1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÂN VẬT TRONG TUẦN - Chân dung và Đối thoại - Mỗi tuần một Người - Mỗi tuần một chuyện!!! Sự thật,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hoa, tớ thích Hoa, không hẳn là loại hoa gì, cứ tươi và được chính tay tớ chọn từ vườn và ôm về nhà là tớ thích. Tuy nhiên, kiểu của tớ thích cơ bản là "Nhỏ - Dại - Màu sắc nhẹ nhàng". Về cơ bản tớ thích hoa đồng tiền và hoa **** màu tím nhất, đơn giản vì nó rất nhẹ nhàng, dễ thương và chỉ có mùa Đông mới có!
    Nếu parner tặng cho tớ một đoá hồng vàng, ồ thì có sao, nếu bác ấy thấy hoa tươi và đẹp, nghĩ đến tớ và mang đến cho tớ cắm, thì đấy là một điều tuyệt vời nhất rồi. Nếu tớ nhớ kông nhầm thì hồng vàng thể hiện tình yêu chớm nở Như thế thì chẳng có gì hạnh phúc bằng. Nhưng tớ nghĩ, con trai không để ý đến mấy chuyện ý nghĩa loài hoa lắm đâu. Bản thân tớ cũng không phải là người hiểu được hết ý nghĩa loài hoa
    Còn phong lan? Hà hà, tớ biết là cậu hỏi ý gì rồi ! Phong lan là hoa mà người đàn ông dành tặng cho người phụ nữ tuyệt vời nhất và đáng yêu nhất trong cuộc đời của anh ta, để anh ta có thể thể hiện tình yêu và sự ngưỡng mộ đến người phụ nữ ấy.
    Từ trước đến giờ, tớ luôn thích phong lan, và sau khi xem "Mr. Perfect" tớ còn thích phong lan hơn nữa.
    Bạn Hoa thân mến, bao giờ bạn có thời giờ, tớ mời bạn đến ngắm hoa phong lan trong vườn hoa nhà tớ nhé
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko biết nhà bà này có phong lan nhỉ. Trên tầng thượng à?
  3. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hi hi .......HOWCOME Tựa vào lá cỏ nó có cho mình tiền không ?
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoanghoatientuu thân mến, chẳng có ai cho không ai cái gì, tiền thì càng không nên lá cỏ nó cũng không cho mình tiền là điều đương nhiên . Nhưng với mình, khi tựa lá cỏ, mình có thể thoải mái và có những cảm xúc rất riêng... Trị giá hơn gấp ngàn lần tiền bạc đấy! À, cảm ơn bản đã đặt ra topic "Mỗi ngày một từ" rất hay! Có lẽ đó là topic thành công vì kéo được nhiều mems tham gia nhất
    @ Global: tại em không để ý vì hồi đấy cây chưa ra hoa, giờ thì trắng, tím, đỏ đu đủ nở toé loe cả
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hoa phong lan ai đời nở toé loe hả bà chỉ
  6. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hao Cơm ơi, em có thể cho biết em đi công tác xa về chẳng hạn về đến Hà Nội lúc đêm khuya. Em phải về nhà vì sáng mai có việc đi sớm, quần áo em đang mặc thì quá bẩn mà mai phải đòi hỏi quần áo sạch sẽ, lịch sự. Em chưa có người yêu, bố em đã về quê và anh trai/em trai trong gia đình em đã đi công tác... Em sẽ làm thế nào để về nhà đây? Gọi điện cho anh chàng nào, theo em là hợp lý nhất trong những người sau: cậu bạn thân nhất, nhưng nhà nó quá xa và nó đã ngủ mất rồi; 1 anh chàng nhà gần CQ em nhất, nhưng em lại thích anh ta, em ngại sẽ làm anh ấy nghĩ em cưa cẩm anh ấy; hay cậu bạn mà theo đuổi em một thời gian rồi?
    Hãy thành thật lần nữa nhá
    Hí hí,
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Khao avatar mới chị ơi!!!!Hiii,mà nhân thể khen luôn avatar cũ của chị ,trông ấn tượng lắm ......
  8. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào đây được vì dạo này bận quá. Không ngờ ở đây bà chị mình cũng được nhiều người yêu quí quá. Tưởng mỗi mình mình là đủ làm bà ý than khóc biết ơn rồi (em đùa)
    Nhân đây hỏi chị một câu:
    Chị quan niệm thế nào về hai chữ "tham vọng", về một người phụ nữ tham vọng? Và chị tự thấy mình có phải là một người phụ nữ tham vọng không?
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Khép lại 1 tuần với những câu hỏi các thành viên dành cho Howcome. Nhân đây, HC xin gửi lời cảm ơn chân thành gửi đến các thành viên quan tâm và xây dựng topic một ngày tốt hơn!
    Xin chân thành các thành viên quan tâm đã đặt câu hỏi rất hay và thú vị đến HC, qua đó HC có thể được bày tỏ quan điểm cũng như những điều chưa bao giờ HC tâm sự ở trên diễn đàn.
    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc, đã chia sẻ và đã đặt câu hỏi! Xin chân thành cảm ơn

Chia sẻ trang này