1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÂN VẬT TRONG TUẦN - Chân dung và Đối thoại - Mỗi tuần một Người - Mỗi tuần một chuyện!!! Sự thật,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chào HC!
    Nếu có thể, bạn tiết lộ chút ít về mẫu tính cách người con trai cậu thích được không?
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chà ý tưởng này hay đây...Chị em mình bắt tay cái nào ...
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi chị một câu nữa này :Có bao giờ chị mệt mỏi khi suốt ngày phải mang bộ mặt với nụ cười thật tươi ko?Vui thì cười là điều tất nhiên rồi nhưng trong khi tâm trạng buồn ,chán nản ,trống trải mà vẫn cười ,vẫn làm ra vẻ mình hạnh phúc thì có phải là giả dối ko ??
    Câu hỏi của em lủng củng quá ...
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào chị HC thân mến,
    Nếu em nhớ ko nhầm thì chị đã vào trả lời topic của em từ ngày đầu, chị bảo là chị 27 tuổi rồi mà vẫn chưa biết tay con trai ló thế lào , sau đấy chị chuồn chuồn ớt luôn vì ko fải đất của chị, có fải ko nhỉ? Ngộ thiệt, bây giờ chị mới bước sang tuổi 26 mà chị lại bảo em là chị 27 tuổi (nghĩa là lúc đấy chị mới 25 thui nhá), chị thấy trẻ con nên nói dối, bắt nạt nhá , bắt đền bắt đền . Fải trả lời các câu hỏi của em đấy
    1. Hình như chị đang làm Nhà nước và chị có chuyện 1 viên chức rất nổi tiếng (em chưa có cơ hội đọc), chỗ chị làm có mang hơi hướng đổi mới ko? Chị có sợ còn trẻ mà làm ở những chỗ NN có thể bị trì trệ đi ko?
    2. Chị có rất nhiều kế hoạch cho tương lai, trong đó có bao nhiêu fần cho tình yêu ? Chị ko quên nó đấy chứ? Ngta nói với fụ nữ điều hạnh fúc nhất là lập được một gđ tốt, chị có dự định ntn về gđ ấy?
    3. Chị có cảm xúc ntn về box Tâm sự này? Nó có thực sự như chị mong muốn? Theo chị có bao nhiêu % ng tham gia hài lòng về nó (nhớ cộng cả em vào nha )
    Tạm thế đã, có gì em còn "hành chính" tiếp hí hí
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang băn khoăn tự hỏi, Loos ưu ái tớ hay sao mà dành cho toàn những câu hỏi thật khó, vì tớ không là con trai nên không cảm nhận được cái cảm giác "câu chuyện làm quà" nó như thế nào .
    Nhưng theo tớ, còn phải phụ thuộc vào người kể chuyện của bạn là ai, và đối tượng nghe câu chuyện ấy là ai! Và cái chính, mình phải nghe ngóng xem người ta biết những gì về bạn. Nếu là thông tin overview thì chẳng làm sao cả. Còn nếu cái gì quá riêng tư thì hãy hỏi rõ người kể chuyện vì sao cô/anh ta lại kể chuyện của bạn cho người khác!
    Nói chung, nếu là chuyện quá bí mật mà chỉ có cậu và người kia biết thì cậu mới nên suy nghĩ, còn không thì nên bỏ qua! Tớ chẳng rõ sự nhạy cảm của cánh mày râu nó lớn thế nào, nhưng tớ luôn khuyên bạn bè mình là ko nên suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi lắm
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ đấy em ạ. Nếu chẳng bổ vào cho mình, thì cũng sẽ bổ cho người khác khi nói chuyện với mình, như thế cũng đáng mừng chứ sao em? Vì thế, chị không mệt mỏi, vì thật ra có phải lúc nào chị cũng toe toét đâu. Lúc nào cũng cười thì người ta tưởng chị có vấn đề mất em ơi
    Còn sự giả dối? Chị không coi đó là sự giả dối. Chị làm thế nào để cho chính mình và người tiếp xúc thoải mái, vui vẻ là được. bởi chính chị khi trò chuyện với họ, được nói, được cười, cũng là lúc chị có thể tạm gạt bỏ buồn và lo lắng đi (nếu có) trong 1 lúc thì cũng không vấn đề! Quan trọng là khi mình đối diện với sự thật của mình, mình sẽ giải quyết nó ra sao thôi! Giả dối với người khác mới đáng sợ, em có nghĩ thế không
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em, hôm đấy máy tính của chị bị ẩm cái main và chip nên nó xử lý thông tin nhanh quá mức bình thường. Chị sẽ tra khảo nó tội bắt nạt em, chứ tính chị thì hiền lành, đơn giản lắm và chẳng bao giờ bắt nạt ai, em ạ
    Tình yêu là một điều quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống con người. Được yêu là một niềm hạnh phúc nhất cuộc đời đấy em ạ, và vì chị chưa có cơ hội để có may mắn ấy nên chị AQ bảo nó quá xa xỉ với chị bây giờ Tình yêu thích thì đến, chán thì đi, mình chẳng thể biết trước được cái gì nên chj chẳng có kế hoạch gì rõ ràng cả. Nhưng nếu số của chị đúng như tử vi phán thì 29 tuổi chị sẽ lập gia đình
    Chị giống với mẹ chị ở chỗ, chị tôn trọng giá trị hạnh phúc gia đình. Người phụ nữ dù có thành đạt và giỏi giang đến đâu cũng không được quên trách nhiệm người vợ, người mẹ. Chị thì chị luôn thấy câu nói, "Đàn bà xây tổ ấm" là đúng. Và chị biết là chị có thể làm được điều ấy
    Ồ, có lẽ em hỏi nhầm người rồi, chị đâu phài là "chính quyền", cũng chẳng phải là nhà dự đoán tài ba (em có định chơi tròn 19001570 không đấy ) nên chị sẽ không trả lời câu hỏi ấy đâu nhé! Nhưng với chị, tự hài lòng với những gì mình có là điều rất khó đấy
    Còn cảm xúc về Box tâm sự: Ngày trước thì chị ko quan tâm lắm, chỉ biết mỗi chỗ mình "chui ra chui vào". Nhưng giờ thì chỉ bằng 1 từ thế này thôi: GỚM LẮM
  8. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn HC ơi ! Câu hỏi của tớ nè !
    "Trâu đi tìm cọc" là 1 câu nói ai cũng từng nghe qua ! Bạn có từng nghĩ qua mình là "TRÂU" chưa hay "Cọc đi tìm trâu" chưa?
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn Loos ơi, sao cậu hỏi tớ toàn những câu hiểm ác thế, nhưng thôi, tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu theo cách nghĩ của tớ, hi vọng là ko hiểu sai vấn đề cậu muốn nói
    "Trâu đi tìm cọc" là câu thành ngữ chỉ Nam thanh niên đến tuổi trưởng thành phải đi tìm người phụ Nữ thích hợp để buộc cuộc đời mình vào đấy, hết thời lông bông . TRÂU là hình ảnh được ví với đấng mày râu rồi, vậy nên tớ chẳng bao giờ là TRÂU được cả, ít nhất là ở kiếp này . Còn nếu giả sử là con trai, tớ sẽ mượn câu nói nổi tiếng này nhé
    " Ví đây đổi phận làm trai được
    Thì sự anh hùng há bấy nhiêu..."
    "Cọc đi tìm trâu", đấy là quan niệm mới từ cuối thế kỉ 20 đến nay chẳng còn xa lạ nữa. Người ta vẫn hay nói đến sự bình đẳng giới, nhưng tớ thì nghĩ, chỉ bình đẳng ở mức độ nào đấy thôi. Nếu Cọc thấy một chú Trâu đi qua, nếu Cọc muốn giữ chú Trâu ấy lại, Cọc hãy dùng trí thông minh và "cách" riêng của mình mà "gợi ý" cho chú Trâu ấy ở lại.
    Bạn gái nên tạo cơ hội cho bạn trai nến bạn gái cảm mến chàng trai ấy, "gợi ý" một cách triệt để để không vượt quá giới hạn cho phép là điều nên làm. Vì như thế là người biết nắm bắt cơ hội. Nếu là tớ, tớ sẽ chỉ làm như thế! Tớ không ủng hộ chuyện bạn gái quá chủ động trong việc "tìm trâu".
    Đấy là câu trả lời của tớ, có thể quan niệm của tớ hơi cổ hủ. Nhưng vì là "sự thật" nên tớ buộc phải phát biểu thôi
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    HC thân mến, bạn thích loại hoa gì nhất? Bạn nghĩ sao nếu bạn trai (partner) tặng bạn một bó hoa hồng vàng? Có bao giờ bạn thích hoa phong lan không? Chắc bạn hiểu ý tớ chứ?

Chia sẻ trang này