1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật tuần này: Solohanoi (từ Tr52)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi sieuchanhhadong, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn anh vì đã có những suy nghĩ tốt về em như thía. NHưng em ko hiểu là sao anh lại bảo em '''' khéo gây chú ýh''''. Em đâu có như thế
  2. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    gớm em cũng o phải là người ít mồm mà mơ ước thầm kín sâu xa của em cũng là làm phóng viên nhân tiện có top píc này em thử 1 chút cái năng khiếu còn chưa được khai quật cái nhỉ.
    lâu lâu o xuống HĐ thân yêu gớm nhớ nhớ là,sao hôm nay trời đẹp thế có cả giăng sao,í quên em vừa bị ngã,có nhiều sương mù đến thế gớm giờ là sáng cơ mà tối đâu mà giăng với sao. lần đầu tiên được biết đến chồn Thị xã phồn hoa này em đã biết đến bụi là gì hơn hẳn cả cái con đường mòn "Hồ Chí Minh "ở làng của em ngày nhỏ chỉ có 100% là đất mà thôi.giờ gần 8 năm trôi qua rồi nó cũng vẫn bụi mù như thế.may quá loạng quạng mãi đã đến được quán nét nơi ngự của các cô cậu học trò chốn học quên bố quên mẹ quên cả chính mình để ra đây ngồi hàng tiếng đồng hồ chẳng để làm gì cả.
    Em gái_hubm:A, bác HD của em đây rồi,gớm chẳng khó khăn gì tìm được quán nét của bac,sao bác tìm được địa chỉ đẹp vậy,cạnh trường học LQĐ_1 trường qui tụ toàn con em nhà gia giáo ở HĐ,ăn chơi phải biết."
    Bác HD:Chuyện,anh đã nghĩ cả rồi chỉ ở đây anh mới làm ăn được.gì chứ mấy em cấp 3 cấp 1 là vào hàng anh hết để luyện...
    EG:luyện gì hả bác??
    Bác HD:ơ iem này hay nhỉ,luyện nhiều thứ chứ,luyện cách nói chuyện,luyện gặp gỡ nhau,luyện nói dối,luyện đánh máy 2 ngón.gớm luyện nhiều thứ kể làm sao hết được.
    EG:ơ thế em tưởng chúng luyện cái gì chứ mấy cái đó thì...híc cũng phải luyện cơ á.
    Bác HD:em này chẳng hiểu gì về học trò thời nay cả,chúng thừa cơm rồi,chán chữ rồi chúng ta phải cho chúng biết đến nhau,trò chuyện,hẹn hò nhau cho cải thiện đời sống nhạt nhẽo suốt ngay chỉ có chữ nghĩa.iem chẳng hiểu gì cả...
    EG:vâng có lẽ em o update được các xu hướng mới này,em tưởng những học sinh giờ việc quan trọng nhất là học chứ bác nhỉ.
    Bác HD:em cứ đùa,có thế thì hàng anh ế à,quanh năm mở ra để hứng bụi đường à.mà em o biết chứ giờ chúng lại mê cái trò MU online lắm nên bọn anh lại mở gần chục máy nữa để chơi game online đấy.thế cô biết gì về Mu chưa?hơ biết ngay mà có mà biết.thôi để anh cho em biết thế nào là Mu,lên đây(là lên tầng 2 của quán nhà anh trên đó ngự hơn chục cái máy chơi game)
    hu hu, em về đây chuyện còn tiếp các bác chú ý theo dõi hồi sau!
  3. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    gớm em cũng o phải là người ít mồm mà mơ ước thầm kín sâu xa của em cũng là làm phóng viên nhân tiện có top píc này em thử 1 chút cái năng khiếu còn chưa được khai quật cái nhỉ.
    lâu lâu o xuống HĐ thân yêu gớm nhớ nhớ là,sao hôm nay trời đẹp thế có cả giăng sao,í quên em vừa bị ngã,có nhiều sương mù đến thế gớm giờ là sáng cơ mà tối đâu mà giăng với sao. lần đầu tiên được biết đến chồn Thị xã phồn hoa này em đã biết đến bụi là gì hơn hẳn cả cái con đường mòn "Hồ Chí Minh "ở làng của em ngày nhỏ chỉ có 100% là đất mà thôi.giờ gần 8 năm trôi qua rồi nó cũng vẫn bụi mù như thế.may quá loạng quạng mãi đã đến được quán nét nơi ngự của các cô cậu học trò chốn học quên bố quên mẹ quên cả chính mình để ra đây ngồi hàng tiếng đồng hồ chẳng để làm gì cả.
    Em gái_hubm:A, bác HD của em đây rồi,gớm chẳng khó khăn gì tìm được quán nét của bac,sao bác tìm được địa chỉ đẹp vậy,cạnh trường học LQĐ_1 trường qui tụ toàn con em nhà gia giáo ở HĐ,ăn chơi phải biết."
    Bác HD:Chuyện,anh đã nghĩ cả rồi chỉ ở đây anh mới làm ăn được.gì chứ mấy em cấp 3 cấp 1 là vào hàng anh hết để luyện...
    EG:luyện gì hả bác??
    Bác HD:ơ iem này hay nhỉ,luyện nhiều thứ chứ,luyện cách nói chuyện,luyện gặp gỡ nhau,luyện nói dối,luyện đánh máy 2 ngón.gớm luyện nhiều thứ kể làm sao hết được.
    EG:ơ thế em tưởng chúng luyện cái gì chứ mấy cái đó thì...híc cũng phải luyện cơ á.
    Bác HD:em này chẳng hiểu gì về học trò thời nay cả,chúng thừa cơm rồi,chán chữ rồi chúng ta phải cho chúng biết đến nhau,trò chuyện,hẹn hò nhau cho cải thiện đời sống nhạt nhẽo suốt ngay chỉ có chữ nghĩa.iem chẳng hiểu gì cả...
    EG:vâng có lẽ em o update được các xu hướng mới này,em tưởng những học sinh giờ việc quan trọng nhất là học chứ bác nhỉ.
    Bác HD:em cứ đùa,có thế thì hàng anh ế à,quanh năm mở ra để hứng bụi đường à.mà em o biết chứ giờ chúng lại mê cái trò MU online lắm nên bọn anh lại mở gần chục máy nữa để chơi game online đấy.thế cô biết gì về Mu chưa?hơ biết ngay mà có mà biết.thôi để anh cho em biết thế nào là Mu,lên đây(là lên tầng 2 của quán nhà anh trên đó ngự hơn chục cái máy chơi game)
    hu hu, em về đây chuyện còn tiếp các bác chú ý theo dõi hồi sau!
  4. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    híc không còn gì để nói
    thư ký ơi là thư ký sao lai. ..... thế :(
  5. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    híc không còn gì để nói
    thư ký ơi là thư ký sao lai. ..... thế :(
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hình như, có người chưa trả lời mình. Hix... đừng bỏ qua cơ hội interview quý báu này mới phải chứ
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hình như, có người chưa trả lời mình. Hix... đừng bỏ qua cơ hội interview quý báu này mới phải chứ
  8. danglanhuong

    danglanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nhìu chuyện rùi cho tớ hỏi tí nha...
    Người tớ muốn hỏi chính la Hdê, bạn đừng nghĩ nick này là của con gái.. tớ thích lấy tên nick là tên của em tớ đấy...
    1. Bạn cho tớ biết cụ thể bạn bây h để ý ai được kô?
    2. Bạn có dự định gì cho năm mới vậy?
    3. Có người muốn nói với bạn rằng họ cũng rất thích bạn? bạn có muốn biết người đó là ai kô?
    ...
    Người tiếp theo là thienthancodonls... tớ kô muốn hỏi gì nhìu chỉ muốn biết bạn có người iu chưa??
    ....
  9. danglanhuong

    danglanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nhìu chuyện rùi cho tớ hỏi tí nha...
    Người tớ muốn hỏi chính la Hdê, bạn đừng nghĩ nick này là của con gái.. tớ thích lấy tên nick là tên của em tớ đấy...
    1. Bạn cho tớ biết cụ thể bạn bây h để ý ai được kô?
    2. Bạn có dự định gì cho năm mới vậy?
    3. Có người muốn nói với bạn rằng họ cũng rất thích bạn? bạn có muốn biết người đó là ai kô?
    ...
    Người tiếp theo là thienthancodonls... tớ kô muốn hỏi gì nhìu chỉ muốn biết bạn có người iu chưa??
    ....
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chào ngườibạn mà tôi nghỹ tôi biết bạn là ai đấy dù rằng bạn dùng nick cua người khác.
    1: xin lỗi vì có thể người đó chỉ coi tôi như một người bạn, một người anh, nếu như tôi để lộ thông tin này có thể giữa tôi và người đó sẽ không giữ được tình cảm đó nưa và có thể tôi sẽ mất tất cả. sắc sắc không không triết lý nhà phật đã dạy như vậy có những cái tưởng là ảo nhưng lại là thực, có những cái là thực nhưng lại là ảo. hãy cho tôi thời gian để tôi kiểm định lại chính mình OK
    2: năm mơi thì sẽ có nhiều dự định mới lắm, nhưng trên tất cả vẫn là tình cảm của tôi dành cho gia đình, bạn bè và những người tôi yêu thương. và quyết tâm llớn nhất là tôi vẫn là chính mình
    3: người khác thích mình, người khác yêu quý mình đó là điều hạnh phúc đối với bất cứ ai. và dĩ nhiên tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. sẵn sàng đón tiếp mọi người.

Chia sẻ trang này