1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÂN VẬT TRONG TUẦN - Chân dung và Đối thoại - Mỗi tuần một Người - Mỗi tuần một chuyện!!! Sự thật,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chào bà chị hội trưởng hội Mùa đông,
    Hỏi gì bây giờ nhỉ, vì nếu em cũng là người đặt câu hỏi như mọi người thì ''thường" quá ( xin lỗi các bác ). Cho nên sẽ ko hỏi mà chỉ khoanh tay đứng ngoài xem mọi người xông vào chất vấn một đứa mà mình biết tỏng nó là như thế nào rồi - he he.
    Mùa đông rồi đấy.
    Khoác cái áo, quàng thêm cái khăn nhẹ vào cổ rồi hãy xuống phố nhé.
    Đừng để bị ốm.
    Yêu sis nhiều.
    Sinh nhật vui vẻ.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chị Hc 1 câu nào:
    Chị nghĩ sao về những người bạn mà chị đã và đang có qua TTVN?Chị có thể kể 1 kỉ niệm sâu sắc nhất với những người bạn của chị trên TTVN???
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, cho Howcome xin gửi lời cảm ơn đến em chấmhoi_chấmthan. Những lời chúc của em khiến chị cảm thấy rất vui, em biết không!
    Cảm ơn cả cô em Global đáng yêu của chị, chị sẽ chú ý đến việc take care lấy bản thân mình nhiều hơn! Em cũng nên để đến mình, khi nào về, chị em ta lại "trên từng cây số", ku nhé
    +++++++++++++++++++++++++++++++++​
    Thật ra, hồi vào TTVN, chị chỉ vào với mục đích trút bầu tâm sự, những điều không thể diễn tả với người khác, vào một topic quen thuộc và khi thành lập Hội mùa Đông - chứ ko nghĩ là sẽ có bạn ở đây! Nhưng về sau, nhất là khi topic đấy được nhiều người quan tâm, chị dần dần nói chuyện và có được thêm nhiều mối quan hệ.
    Tất cả họ - những người chị vẫn còn duy trì quan hệ đến thời điểm này - đều là những người sẽ là bạn mãi mãi!
    Đấy chính là kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất rồi đúng không? Bởi mỗi người bạn, chị lại có một chuyện vui riêng, một điều khó quên riêng! Nếu khi nào em rảnh, chị sẽ kể cho em nghe sau nhé, nói ở đây thì sẽ rất dài đấy
  4. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi rất ngắn:
    - Niềm hạnh phúc nhất và nỗi buồn nhất của bạn là gì?
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    chào "chị"
    tôi biết "chị" qua "chuyện một viên chức" hay,ấn tượng, tôi không ngĩ đó lại là tư duy của một cô bé chưa qua tuổi 25
    vậy cái gì đã thúc đẩy "chị" viết như vậy?
    phải chăng sef ko hài lòng với "chị"? hay "chị" không đủ tài??hay "chi" ngĩ "chị" có thể làm nhiều điều hơn thế? vậy mục đích của "chị" trong cuộc đời rốt cuộc là gì?

    rất mong chị trả lời cụ thể, và cuối cùng là lời cảm ơn và chúc chị luôn luôn là cô bé đáng yêu nhất mà tôi từng gặp
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chị này! hôm trước em có chúc chị: "nắm giữ được cái cần nắm giữ". Vậy chị nghĩ cái gì chị sẽ cần nắm giữ đầu tiên?
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi 1 ngày đàng học một sàng khôn.. Con người thì nên có chí tiến thủ thế .. Thấy cái gì hay ho là fải học tập luôn.. Hẳn nào hôm mình thấy nhiều nhân vật "Nổi tiếng" bên Box này vào F-177 thế .. Giật mình tưởng có vụ gì .. Hoá ra là đây ..
    Mình cũng chú thích thêm là topic này nên có ảnh .. Có ảnh post lên thì sẽ sinh động hơn
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hí...hí...Thay mặt mọi người trong box tâm sự ,chúc mừng sinh nhật chị HC....Bây giờ bắt đầu phỏng vấn luôn:Hôm nay là ngày đặc biệt của chị ,cảm giác của chị thế nào ??Nếu có một điều ước ,chị sẽ ước gì .........(hì...trả lời thành thật nhé)
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chào Loos, về câu hỏi của bạn "Niềm hạnh phúc nhất và nỗi buồn nhất của bạn là gì?" HC xin trả lời như sau:
    Niềm hạnh phúc hiện tại với mình thì chưa đủ gọi là Hạnh Phúc. Nhưng nếu "Nhất" trong thời điểm này thì đó là: HC đẫ được làm NGƯỜI CON của bố mẹ, của gia đình mình. Vì là người con của gia đình, nên mình được định hình mọi suy nghĩ, tính cách, cũng như được sống trong môi trường rất tốt.
    Còn về sau, khi tớ đã có một mái ấm cho chính bản thân mình, niềm hạnh phúc nhất là ánh mắt chứa chan tình yêu thương của chồng tớ, sự khoẻ mạnh và thông minh của những đứa con và không khí êm ấm của gia đình và không bao giờ phải quá lo lắng đến chuyện kinh tế
    Còn nỗi buồn, nhiều lắm, nhưng buồn nhất thì tớ không nói ra ở đây được. Nhưng sự mất mát lớn lao ấy đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của tớ...
    Câu hỏi của anh chominhhoi:
    chào "chị"
    tôi biết "chị" qua "chuyện một viên chức" hay,ấn tượng, tôi không ngĩ đó lại là tư duy của một cô bé chưa qua tuổi 25
    1. vậy cái gì đã thúc đẩy "chị" viết như vậy? phải chăng sef ko hài lòng với "chị"? hay "chị" không đủ tài??hay "chi" ngĩ "chị" có thể làm nhiều điều hơn thế?
    2. Vậy mục đích của "chị" trong cuộc đời rốt cuộc là gì?
    rất mong chị trả lời cụ thể,
    3. và cuối cùng là lời cảm ơn và chúc chị luôn luôn là cô bé đáng yêu nhất mà tôi từng gặp

    Anh không nghĩ đấy là 1 cô chưa qua tuổi 25? Cũng không có gì là lạ bởi anh không phải là người đầu tiên nhận xét về HC như thế. Ngay cả chính bản thân HC còn không nghĩ là mình có thể suy nghĩ được nhiều đến thế. Suy nghĩ được nhiều như thế cũng mệt mỏi lắm, chẳng thích thú gì đâu!
    Về câu hỏi thứ nhất, Hc xin trả lời gói gọn thế này thôi:
    Khi vào đấy để tâm sự - cho chính bản thân mình - HC không hề nghĩ đến việc ai đó sẽ đọc, sẽ nhận xét, khen, chê v.v mà chỉ đơn giản là viết để giải toả xì trét. Công việc không căng thẳng, nhưng không khí và môi trường làm việc không được như mong muốn và có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ấm ức, ức chế khiến một kẻ như HC không thể chịu đựng nổi. Vì thế bao nhiêu chuyện HC đã bày tỏ hết ở đấy. Nếu anh để ý, phần lớn chuyện của HC viết là về cuộc sống, chứ không phải chỉ có công việc. Thời gian ấy, nỗi buồn nhiều quá, sự thất vọng nhiều quá - cả công việc và cả trong cuộc sống riêng tư - khiến HC cảm thấy muốn được giải toả. Chỉ vậy thôi, chứ ko phải lý do Sếp không ưu ái!
    - Nếu HC không đủ tài, HC đã không tự thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn với những thất vọng ấy!
    - Đúng là HC nghĩ mình có thể làm tốt hơn nếu đưọc làm việc trong môi trường chuyện nghiệp và năng động, công bằng hơn. Vì thế, HC đã chọn cách đi cho riêng mình, mặc dù thật sự có khó khăn hơn rất nhiều
    Câu hỏi thứ 2: Mục đích cụ thể của cuộc đời là gì ư?
    Anh biết không, HC nghĩ đấy cũng chính là câu hỏi lớn nhất trong mỗi cuộc đời con người, không chỉ HC mà còn rất nhiều con người khác! Mấy ai tìm ngay cho mình được mục đích sống.
    Nhưng với riêng HC, nó chỉ đơn giản thế này thôi: Được sống thật tốt, được làm công việc mình thích, dồn mọi tâm huyết vào cho nó; cuộc sống vừa đủ và hạnh phúc với gia đình, Không cần quá tốt nhưng sẽ đủ tốt để giúp mình có thể vượt qua mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống vốn rất nhiều khó khăn này.
    Ah, thêm một chút nữa, HC mong muốn sẽ "sở hữu" một Nhà trẻ cho các bé với môi trường tốt và chuyên nghiệp. Đấy là mong muốn cháy bỏng đấy.
    Còn ở câu thứ 3, tuy không là câu hỏi, nhưng HC muốn anh đính chính: HC sẽ luôn đáng yêu nhất mà anh đã được gặp, HC hứa. Nhưng nếu "mãi là cô bé" thi HC ko nhận lời này đâu. HC biết đã đến thời điểm HC trở thành 1 người phụ nữ .
    Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi rất thú vị. Chúc anh luôn khoẻ, công tác tốt!
    Chị này! hôm trước em có chúc chị: "nắm giữ được cái cần nắm giữ". Vậy chị nghĩ cái gì chị sẽ cần nắm giữ đầu tiên?
    Chấm hỏi chấm than này, em có biết ngoài mối quan hệ với gia đình thì bạn bè là mối quan hệ vững bền và lâu dài nhất không? Chị đã vượt qua được rất nhiều khó khăn, cũng chỉ vì bên chị có rất nhiều người bạn tốt.
    Từ chiều ngày hôm qua, chị đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật. Bởi ai cũng muốn mình là người đầu tiên chúc mừng chị! Sau 0 giờ 00 phút ngày hôm qua, chị cũng nhận được nhiều msg, ai cũng kèm một câu " Mong đây là lời chúc đầu tiên bạn nhận được". Sáng sớm nay, có người vừa mới tỉnh dậy, đã nhắn tin cho chị, chỉ vì họ nghĩ đấy là việc họ làm đầu tiên trong ngày, là chúc mừng chị.
    Nghĩa là ai cũng muốn là ngưòi ở vị trí quan trọng nhất trong chị, Như thế thì chẳng có gì hạnh phúc bằng!
    Chị nghĩ, điều bất cứ một ai nên làm, ấy là hãy biết quan tâm và chia sẻ, mình sẽ nhận được lại những gì mình đã cho đi. Nắm bắt được tình cảm thật sự của mọi người dành cho mình, khó lắm em ạ
    Hôm nay là ngày đặc biệt của chị ,cảm giác của chị thế nào ??Nếu có một điều ước ,chị sẽ ước gì .........(hì...trả lời thành thật nhé)
    Cảm ơn bonghoa đã cố gắng làm người đầu tiên gửi đến chị lời chúc mừng sớm nhất trong ngày, lại còn tặng quà cho chị trên forum nữa. Chị rất vui và cảm ơn em.
    Hôm nay là ngày chị tròn 25 tuổi, bước qua tuổi 26 rồi đây. Cảm giác thì nhiều lắm, thấy mình già đi 1 tuổi này nhưng vẫn tự hỏi sao mình trẻ con thế . Thấy mình lẻ loi hơn này, khi cái ngày này vẫn chỉ có chạy qua chạy lại một mình, chưa có cái gì thật sự là của mình cả, đã thế lại nhận được quá nhiều Thiếp mời đám cưới nữa chứ . Sáng nay chị soi gương, thấy mình đôi lúc trông cũng thật hiền dịu, đằm thắm hì hì, có lẽ vì mình đã bắt đầu có tuổi . Nhưng chị không còn hồi hộp đón chờ sinh nhật như mấy năm trước nữa.
    Đêm qua, chị đã thức quá giờ chị được mẹ sinh ra, để ngẫm về cái thời điểm 25 năm trước.. Kí ức tràn về... Lúc nào chị cũng thèm cái cảm giác thân thương ấy...
    Đầu ngày, chị nhận được rất nhiều msg chúc mừng sinh nhật, và cả những bài hát chúc mừng qua mạng điện thoại nữa. Chi rất xúc động và rất vui.
    Nếu có một điều ước, chị mong là chị sẽ ước được thành sự thật thì chị ước: những hồ nghi, lờ mờ trong chị bây giờ về cảm giác cuộc sống, về cảm nhận, về số phận v.v sẽ sớm có câu trả lời trong năm tới. Lúc ấy, chắc hẳn chị đã có một chỗ làm tốt hơn bây giờ rất nhiều em ạ!
  10. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là con trai, bạn sẽ làm gì khi chuyện riêng tư của bạn chỉ là 1 câu chuyện làm quà?
    Được Loos sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 09/11/2005

Chia sẻ trang này