1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật tuần này: Solohanoi (từ Tr52)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi sieuchanhhadong, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Nếu ai đó cho tôi một điều ước
    Tôi chẳng ước thời gian quay trở lại
    Tôi chỉ ước thời gian như ngừng chạy
    Để chúng mình mãi mãi ở bên nhau...............


    DÙ CHO EM KHÔNG CẦN ANH NHƯNG ANH VẪN CẦN EM!

    Được bui_manteiv sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 10/12/2004
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nếu có một điều ước Miu sẽ ước có 3 điều ước. rồi sau đó điều ước thứ nhất trong 3 điều, ước gì thời gian trở lại....
    thứ 2 là : hè hè. nhạy cảm lém nè. ước giề tìm được tràng hoàng tử trong mơ ( toàn xem phim và đọc truyện cổ tích nên hơi lãng mạn). điều ước thứ 3 giống điều ước đầu tiên.
    Miu sẽ lấy chồng khi tìm ra hoàng tử. ( cái này có trời mới biết trước được, ai biết đâu đấy. sáng mai khi tỉnh dậy lại gặp thì sao, hehe.)
    MIu chỉ dám nghĩ "xa xôi" là , nếu có người iu chắc Miu "dã man" lắm hè hè. chỉ cần nhìn vào đây là biết trước tương lai rùi. hè hè.
    mà Chảnh nè. hè hè. chị khoái con gái cơ. có con trai khổ bỏ sừ. nghịch như quỷ, sau này có người yêu thì chỉ biết ru rú bên người yêu, biết "mẹ nó " là ai đâu . đến khi lấy vợ thì càng bi đát hơn, chẳng nhớ mẹ đẻ mình thế nào hè hè. Miu thấy nhiều gia đình như thế nên hãi trước . khè khè.
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nếu có một điều ước Miu sẽ ước có 3 điều ước. rồi sau đó điều ước thứ nhất trong 3 điều, ước gì thời gian trở lại....
    thứ 2 là : hè hè. nhạy cảm lém nè. ước giề tìm được tràng hoàng tử trong mơ ( toàn xem phim và đọc truyện cổ tích nên hơi lãng mạn). điều ước thứ 3 giống điều ước đầu tiên.
    Miu sẽ lấy chồng khi tìm ra hoàng tử. ( cái này có trời mới biết trước được, ai biết đâu đấy. sáng mai khi tỉnh dậy lại gặp thì sao, hehe.)
    MIu chỉ dám nghĩ "xa xôi" là , nếu có người iu chắc Miu "dã man" lắm hè hè. chỉ cần nhìn vào đây là biết trước tương lai rùi. hè hè.
    mà Chảnh nè. hè hè. chị khoái con gái cơ. có con trai khổ bỏ sừ. nghịch như quỷ, sau này có người yêu thì chỉ biết ru rú bên người yêu, biết "mẹ nó " là ai đâu . đến khi lấy vợ thì càng bi đát hơn, chẳng nhớ mẹ đẻ mình thế nào hè hè. Miu thấy nhiều gia đình như thế nên hãi trước . khè khè.
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Hèm biết rõ thế sao ko bảo mẹ là sinh ra con sao ko là con trai đê .... kaka ?
    Hic hic ... mình muốn làm con gái quá .... được bao nhiêu người chiều ... chuộng thích nhỉ .....
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Hèm biết rõ thế sao ko bảo mẹ là sinh ra con sao ko là con trai đê .... kaka ?
    Hic hic ... mình muốn làm con gái quá .... được bao nhiêu người chiều ... chuộng thích nhỉ .....
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ba câu cho anh_yeu
    1 : ANh với vợ anh wen nhau như thế nào .
    2: Nghe bảo anh có 1 nhóc 3 tuổi rồi( thế mà cứ dấu mãi ).Trai hay gái thế . Cho em bít nhỡ là con trai có khi em nhận anh là bố chồng mất.
    3: Câu này để dành hôm nào noel hỏi . hehe
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ba câu cho anh_yeu
    1 : ANh với vợ anh wen nhau như thế nào .
    2: Nghe bảo anh có 1 nhóc 3 tuổi rồi( thế mà cứ dấu mãi ).Trai hay gái thế . Cho em bít nhỡ là con trai có khi em nhận anh là bố chồng mất.
    3: Câu này để dành hôm nào noel hỏi . hehe
  8. yeuemhangxom

    yeuemhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Kể ra em cũng giống bác A_Y về cái khoản tham lam rùi đấy . Đến con của bác A_Y cũng không tha thì anh pó tay zới em luôn .
    Thế anh hỏi em nhé :
    1- tiêu chuẩn để em chọn người iu là gì
    2- dự định của em sau này là gì
    3- chốt câu cuối cùng :bao giờ thì em mới bắt đầu yêu

    Để xem có thể trả lời những câu hỏi này thê nào nhé
  9. yeuemhangxom

    yeuemhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Kể ra em cũng giống bác A_Y về cái khoản tham lam rùi đấy . Đến con của bác A_Y cũng không tha thì anh pó tay zới em luôn .
    Thế anh hỏi em nhé :
    1- tiêu chuẩn để em chọn người iu là gì
    2- dự định của em sau này là gì
    3- chốt câu cuối cùng :bao giờ thì em mới bắt đầu yêu

    Để xem có thể trả lời những câu hỏi này thê nào nhé
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Oài, tấn công các mod kinh nhỉ? Sau khi hỏi anh xong, em dự định sẽ hỏi ai đấy ?
    Đề bài: Câu 1. Anh với vợ quen nhau thế nào?
    Bài làm:
    Anh với vợ anh quen nhau trong tình trạng liêu xiêu do "sét" đánh. Đó là tiếng sét tạo cú híc trong cuộc sống cá nhân của anh. Biết nhau thì biết rất lâu rồi, nhưng phải đến đúng cái ngày có tiếng sét đó, hai đứa bọn anh mới nhận ra nửa kia của mình. Thế là..... a.... lê... hấp..... kính thưa hai lọ lộc bình... kính thưa các cụ, các ông các bà, thưa các anh, các chị thanh thiếu niên và các cháu nhi đồng, mẫu giáo, nhà trẻ cùng các baby yêu quý... Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ..... Hôm nay là ngày lành tháng tốt...
    Vậy đó, một câu chuyện tình lãng mạn... khà khà........
    Câu 2: Nghe bảo anh có 1 nhóc 3 tuổi rồi (thế mà cứ dấu mãi ).Trai hay gái thế . Cho em bít nhỡ là con trai có khi em nhận anh là bố chồng mất.
    Lại Bài làm lần nữa cho nó giống sinh viên trả lời interview của tít-chờ :
    - Đúng, một nhóc 3 tuổi, cháu gái tên là Thu An. Ở nhà, các cụ gọi cháu là Na (Mẹ cháu tên là Mơ mà ). Trộm vía, cháu được cái duyên ơi là duyên. Mới 3 tuổi đầu đã có người đến giấm rồi. Lão vuthanhminh (Thủy Tinh của em đó ) bên KBC... khà khà....
    - Oan thật đấy, anh có dấu ai đâu. Chẳng qua chưa có cơ hội để em biết điều đó thôi, mọi người biết hết rồi đấy chứ. Cũng tại 1 phần "công chúa Box Hà Tây" mải tiếp chuyện các anh hào từ Box khác sang, nên bây giờ mới hỏi đến _anh_yeu
    - Bố chồng à? Đợi 3 năm nữa (nếu có kết quả đúng ý muốn), rồi chờ thêm 1 năm nữa là 4 năm, baby nhà anh thôi nôi... hèm... chẹp chẹp... vừa đúng lúc sieuchanhhadong đến tuổi cập kê, anh sẽ sang hỏi em về làm vợ... á quên... con trai anh sẽ mang trầu cau sang hỏi em về làm vợ
    Câu 3 (Gần hết 90 phút không kể thời gian chép đề rồi, bây giờ mới đến câu 3): "Câu này để dành hôm nào noel hỏi . hehe"Trời ơi, tại sao cán bộ coi thi lại không được giải thích gì thêm nhỉ? Luật gì mà oái oăm thế không biết (!)

Chia sẻ trang này