1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÂN VẬT TRONG TUẦN - Chân dung và Đối thoại - Mỗi tuần một Người - Mỗi tuần một chuyện!!! Sự thật,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, fá lệ vậy hic hic.
    Chào mọi người, mình là Una_maldinista, nhân tiện trả lời thắc mắc luôn tên mình có nghĩa là người hâm mộ Maldini số một, nếu ai thích có thể gọi tắt là Una (nghe bạn mình nói như thế có vẻ ... dễ thương hơn ) (như vậy có nghĩa mình ko có họ hàng gì với anh UNIDO cả, mặc dù fải thú nhận là mình rất "hâm mộ" anh ấy ). Una là chủ nhân của topic 23 tuổi và chưa yêu bao giờ, hiện đã kéo dài tới trang thứ 75 và chưa có dấu hiệu kết thúc được
    Ko hiểu sao Una lại lọt vào mắt xanh của chị Howcome cho chuyên mục fỏng vấn này. Xét thấy cô bé chỉ biết ngồi bên hồ than thở như Una thì có gì đáng nói đâu Hơn nữa, Una đang hạ quyết tâm tu ttvnol trong vòng 1 tuần, tuy nhiên, cuối cùng đã fải ... đi ngược lại quyết tâm đó hic hic.
    Câu chuyện về 23 mùa xuân và chưa hề yêu là 1 câu chuyện rất dài, bạn có tin ko, nó có khởi nguồn, có diễn biến ... nhưng dường như chưa tìm được lời kết (một happy ending chẳng hạn ), chắc ai quan tâm fải vào topic mới hiểu được fần nào Thật ra Una thấy cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, cho đến 1 ngày nhận được những hồi âm của mọi ng, rằng Una thật "trắng và sáng hơn Omo", rùi fí 23 năm cuộc đời, rùi "bất hạnh ghê gớm", Una mới nhận ra trường hợp của mình thật là ... bất thường Nguyên nhân đã tìm ra (nhưng chắc chưa đủ) nên lời giải vẫn chưa thấy và cho đến những ngày cuối cùng của năm 2005, Una chưa nhận ra tia hy vọng nào le lói cuối đường hầm
    Có lẽ thế thôi nhỉ, mọi người cũng ko fải quan tâm quá nhiều đâu, chúc mọi người vui và hạnh fúc bên ty của mình Còn Una sẽ vẫn "đã bao lần em ngước mắt nhìn trời tìm kiếm, tìm kiếm ngôi sao nào riêng em ... "
  2. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình là sao và rơi trúng đầu... đứa nào đang ngước lên trời tìm... mình.
    Vẫn dỗi theo từng bước, chỉ phải mỗi cái chửa bít mẹt. Hẹn hò với hội Kún xong rùi UNA vẫn tung tăng trên bước đường tìm kiếm star của riêng UNA, bỏ lại Lonely bơ vơ giữa bầy... kún.
    Giáng sinh vui vẻ & năm mới hạnh phúc nhé UNA/
    Có một chuyện phải thắc mắc duy nhất là: Noel đi... với Lonely ko?
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em khoẻ không?
    Sao 23 tuổi mà lại chưa yêu bao giờ nhỉ? Có phải vì em chưa gặp đúng đối tượng không? Hay có tiêu chí xét duyệt người trong mộng như thế nào không?
    Chị thích những ai tuổi Cún vì đều thân thiện và đáng yêu cả. Em cũng thế đấy!
    Chúc em sớm gặp sao duyên rơi lộp độp!
  4. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mình thân thiện, đáng yêu.
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em cũng đặt ra cho mình câu hỏi vàng vàng ấy bấy lâu nay, cơ mà câu trả lời thì vẫn ... chưa thấy. Em chẳng đòi hỏi tiêu chí gì cả, fải chăng là do chưa gặp đúng đối tượng (chứ ko fải vì em là ng ... quá chán nên chẳng hợp với ai)
    Cám ơn chị về lời khen Thực ra em hơi bất ngờ vì nhiều ng mới quen em thường nhận xét em là ng hơi lạnh lùng (chắc tại em ko hay nói nhiều), sau đó thân hơn mới thấy em cũng ... hay nói và hay cười ra fết , em cũng chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với chị, vậy mà ... chị vẫn hiểu em hi hi
    Ruyên ui, ruyên, mau đến đi, em đang chờ ruyên đây nè
  6. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Call me.
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    I just call to say ... we are friends
    Tnks Lonely, một trong số rất ít các visitors của topic tuần này, sắp hết tuần roài, sắp được yên ổn rùi
    Thông tin mới nhất: Topic 23 tuổi và chưa yêu bao giờ sắp được đổi tên thành 1 topic mới! Hoành tráng ko cả nhà
  8. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm u ám quá hu hu
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là chị hỏi nhé:
    UNA này, em nghĩ thế nào về tình yêu? Em có muốn được yêu không? Nếu có thể đo được bằng thời gian và giả sử tính toán được mọi việc xảy ra, em sắp yêu chưa
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chà, hình như là hết tuần của em rùi, thực sự ngạc nhiên khi tối qua thấy câu hỏi của chị trên topic được up lên Cơ mà em vẫn cứ trả lời nhé, ko thể bỏ qua bà chị vốn rất có duyên với em được
    Chị và mọi người chắc đã nghe câu
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Ty khó định nghĩa vậy, thế mà chị còn hỏi em, một người chưa yêu bao giờ thế thì khó, khó quá. Em không biết ty là gì, không biết nó có hình dạng thế nào, biểu hiện ra sao, không biết tình yêu khởi nguồn như thế nào và có thể có kết cục ra sao. Cũng giống như câu thơ của Xuân Quỳnh ý chị
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

    Thực sự là em không có một khái niệm gì về ty. Những hiểu biết của em về nó chỉ là qua fim, truyện, sách báo và dường như điều đó không đáng tin lắm, vì dù sao cũng chỉ là lý thuyết đúng ko chị Thế nhưng em tin ở ty, giống như ngta đã tin ở hoa hồng, tin rằng dù thế nào, ty vẫn rất đẹp và chắc chắn nó mang lại cho ta nhiều cảm xúc mà chưa chắc hết đời ta đã quên được. Ít nhất thì ty cũng giúp ta đi trên đường đời có đôi lứa, có bàn tay để nắm lấy trong tiết trời giá lạnh, chứ ko fải suốt ngày nghe bài Chiều một mình qua fố "ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên", chị nhỉ ?
    Chị hỏi em có muốn được yêu không Có là thừa chăng khi topic 23 tuổi của em đã đi gần hết 1 chặng đường Đương nhiên ai cũng muốn yêu và được yêu, nhưng hạnh phúc nhất là khi chúng ta có cả hai thứ đó, yêu và được yêu cùng 1 người, hiện giờ em chưa hội đủ được hai điều kiện đó, vì có thể (có thể thôi nhá) em đã được yêu nhưng em lại chưa hề yêu Tại sao thế nhỉ, em không fải là người khó tính, hay đòi hỏi, có lẽ chỉ đơn giản là 23 năm qua em đã đi trên cuộc đời này mà vẫn chưa hề gặp được một nửa đích thực của mình. Còn thời gian tới thì sao? Liệu bước sang tuổi 24 em có cơ hội đổi tên topic thành "24 tuổi và ty đầu tiên" không? Giá có cỗ máy thời gian của Đôrêmon thì hay quá, em sẽ khám fá được ngay. Nhưng em chỉ là Nôbita ngốc nghếch mà chẳng có Đôrêmon bên cạnh, thành ra loay hoay mãi loay hoay hoài mà chưa tìm được lối ra.
    Còn nếu theo dự đoán của em , tình yêu chỉ ở đâu đó rất gần, đâu đó trong cuộc đời này thôi. Nó sẽ gặp em ... trong một ngày không xa, sẽ buộc em fải "gõ cửa tình yêu" và em sẽ ... biết yêu Mà chị biết không, em chắc chắn một điều rằng em mà đã yêu thì ... sẽ yêu hết mình, có khi quên hết tất cả trên đời mất! Thế nên ai đó mà yêu em chắc sẽ không phải hối tiếc đâu (hì hì quảng cáo tí) Nhưng liệu thế có là quá lạc quan không nhỉ Mọi người cùng chờ nhé Biết đâu đấy ...

Chia sẻ trang này