1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÂN VẬT TRONG TUẦN - Chân dung và Đối thoại - Mỗi tuần một Người - Mỗi tuần một chuyện!!! Sự thật,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hình như đồng chí không có nhiệt tình giả lời anh em??? Tôi nghĩ câu cuối đồng chí cố tình không hiểu?
    Đọt này thấy đồng chí có vẻ bớt cực đoan khi sử dụng từ ngữ. Chắc là có sự chia sẻ nào đó? Đồng chí nghĩ sao về những người luôn động viên chia sẻ với đồng chí? Hẳn họ đã có một vị trí quan trọng trong đồng chí?
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    - Chết thật, cái ung nhọt na?y đến khi na?o thi? bung ra đấy bác!?
    Ung nhọt sẽ không bung, bị kìm hãm và tiêu diệt nếu đoán trúng bệnh, điều trị kịp thời. Mọi thuốc thang đều trở lên vỗ nghĩa khi u nhọt ấy được gắn chữ K bên mình. U bướu sẽ làm chậm lại quá trình dẫn tới chữ K đó.
    Dạo na?y bác thế na?o, cái downtown nho? bé na?y co?n chứa nô?i bác nưfa không?
    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát bát ngát trời mây. Sống cho gia đình lớn, cho mình nhiều hơn. Đã qua rồi những thời khắc mất cân bằng, những phút giây dồ dại cuồng điên.
    Cái downtown nhỏ nhắn ấy là nơi U bướu sinh ra và lớn lên, dù có đi đâu làm gì U bướu mãi mãi nhớ về nơi ấy. Có những lúc đi công tác xa nhà đầu như thổ phỉ cũng không cắt vì chỉ muốn cắt tóc ở cái downtown ấy.
    Chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khoẻ hạnh phúc, những đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi, thoải mái nô đùa trong cái downtown nhỏ nhắn của chúng ta.
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Em đã đọc tất cả những gì anh viết ở đây, và muốn hỏi U bướu 1 câu thôi: Anh nghĩ như thế nào về câu nói :" Cao thượng chỉ là sự bế tắc của lòng ích kỷ? "
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    -Hình như đồng chí không có nhiệt tình giả lời anh em??? Tôi nghĩ câu cuối đồng chí cố tình không hiểu?

    U bướu đã không làm thì thôi đã làm phải hết mình. Vì thế U bướu sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi dành cho U bướu bất kể đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ.
    Câu cuối nếu xét về mặt ngữ nghĩa thì U bướu không trả lời là hoàn toàn có cơ sở. U bướu hiểu ý mà đồng chỉ hỏi sự khác nhau giữa người đàn ông và người phụ nữ thông minh. Đấy chỉ là U bướu hiểu nên không dám chắc, mà những cái gì không chắc chắn tốt nhất là không trả lời. Hơn nữa, người ta không hỏi mà trả lời thì thành TÍ TỚN- cái bản chất mà U bướu đang dấu diếm.
    - Đọt này thấy đồng chí có vẻ bớt cực đoan khi sử dụng từ ngữ. Chắc là có sự chia sẻ nào đó?
    Đã là người ai cũng cần sự chia sẻ. Đôi lúc sự chia sẻ cũng chỉ là chóp lưỡi đầu môi, chép miệng, thở dài, đồng cảm bằng vài lời nói nhưng sau đó là một tâm hồn rỗng tuếch. Trước đây U bướu có chữ ký "Những người khen sẽ quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ nó trong lòng" thế những U bướu lại hay chửi bới, lấy được chửi bới làm hãnh diện. Thế nên "người chửi có thể quên câu chửi nhưng người bị chửi sẽ giữ nó trong lòng" suy xét. Quan trọng là tự bản thân mình nhận ra, mình đàng làm gì, vì cái gì, có đáng không?. Chỉ là phút giây chùng xuống, phút giây nhìn lại mình. Bản chất con người U bướu vẫn là cực đoan " ****ing ****''...đồ ***! bọn khủng bố!"
    - Đồng chí nghĩ sao về những người luôn động viên chia sẻ với đồng chí? Hẳn họ đã có một vị trí quan trọng trong đồng chí?
    Tên của U bướu có nghĩa là bằng hữu nêu bạn luôn có vị trị nhất định trong lòng. U bướu đã từng nói, không có bạn U bướu sẽ chết. Còn những cái bè có cái thả neo có cái không mặc xác mà trôi đi. Những người bạn đã và đang bên U bướu, đã khóc đã cười cùng U bướu luôn có một vị trí vững trãi trong lòng U bướu. Cảm ơn những người bạn đã bên tôi, đang bên tôi và sẽ mãi bên tôi.
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    - Anh nghĩ như thế nào về câu nói :" Cao thượng chỉ là sự bế tắc của lòng ích kỷ? "
    Ích kỷ là bản ngã của con người, giàu thì bị ghen ghét, giỏi thì bị đố kỵ. Ai cũng muốn có tất cả mọi thứ, ai cũng muốn mình đứng trên muôn người đó là sự ích kỷ-bản ngã của mỗi con người. Đặc biết tình yêu là nơi nuôi dưỡng lòng ích kỷ hơn bao giờ hết. Theo anh hiểu câu hỏi của em cũng được đặt trong tình yêu.
    Đúng! câu này hoàn toàn đúng trong tình yêu của kẻ có liêm sỉ​
    .
  6. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trả lời của anh UNIDO từ sáng đến giờ, hơi mệt anh ạ, nhiều khi thâm thuý, sâu xa và cả khó hiểu. Nhưng nhìn chung thì rất khâm phục anh vì mới có 24 mùa xuân mà anh đã có một trình độ tinh tế để hiểu người, hiểu đời như thế, và cả một trình độ để sử dụng từ ngữ như vậy .
    Cho em xí xọn hỏi một câu: Anh làm nghề gì, anh có thích công việc đó không và tại sao?
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Híc, vậy thì em phải xem lại mình rùi, câu khẳng định của anh làm em giật mình đánh thót. .
    Nói vậy chứ em vẫn nghĩ rằng câu nói đó rất đúng, ít ra là đúng với người đã nói với em câu đó và cũng đúng với em. vay nó có đúng với anh không vậy?
  8. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cũng được lời như cởi tấm lòng, Unido có thể cho biết anh nghĩ gì về một số nhân vật như: Tú Xương, Nguyễn Khuyến và đặc biệt là Khổng Minh
  9. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    24 mùa xuân +
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    -Anh làm nghề gì, anh có thích công việc đó không và tại sao?
    Anh làm hành chính. Công việc đó do anh lựa chọn mà những gì anh đã lựa chọn hẳn là anh rất yêu thích.
    -Nói vậy chứ em vẫn nghĩ rằng câu nói đó rất đúng, ít ra là đúng với người đã nói với em câu đó và cũng đúng với em. Vậy đó có đúng với anh không vậy?
    Anh thích thơ Puskin và đã từng võ vẽ nhại theo. Nhưng với anh trong tình yêu không có 2 chữ cao thượng. Có lẽ anh chưa từng rơi vào cảnh "bế tắc của lòng ích kỷ" nên không biết cao thượng trong tình yêu ra sao. Lựa chọn đúng đối tượng, vừa với sức của mình sẽ chẳng bao giờ phải cao thượng.
    Biết lỡ rồi sao tôi vẫn cứ yêu
    Bóp chặt tim mình chúc em hạnh phúc
    Tôi chúc em mà lòng tôi giá buốt
    Đó là điều em không biết đâu em
    Tôi nhận về tôi tất cả nỗi đau
    Để em sống trong tình yêu cháy bỏng
    .....................................................................
    .....................................................................​
    Phải chăng đó là cao thượng

Chia sẻ trang này