1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÂN VẬT TRONG TUẦN - Chân dung và Đối thoại - Mỗi tuần một Người - Mỗi tuần một chuyện!!! Sự thật,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueBay

    BlueBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    42 mùa xuân em ạ, ko phải 24 đâu. Cách ăn nói, từng trải cáo già như thế cơ mà.
    Tài thật, UNIDO làm hành chính mà lên mạng buôn chuối suốt ngày được. Bái phục.
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    UNIDO như một khúc biển. Lúc cuộn lên thì ào ạt sóng gió (như thời gian trước). Lúc yên ả thì nối tiếp thương yêu (có lẽ là thời gian này). Thơ phú, ca từ, nhạc nhẽo v.v UNIDO đều thực sự sử dụng tốt... Câu từ quen thuộc "lả lướt", "mơn trớn", "bỏ mặc", v.v đã luôn xuất hiện trong những "điệp khúc" tâm trạng... Văn là người, phải chăng đấy là UNIDO?
    Chưa ai biết gì về sở thích, cũng như thói quen của UNIDO. Bác có thể chia sẻ?
    Sắp hết tuần rồi, ngày mai, công việc hành chính của bác sẽ được đóng lại. bác có theo dõi topic này hết tuần này ko?
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi xuân ....tính xem nào.........kể ra anh uni cũng trẻ đấy nhỉ....Ôi ,24 tuổi xuân [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Chà,vậy là mỗi tuần một nhân vật kì này đã đi vào giai đoạn cuối với kết quả rất tốt ,vì vậyđề nghị anh UNI khao kem[​IMG][​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 04/11/2005
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    30 chưa phải là TẾT [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lên kế hoạch trước mà chị .......Ăn kem...chị chẳng bít gì cả .....
    Mà nhân thể chị thông báo luôn nhân vật tuần tới là ai đi ,còn chuẩn bị câu hỏi chứ???Hay tuần sau là chị nhé.....Để em làm chủ xị cho .Tuần sau cho chị tha hồ nghỉ ngơi ...vì có ngày đặc biệt của chị mà
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cái này nếu làm em chỉ làm tuần tới thôi ,với điều kiện nhân vật là chị ...hì...hì......Còn đâu em chạyMà đau mắt thế còn cố lên mạng ......Cổ vũ nào ...Cổ vũ vì lòng nhiệt tình
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 04/11/2005
  8. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    100 phiếu ủng hộ Ms. Howcome tuần sau lên thớt . Già rồi, tranh thủ đi thôi
    bạn bonghoa chuẩn bị tinh thần đê! PM cho mod Kankuli đàng hoàng ấy
  9. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ĐÓn chờ người con gái thông minh trả lời phỏng vấn! Gọi là đón chào cái sinh nhật luôn. Tôi sẽ đứng xa nhìn vào.
    1 phiếu ủng hộ.
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cũng được lời như cởi tấm lòng, Unido có thể cho biết anh nghĩ gì về một số nhân vật như: Tú Xương, Nguyễn Khuyến và đặc biệt là Khổng Minh?
    Thú thật câu này khó quá! Trong một lúc cao hứng cứ tưởng đang diễn mà trót dại nói ra những lời đó thôi. Chứ cái loại sống ở bẹn Hà Nội có biết gì đâu!
    Tuy nhiên, đã hỏi thì nhất định phải trả lời. Sẽ không nói gì đến thân thế và sự nghiệp vì dù cho không biết cũng có thể tìm kiếm được.
    Cụ Tú Xương lấy vợ sớm, đẻ nhiều. Nổi tiếng với những lần thi trượt. Chẳng biết cụ có vì vạ miệng mà hỏng thi hay không?
    Cụ Nguyễn Khuyến thì ai cũng biết nhà thơ của làng quê Việt Nam. U bướu thì ấn tượng về việc quan trường của cụ. Làm quan và làm thơ song hành được với nhau thật tuyệt vời. U bướu cũng thích được như vậy, gắng được như vậy nhưng có cố mấy chắc đến hết đời cũng chỉ là "đờ-mi sê-rông".
    Ngồi ở Việt Nam nói chuyện tận Trung Quốc mà U bướu sẵn lòng ghét Trung Quốc. Khổng Minh à? hình như là rất tài sắp đặt, tiên đoán, hình như là có kẻ ứa máu chết vì ức, hình như là rất nhiều kẻ chèo kéo nhưng không theo ai chọn cách sống ẩn dật.
    Tóm lại, không hiểu cả 3 nhân vật được đưa ra có chung những gì? Và người đặt ra câu hỏi muốn U bướu phát hiện và đưa ra những quan thế nào. Tất cả những gì U bướu hiểu chỉ vậy thôi.

Chia sẻ trang này