1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÂN VẬT TRONG TUẦN - Chân dung và Đối thoại - Mỗi tuần một Người - Mỗi tuần một chuyện!!! Sự thật,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của một tuần đã đến và nhân vật mới đã được đưa ra. Hy vọng là câu hỏi cuối cùng dành cho U bướu.
    - Bao giờ bạn sẽ bắt đầu yêu? Tình yêu trong quá khứ có là nỗi ám ảnh bạn sau này không?
    U bướu sẽ yêu khi trái tim rung lên những tiếng khe khẽ, rồi bồi hồi rộn ràng, khi U bướu biết mình lại khao khát yêu, khao khát hiến dâng.
    Trong tình yêu dường như không có 2 từ kinh nghiệm còn nỗi ám ảnh thì sao? Với U bướu có thể là nỗi đau, một vết xước cuộc đời những sẽ không là nỗi ám ảnh của mối tình tiếp theo. Sau nhưng lần như thế cái có được có lẽ là khả năng kiểm soát cảm xúc.
    - Người phụ nữ mà bạn sẽ yêu mến sẽ như thế nào? Bạn hãy hình dung về cô ấy đi!
    Ở câu hỏi này U bướu hiểu là Tutie thừa mất chữ "mến" và U bướu sẽ trả lời không có chữ "mến".
    Mỗi người đều định hình một hình mẫu nhất định người mình yêu trong tâm trí nhưng đều được che đậy bằng những khái niệm mơ hồ và câu nói của miệng "tình yêu thì làm gì có tiêu chuẩn". Người phụ nữ mà U buớu xét trên 4 tiêu chí sẽ là:
    1. Gia đình: cơ bản
    2. Tính cách: cá tính nhưng không quá bướng
    3. Sức khoẻ: có sức khoẻ
    4. Hình dáng: hơi đậm người, da trắng, tóc dài.....
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chà...chà ...1 tuần cũng sắp qua ...Câu hỏi cuối cùng cũng được anh UNIDO trả lời rõ ràng .Tớ xin phép kết thúc sớm cuộc phỏng vấn kì này tại đây .Cám ơn các bạn đã tham gia nhiệt tình và cám ơn anh UNIDO đã trả lời các câu hỏi với phương châm "Sự thật ,sự thật và chỉ sự thật"...
    Wow....wow......Và tuần này ,nhân vật được chúng ta nhắc tới là một cô gái thông minh ,cá tính,với giọng nói siêu trong trẻo (siêu trẻ con),với nụ cười tươi rói .....Hiiii......Vâng nhân vật đang được nói đến là:
    HOWCOME
    Thành viên quen thuộc với box tâm sự của chúng ta qua topic "CÓ KHI TỰA LÁ CỎ " và "MẮT THẤY ,TAI NGHE ".Nào chúng ta hãy cùng phỏng vấn cô ấy nào. Đây là cơ hội tốt để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn.
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 06/11/2005
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi đầu tiên :
    Nghe nói ,tình hình sức khoẻ của chị ko được tốt lắm .Củ thể là chị đang đau mắt ,phải cai máy tính ,cai net ,cai ttvn.Mà nhân vật được phỏng vấn kì này lại là chị .Liệu với tình hình như vậy ,chúng tôi có làm phiền chị quá không ,và mọi câu hỏi sẽ được chị trả lời nhiệt tình chứ? ......Và nhân thể chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được ko ???Như thế mọi người sẽ bít được chút thông tin cơ bản ...Hì,cuối cùng chúc chị sẽ sớm bình phục ...
  4. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi tiếp theo: Em đánh giá sao khi ai cũng nói em thông minh. Đó là điểm bất lợi hay là điểm tốt ở em nói riêng và một người phụ nữ nói chung?
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, cảm ơn bonghoa đã thông báo cho HC cái tin "sét đánh", cùng với những lời mở đầu hay đến nỗi HC đọc xong mới biết mình được đánh giá cao đến thế. Hề hề, bonghoa nhanh đến không tưởng tượng nổi . Cảm ơn bác UNIDO vì chưa hết ngày Chủ nhật, bác đã phải nhường đất cho Howcome
    Bây giờ, Howcome sẽ trả lời câu hỏi của bonghoa nhé
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Câu hỏi đầu tiên :
    Nghe nói ,tình hình sức khoẻ của chị ko được tốt lắm .Củ thể là chị đang đau mắt ,phải cai máy tính ,cai net ,cai ttvn.Mà nhân vật được phỏng vấn kì này lại là chị .Liệu với tình hình như vậy ,chúng tôi có làm phiền chị quá không ,và mọi câu hỏi sẽ được chị trả lời nhiệt tình chứ? ......[:D][/QUOTE]
    Đúng là thời gian này, cụ thể là 10 ngày hôm nay, Howcome bị đau mắt, viêm giác mạc gì đấy, bác sĩ dặn dùng 5, 6 loại thuốc đặc trị, cấm máy tính, cấm đọc sách, nói chung tất cả những gì phải dùng đến mắt. Nhưng cái tính "tò mò", "hóng hớt" của HC lại không thể chịu nổi sự ràng buộc khắt khe ấy nên 1 ngày HC vẫn mò dùng máy tính, thay vì 12h/ngày thì còn 1h/ngày. Như thế là quá ít rồi và như thế, chẳng ai làm phiền ai rồi, đúng không nhỉ
    Ơn trời, bắt đầu từ ngày hôm qua, trộm vía, thuốc hình như bắt đầu có tác dụng. Ngồi đọc bắt đầu thoải mái thế nên mọi người cứ yên tâm, chắc chắn với dòng máu nhiệt tình lúc nào cũng có sẵn trong người, cộng với sự yêu mến TTVNers nên chắc chắn Howcome sẽ trả lời mọi câu hỏi, theo đúng phương châm "Sự thật và chỉ sự thật"
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Và nhân thể chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được ko ???Như thế mọi người sẽ bít được chút thông tin cơ bản ...Hì,cuối cùng chúc chị sẽ sớm bình phục ...[/QUOTE]
    Thông tin cơ bản gì bây giờ nhỉ? Thôi được, Howcome sẽ giới thiệu cái gọi là "cơ bản" và "một chút" theo quan niệm của Howcome nhé:
    * Sinh ra vào mùa Đông Hà Nội, cầm tinh con Khỉ vàng. Lập hội Mùa Đông và được gọi là Hội trưởng hội Mùa Đông, đã bắt đầu bước sang năm thứ 2 rồi
    * Sở thích: Vì tính tham lam nên hình như cái gì mình cũng thích
    * Không thích lắm: con thạch sùng
    * Câu nói ưa thích: Thế á , hẳn rồi v.v
    * Thông tin mới nhất: Nhịp tim và Bộ óc hoạt động hoàn toàn bình thường
    * Cảm nhận của người mới gặp lần đầu tiên: Luôn tươi cười
    Đấy là cơ bản rồi đấy, còn nếu có câu hỏi cụ thể thì mình sẽ trả lời cụ thể
    Cuối cùng, bonghoa hỏi Howcome đến 2 câu đấy nhé, chứ ko phải 1 câu đâu . Và xin cảm ơn em đã dành cho chị vào thời điểm "đặc biệt" này một món quà bất ngờ và cảm ơn em lần nữa vì lời chúc
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Câu hỏi tiếp theo: Em đánh giá sao khi ai cũng nói em thông minh. Đó là điểm bất lợi hay là điểm tốt ở em nói riêng và một người phụ nữ nói chung[/QUOTE]
    Ồ, dân gian có câu "Không có lửa làm sao có khói". Áp dụng trong trường hợp này thì không được đúng lắm, nhưng "tinh thần" của nó thì chẳng sai. Em luôn tự nhận thấy mình đầu óc hoàn toàn linh hoạt, và cũng luôn lấy làm tự hào khi ai cũng nói mình thông minh!
    Nói thật với anh newpages nhé, đôi lúc em soi gương và tự hỏi, mình thật ngốc, sao ai cũng nói mình thông minh thế nhỉ? Chắc vì em luôn ngốc đúng chỗ
    Người phụ nữ thông minh có 2 mặt tốt và xấu.
    Mặt tốt: những người tiếp xúc luôn được cảm giác thoải mái và vui vẻ và có ấn tượng tốt. Trogn công việc, người phụ nữ thông minh nếu biết cách sử dụng đúng cách sẽ thành đạt nhanh hơn một người đàn ông nếu họ có cùng một điểm xuất phát. Trong gia đình, một người phụ nữ thông minh sẽ luôn biết cách gìn giữ và xây dựng gia đình mình thêm ấm áp và yên ổn. Trong tình yêu, người phụ nữ thông minh sẽ luôn lựa chọn đúng người mình cần Thế là quá tốt rồi nhỉ
    Mặt xấu: Người phụ nữ thông minh thường khó kiếm người yêu . Bởi lẽ: trí óc cô ta quá tỉnh táo, luôn không biết làm lu mờ cái mà cô ta đáng nhẽ không nên nhìn ra. Hơn nữa, người đàn ông dễ bị hấp dẫn bởi cô gái thông minh, nhưng nếu ở bên anh ta cả đời, chưa chắc anh ta đã dám, bởi lúc nào cái "tôi" của đàn ông cũng sợ cô ấy sẽ làm anh ta yếu thế .
    Nói chung, đã là phụ nữ, chẳng nên có cái gì quá! Howcome đang học cách mù mờ đúng chỗ
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 06/11/2005
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hi Hao cơm, tớ bít cậu thích nhạc Trịnh, cậu thích nghe ai hát nhạc Trịnh nhất? Mà cậu thích bài hát nào của TCS nhất? Nhiều đêm thấy ta tựa thác đổ chăng? Có cảm xúc/kỷ niệm gì đặc biệt với bài hát ấy không?
    hì hì, hỏi dần dần mai tớ lại hỏi tiếp!
    Tối chủ nhật vui vẻ nhé!
  7. khaiminh2005

    khaiminh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Đái đêm à? Thác đổ chắc phải bằng cái thúng nhể. Bác Trịnh, Bác Trịnh ới ời ơi! dậy mà nghe NHIỀU ĐÊM THẤY TA TỰA THÁC ĐỔ kìa. thích quá!!!! thích quá cơ!!!!!!!!!
  8. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    HI chị,vào đây mới thấy chị tiếng nổi quá chừng, happy lắm lắm,mình cũng thuộc loại sân si nên cũng ham chơi với người....nổi tiếng.
    Câu hỏi của ngày đầu tiên ( note: ngày đầu tiên đó nghe)
    Cảm nhận của chị về CỎ và suy nghĩ về title " Có khi tựa là lá cỏ"
  9. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Bậy quá đấy ông bạn .!! Vợ tôi đấy đừng dại mà đụng vào
    Xem nào lâu lắm ko gặp mọi người nhớ quá ...hờ hờ ,,,,,Đặc biệt là vợ !!!
    hoa_mua _ha : tớ ấn tượng đầu tiên là bài topic đầu tiên của vợ tớ mở tại box tâm sự này ........KHi ấy cô ấy còn ghét tớ lắm
    UNDIO : Ông anh có những bài viết đặc sắc thật mặc dù hơi dài dòng hêhhhêhhhe hởi bácUndio :bác là có vơ chưa thế ??? Bác thất tình lần nào chưa? Hi vọng bác chưa từng bị thất tinh như em
    Howcome : Một người nhiệt tình và bài viết khá nhạy cảm ( theo cách nhìn của mình là thế) Xin hỏi Khi buồn howcome thường làm gì ???
  10. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nghĩ khác ông bạn, đời nó chẳng ngu bao giờ chỉ có mình có ngu thì ngu thôi... Tôi cũng nghĩ có chửi thì chửi đời để chửi mình ông bạn ạ...
    Thân!

Chia sẻ trang này