1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÂN VẬT TRONG TUẦN - Chân dung và Đối thoại - Mỗi tuần một Người - Mỗi tuần một chuyện!!! Sự thật,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hoa_mua_ha: Hi Hao cơm, tớ bít cậu thích nhạc Trịnh, cậu thích nghe ai hát nhạc Trịnh nhất? Mà cậu thích bài hát nào của TCS nhất? Nhiều đêm thấy ta tựa thác đổ chăng? Có cảm xúc/kỷ niệm gì đặc biệt với bài hát ấy không?
    Hi Hoa, tớ thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, hẳn rồi, nhưng không nhất
    Còn nhạc TCS, tớ thích rất nhiều bài. Trong lúc buồn, thì tớ thích nghe "Cát bụi", trong lúc vui và có niềm hi vọng le lói, tớ nghe "Ở trọ", 2 bài đấy không ai khác hát được như Khánh Ly. Trong lúc buồn và nhớ một ai đấy, tớ nghe "Đêm thấy ta là thác đổ"... Nghe nhạc là tuỳ vào tâm trạng. Khi có tâm trạng và phải suy nghĩ, tớ mới nghe nhạc Trịnh, còn bình thường thì không, vì nhạc Trịnh u sầu lắm
    Tớ thích nghe Khánh Ly hát nhất, giọng bà khoẻ và át được cả tiếng nhạc, đặc biệt là cả guitar. Trong thanh nhạc, người có giọng hát át guitar một cách đặc biệt như Khánh Ly thì không nhiều!
    Theo tớ hiểu, HMH muốn tớ kể về kỉ niệm với "Đêm thấy ta là thác đổ"?
    Tớ nghe bài này lần đầu tiên là Khánh Ly hát, cảm giác cũng bình thường, vì KL có cách xử lý riêng. Nhưng hồi HC đi học xa nhà, trở về nhà, một mình trong căn phòng nhỏ, bật đĩa Quang Dũng và nghe "Đêm thấy ta là thác đổ", tự nhiên nhớ nhà và nhớ mọi người khủng khiếp, thấy sao mà giống mình đến thế. Và HC đã khóc . Từ lúc đấy đến tận bây giờ, HC chỉ thích nghe QD hát bài đấy.
    Về sau khi trở về HN, HC gặp 1 người bạn, có thể nói đã làm HC hiểu cuộc sống thật sự hơn rất nhiều. Người ấy cũng thích nghe bài hát ấy... Dường như nó là sự đồng cảm giữa 2 chúng tôi... Và mỗi lần nghe đến câu "vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia", HC lại nhớ đến cái giong hát ngang phè phè của đồng chí ấy...
    Thi thoảng khi một ai đó đi ngang qua cuộc đời, (nghe có vẻ huyền bí quá ), lại thở dài đánh thượt " Đời tôi có ai vừa qua..."
    Cảm nhận của chị về CỎ và suy nghĩ về title " Có khi tựa là lá cỏ"
    Chào Nachika, cái tên của em như người Nhật Bủn vậy nhở, ko hiểu uống rượu Sake có khá ko đây
    Cảm nhận của chị về cỏ ấy hả:
    Thực ra con người chị là tổng thể của chân thực và lãng đãng.
    - Khi Chân thực, với chỉ, có là loại thào mộc mộc dại, đôi khi là nỗi hiểm hoạ cho nông nghiệp vì bà con phải đi nhổ cỏ cho hoa mầu . Nhưng nó cũng hữu dụng, vì là thức ăn rất tốt cho động vật: trâu bò, cừu, dê., la, lừa, ngựa v.v
    - Khi lãng đãng, chị thấy cỏ là loại yếu ớt, sống ven bờ đê, ai cũng có thể xéo, quằn... Chẳng đến mức như cô Kiều là ngồi ngắm hàng cỏ mà than khóc, nhưng chị cũng cảm nhận, cỏ không chỉ có cái "chân thực" mà còn có cái lãng đãng, khiến người ta có thể rung động. Vì thế, mới có cỏ sữa, cỏ may, cỏ gà, dép cỏ, áo cỏ, mái nhà bằng cỏ và rồi cả nhẫn cỏ nữa
    - Tittle "Có khi tựa là cỏ" - có lẽ là vì "thương hiệu topic trong Tâm sự của chị. Chính xác nó được đổi từ "Chuyện một viên chức" . Đôi lúc thèm được "đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do" nên mới muốn thành lá cỏ... Yếu mềm, mọc hoang dại . Thực chất, đó chỉ là một ý trong bài hát "Đêm thấy ta là thác đổ" - một bài hát chị hay nghe lúc có "tâm trạng" - mà thôi!
    Cảm ơn 2 người đã cho HC nhớ về cảm xúc thật nhé
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chào mùa đông_lạnh giá, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Theo HC hiểu, là bạn muốn hỏi HC khi buồn (rầu, bã )?
    Lúc đấy, HC thường đi lang thang phố phường, tìm đến những nơi yên tĩnh để một mình suy nghĩ và tự tìm lời giải đáp cho nỗi buồn ấy. Có khi vơ vẩn, ngồi nhìn lá rơi nữa kìa . Hoặc vào TTVN, "cần mẫn" gõ những dòng chữ dành cho chính mình.
    Nói có thể bạn không tin, nhưng HC là người ít chia sẻ. Khi nỗi buồn được đem tâm sự với người bạn khác, thì lúc đấy, HC đã tự vượt qua được chính nỗi buồn ấy rồi. Và lời tâm sự lúc ấy không phải là để tìm một lời khuyên, một ánh mắt thông cảm, mà chỉ đơn giản là muốn để giải toả mà thôi
    Mà bạn thích mùa Đông phải không, mời sang hội Mùa Đông của HC bên Sở thích để cùng bàn về mùa Đông nào
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 07/11/2005
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cậu giống tớ ở điểm này, tớ xin được hỏi cậu một câu: Cậu thích mùa đông, thế cậu cảm nhận thế nào về mùa đông?
    Chúc cậu ngày càng yêu mùa đông hơn
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 07/11/2005
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về mùa Đông? Nói thật là tớ ngồi suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của bạn muốn hỏi tớ. Nhưng tớ sẽ trả lời theo những gì tớ phỏng đoán. Nếu chưa đạt yêu cầu, cậu có thể hỏi lại tớ cho đến hết chủ nhật tuân tới
    Mùa Đông, là mùa mà tớ được Mẹ tớ sinh ra, sau này khi tớ bắt đầu có nhận thức, mùa Đông gắn với tớ rất nhiều kí ức buồn, nhưng rất đẹp! Nói chung li do là vì gắn liền với gia đình tớ và số phận của tớ mà thôi Mùa Đông là mùa ảm đạm, nếu ai không thích nó. Nhưng sẽ rất tuyệt với nếu được lang thang trong cái lạnh cắt da thịt chỉ ở HN mới có, được ngồi xì xụp ốc luộc cay xè mắt, ngô nướng nóng hổi và mặc áo dày bao nhiêu thì tuỳ cũng chẳng ai chê mình thừa cưn
    Ờ mà 1 điểm nữa, tớ thích mùa Đông, vì hình như bạn gái nào cũng xinh ra
    Tớ chẳng thể kể ra rõ ràng ở đây, vì sẽ dài dòng lắm. Nếu bạn quan tâm, hãy lọ mọ vào trong Hội Mùa Đông của bọn tớ để xem bọn tớ kể về những kỉ niệm về Mùa Đông. Hoặc giả, bạn có thể vào "Có khi tựa lá cỏ..." chắc bạn cũng sẽ hiểu được 1 phần nào đấy về những suy nghĩ của tớ...
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Được biết quý Cô Howcome vẫn đang mải miết kiếm tìm hạnh phúc và chờ đợi người đàn ông với chú cừu bông trong tay và trái tim nồng ấm nơi ***g ngực sẽ đến. Có quan điểm cho rằng người đàn ông đích thực bao giờ cũng có một giai đoạn hư hỏng. Quý Cô có suy nghĩ gì về quan điểm này? Nếu đồng ý với quan điểm trên thì người đàn ông của quý Cô nên hư hỏng vào giai đoạn nào của cuộc đời? Xin trân trọng cảm ơn phúc đáp của quý Cô với những suy nghĩ thực sự, chân thành, cởi mở. Chúc quý cô hạnh phúc!
  6. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Bên này cũng rôm fết nhỉ .. Bắt chiếc bên Làm Quen nhưng mà cũng làm tốt đấy ...
    Cố lên nhé ... !!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin cảm ơn bạn đã vào đây tham gia với chúng tôi. Tôi sẽ coi như đây là một câu hỏi và tôi sẽ trả lời, ukie?
    Tiếp theo, với tư cách là người tạo lập ra Topic này, HC xin nói về việc bạn gọi là "bắt chiếc".
    Cái topic này tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng HC không phải là người đi lang thang nhiều, chỉ ở cố định một vài Box quen thuộc nên không hề biết bên f_177 cũng có bài phỏng vấn. Đến khi mọi người nói, HC mới biết! Chẳng qua đấy là cách suy nghĩ chung của mọi TTVNers - cùng muốn được hiểu và chia sẻ nhiều hơn với những người mình quen biết!
    Còn nếu cách giải thích trên chưa thuyết phục một ai đấy, bởi HC không phải là nhà thuyết trình, cũng không phải là kẻ cứng đầu, cứng cổ; thì bạn biết đấy "Đi 1 ngày đàng, học một sàng khôn" thì những cái gì hay và tiến bộ, nên học hỏi chứ! Phải không ạ
    Cảm ơn 1 lần nữa sự quan tâm và ý kiến ( khen) của bạn
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác U này, thế kỉ 21 rồi bác biết không
    Howcome xin trả lời bác vấn đề bác Quote đậm nhé, còn các phần "râu ria", Howcome xin mạn phép bàn sau!
    Câu hỏi thứ 1: Quan điểm ấy theo HC chẳng qua đó là cách vuốt dịu sau nỗi buồn của một người phụ nữ và là cách biện hộ của một người đàn ông! Vì sao lại thế
    - Thứ nhất: người phụ nữ luôn nhạy cảm, những gì cô ta mong muốn khi bắt đầu bước vào một tình yêu, là có một người đàn ông đích thực, với đầy đủ những đức tính tốt đẹp: cao, to, học thức, nhà cửa đàng hoàng, có trí tiến thủ, galant và lãng mạn vừa phải v.v. Đôi khi, tất cả những tiêu chuẩn ấy không thể hội tụ vào trong 1 người đàn ông. Và rồi, khi cô ấy gặp 1 người nào đấy, cô ấy thấy có một vài tiêu chuẩn được đáp ứng, thế là cô ta tặc lưỡi: YÊU!!!
    Khi Yêu, mọi việc bắt đầu mù quáng, người đàn ông luôn là kẻ phạm thật nhiều tội lỗi, nếu tha thứ được, cô gái sẽ tha thứ. Nếu không tha thứ được, cô ấy sẽ tìm cách để tự lý giải điều ấy. Và cuối cùng, lý thuyết: "Đã là đàn ông thì ai cũng phạm lỗi lầm" trở thành quen thuộc. Tai truyền tai, kinh nghiệm truyền kinh nghiệm, nó thành một cái "định nghĩa" đương nhiên đối với mọi người đàn ông
    Với phụ nữ, cái sự "hư hỏng" được chấp nhận của đàn ông cũng chỉ là vì 2 chữ "mù quáng" mà thôi
    Thứ 2: Đàn ông là chúa hay biện hộ và có thật nhiều lý lẽ cho bản thân mình. Ít khi họ chịu nhận là họ sai. Và cái mà họ cho rằng "là đàn ông, phải hư hỏng" nó trở thành câu châm ngôn đến mức trở thành niềm tự hào của họ!
    Chấp nhận hay không chấp nhận được sự "hư hỏng" ấy là do quan điểm của từng người phụ nữ. Đối với HC, là người luôn muốn có một chút "thử thách" trong cuộc sống, có thể HC sẽ chấp nhận một sự "hư hỏng" nào đấy - miễn là đừng vi phạm Đạo Đức tệ nạn xã hội là được .
    Câu hỏi thứ 2:
    Chẳng một kẻ trí óc hoàn toàn bình thường nào lại đặt ra tiêu chuẩn là sẽ yêu 1 anh có thời kì "hư hỏng" Nhưng nếu phải "sống chung với lũ" thì HC sẽ không quan tâm quá khứ của anh ta đã phạm phải lỗi lầm gì! Cái chính là anh ta biết thành thật nói lại tất cả những "hư hỏng" mà anh ta đã trải qua, và bản thân anh ta biết đấy là sự "hư hỏng"; thì HC anh ta sẽ biết cách kiểm soát chính mình, vượt qua những cạm bậy cuộc sống và trở thành một "kẻ" chừng mực và biết điểm dừng!
    Khi chàng ấy đến, mang theo một chú cừu bông trên tay, đôi mắt lấp lánh và sáng ngời. Và điều quan trọng nhất, anh ta có thể làm HC mỉm cười và làm trái tim HC đập loạn xạ, thì như thế, anh ta cũng chẳng phải tay vừa
    Hì hì. Cảm ơn bác U đã có lời chúc. HC cũng chúc bác luôn vui!!
  9. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải ngẫu nhiên không khi mà tuần này người được phỏng vấn lại là chị, chị nhỉ? Em phải chúc mừng sinh nhật chị luôn không thì hôm sau em lại quên mất.
    Chúc sao đây? Con người chị qua những bài viết đã cảm thấy rất tuyệt vời và thú vị rồi, thế nên em chẳng biết chúc sao cả.
    Thôi thì, chúc chị có được cuộc sống như chị mong muốn, gặp được một người như chị hàng mong và biết nắm giữ những gì cần nắm giữ.
    Còn câu hỏi hiện tại em chưa có, hẹn khi khác nhé. Em là chúa khất lần, chẳng hiểu sao lại vậy. Thôi bản chất mà.
    Chúc chị một sinh nhật vui vẻ!
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay skept nè mới xài được wifi trong fòng nên xin fép bon chen hỏi Hao Cơm 1 câu nhé:
    - Nếu coi TTVNOl là 1 cái gương, thì cái gương này phản ánh fần nào/góc nào của Hao Cơm vậy?
    Xin cảm ơn

Chia sẻ trang này