1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÂN VẬT TRONG TUẦN - Chân dung và Đối thoại - Mỗi tuần một Người - Mỗi tuần một chuyện!!! Sự thật,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi cho anh UNIDO, người đã trả lời topic của Una từ ngày đầu tiên và gây ấn tượng rất mạnh với Una
    Anh có thể cho biết anh nghĩ gì về tình yêu (nói chung) được ko ạ? Anh có cho rằng người ta có thể sống mà ko cần có tình yêu, sống lạnh lùng, hờ hững với nhau không? Anh cũng thấy rằng rất nhiều (nếu ko muốn nói là đa số) các chủ đề trên box Tâm sự này là về tình yêu nam nữ. Nó có thực sự chiếm nhiều suy nghĩ và tâm tưởng của người ta đến vậy?
    Thôi chết, ko fải một câu , thui, anh UNIDO cố trả lời fan hâm mộ này nhé
    "Một bông hồng dành cho UNIDO"
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    - Chưa ai biết gì về sở thích, cũng như thói quen của UNIDO. Bác có thể chia sẻ?
    Sở thích U bướu đã viết trong profile: Bú khú với bạn bè.
    Thói quen: chửi bới, chửi đời, chửi mình.
    -Sắp hết tuần rồi, ngày mai, công việc hành chính của bác sẽ được đóng lại. bác có theo dõi topic này hết tuần này ko?
    Nếu còn người hỏi hẳn là phải hết tuần rồi.
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    - Anh có thể cho biết anh nghĩ gì về tình yêu (nói chung) được ko ạ?
    Thực sự chưa có lúc nào anh tự hỏi tình yêu là gì? nó có màu gì? Với anh dường như tình yêu đồng nghĩa với sự đam mê.
    - Anh có cho rằng người ta có thể sống mà ko cần có tình yêu, sống lạnh lùng, hờ hững với nhau không?
    Đã là con người anh chắc rằng không ai không cần tình yêu, cầ một nguồn yêu thương. Những người lạnh lùng, hờ hững chỉ để che đậy sự nhút nhạt, sợ sệt hay lòng tự ti của mình. Những người có bàn tay lạnh rất khó gần, những đã cầm được tay tha hồ truyền hơi ấm....
    - Anh cũng thấy rằng rất nhiều (nếu ko muốn nói là đa số) các chủ đề trên box Tâm sự này là về tình yêu nam nữ. Nó có thực sự chiếm nhiều suy nghĩ và tâm tưởng của người ta đến vậy?
    Anh không chắc có chiếm của người ta nhiều thì giờ và tâm tưởng hay không nhưng đúng là những suy nghĩ, tâm sự về tình yêu luôn đặt cho người ta nhiều câu hỏi mà không thể tự mình trả lời được. Tâm sự để vơi bớt những chất chứa trong lòng cũng nên làm lắm chứ!
  4. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Unido có thời gian hơn thì trả lời cho em, không vội...
  5. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chào ông bạn quen chửi, không biết là ông chửi đời trước hay chửi mình trước đây?
  6. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    mai mới hết tuần phải không/?
    em hỏi bác câu nhé,
    công việc hành chính nhà nước hình như đôi lúc làm cho Bác cảm thấy bức bối.(mặc dù đấy là một job good)
    nếu có thể thay đổi bác có dám làm lại từ đầu không?
    cuối tuần chúc bác khoẻ, thèm ăn lẩu quá Bác ạ
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em ko muốn bình luận thêm gì cả, nhưng những câu trả lời của anh khiến em thấy rất tâm đắc! Và thấy đúng kinh khủng! Cám ơn anh
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 05/11/2005
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    -Chào ông bạn quen chửi, không biết là ông chửi đời trước hay chửi mình trước đây?
    Chửi đời hay chửi mình trước tuỳ thuộc đời ngu hay minh ngu trước. Ai cũng có sĩ diện, ai cũng có liêm sỉ chẳng ai muốn bị chửi, tự chửi rồi rú lên sung sướng. U bướu chửi mình có nghĩa U bướu đang chửi đời.
    -Công việc hành chính nhà nước hình như đôi lúc làm cho Bác cảm thấy bức bối. Nếu có thể thay đổi bác có dám làm lại từ đầu không?
    Công việc vẫn mãi là công việc nhiều lúc là áp lực, bức bối. Ai cũng ngại sự thay đổi, ai cũng ngại làm lại nhưng nếu cần vẫn có thể thay đổi, vẫn có thể làm lại. Thay đổi theo hướng tốt lên chắc chắn U bướu sẽ làm.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    em thích cái đó và đảm bảo nếu em là bác em còn chửi ác liệt hơn chứ bằng đó chưa đủ
  10. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người dễ xúc động, nói đúng hơn là bạn cũng có những rung động. Bằng chứng là những gì bạn viết và qua những gì tôi cảm nhận! Những người có những xúc cảm và có khả năng viết như bạn, thường là những người đa sầu đa cảm! (Chẳng biết tôi nghĩ có đúng không?). Vậy xin hỏi bạn 02 câu:
    - Bao giờ bạn sẽ bắt đầu yêu? Tình yêu trong quá khứ có là nỗi ảm ảnh bạn sau này không?
    - Người phụ nữ mà bạn sẽ yêu mến sẽ như thế nào? Bạn hãy hình dung về cô ấy đi! (đừng nói với tôi câu nói quen thuộc "tình yêu thì làm gì có tiêu chuẩn" đấy nhé... )
    XIn cảm ơn bạn, chúc bạn cuối tuần vui vẻ và ý nghĩa

Chia sẻ trang này