1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật toàn diện nhất Tam Quốc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguoiachau, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    @ bác longpetrovic
    Vâng, bác cứ tự nhiên, em ngồi ngóc mỏ xem chờ bác phu lên vậy.
    Để làm mát mắt các bác phải căng mắt ra đọc mớ chữ dài dằng dặc này, em tiếp tục gửi lên 3 tấm hình quân chủ của Ngụy Thục Ngô. em gửi từ từ thôi, để duy trì độ hot cho topic và các anh em ta có chổ rửa mắt chơi.
    [​IMG]
    Cao Cao (Bác Tháo nhà mình đây)
    [​IMG]
    Liubei (Bác Bị)
    [​IMG]
    SunQuan (Bác Tôn mắt xanh râu đỏ )
  2. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    welcome bác longpetrovic. Em xin hầu chuyện bác!
    @nguoi a chau: bác kêu Vũ nhà em Kiêu ngạo và Ngu trung. Cái này thì em công nhận. Nhưng bác so sánh Vũ với Mã Siu em còn tạm chấp nhận được, chứ so sánh với Vân thì ..... SO sánh như thế là khập khiễng. Vũ nhà em mạnh lắm chứ. Hoa Hùng mạnh là thế, làm mưa làm gió, anh hùng các lộ sợ són... Vũ ra Vũ múa vài phát Hùng bay. Quá chuẩn. Lại thêm Lương với Sú danh nổi đất Hà Bắc thế mà bị Vũ cưỡi F1 lướt đến cho đi uống rượu với Hoa Hùng luôn. Tóm lại là Vũ ra trận nào thì tướng địch dù nổi danh ( có tên tuổi, viết hoa rõ ràng trong truyện) đều đi hết, có còn thằng nào sống đâu ( mịa có bọn mọi Tây Lương ăn lắm thịt uống lắm sữa nhưng cũng chỉ hòa anh Vũ thôi ).
    Còn Vân, tướng hạng bán trung - chưa được coi là hạng nặng. Thử tính xem cả đời gít được mấy chú nổi danh hay toàn theo kiểu''''''''.. trận này Vân chém cờ cướp đường chạy, gít được trên dưới 50 danh tướng....'''''''' --> toàn bọn vô danh, hoặc có chăng chỉ được viết hoa vài lần trong truyện, ví dụ: Hạ hầu ân, yến minh, chung tấn, chung thân,....( bọn này toàn là bộ tướng của thằng nào đó, trình còi ). Có đúng ko đã? hỏi thử xem Vân vừa đánh vừa giết nổi thằng nào tên sau đây: tào hồng, trương cáp, hạ hầu xx gì đó, cam ninh, chu thái,.....
    Vậy nhé, lần sau các bác đừng so sánh Vân với Vũ làm gì nữa. Mọi sự so sánh càng thấy Vân là hàng lởm, tướng hạng A+ ( chưa bao giờ em cho nó lên nổi hạng S - super cả ).
    Còn so sánh Vân với Cáp thì thằng 10 thằng 8. Vân khá hơn Cáp tí xíu là bên Thục Vân được ra sân nhiều hơn, Cáp ở bên Tào mòn mông trên ghế dự bị nên mãi mới được ra sân. Thông cảm!
    Và đừng bao giờ so sánh Vân với Duy: Vân so với Duy như " đom đóm so với trăng rằm " ( mượn lời của Nguyên Trực). Vân cùng lắm chỉ cai quản nổi 1 thành, cầm được 1 đạo quân đi đoạn hậu, tiền phong, cướp lương và né hạ chứ làm sao làm tổng chỉ huy được. Cái này Vân cứ cắp tráp theo anh Bá Ước hy vọng anh í cho mượn quyển lục khủng ngũ cụ của chú Lượng đi photo .
    Các bác có í kiến gì thì cho em biết. Em rửa tai lắng nghe.
    < mọi chi tiết em moi ra từ TQCDN của Lão họ La>
    Được dlafero sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 09/11/2007
    Được dlafero sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 09/11/2007
  3. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác,em vừa post bài trước xong đang định xách mồm sang đấu hót với bác Dlafero thì có việc đột xuất,làm mất hứng của các bác xin các bác cho một chữ đại xá.@Bá tước ngự lâm quân Anh em chúng em chỉ trao đổi cho vui thôi,cãi cọ ko hề có,chửi bới lại càng ko.Hoan nghêng bác tham gia.1.Thế này bác ạ.Chủ đề anh em chúng em đang trao đổi là nhân vật toàn diện.Triệu Vân có toàn diện nhất hay ko,em cũng ko dám chắc.Nhưng em chắc cái kiểu so sánh võ công của Triệu Vân với Quan Vũ,mưu mẹo của Triệu Vân với Khương Duy như bác trong bài trước nó ko được công bằng cho lắm.Vậy em xin phép bác được tách hai mục nay riêng ra,bác đồng ý chứ ạ.2.So sánh Triệu Vân với Khương DuyTrong các bài trao đổi với bác Lehongphu em đã đưa ra ý kiến của mình,bác thấy chỗ nào còn thiếu xót thì chỉ dạy thêm cho em.Ở đây em chỉ thêm một chi tiết.Bác nói Triệu Vân giỏi lắm chỉ quản được 1thành.Thực ra sau trận Hào đình,Tiên chủ thua trận toàn quân tan rã.Triệu Vân là người chỉ huy toàn bộ chiến tuyến phía đông đối phó với Đông Ngô bác ạ.Và ông ta đảm đương nhiệm vj này đến tận cuối đời.Hẳn bác còn nhớ,sau chiến dịch Kỳ Sơn lần thứ 1,Triệu Vân bị giáng theo Gia cát Lượng,từ Trấn đông tướng quân xuống Trấn quân tướng quân đấy.TQCDN cũng viết lúc ông ta chết đang đóng quân ở Giang châu chỗ đó là biên giới với Đông Ngô bác ạ.Như vậy nói Triệu Vân chỉ quản nổi một thành chưa chắc đã đúng đâu.2.So sánh Triệu Vân với Quan Vũa.Võ côngTrước hết em xin làm rõ một sai lầm của rất rất nhiều người về vấn đề tuổi tác của hai nhân vật này-Triệu Vân mất năm Kiến Hưng thứ 7,229 thọ 72 tuổi-Lưu Bị mất năm Kiến Hưng thứ 1,223 thọ 63 tuổi-Quan Vũ mất năm Kiến An thứ 24,219 thọ 56 tuổi.Vậy suy ra,Triệu Vân sinh năm 157 trước Lưu Bị 160 và Quan Vũ 163.Đến đây mọi luận điệu cho rằng Quan Vũ già nên chấm dứt.Trận Hán Thuỷ xảy ra vào tháng 5 năm 219,Triệu Vân đánh lui Từ Hoảng Trương Cáp cùng một lúc.Tháng 9 năm đó,Từ Hoảng dẫn quân cứu viện Tương Dương,đánh ngang với Quan Vũ.Em ko cho rằng Vân võ công cao hơn Vũ,nhưng bảo Vũ hơn cũng ko có cơ sở.Thực tế mà nói Quan Vũ chém chết Hoa Hùng vào lúc các võ tướng hầu như chưa ra mặt.Các trận giết Nhan Lương Văn Sú đếu có tính chất đột kích.Còn từ đó về sau lần lượt đấu với Đôn,Trung,Đức,Hoảng trong thế mặt đối mặt đều ko thắng.Thậm chí trận đấu với Đức nếu ko có Quan Bình và Vu Cấm thì còn toi.b.Tài làm tướngQuan Vũ có thiên tài tác chiến,ko ai có thể phủ nhận điều đó.Nhưng trong chiến dịch Tương Dương,chiến dịch duy nhất ông ta tự chỉ huy,ít nhất ông ta đã phạm các sai lầm-Ko xét đến tình hình đại cục.Lưu Bị vừa kết thúc chiến cuộc dai dẳng ở Hán trung,hoàn toàn ko có khả năng chi viện cho ông ta.Quân Nguỵ ở Tương dương nói riêng và miền bắc nói chung ko có biến động lớn có thể lợi dụng.-Ko tham khảo ý hiểu rõ chủ kiến đồng minh ở hậu phương đã vội xuất quân.-Sau khi đánh đập những kẻ tiểu nhân như My Phương,Phó Sĩ Nhân lại sai chúng đỡ lưng cho mình-Sau khi bị Lã Mông tập kích, vẫn còn khả năng lui về Thục lại ko biết tự lượng sức mà rút quân,để đến nỗi hãm thân Mạch thành toàn quân tan rã mới tính toán thì đã muộn.-Trong quá trình chiến đấu chẳng giữ vững được lòng quân,để cho Lã Mông chỉ bằng một tên sứ giả mấy lá thư nhà,đập tan sức chiến đấu của cả đạo quân.Bằng ấy sai lầm,em thật nghi ngờ cái tài làm tướng của ông ta.c. Nhân cáchQuan Vũ có nhân cách của người hiệp sĩ.Nhưng đạt đến mức độ lượng quên mình của Triệu Vân thì chắc bác cũng đồng ý với em là ko cần phải chứng minh,bác nhỉ.Kính bác
  4. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thật ra so sánh về võ công của ngũ hổ chỉ là tương đối, Vũ có chiến với Vân thì cũng chỉ giống như Siêu chiến với Phi hay Vũ chiến với Trung thôi. 5 ông kễnh này của nhà Thục đều thuộc dạng tướng trâu bò nhất của Tam Quốc, cùng lắm chỉ thua Lữ Bố 1, 2 lev thôi chứ chả ông nào vượt được ông nào đâu. . Đồng ý với các bác sức mạnh là hàng đầu của võ tướng, thế chả lẽ đưa Lữ Bố hay 2 chú trâu điên nhà Ngụy Hứa, Điển lên hàng đầu à ?!?
    Vì thế chúng ta phải xét thêm tới nhân cách, công lao, tính khí, tài trí và quan trọng nhất là họ đem lại những gì cho chủ tướng của mình.
    Đem Trương Liêu đấu tay bo với bất kỳ ông nào, Liêu cũng nắm phần thua nhiều hơn, nhưng về sự cống hiến và lợi ích cho nhà Ngụy thì Liêu không thua ai cả. Thậm chí quân Đông Ngô chưa chắc đã sợ bộ râu bác Vũ hơn là cái tiếng bác Liêu đâu.
    Tính khí của bác Vũ mọi người đã nói, em chẳng bàn thêm làm gì. Nếu ai mở cuộc bầu chọn cái thần khí của tướng nào lớn nhất TQ, hay bộ râu bác nào suông mượt nhất thì em sẽ bỏ cho bác Vũ, còn bảo bầu bác ấy làm toàn diện nhất, em nhất quyết nhét bác ấy xuống hạng 4, hạng 5 gì đấy.
  5. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    bác kính em thì em bồi! có xướng thì phải có họa chứ bác nhể.
    1. Về võ công thì em vẫn chọn Vũ nhà em hơn.
    em thấy bác đánh giá triệu vân cao cũng như việc post bài trên forum vậy. Cứ xì pam nhiều thì thành member thành viên tích cực, đoạn này thì triệu vân cứ gọi là , chuyên gia trong việc hit & run.
    Vũ nhà em ra mặt phát nào là có chất lượng phát đó. Bác cứ tính thử đê.
    2. Về tài làm tướng:
    Xét trong chiến dịch Tương Dương nhé ( đúng ý của bác):
    Bác nói là ko xét đến đại cục. Vớ vỉn! Lúc đó Bị vừa chiếm Xuyên, đang ổn định tình hình, mà thằng Tháo le te, lại thik động binh. Em như Vũ em oánh lun từ lúc còn tranh Hán trung í chứ , mà việc này em có sự ủng hộ của chú Lượng. chú ấy e-mail cho em bảo tiến lên luộc chúng nó đê, dọa cho nó sợ nhé. --> bác sai nhé!
    - bác kêu chúng em ko hiểu rõ hậu phương. lại sai tiếp. Vũ bắc phạt Tào, nhưng vẫn lo chú Mông thúc mông vì thế mới xây đài lửa ven sông làm cho chú Mông mọc nhọt ở mông đứng ngồi không yên, may có thằng bé Tốn nó chữa cho.
    - về vụ của My Phương và Phó Sĩ Nhân: Vũ của em đánh nó hơi quá, nhưng đưa nó về sau để cho nó lấy công chuộc tội. Chắc bác biết hành quân đánh trận quân nhu nó quan trọng thế nào chứ. Đằng này bọn này có lỗi lại không chịu nhận, ko chịu tự kiểm điểm, quay ra phản phúc. Than ôi, tấm lòng nhân nghĩa của Vũ em ai hiểu cho thấu
    - bị Mông móc lốp mất Kinh Châu, nhưng một lòng tận trung - ngu trung như bác nguoiachau nói í- nên mới hùng hục quay về. Than ôi trung như thế mà thằng nhãi mắt biếc râu vàng nghe lời súc xiểm mà giết mất. Tiếc thay!
    - bác nghi ngờ tài làm tướng của Vũ khi mà lòng quân rối ren, bị Mông nó thư tay phá? Xin thưa bác, bác ra khỏi nhà, đi xa ( công tác đi) nhưng tiền hết, một thân cô quạnh nới đất khách, bạn đồng hành bác than thở cả ngày thì liệu bác có nhớ nhà không - cái này nó gọi là tình cảnh ''trời chiều đường xa bụng đói''. Nhắc bác nhớ là cũng với chiêu này ( hát quan họ đối đáp + thư tình tay ba) mà cũng một thằng tên Vũ chết tại Cai Hạ đấy bác ạ. Chiêu này nó độc lắm đánh vào lòng người, dính là chết, --> qua sự việc này mà bác đánh giá tài của Quan Vũ thì em xin phục bác.
    Còn về chú Vân: em mong bác chỉ cho em cái sự độ lượng quên mình của chú này. Hay vì tại chú í mà thằng A đẩu bị bố nó ném xuống đất mạnh quá nên sinh ra bị bệnh não. Độ lượng ở chỗ có chú họ Triệu quê ở chân định,thường sơn ( đồng hương nhé ), đã kết nghĩa anh em có í tốt làm mai mối cho mà chú Vân chú í rút gươm ra bảo" ko cưới xin gì cả, tao là gay ". Mãi đến lúc anh Bị với chú Lượng khám +giải tỏa tâm lí thì mới đỡ. Chẹp! Mong nhận được đóng góp từ bác!
    Atox kính bút!
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nói thêm thì chẳng ích gì, nhưng bác tranh luận kiểu này có thực sự đem lại kiến thức cho mình không? TV đã nói những gì khi ông bạn kết nghĩa mang chị dâu ra gả cho mình? Mọi sự bình luận, mong bác đặt vấn đề nhẹ nhàng và có tình, có lý hơn.
    Đừng mang mấy tính chất bắc cầu hay game online ra luận Tam quốc, nói thế chắc phải đến mấy triệu năm vô bổ!
  7. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    hie hie em chả chơi game online nữa roài. Qua cái tuổi thik nó roài. Em chỉ bình lụn theo cảm nghĩ của em khi đọc truyện thôi, chứ so đo theo game thì đến già cũng không xong.
    Em đang muốn nghe các Triệu Vân''s fan quảng cáo lại các đức tính tuyệt vời của sao này nên mí viết mấy câu cuối như thế. Bác cứ đưa ra cái độ lượng và quên mình của TV đi.(võ công thì thôi,oánh nữa cũng chả hơn được, ai cũng có lí của mình)
    @all: các bác nghĩ sao về tướng Ngụy Tào Nhân, liệu thằng cha này có so nổi với Trịu Vân ko
    @lehongphu: bác vào đỡ đạn cho em đi chứ, tên bay vèo vèo kẻo em cũng sắp chít!
  8. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Chào bá tước, chiêu của bác chỉa về bác long thì em cứ nhường cho bác ấy đỡ, em nhảy vào dìm hàng Quan Vũ của bác tẹo thôi.
    Trước tiên nhìn phát về gia thế bác Vũ. Em biết là dùng gia thế ngừi ta để dìm hàng là rất rất không nên, nhưng mờ nó có quan hệ dằng dai về tính cách bác Vũ nên em nêu ra.
    Bác Vũ chém chết một thằng cha nào đấy, sau sợ tội nên đành trốn đi chổ khác, kết hợp với một ông hoàng tộc buôn dép dệt chiếu mà thành đại nghiệp ==> tội phạm truy nã. Thế mà bác ấy mở mịệng chửi Ngô chủ là dòng giống chó, tự xưng là cọp. Tính cách vĩ cuồng cực điểm. Trong khi Ngô chủ thì đến cả bác Tháo mà cũng phải liếm mép thèm có thằng con như thế.
    Chính cái trò tự cao này làm bác ấy chết, kéo theo cả bác Bị và bác Phi.
    Bác cũng nhìn lại đi nhé, trước khi KM email bảo bác Vũ đánh Phàn Thành thì đã dặn cái jề. Sai lầm cơ bản đầu tiên của chiến dịch Tương Dương nằm ngay ở đó, những cái khác chỉ là hậu quả và thêm bonús nữa thôi bác em ạ. Long trung quyết sách coi như bị hủy sau khi Kinh Châu tèo vào tay Ngô, bác KM thê thảm như bị cảm, đành phải dốc sức đánh Ngụy trong khi 2 bác Bị và Phi tèo luôn vì trả thù cho bác Vũ. Mà lúc bác Vũ chiến Tương Dương là lúc bác Bị vừa dằng dai ở Hán Trung xong, chả có hơi sức nào mà chi viện cho bác Vũ hay tiến đánh nhà Ngụy nữa đâu.
    Nếu không bị thằng cha con nít Lục Tốn (bác Vũ bảo nhé, ko phải em) chọt mông, bác Vũ có hiển thánh không hả bác ?!? Bởi vì lão Tào Nhân đã tính đường bỏ chạy rồi
    Bác Vũ tính cũng rất con nít nhé, bung xung đòi chạy vào chiến với anh Siêu đẹp trai trong khi đang trấn Kinh Châu, bác KM lại phải email ra vỗ về an ủi, thế là bác ý sướng, in ra mấy trăm bản đem khoe. Sau lại đòi vào chiến với bác Trung già, phải nhờ bác gì ấy vuốt cho mấy cái mới xong. Thế cái tài đại tướng của bác ý đâu hả bác ?!?
    Đầy là em chỉ chơi với bác ở chiến dịch Tương Dương thôi nhé, chưa đá sân qua các chiến dịch khác đâu.
    Chỉ ở Tương Dương và Kinh Châu bác Vũ đã thể hiện tính vừa không có nhẫn nại, vừa không có trí, vừa hiếu thắng, vừa tự cao, vừa so đo nhỏ mọn, lại thêm khinh địch. Còn nhân từ thì bác Vũ cũng chả có đâu, nhưng thể hiện ở chổ khác lúc bác ấy vừa bên Ngụy về cơ, em ko nêu ra làm loãng chủ để làm gì
    Võ nào
    Bác Vũ chém hai bác Lương, Sú vì cái jì vậy ? khè Tào Tháo, xài xe tốc độ cao, vũ khí hạng nặng.
    Chém 6 thằng cản đường ? okê, bác í giỏi, nhưng mờ 6 thằng ý so với 50 thằng của bác Vân chắc cũng từa tựa nhau nhỉ.
    Chém Bàng Đức. Có thắng quái đâu, nhờ vào sự giúp đỡ to tát của Vu Cấm nhé.
    Thế sao cuối cùng bác Vũ với anh Quan Bình, anh Triệu Lũy với cả đám lính nhí nhố lại bị Ngô bắt thế, trong khi anh Vân bị vây mấy chục vòng vẫn đi ra đi vào như đi chợ, anh Siêu đẹp trai bị Dương Phụ bắt tay anh Uyên duel vẫn nhảy ra nhảy vô rồi té mất được. Hay do bị hai mũi tên ở Phàn Thành ? Thế thì tiên trách kỷ thôi chứ trách gì ai. Mà bác Vũ là rất hay bị bắn tên nhé.
    Còn đây, em bắc cầu cho bác xem cả Ngụy với Ngô luôn.
    Anh Siêu chiến hòa bác Chữ (sau Điển Vi thì bác này coi như là trâu nhất của Ngụy)
    Anh Phi đâm cho bác Chữ 1 nhát (lúc này bác Chữ đang say)
    Anh Vân chiến ở Ngõa ngưu Sơn cả bác Chữ, bác Điển, bác Cấm đều co vòi té cả nhé.
    3 anh này bác Vũ dám chắc hơn dc anh nào ko.
    Đông Ngô ít được tả thôi bác nhé, chứ Cam Ninh, Hàn Đương, Trình Phổ, Chu Thái chưa chắc gì bác Vũ ăn hiếp được đâu, đạc biết bác Mông là người cho bác Vũ hiển thánh đấy.
    thế, em dìm hàng sơ sơ thôi, với lỵ em không ca Vân nữa, bác thích Vũ hơn Vân thì bác thử dìm hàng Vân nhà em đi, nói có lý thì em sẽ nghe thôi. Chứ bên em phải kiêm cả vừa ca vừa dìm thì mệt quá
    Được kevhisoka sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 11/11/2007
  9. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Các bác dìm hàng với PR hay quá, tiếp tục đi các bác, em đọc TQ cũng lâu rồi không nhớ rõ từng chi tiết nhưng rất thích giọng văn của thể loại tiểu thuyết chương hồi này. Để đọc lại rồi xem có ý kiến nào nữa không.
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đi ngang thấy các bác cãi nhau vui quá nên vao cãi hôi.
    Chưa nói đến chiến lược chiến thuật vội. Hãy nói đến tài võ nghệ, sau khi cãi cọ 1 hồi các bác đánh đồng là k được, dứt khoát là k.
    Theo tớ, tay khá nhất trong việc đánh đấm phải là anh Phi.
    Anh này danh trấn tam thuỳ khỏi phải bàn. Nhưng trong ngũ hổ tướng, danh sách chiến công anh này có vẻ lại còi nhất mới đau. Nếu như anh Vũ có màn sô lô ăn gỏi anh Nhan Lương, anh Văn Sú, anh Vân 1 trận lấy mạng sơ sơ khoảng 50 tướng khiến bác Tào phải mướt mồ hôi tuyển tướng bổ sung, anh Mã có thú là bắt bác Tào quăng áo cắt râu, tệ nhất là anh Hoàng cóc đế buồn buồn cũng phập cho anh Uyên 1 nhát để làm vui tuổi già, thì anh Phi cứ phải long sòng sọc tìm.... việc. Thử điểm vài đoạn trong đời chinh chiến của anh Phi nhé:
    Xuất thân từ 1 anh đồ tể suốt ngày tay dao phay tay dao bầu ngắn tủn. Anh ấy chán đến mức khi tòng quân là quẳng mother cả phay lẫn bầu sắm ngay 1 thanh xà mâu dài thòng rồi từ đó đi...bình thiên hạ. Sau khi đánh dẹp cái đám khăn vàng lìu tìu, với cái chức tốt hỉn: bộ cung, anh bắt đầu lấy số. Khổ nỗi, kinh nghiệm kém nên anh sai lầm. Lấy đâu k lấy lại nhè ngay anh Bố mà lấy, mà anh Bố là ai cơ chứ - là chiến tướng khét tiếng nhất lúc bấy giờ. 1 mình anh Bố chấp cả 18 lộ binh mã chư hầu 1 mắt thích đâm thằng nào thì đâm, thích chém thằng nào thì chém. Vậy mà anh Phi cứ nhè anh Bố mà mắng xơi xơi rồi cứ 1 kích chém qua, 1 mâu đâm lại - đánh nhau túi bụi đến trời sầu đất thảm, chư hầu 18 cánh ngây mặt đứng xem. Đến mức anh Vũ cũng ngứa ngáy nhảy vào hôi, rồi đến khi anh Bị thấy 2 ông em sắp làm gỏi anh Bố liền tranh thủ phi vào chọt vào đít ngựa Xích Thố 1 cái rồi chạy ra ngó trời cười ruồi đợi cơ hội chọt tiếp. Đến lúc anh Bố chịu hết nổi phải cong đít chạy thì anh Phi có số từ đó. Sau trận này, anh Bố phải rén anh Phi tam phen tứ bận, hết bị anh Phi đụng văn chửi là đứa ở ba họ lại đến đụng võ là lôi bố vợ anh Bố ra quất cho mấy roi vào đít. Vậy mà anh Bố vẫn phải nhịn, có đánh cũng k dám đánh rát.
    Anh Bố mà đã phải nhịn thì cả thiên hạ cũng phải nhịn, ai gặp anh cũng tránh, chẳng mấy ai chịu đưa đầu cho anh ấy thử mâu. Anh Phi gần như thất nghiệp, từ đó anh phải lao tâm khổ trí tìm cách để người ta đánh mình, đúng là khốn nạn đời làm tướng, 1 lần tính sai cả đời ôm hận.
    Thương nhất là trận Đương Dương, khi anh nhất nhân, nhất mã trên cầu Trường Bản. Trước đại quân Tào, anh kêu gào thảm thiết xin xỏ được đánh tay đôi mà cóc anh nào ra. Anh kêu thảm đến nỗi, có anh Hạ Hầu Kiệt thương quá, không đánh mà lăn xuống ngựa chết tốt. Bác Tào vốn đã tận mắt chứng kiến khả năng anh Phi tại Hổ Lao Quan, lại nhớ lời anh Vũ dùi: tớ có thằng em lấy trộm đồ trong túi ngon như lấy ...đầu đại tướng, chính là thằng Phi đấy, thế là bác ù té. Sau này có người nói, do bác Tào sợ mai phục, điều này...vô lí. Nếu sang bên này sông mới sợ chứ đánh bên kia sông - chỗ quân bác đông như quân Nguyên, có mà phục vào mắt.
    Sau này, anh Phi cứ trấn chỗ nào là chỗ ấy người ta hãi anh như hãi...vợ.
    Đầu tiên là anh Chử, anh này khét tiếng hổ dại, trâu bò nhất trong việc đánh lộn dưới trướng bác Tào nên được bác tin tưởng cho việc quan trọng là đi tải lương. Ai dè vừa đến địa bàn anh Phi bảo kê, có kẻ biết chuyện khuyên ở đây có thằng cha áo đen râu rậm đầu gấu lắm phải cẩn thận. Anh Chử ngoài mặt làm oai chửi toang toác: ai sợ chứ tao cóc sợ, nhưng trong lòng cũng hãi phải lén lút đợi trời tối mới đi, lại còn mượn cả rượu cho tăng nhuệ khí. Ai dè có chú lính anh Phi đi đái đêm biết được chạy về mách lẻo. Thế là anh Chử được đám lâu la khiêng về với 1 cái lỗ to bằng cả lưỡi mâu ở ổ bụng, lương thảo thì bị đốt sạch. bác Tào biết tên thủ phạm nên tặc lưỡi cho qua, chứ nếu k phải là anh Phi gây chuyện mà là 1 anh vớ vỉn nào thì hổ dại k biến thành mèo ướt mới là lạ.
    Thứ đến anh Cáp, khi còn dưới trướng anh Uyên cũng tính nhằm anh Phi lấy số. Anh Uyên khi còn sống không những thuộc loại máu chiến mà còn chiến giỏi là khác, vậy mà cũng thành thật khuyên: mày dây đâu dây vào thằng đó làm gì, chỉ tổ thiệt. Anh Cáp k chịu nghe cứ nằng nặc đòi đi, bị anh Phi đánh cho 1 trận đã co vòi té lên núi k dám xuống. Khốn khổ, anh Phi đang mừng là có đứa đến đánh mình lại phải làm cái việc ngược đời là tìm mọi cách để dụ nó đánh tiếp. Cuối cùng, anh Cáp còn chạy được với cái đầu trên cổ, không những toàn mạng mà còn dẫn được đến cả gần chục đứa quân trong cả vạn quân đi, kể cũng có bản lĩnh , chỉ mỗi tội còn bị anh Phi chơi xấu - có con ngựa còi cũng bị cướp mất lếch thếch đi bộ về, tí nữa còn bị anh Uyên chặt đầu vì cái tội k nghe lời khuyên thật lòng còn bỉ mặt anh.
    (Nói thêm về anh Cáp 1 tí vì có bác định xếp anh Cáp ngang anh Vân. Cứ theo cái tính le te mon men đến mấy anh có bản lĩnh để lấy số như vụ gặp anh Phi, thì vụ lợi dụng anh Vân sụp hố, anh Cáp mới hí hửng tưởng cú này trời giúp. Ai dè tuy hố chật, anh Vân không múa được thương nhưng lại tiện tay rút dép phi luôn vào mẹt gã cơ hội. Cú ném mạnh đến nỗi anh Cáp toé cả hoa cà hoa cải phải biến khẩn trương chứ hào quang, hào kiếc quái gì - mê tín, trái quan điểm duy vật biện chứng . Anh Cáp lợi dụng k ai biết phao nên là hào quang cho đỡ ngượng mà thôi. Sau này, thế hệ anh Phi chết, anh Vân chống gậy rồi, thì cái thứ như anh Cáp mới mọc mũi sủi tăm sánh cùng dạng điếu đóm chở rượu bê mồi cho anh Phi là Nguỵ Diên có cơ làm đại tướng ).
    Anh Phi được cái ham chiến, nhưng khổ nỗi dù có tìm mọi cách khêu gợi, chửi bới rồi dùng cả tửu kế giả say chẳng được gặp mấy gã ra hồn. Kể từ anh Bố chết, có mấy kẻ có thể ngang tay như anh Vũ anh Vân hay anh Trung thì lại là chỗ...người nhà. May sao, có anh Siêu khi đó còn có tí bản lĩnh lại đến gây sự. Anh Phi mừng lắm nằng nặc đòi ra đánh nhau. Lúc này anh đã chán mấy anh lìu tìu đến mức, gặp anh Mã Đại (sau này cũng...đại tướng) biết k phải anh Siêu, anh cóc thèm đánh mà đuổi thẳng cổ về gọi anh ra. Vậy là 1 trong số hiếm hoi trong đời, anh được đánh thẳng tay dãn gân dãn cốt, cho đến khi anh Siêu thấy nuốt không nổi bèn giở trò giả chạy rồi ném ám khí là cả 1 cái truỳ đồng nhưng hụt (cbn, ám khí của đại tướng có khác). Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa kịp đánh thêm trận nữa thì anh Siêu cũng thành...người nhà luôn. Anh Phi chỉ còn biết than trời là số con rệp.
    Rồi khi anh Vũ chết, phen này anh Phi tưởng được có dịp làm cỏ đám tướng nhà anh Quyền cho bõ tức. Nhưng trời thương anh Quyền nên dưới trướng anh Phi nảy nòi 2 ông làm phản. Nếu cứ trợn mắt mà ngủ thì chẳng sao, vậy mà .... Kết quả ra sao thì ai cũng biết. Đời làm tướng anh Phi khốn khổ sao thì cái chết của anh cũng kì quặc như vậy. Thà chết trên sa trường (mà ai đủ sức giết anh cơ chứ) hay thậm chí chết bởi thượng mã phong trên bụng vợ không hùng cũng phong lưu, đằng này...Đúng là trời còn tựa nước Ngô nên khiến xui anh Phi...ngáy.
    Túm lại, theo tớ (lần nữa), nếu xét về khả năng đồ sát (khả năng nhé), chả ai qua mặt được anh Phi râu.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 11/11/2007

Chia sẻ trang này