1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật tuần này: Solohanoi (từ Tr52)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi sieuchanhhadong, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chú thừa biết là làm thế nào rồi còn hỏi, nhể!
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Úi em thì khác là cái chắc rùi .......em muốn bác nói cho mọi người ở đây học hỏi cơ à.
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Úi em thì khác là cái chắc rùi .......em muốn bác nói cho mọi người ở đây học hỏi cơ à.
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    SPam nhiều quá đấy 2 bác Mod . Em có mấy câu hỏi Boy :
    1 : Kỉ niệm vui buồn nhất
    2 : Mối tình đầu tiên là khi nào,diễn biến ra sao và kết thúc chưa.
    3: Khuyết điểm lớn nhất của Boy .

  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    SPam nhiều quá đấy 2 bác Mod . Em có mấy câu hỏi Boy :
    1 : Kỉ niệm vui buồn nhất
    2 : Mối tình đầu tiên là khi nào,diễn biến ra sao và kết thúc chưa.
    3: Khuyết điểm lớn nhất của Boy .

  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    TO âll Hà Tây or Bé Siêu Choảng ..anh cứ tưởng chỉ có Hà Tây Pv hà tây thui chứ người ngoài cũng bị dính chưởng à .....
    1 : Kỉ niệm vui buồn nhất
    Đó là những năm tháng thời HS của những năm cuối cấp các cấp Học ...... I and II and III .và cũng là kỉ niệm buồn nhất okie
    2 : Mối tình đầu tiên là khi nào,diễn biến ra sao và kết thúc chưa
    Mối tình tay 3 của 3 anh chàng 11b2 với 1 cô hoa hậu của trường kém 1 lớp ...... Rốt cuộc là Anh thắng sau đúng cái đêm giao thừa đó ...cô nàng ko hẹn ai cả....trước nhưng trả hiểu trời xui đất khiến đến gần giao thừa lượn qua nhà cô nàng ..1 cái gật đầu .đi chơi GT thế là người thắng cuộc ........ MTĐ đó ......và cũng kết thúc sau năm lớp 12 .......... Nghĩ lại đó cũng chỉ là Thích thôi chứ chưa phải iêu ...... Và sau 3 năm học CĐ cô nàng đã lên xe hoa .......... và vẫn xinh như ngày nào ...... Tiếc hùi hụi
    3: Khuyết điểm lớn nhất của Boy ........... Là ko bao giờ người khác biết mình đang vui hay buồn ...... ko biểu hiện ra ngoài mà
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    TO âll Hà Tây or Bé Siêu Choảng ..anh cứ tưởng chỉ có Hà Tây Pv hà tây thui chứ người ngoài cũng bị dính chưởng à .....
    1 : Kỉ niệm vui buồn nhất
    Đó là những năm tháng thời HS của những năm cuối cấp các cấp Học ...... I and II and III .và cũng là kỉ niệm buồn nhất okie
    2 : Mối tình đầu tiên là khi nào,diễn biến ra sao và kết thúc chưa
    Mối tình tay 3 của 3 anh chàng 11b2 với 1 cô hoa hậu của trường kém 1 lớp ...... Rốt cuộc là Anh thắng sau đúng cái đêm giao thừa đó ...cô nàng ko hẹn ai cả....trước nhưng trả hiểu trời xui đất khiến đến gần giao thừa lượn qua nhà cô nàng ..1 cái gật đầu .đi chơi GT thế là người thắng cuộc ........ MTĐ đó ......và cũng kết thúc sau năm lớp 12 .......... Nghĩ lại đó cũng chỉ là Thích thôi chứ chưa phải iêu ...... Và sau 3 năm học CĐ cô nàng đã lên xe hoa .......... và vẫn xinh như ngày nào ...... Tiếc hùi hụi
    3: Khuyết điểm lớn nhất của Boy ........... Là ko bao giờ người khác biết mình đang vui hay buồn ...... ko biểu hiện ra ngoài mà
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    ơ , thế hoá ra 2 người thích nhau cũng đc gọi là mối tình....hè ! vậy thì theo cách nói của anh Kiên thì ....hè......tính sơ sơ mình cũng có chục cái MỐI TÌNH kỉu này mất ....a.Kien ơi là anh Kiên , potay với anh ! yêu thì cứ nói là yêu ...việc j phải nghĩ lại....ha`ha` ...cho thêm già hả anh ơi
    Khuyết điểm lớn nhất của anh đấy sao...em ko nghĩ đó là khuyết điểm đâu .....lúc nào anh vui em bít ngay....anh buồn em cũng bít ngay ....haha ....nói chơi với anh vậy thôi ...chứ thực ra theo em đó ko phải là khuyết điểm đâu .....sông để người khác ko biết mình giận , buồn , vui......là khôn ra phết ...hehè, em cũng muốn có khuyết điểm của anh quá , nào ...anh em mình làm ly cho đỡ buồn .....em nhơ nhà quá...
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    ơ , thế hoá ra 2 người thích nhau cũng đc gọi là mối tình....hè ! vậy thì theo cách nói của anh Kiên thì ....hè......tính sơ sơ mình cũng có chục cái MỐI TÌNH kỉu này mất ....a.Kien ơi là anh Kiên , potay với anh ! yêu thì cứ nói là yêu ...việc j phải nghĩ lại....ha`ha` ...cho thêm già hả anh ơi
    Khuyết điểm lớn nhất của anh đấy sao...em ko nghĩ đó là khuyết điểm đâu .....lúc nào anh vui em bít ngay....anh buồn em cũng bít ngay ....haha ....nói chơi với anh vậy thôi ...chứ thực ra theo em đó ko phải là khuyết điểm đâu .....sông để người khác ko biết mình giận , buồn , vui......là khôn ra phết ...hehè, em cũng muốn có khuyết điểm của anh quá , nào ...anh em mình làm ly cho đỡ buồn .....em nhơ nhà quá...
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể ở đây em cũng phỏng vấn BanhCHung nhà ta phát nhỉ :
    1: NGhe vẻ hình như chị trải qua nhiều mối tình rồi,thế với mối tình nào chị thật lòng nhất ( đừng nói với em là tất cả nhé ),khiến chị đau khổ nhất,day dứt nhất.
    2: CHị có mơ ước gì cho tương lai nhỉ : có gd hạnh phúc,thành đạt hay 1 ty đẹp như chuyện cổ tích .
    3: Người yêu ( chồng ) lý tưởng của chị .

Chia sẻ trang này