1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÂN VẬT TRONG TUẦN - Chân dung và Đối thoại - Mỗi tuần một Người - Mỗi tuần một chuyện!!! Sự thật,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ha ha, chị Sì Kép ơi, 2025 có nghĩa là 19 năm nữa sao? Có gì khác đâu nhỉ, ngoài việc lớn thêm 19 tuổi, còn mọi thứ (con người, tính cách) thì chắc chắn vẫn như bây giờ thôi. Có lẽ lúc đó mình không dùng nick hoa_mua_ha nữa mà dùng nick gilr_ngay_tho18, em vẫn sẽ bị đầy bọn trẻ con tà lưa chị ạ
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    To skept82: hihi, ừa nhỉ, sao mình lại không nhận ra cơ chứ, thật là, đắc tội với skept82 quá đi .
    Thôi tự phạt mình bằng một ly nâu nóng vậy
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những câu hỏi của Howcome, cả 3 câu hỏi tựu chung lại chỉ chung quy về một thứ: thông minh. Thông minh ư, đó là điều dễ mà khó đạt được. Với tớ thì ai biết làm cho cuộc sống của mình thoải mái và dễ chịu và tự biết hài lòng với cuộc sống của mình thì đó là người thông minh rồi, không phân biệt đàn ông, đàn bà, già hay trẻ, trí thức hay nông dân...
    Cảm ơn mọi người đã đặt câu hỏi cho tớ! Tuần này đã hết rồi, mọi người chuyển đặt câu hỏi cho các thành viên khác của box Tâm sự đi nhé!
    Chúc vui vẻ!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn HMH về những câu trả lời thành thật của mình!

    Chủ đề có một chút thay đổi, Howcome đã nhờ mod thay đổi tên cho phù hợp hơn! Mong các bạn nhiệt tình ủng hộ, để các thành viên trong Box tâm sự có cơ hội xát lại gần nhau hơn!

    Tuần này, mời các bạn gửi câu hỏi đến nhân vật mới - UNIDO, với chủ đề:
    "UNIDO - WHO ARE YOU?"
    Câu hỏi đầu tiên dành cho UNIDO
    Được biết trong khoảng 6 tháng trước, Box tâm sự yên bình, ai cũng chỉ biết có mỗi góc yên ổn của bản thân mình. Và khi bác xuất hiện, cùng với một vài hiện tượng khác xảy ra, Box tâm sự trở thành nơi bắt đầu náo nhiệt và không còn bình lặng!
    + Theo bác, điều đó là tốt hay xấu?
    + Và vì sao bác lại sang box Tâm sự để lang thang? Thay đổi không khí hay kì vọng vào một nơi sẻ chia gần gũi nhất?

  5. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    UNIDO!
    - 1 ng đàn ông có nên nói quá nhiều về người con gái cũ của mình ko?
    - Bác quan niệm ntn về mối quan hệ trong quá khứ? ( Ví dụ: Chỉ giữ trong lòng hay nói quá nhiều về nó hay.... cái gì khác nữa)
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đã sang nhân vật thứ 2 rùi hả ...Nhanh thật ....Mà cũng tuần mới rồi còn đâu ..Nhưng mà nhân vật được phỏng vấn tuần này chưa thấy xuất hiện.....Đề nghị bác UNI lên tiếng nào ........Ít ra cũng chào hỏi mọi người một câu chứ.......
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hú hú té ra toàn người nhà mình phỏng vấn, lăng xê nhau hả? Liệu có chết yểu hay bị thủ tiêu như lần trước không?
    Thời điểm của nửa năm về trước là thời điểm U bướu quay lại ttvnol sau 19 tháng không tham gia. U bướu này chẳng mong gì cả, ồn ào, không bình lặng hay không do mọi người phán xét, không quá câu lệ mọi người nói gì. Thực ra cái tám vía trong con người U bướu nó trỗi dậy ngứa mồm nên quạc quạc vài câu. Đã có lần U bướu nói rằng U bướu vì ngứa mồm mà viết ra những cái người khác đọc xong cười khẩy. Thế đấy "ôm rơm nhặm bụng", "vác tù và hàng tổng" hay "thối mồm" cũng vậy thôi. Tốt hay xấu do cách nhìn nhận của mỗi người. Bản thân U bướu thì đương nhiên thấy ổn.
    Vì sao U bướu lang thang trên Tâm sự? chẳng có lý do gì cả đó là sự quay lại, vì trước đây U bướu đã có một vài tâm sự ở box này. U bướu cũng muốn xem tuồng, chèo, cải lương của những diễn viên tài năng. U bướu vốn diễn kém nên muốn học tập bà con, cô bác, thân bằng, cố hữu, bạn bè gần xa cho cái đầu óc la, lừa của U bướu tỉnh ra đôi chút.
    Người đàn ông không nên nói nhiều về người phụ nữ đã đi qua đời mình. Hãy để quá khứ ngủ yên và biết chắt lọc những gì đẹp đẽ nhất, chứa đựng ở góc khuất trong tâm hồn để những lúc cô đơn, hưu quạnh, những lúc bảng lảng lại tìm về. Có thể là động lực để tiến lên, có thể là hoài niệm, tiếc nuối. Đôi khi thấy nhói đau nơi nồng ngực, vết thương ngày nào trỗi dậy. Một thời đã qua dù buồn vui, đau khổ đều là những kỷ niệm, bụi thời gian sẽ phủ lên để tất cả chìm vào dĩ vãng.
    Quá khứ luôn là quá khứ, một sự việc đã xẩy ra những hình ảnh của nó đã được ghi lại trong tâm hồn dù ít nhiều cũng không thể xoá nhòa tất cả. Những việc hôm nay ta làm sẽ là quá khứ của ngày mai. Vì thế, hãy làm thế nào để không phải hổ thẹn, không phải ân hận, dằn vặt và tiếc nuối và thốt lên "giá như, nếu như, sao lại thế nhỉ?". U bướu tuy thế cũng chưa bao giờ thất bại. Chẳng hơn gì ai, thỉnh thoảng vẫn lồm bà, lồm bồm nhận xét nhưng ghét nhất những loại không ăn được đạp đổ, rêu rao để tỏ ra ta đây oai hùng, không thèm. Càng thế, càng tỏ ra cay cú, tỏ ra cái thất bại của mình rồi để đối phương biết được, cười cho vào mặt. Chẳng có cái gì gọi là sĩ diện của đàn ông trong đó cả.
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko phải là lăng xê nhau ,có quan tâm thì mọi người mới hỏi chứ .....bác chẳng bít gì cả ...
    ....hy vọng bác luôn nghĩ như vậy ....Đừng để người khác tác động vào bác nhé....Chỉ cần mình là mình là uki rùi ....
    Còn đây là câu hỏi của em:
    1.Nếu được nói về bản thân ...gói gọn trong vài từ..thì bác sẽ chọn những từ nào??
    2.Ý kiến ,quan điểm của bác về "hạnh phúc"

    hì...còn nhiều câu hỏi nữa...thôi để dành ...bây giờ mới thứ2 ,còn cả tuần nữa để hỏi bác mà...Đề nghị bác trả lời thành thật nghiêm túc....
    @bà chị:bà chị kêu đau mắt mà vẫn hoạt động kinh quá(sori vì xipam bài)
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 31/10/2005
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác này nói thế thì mất hết hình ảnh của anh em thân bằng cố hưũ chúng em ah?
    Hừm, giả sử nhé, bác được Thượng Đế cho chọn kiếp đầu thai, vậy bác sẽ cầm tinh con gì nhỉ? Vẫn là con ng hay là....
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nếu để U bướu có thể nói về mình, thật ngắn gọn bằng 2 chữ TÍ TỞN
    Hạnh phúc là gì? Làm thế nào để được hạnh phúc? Đó là câu hỏi loài người đặt ra hàng nghìn năm nay và đi tìm câu trả lời. Có quá nhiều định nghĩa, quá nhiều danh ngôn nói về hạnh phúc nhưng chỉ đúng ở một góc độ nào đó mà không thể bao trùm, giải nghĩa trọn vẹn. Với U bướu HẠNH PHÚC LÀ KẾT QUẢ CỦA ĐAU KHỔ. Không khổ đau không có một giây phút hạnh phúc.
    Nến để vẽ ra một con vật siêu thực nào đó để U bướu có thể cầm tinh thì U bướu sẽ cầm tinh CON GIẢ VỜ! Có biết gì đâu!!! Còn nếu như bắt buộc phải chọn một con vật trong số 12 con giáp đại diện cho mình U bướu nhận cầm tinh con DÊ. Nhởn nhơ phè phỡn gặm cỏ non, thủng thẳng buông những tiếng be be be bẹ e bẹ ẹ mà không ai có thể chửi bới được vì ai cũng biết đó là DÊ.

Chia sẻ trang này