều đó chỉ phản ánh một phần thôi, không phản ánh được đầy đủ sức khỏe ở đó. Cũng là con người ai chả có lúc sức khỏe không được tốt. Phải xét lâu dài chứ đánh giá trong một lúc thế thì....
    Đây, cái em xét là binh khí cầm tay của họ. Đã là binh khí thì phải cầm vừa tay phải không nào? Thanh long đao QV sử nặng mấy cân? Bát xà mâu TP sử nặng mấy cân? Em dám chắc là long đao nặng hơn xà mâu nhiều. Thế mà có bác bảo là TP là trâu nhất TQ mà không thấy có dẫn chứng. Còn nữa Lã Bố sử cây phương thiên họa kích nhưng không thấy LQT mô tả chi tiết, điều này chứng tỏ nó cũng không có gì quá đặc biệt. Hứa Chử, Từ Hoảng cũng được cho là khỏe nhưng có chỉ nói là khỏe chứ thấy binh khí họ cầm hoành tráng thế nào đâu. Triệu Vân sử thương, vậy cái thương đó nặng mấy cân?
    Tiếp, các bác bảo ai cao to nhất TQ nào? Không QV thì còn ai. Các bác thử check lại xem em nói có đúng không nhá. (Em nhớ là QV mình cao 9 thước, theo chú giải trong sách tính ra mét là cỡ... 3m.) Tuy nhiên không nên quy đổi như vậy mà theo hệ "thước" trong TQ thì đã ai cao như thế chưa. Với thể hình như thế thì trở thành "lực sĩ" cũng không có gì lạ.
    Giờ ai mà hỏi nhân vật nào khỏe nhất trong TQ thì em xin thưa: Quan Vũ
    (Lạm bàn chút: khi TP nghi ngờ QV bất trung đã chẳng nói chẳng rằng vác xà mâu ra đâm QV ở Cổ thành sao không đâm chết được "cái thằng bất nghĩa" kia nhỉ. Theo em ấy mà, QV thì không đề phòng, TP thì nóng tính, thế mà đâm phát cũng không xong là sao?)
    2. Xét về ngoại công
    Nếu xét lúc đánh nhau thì phần nào có lẽ cái này phản ánh ngoại công hơn.
    Về ngoại công thì em không nói được gì nhiều. Chỉ cho rằng không ai hơn ai. Bởi vì các bác thấy đấy, đánh nhau một hồi, sử dụng tính bắc cầu thì chả kết luận được gì. Chỉ xin lưu ý một điểm, đó là trận đánh tay đôi giữa Mã Siêu và Hứa Chử. Mã Siêu dùng giáo dài gần giống thương của TV, còn Hứa Chử sử đao giống với QV. Kết quả...
    Vậy tóm lại phần võ nghệ xin chấm QV hơn một điểm.
    Thứ hai về tài thao lược
    Bác nào ủng hộ QV đã nói rồi. Đó là việc QV chỉ huy riêng một cánh quân, tự chỉ đạo một chiến dịch. Chiến dịch Phàn thành đã thành công mỹ mãn, thể hiện tài thao lược của QV
    Nói thêm trong ngũ hổ tướng thì chỉ có QV, TP và MS là được chỉ huy hẳn một cánh quân (TP cầm một cánh quân khi vào Xuyên. Mã Siêu thì xin lấy đoạn TMY chia năm đường tấn công vào Thục và khi đó MS được KM giao cho một cánh quân chặn địch làm ví dụ. Nếu em nhớ không nhầm thì khi đó MS chống quân rợ Khương). TV và HT thì chưa
    Tất nhiên, không phải ai cũng có cơ hội để thể hiện tài năng nhưng QV đã có điều kiện và đã thể hiện được mình. Nếu thực sự là tướng có tài nhưng chưa bao giờ bộc lộ cái tài đó thì làm sao thuyết phục người ta rằng đó là tướng tài.
    Xét về việc làm tướng tiên phong chặn hậu thì QV cũng chả hơn gì ngũ hổ tướng nhưng xét về mặt chỉ đạo chiến lược thì QV đã hơn một điểm rồi (Chi tiết TV khuyên can LB cũng thể hiện nhãn quan sâu rộng của nhân vật này. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở đó, việc đưa quân lên phía bắc thay vì sang phía đông liệu có thể lấy được Hứa Đô không, hay chỉ như KM sáu lần xuất Kỳ Sơn. Nếu cho rằng điểm này thể hiện tài thao lược thì cũng ...hơi khiên cưỡng)
    Tạm thời vậy đã. Các vấn đề nhỏ khác như là gia thế hay ngạo khí ... xin bàn sau.
    (Bác nào đó đã đưa gia thế vào để nhấn mạnh ngạo khí ngất trời của QV là một khiếm khuyết là đúng. Tuy nhiên cái đó cũng một phần làm nên hình tượng QV được nhiều người ngưỡng mộ. Theo em, có thể xét tính cách như là một phần nhỏ trong cái sự toàn diện chứ không nên lấy gia thế để xem xét...)
    Được giacnamkha sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 14/01/2008
  2. nguoidonga

    nguoidonga Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Anh mabun thân!
    Tất cả chúng ta đều nhớ đến một Khổng Minh tài trí :Đoạt tên ,khóc Chu Du,Trâu máy ,thất càm Mạnh hoạch ....
    Ông ta là biểu tuợng cho trí tuệ của người Hoa nói riêng và thế giớ nói chung.
    Nhưng trên phương diện quân sự chính trị thì sao ?
    Ông ta nắm quyền điều hành đất nước (gần như tối cao) đã giúp cho nước Thục trở nên mạnh mẽ hơn dưới thời ông ta .Đặc biệt là sự mở rộng đất đai về phía vùng đất của các dân tộc ít người .
    Vâng ông ta đã thành công với chức danh của một tể tướng .
    Nhưng việc làm sau đó của ông ta ra làm sao .
    Lục xuất kì sơn .
    Dù Gia cát có tài trí đến mấy thì không làm cho tương quan lực lượng giữa Thục và Nguỵ giảm đi đáng kể.Nước Nguỵ vẫn là nước mạnh mẽ nhất ,thực lực gần như gấp nhièu lần hai nước kia.
    Trong lịch sử Trung Hoa thường những người miền Bắc tiến xuống phương Nam.Cái mà tôi hay nói là "du mục phương Bắc ".chẳng hạn như nhà Kim,Tây Hạ...
    Chắc Khổng Minh phải nhận ra điều đó .Người phương Nam về tư chất con người vè sự sinh tồn không thể bằng người phương Bắc được .Và nước Thục yếu hơn nhiều lần nước Nguỵ .
    Chúng ta hay nói đến khái niệm "biên giới thiên nhiên ".Tức là biên giới giữa hai nước láng giềng (như Trung và Việt ) lớn và nhỏ .Thì biên giới là sự khó khăn về tự nhiên ngăn cản nước lớn xâm nhập sâu hơn nữa vào nước nhỏ .(Ải Nam quan ).
    Và biên giới giữa Nguỵ ,Thục ,Ngô cũng vậy .Kì Sơn một địa danh nổi tiếng .
    Tư Mã Ý chẳng cần làm gì nhiều so với gia Cát cho lắm .Chỉ ngồi thủ là Khổng Minh không có đường về rồi.Lương thực vận chuyển khó khăn xa cách.
    Binh pháp Tôn tử nói :Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho mười vạn quân xuất chinh được. Dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm; tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu, quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được
    Chi phí cho chiến tranh là bao nhiêu cho vừa nhất là đối với một nước Thục nhỏ bé ?
    Thế mà ông ta vẫn hăng hái 6 lần ra Kì sơn .
    Nhân dân có oán hận không ?
    Học trò của ông ta kế tục lại cũng kì sơn và Kì sơn .Rốt cuộc viên tướng này phải đứng ngoài rìa vũ đài chính trị của nước Thục.Bởi nguyên nhân sâu xa bởi các cuộc chinh phạt của ông ta.
    Bản thân Gia Cát Lượng trong đời chưa bao giờ tham gia chỉ đạo một trận chiến lớn và quyết định.
    Tôi không phủ nhận ông ta là vĩ đại nhưng có nhiều mặt nên xem xét lại vì thực sự người ta tôn sùng ông quá nhiều.
    Mã Tắc -một con người gần gũi ông ta mà ông thường đàm đạo .Đáng lẽ ông ta phải hiểu chứ .Đằng này ông ta cử Mã Tắc đi giữ Nhai Đình dẫn đến việc thất thủ.
    Trong Thượng phương cốc ông ta nói là ý trời làm mưa mà cho cha con Tư mã thoát nạn nhưng thực ra đây là hiện tượng vật lí .Thế rồi thiên hạ cứ cho là ý trời làm ông ta không đạt được mục đích.
    (KM cho đốt củi khô ,...trong hẻm núi làm mây tích tụ sinh ra mưa ...).
    Người ta quá thần thánh hoá nhân vật này .
  3. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @Bác Giacnamkha Hoan nghêng bác tham gia với anh em chúng em.Mấy hôm nay ko biết bác Dlafero đi đâu vắng,em xin thay mặt bác ấy,cám ơn bác đã nhiệt tình ủng hộ cho hàng của bác ấy.Còn về vấn đề bác nêu,em xin có ý thế này.-Nội công trong 18 thứ vũ khí được gọi là thập bát ban võ nghệ thì kích là thứ khí giới nặng nhất.Điển Vi sử song kích vẫn ngầm được xem là người khoẻ nhất Tam quốc vì vậy tranh ảnh thường vẽ anh này có thân hình lực sĩ và trong các game nhân vật này cũng thường có level cao.Một số học giả-mà đại diện tiêu biểu nhất là cụ đồ Chiểu-thì cho rằng Trương Phi mới là người mạnh nhất Tam quốc,với câu ..sức đương Hạng Vũ,mạnh kình Trương Phi..Những dòng ý kiến khác biệt này đã tồn tại mấy trăm năm chưa phân thắng bại.Bây giờ lại xuất hiện ý của bác đề cao Quan Vũ.Theo em nghĩ khó làm cho rõ được chân lý thuộc về ai.Giá mà La tiên sinh khi xưa chịu khó thêm một tẹo viết thêm cái đoạn các bác ấy vật tay thì có phải tốt ko bác nhẩy.-Tài làm tướng chỗ này em thấy bác nhận xét chưa đúng lắm.Chiến dịch Phàn thành chưa bao giờ thành công và cũng chưa ai coi chiến dịch Phàn thành là một thành công của Quan Vũ cả.Cùng lắm chỉ có thể nói rằng giai đoạn đầu của chiến dịch này,Quan Vũ tỏ ra xuất sắc trong tác chiến chiến thuật mà thôi.Còn định hướng chiến lược thì...
  4. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    cám ơn, cám ơn chân thành tới đồng chí giacnamkha đã ủng hộ hàng của tôi. Làm tí đã, rồi bàn tiếp.
    Mặc dù là hàng nhà nhưng em vẫn phải cãi, Quan Vũ khỏe có khỏe nhưng ko phải là khỏe nhất trong tam quốc. Đầu bảng phải là đại ka Lã Bố, anh này thì ai cũng biết là ai đấy. Tiếp theo là chú Phi. Thử hỏi ko có vụ qua 5 ải chém 6 tướng xem nào, Vũ mà gặp Phi cũng phải chạy có cờ. Chính mồm Vũ còn khen Phi lấy đồ chơi trong túi như lấy đầu thượng tướng trong đám vạn quân cơ mà!
    Việc nữa là bác so bì về vũ khí như thế là ko chuẩn. Tùy người cao thấp, khỏe yếu mà có vũ khí phù hợp, và quan trọng là họ dùng như nào. Ví dụ đao quan vũ nặng 82 cân nhưng cái đòn gánh chiếu của bác Bị nặng 83 cân --> bác Bị giỏi hơn Vũ về nghạnh công à . Hơn nữa đao là bá trong các loại vũ khí, tính sát thương cao so với thương chuyên dùng chọc ngoáy cần sự nhanh nhẹn, hoa mỹ! lưu í nhé bác.
    @ bác người á châu: bác chê bác Lượng như thế uh? bác bảo vì bác Lượng mà Thục nó đuối á? tại sao bác ấy ra kì sơn á? em xin trình bày cái ngu í của em như sau:
    1. Lượng là thừa tướng nhà Thục Hán, pháp luật nó nghiêm ( pháp chính công to như thế còn sợ, huống chi ai), chăm lo đời sống dân chúng tốt, ai ai cũng quí. Chính vì thế mà Thục thừa tướng vũ hương hầu gia cát lượng qui tiên tại gò ngũ trượng, dân thục ai cũng khóc và chít khăn trắng. Như thế mà bác còn chê được.
    2.Tại sao hắn lại thích kì sơn như thế? phàm hành quân xa, tốn kém nhiều, nhất là khoản lương thảo. Bên cạnh đó đường từ hán trung lên trường an nó hiểm trở, trắc trở, có thằng nói đấy là nhà ngục của trời. Ra Kì sơn, bên trái là núi, bên phải là sông , thêm vài cái hang, có thể tiến, có thể thoái, mai phục nhiều nơi, là đất dụng binh. Thêm nữa Kì sơn là đất địa đầu của xứ trường an, gần lũng thượng, lũng tây -vựa lúa, giải quyết vấn đề lương thảo. Oánh một trận có thể làm rung động cả trường an --> thành trì có vị trí quân sự quan trọng thời đó. Em hỏi bác như thế có đáng ra ko? Khương Duy sau này cũng học lão Lượng về cách ra kì sơn nhưng Duy thiên về chiến đấu, kém về quản lý nên tài nguyên mới bị hao hụt! Thất bại là dễ hiểu, chỉ tiếc anh Duy có cái mật to thế mà việc không thành
    3. Về việc dùng Mã Tốc, đúng là lão Lượng già có sai, trong việc này thì lão ấy khóc ân hận rồi. Bác đừng chỉ vì một hai việc mà phán như thầy bói sờ voi thế.
    cắc cùm cum!
    (ăn cắp bản quyền của bác Mabun)
  5. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh rồi anh Duy gian khổ ra Kỳ Sơn để làm gì, vì xứ Thục tài nguyên cằn cỗi, Kinh châu lại mất béng nhờ tay bác Vũ, nên hai bác ý phải chạy long sòng sọc để lấy công làm thủ. Nếu mà bác Lượng bị dân chúng oán ghét thì chắc bọn Tứ Xuyên cũng chả thắt khăn trắng lên đầu làm gì.
    Nhưng mà bác í cãi lời bác Bị, dùng anh Tốc là sai rõ rồi. Thậm chí mất Nhai Đình là thất bại lớn của bác Lượng. Cái này không bênh được, Cv của bác Lượng thế là có một vết.
    Thế nhưng tính trên toàn cục thì bác Lượng là CEO tốt nhất trong tam quốc, nhà Thục dưới tay bác ý thành một trong tam đại thế lực dù tướng ít, quân mỏng. Theo ý mình thì bác Lượng chả cần ghi chiến dịch to nào vào cv cả, bác ý chỉ đơn giản chỉ qua nhà Thục và bảo : Đấy, thấy jề chưa.
    Hôm qua mình mới coi lại phim Tam quốc diễn nghĩa, có một đoạn để nói về cái sự mạnh này. Bác Vũ tự nhiên phát thịt heo của bác Phi cho dân nghèo, thế là bác Phi bác ý cáu, chạy qua hàng bác Vũ bóp...đậu xanh của bác Vũ thành bột. Tất nhiên là hai bác hầm hè choảng nhau, đang hăng hái vật tay thì bác Bị từ từ tiến lại, mặt mày an nhiên, hai tay chia ra cầm tay hai bác kia tách ra xa. Bác Phi và bác Vũ mạt mày tái mét, à bác Vũ thì đỏ ké. Vậy suy ra bác Bị mạnh nhất.
  6. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Bác mà bảo bác Bị mạnh nhất thì em ... không dám nghe.
    Mà lần đầu em mới nghe thấy kích là nặng nhất trong 18 loại binh khí (rồi đòn gánh LB nặng 83 cân ... hic... có lẽ em đọc lâu rồi quên chăng). Nếu quả vậy thì nhận sai với các bác. Nhưng mà em vẫn thấy QV mới đệ nhất lực sĩ.
    Đại ca Lã Bố khỏe là khỏe như thế nào? Bộ thấy ba anh em Lưu, Quan, Trương hợp đánh mà không được nên suy ra chú ấy khỏe nhất là em chưa phục đâu nhá.
    Tiếp, Điển Vi tuy khỏe thật nhưng cũng chỉ xêm xêm như Hứa Chử thôi (Có lẽ ĐV khỏe chút đỉnh hơn vì thân hình... sumo hơn). ĐV dùng hai cây kích ngắn (Cái này hình như giống Thái Sử Từ, em nhớ là thế... không biết có sai không) thì cũng chưa khủng lắm. Dùng búa như Từ Hoảng còn có chất hơn.
    Rồi, các bác có công nhận body của QV là hoành tráng nhất TQ không (ăn đứt Lã Bố). ĐV to bề ngang chứ không cân đối như QV được (vừa cao vừa to). Thế mà không "trâu" nhất mới là lạ
    (Oái... em không hiểu sao lại múa bút được như thế... xin lỗi các bác)
    Bác nào có cao kiến về chi tiết ở Cổ thành sao chú Phi đâm bác Vũ mà không ăn nhỉ!
    Được giacnamkha sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 15/01/2008
  7. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    @ bác Dlafero: Em đã bào chữa cho "thân chủ" của bác rồi nhá, bác trả tiền cho em đi
    Được giacnamkha sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 15/01/2008
  8. nguoidonga

    nguoidonga Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi việc xem Lã Bố là vị chiến tướng mạnh nhất Tam Quốc là điều không phải bàn cãi.Và điều này được cả mọi người thừa nhận rộng rãi .
    Sinh ra trong thời loạn lạc ,giao chiến với nhiều đối thủ ...khiến nhân vật này nổi tiếng về sự dũng mãnh của mình .
    Thực sự Lã Bố không có đối thủ.
    Trong trận chiến với 3 anh em Lưu Bị tôi nghĩ khi giao chiến với Trương Phi thì Quan Vũ và LB đã nhận ra Trương Phi yếu hơn nên mới giúp sức.Sợ TP bị giết chết nên họ phải trợ giúp .Chứ chuyện 3 người hợp sức đánh 1 thì thiên hạ chẳng ai khen ngợi cả.
    --------------------------------------------------------------------
    Còn việc Gia Cát thì tôi cho thiên hạ quá đề cao ông ta .Như chuyện xem thiên văn tượng tinh đẩu số ...
    Như một "huyền thoại" vậy Thiết nghĩ điều đó là không nên.
    Sự nghiệp chính trị của ông ta vang danh bởi đã làm cho nước Thục phồn vinh ,thịnh trị nhưng nước Nguỵ và Ngô đâu có kém.
    Tào Tháo và Ngô Quyền cũng đã làm cho nước của mình trở nên hùng cường đâu kém Thục.
    Lục xuất Kì Sơn là điều hiowpj tình hợp lẽ với nhiều người nhưng tôi nghĩ hành động quân sự thì phải có yếu tố bất ngờ.Chấp nhận mạo hiểm như Tôn Tử đã nói "Đi vào đất chết mới sống vậy"
    Có lẽ sự cầu toàn quá mức của Gia Cát đã làm cho ông ta không đạt được mục đích của mình.
    Khi chưa xuống núi ông ta phải nhận ra rằng nước Nguỵ là nơi cần ông ta để thống nhất thiên hạ nhưng ông ta không muốn vậy.Ông ta muốn mình lưu danh thiên cổ với công lao duy nhất.Chứ không chấp nhận về Nguỵ nơi đó có Tào Tháo -kẻ đó cũng chẳng thua kém ông ta là mấy .Ông ta thấy sợ cho tương lai của mình hay ông ta sợ mình làm cho Tào mà công lao chả bao lăm.Không khéo hoàn thành sự nghiệp lại chết dưới tay Tào Tháo.
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    La tiên sinh viết về anh Minh hơi cường điệu, thậm chí hơi... ma quái. Nào là trâu gỗ, ngựa máy, rồi rút đất hành binh, rồi sao sa... blablabla... Nhưng nếu lược bỏ những chi tiết mang tính phô trương đặc chất Tàu, anh Minh vẫn ... ngon lành.
    Đặc biệt là sự mở rộng đất đai về phía vùng đất của các dân tộc ít người
    Anh Minh k mở rộng đất đai về phía vùng đất của các dân tộc ít người. Anh chủ trương thu phục nhân tâm, biến họ thành phên dậu - vụ thất cầm Mạch Hoạch là minh chứng.
    Nước Nguỵ vẫn là nước mạnh mẽ nhất ,thực lực gần như gấp nhièu lần hai nước kia.
    Bạn có nhầm k vậy. Nếu gấp nhiều lần 2 nước kia thì Ngụy đã nuốt tươi Ngô Thục rồi chứ phải nai lưng chịu trận đến ... 15 chiến dịch thảo phạt của Thục. Phải nói rằng trong 3 nước, Nguỵ là mạnh nhất nhưng k hơn 2 nước kia liên thủ đâu. Chỉ đến khi anh Minh chết, Thiện, Hạo lên làm...hôn quân thì Ngụy (mà lúc đó còn là Ngụy quái đâu) mới thống nhất được thiên hạ.
    Cái thuyết người phương Bắc mạnh hơn phương Nam nghe có vẻ có lí . Mở rộng ra - Nga La Tư mạnh hơn Tàu, Tàu khoẻ hơn Việt, Việt nuốt sống Chiêm Thành, Chiêm Thành chưa xuôi thuyền đánh Úc đại lợi nên...không biết. Nhưng nếu tính thế, chắc bạn và tớ giờ chắc ngồi gõ máy tính chữ vuông rồi . Nhưng thôi, quay về Tàu thời bấy giờ. Nếu mang tư tưởng cứ phải là người phía Bắc mới được quyền... tiến xuống phía nam thì làm quái gì có ...nhà Hán để sau này phân chia tam quốc.
    Thể chất người phương Bắc mạnh do điều kiện tự nhiên, người phương bắc đánh xuống nam thì người phương nam... đánh lại. Mạnh yếu mỗi lúc khác nhau nhưng cơ bản ai thiện chiến hơn, mưu lược hơn thì người đó thắng. Lục xuất Kì sơn, trên chiến trường hầu hết là quan Thục thắng đấy thôi . Nhưng phải nói, quân Ngụy giữ vững mục đích mà nhờ may có 1 TMY quá kiên định, thâm trầm và đầy mưu lược và hơn cả là nhịn nhục giỏi chứ nếu k vùng chiến lược biên giới đã lọt tay anh Minh rồi, khi đó chiến cuộc chưa biết ra sao.
    Binh pháp Tôn tử nói :Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho mười vạn quân xuất chinh được.
    Sao bạn giống anh Tốc quá vậy, lôi cả Tôn Tử ra để đối chứng .
    Nhà Thục đã có chỗ đứng chân, nhưng muốn mọc mũi sủi tăm thì phải gửi được chân sang... nhà hàng xóm. Bác Bang ngày trước phải dùng kế giả hèn đốt sạn đạo vờ như k có chí tiến ra trung nguyên để đợi thời cơ, nhưng thời bác Bị lại khác hẳn, Thục không đánh liệu Ngụy có tha k, có lần Ngụy đánh rồi đấy. Anh Minh đánh Ngụy vận chuyển quân lương thì khó chứ anh Ý mà đánh, lúa từ Lũng thượng sẽ kìn kìn theo quân ngay, cứ tằm ăn lá dâu thì Thục có cưỡng vào mắt. Vì vậy có tốn kém mấy , Thục vẫn phải đánh. Đánh để tự cứu mình, đánh để tìm cơ hội cho sau này. Thục mà k đánh, Nguỵ sẽ quấy cho Thục k làm ăn gì được trong khi với đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân tài như mây, Nguỵ sẽ phát triển ngày càng mạnh, cơ hội của Thục càng thêm mong manh nếu k nói là tuyệt vọng.
    Tiếng lục xuất Kì sơn, tiếng là giống nhau nhưng thực ra mỗi lần mỗi khác khá linh hoạt. Thục dứt điểm nhanh k được thì lại trường kì, quân thay phiên theo kì, rồi thì 3 cùng với dân trồng tỉa gặt hái tiến tới tự cung tự cấp... Thế chủ động trên sa trường, anh Minh nắm giữ. Quân Nguỵ chỉ biết cố thủ và chờ một cách tương đối thụ động. Nhờ 1 sai lầm vụ Mã Tốc, 1 tí láu cá vặt của Lí Nghiêm, ...mà cuộc phạt Nguỵ k thành. K thành đây k có nghĩa là thất bại, bởi khi rút bảo toàn hầu hết lực lượng đồng thời gây cho Nguỵ thiệt hại k nhỏ đồng thời đánh bại sĩ khí của Nguỵ, khiến Nguỵ k có đủ lực đánh Thục. Thục có thời gian củng cố lại chờ... chinh phạt lần sau.
    Bản thân Gia Cát Lượng trong đời chưa bao giờ tham gia chỉ đạo một trận chiến lớn và quyết định.
    Chính trận Xích Bích là trận chiến lớn và quyết định nhất mà anh Minh là người chỉ huy tài tình nhất. 1 trận mà anh là kẻ ít thiệt hại nhất mà thu lời lớn nhất. 1 trận phải đối phó với 2 kẻ thù - kẻ thù đối địch và kẻ thù đang...chen vai thích cánh. Một trận mà anh Minh chỉ cần 1 chữ: mượn. Mượn quân địch để đánh quân...thù, thuyền cỏ mượn tên, mượn gió đông đánh hoả công, mượn đăng đàn để thoát thân, rồi mượn luôn Kinh Châu làm nới đứng chân tạm ...- Quả là quá tài tình. Trận chiến này nếu xét cả qui mô lẫn diễn biến đến kết quả còn trên trận Quan Độ 1 bậc. Hay theo bạn cứ phải nửa đêm truyền hịch, đăng đàn bái tướng, xông tên đụt pháo, chém tướng đoạt cờ... mới là chỉ đạo sao .
    Trong Thượng phương cốc ông ta nói là ý trời làm mưa mà cho cha con Tư mã thoát nạn nhưng thực ra đây là hiện tượng vật lí .Thế rồi thiên hạ cứ cho là ý trời làm ông ta không đạt được mục đích.
    ([hl]KM cho đốt củi khô ,...trong hẻm núi làm mây tích tụ sinh ra mưa ...)

    Tớ nghe cái thuyết vật lý này lâu rồi, nhưng nghe hài quá. Cái hẻm núi đó ở độ cao và cao bao nhiêu mà đòi có mây mưa tích tụ, ngoại trừ hẻm núi trong... Tây du kí . Mà nếu có thật, mưa dập tắt cả lửa lớn (đến mức cha con anh TMY tuyệt vọng ôm nhau khóc) rồi chất nổ đang nổ tưng bừng... thì ắt phải to lắm, mây mưa phải dày và đen lắm. Vậy mà anh Minh trên thông thiên văn, dưới tường địa lí đến cả gió đông còn đoán trước được mấy ngày vậy mà lần này lại thong manh k thấy được thì kì quá. Hay là do lửa cháy dữ quá, nước trong hẻm bốc hơi lên thành mây rồi mưa xuống, nếu đợi được đến lúc mưa chắc cha con TMY đã thành...heo quay rồi. . Nên vụ này đúng là quá tấu xảo, nói như anh Minh: đúng là do...trời.
    Học trò của ông ta kế tục lại cũng kì sơn và Kì sơn .Rốt cuộc viên tướng này phải đứng ngoài rìa vũ đài chính trị của nước Thục.Bởi nguyên nhân sâu xa bởi các cuộc chinh phạt của ông ta.
    Khác với anh Minh, anh Duy tuy giỏi cũng là tướng phụ trách quân đội chứ k giỏi chính trị. 9 lần phạt Nguỵ của anh chẳng phải đẩy anh ra ngoài rìa mà vì anh mới chỉ theo được 1 nửa khả năng (quân sự) anh Minh thôi chứ k theo ngạch chính trị.

    Đến chuyện tớ hứng thú nhất đây.
    Nếu lấy chiều cao cân nặng, trọng lượng binh khí để đánh giá khả năng 1 chiến tướng thì đã chẳng cần... đánh nhau. Chỉ cần giữa khoảng cách 2 bên đối trận chỉ để 1 cái cân. Tưởng tượng 1 trận đánh nhé:
    1 ông nhào ra quát lên: tao là ABC, đao tao nặng 50 cân, thằng nào dám đọ nào.
    1 ông bên kia cười khà khà: vậy mà cũng khoe, kích tao nặng 60 cân, hơn mày 10 cân. Mày thua rồi, nộp đầu đi.
    Ông kia gân cổ: nhưng tao cao hơn, tao mà đánh, mày chết chắc.
    Ông này hỉ mũi: Tao thấp hơn, nhưng béo hơn. mày cao, chắc gì đã ăn được tao mà lớn lối.
    ....
    Cuối cùng vẫn phải đánh nhau. Mà đánh nhau, trừ cái thể loại anh Vũ hay anh Phi vừa hắt hơi vừa ngoáy mũi cũng vong mạng, các thành phần tài năng xêm xêm nhau phải xét phong độ. mà phong độ phụ thuộc tình hình sức khoẻ, khả năng hù doạ, vũ khí mới mài, chiến tích quá khứ...chứ còn 3 cái thứ loại vũ khí hay vóc dáng chỉ mang tính ... cho vui. Nếu ai dùng vũ khí nặng hơn là giỏi thì thiên hạ dùng... chuỳ hết.
    Mà xét về phong độ ổn định thì các anh như Vũ, Phi, Vân... đã đạt đến đẳng cấp thượng thượng rồi. Anh Vi khoẻ nhất bên Tào đánh bằng anh Chử, anh Chử phải kê kích lắm mới đánh gần bằng anh Siêu, anh Siêu cố lắm bằng anh Phi. Anh Phi trong 1 trận oánh 8 tướng bác Tào có cả Nhạc Tiến, Lí Điển chạy toé khói. Anh Vũ than khả năng sát thương còn thua anh Phi. Vậy, sau khi anh Bố chết, với kẻ thù anh phi vô đối. Bằng chứng, sau này anh Phi đánh chẳng thua ai.
    Vậy chỉ còn ngũ hổ, xét 4 hổ kia ai hơn anh Phi nữa là xong:
    - Anh Vũ chỗ anh em, làm anh phải nhường nên k đánh, có đánh cũng sẽ nhận thua.
    - Anh Trung chịu ơn anh Vũ chẳng cớ gì lại gây sự em của ân nhân nên có gạ cũng k đánh.
    - Anh Siêu đánh rồi, xài cả ám khí là chuỳ đồng cũng k ăn thua. Đánh nữa càng k thắng.
    - Anh Vân chịu ơn anh Phi cứu đến 2 lần nên chắc chắn ... nhường.
    Vậy, anh Phi là.... nhất.
  10. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    @ mabun: Phục nhà bác sát đất... Thôi thì nhà em chịu bác Phi là khỏe nhất vậy
    (Cơ mà nhà em vẫn ấm ức, nuốt không trôi

Chia sẻ trang này