1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật tuần này: Solohanoi (từ Tr52)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi sieuchanhhadong, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ... ngưỡng mộ anh_yeu lâu lắm rồi nhưng chưa có điều kiện bày tỏ hi`hi`, thấy mọi người đưa anh_yeu "lên thớt" đầu tiên thật là chính đáng, bà con hãy cho "già làng" một tràng vỗ tay ...
  2. slam_dunk_vn

    slam_dunk_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đồng ý rồi, xin mời anh_yeu...Đừng có đánh trống lảng nữa nhé. anh_yeu giới thiệu xong thì có quyền chỉ định người tiếp theo, và người tiếp theo lại chỉ định người tiếp theo nữa. Cứ thế cho đến khi hết thành viên trong Box HT. Hehehe tất nhiên khi một ai đó giới thiệu xong thì những thành viên còn lại có quyền hỏi thêm 1 cái gì đó. Được ko nhỉ?
  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em thiết nghĩ để tránh tình trạng khiêm tốn về bản thân (chủ quan) và nạn chat chit dưa lê dưa khú khắp nơi (khách quan) thì nên có 1 form và những câu hỏi chung nhất cho các nhân vật của tuần.
    Mời bác anhyeu làm gương ạ .
  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cho cái này thăng để thắm tình đoàn kết ...
  5. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    không lẽ để topic này nằm im chờ đợi vậy sao???
    chú anh_yêu ơi , mọi người đang chờ chú kìa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng không nên có một form chung câu hỏi làm gì. Mỗi người có những câu hỏi riêng thì mới phong phú. Trò chơi hỏi đáp là một thứ mà tôi (đang) rất thích. Tôi đã tham khảo một số thành viên và Mod, tôi thấy chuyển hướng Topic này sang kiểu mỗi tuần một nhân vật là hợp lý.
    Luật chơi thế này được không: Chúng tôi sẽ tập hợp một số người để viết một cái gì đó về một nhân vật cụ thể, sau bài viết đó, tất cả các thành viên bắt đầu interview người đó. Thành viên nào "bị đưa lên thớt" thì hãy cố gắng online để trả lời các câu được đặt ra. Tuần ở đây được hiểu là "lượt" chứ không phải là 7 ngày. Nếu có bàn bạc gì thì xin mời các bạn post bài ở Topic "Nội quy - Thông báo - Giải đáp thắc mắc - Đóng góp ý kiến" để tránh spam ở topic này.
    Về các bài viết khởi đầu cho một nhân vật, trước mắt tôi và huonga19 sẽ đảm nhận. Nếu ai có khả năng làm được việc này thì hãy tình nguyện đăng ký với chúng tôi. Việc chọn nhân vật để "vùi dập", chúng tôi sẽ cố gắng chọn theo yêu cầu của các thành viên. Vì vậy, nếu các bạn muốn phỏng vấn ai đó, hãy PM cho chúng tôi.
    Để khởi đầu, xin mời các bạn đến với nhân vật đầu tiên: SEVENCONG!
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 10/12/2005
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0


    Sevencong- Cũng tại các nương xinh đẹp


     


     
     Đôi lông mày rậm, mái tóc bồng bềnh và nụ cười luôn ngạo nghễ là cảm nhận đầu tiên khi gặp sevencong. Bảnh trai trong dáng dấp của một thư sinh, anh đã trải qua nhiều năm tháng thăng trầm cùng Box Hà Tây từ những ngày mới thành lập. Có lẽ những thành viên Box Hà Tây sẽ chẳng ai quên cái biệt danh "Ngài Ngoan - Hiền - Chịu khó" của sevencong.


    Khi đến với TTVNOL, sevencong là một chuyên gia về mạng, từng tham gia đội ngũ "tếch ét min", ngày ngày lang thang trong TTVNOL với tiêu chí đọc là chính (là thành viên từ: 09/07/2002) cho đến khi thành lập Box Hà Tây, anh trụ lại đây với mong muốn đầu tiên rất đơn giản là được giao lưu, kết bạn với đồng hương. Cũng tại đây, chỉ vì "ngoan, hiền, chịu khó" mà anh phải gánh trách nhiệm làm Mod trong một thời gian dài. Khi được hỏi thích Box nào nhất, sevencong hóm hỉnh "Hà Tây - Tất nhiên rồi! Vì là box nhà, mà các nương lại xinh đẹp".
    Đã ngoài 25 mùa rau ngổ, sevencong hiện nay không có cổ tay ai để cầm (thế mới đau chứ [​IMG]). Hỏi anh sao thế, anh nói tại mình xấu trai, lại suốt ngày bận bịu với công việc. Là một manager "sốp oe" của một công ty máy tính, anh mất quá nhiều thời gian cho công việc nên sự nghiệp "tìm cổ tay" của anh vẫn còn "mờ mịt" (Có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà trong thời gian dài, anh tham gia Trái tim Việt Nam với tư cách là ReadOnly [​IMG]). Sau nhiều ngày gặp nhau, tôi mới phát hiện ra lý do khiến sevencong searching "cổ tay ai đó" not successfull. Một lần ngồi cà phê, sevencong hùng hồn "bạn tôi á, cứ phải xinh phải đẹp, giỏi giang và nhất là phải chung thủy". Khi hỏi nhận định thế nào về phái đẹp, 7cong khẳng định "Rắc rối, xinh đẹp, và tất nhiên là hấp dẫn rồi". Thế đấy! Vậy nên "vưỡn" phòng không! [​IMG]
    Lại nói về sở thích, khá nhiều thứ được sevencong lựa chọn. Vẫn trong hôm đi uống cà phê đó, tôi tò mò về sở thích và mở một cuộc "phỏng vấn nhanh".
    - Sevencong có thích xem phim không? - Gật.
    - Vậy nghe nhạc thì sao? - Gật.
    - Đọc truyện ? - Gật.
    - Sách báo? - Gật
    ...
    Tôi chuyển hướng: Thế cà phê thì đương nhiên? - Gật.
    - Dạo bộ? - Gật.
    - Con gái thì sao? Da trắng? - Gật
    - Mắt đen - Gật phát nữa (Chả hiểu cái cổ của sevencong làm bằng gì mà gật mãi không sái)
    Tôi trộm nghĩ thằng cha này nhiều sở thích thế không biết, đã thế phải hát bài "Ồ sao bé không lắc?". Chưa kịp trở tay, "Hắn" chốt thêm một "quả" chắc nịch: "Tớ còn thích số 7 và thích ngồi một mình nữa!"
    Và tôi bị hút vào cái câu "số 7" kia. Sevencong giải thích: "Tôi là con thứ 7 trong gia đình nên từ bé tôi đã ý thức trân trọng số 7" (cười), "nhà tôi lại ở ngay bên cạnh Chùa Thầy, quang cảnh ở đây rất giống những nơi mà các anh hùng trong truyện chưởng từng hành hiệp, và tôi cũng rất mê truyện chưởng, đặc biệt là nhân vật Hồng Thất Công" - Hắn bổ sung câu chuyện.
    - Đó chính là nguồn gốc cái nick của sevencong?
     - Đúng vậy! Thất là 7, tây hóa lên thành seven. Hợp cả Tây lẫn Tầu lại thành sevencong, ke ke...
    - Lúc đăng ký nick đó, phải chăng 7cong muốn mình sẽ là một hảo hán, chuyên giúp kẻ yếu?
    - Ối trời, chuyện này "nhạy cảm", ông cho tôi xin hai chữ bình yên!
    Sau khi anh thoái nhiệm Mod, các thành viên vẫn biết đến sevencong qua các hoạt động offline. Anh quan niệm rằng hoạt động offline luôn là một phần tối quan trọng trong các hoạt động của Box, góp phần tăng tình hữu nghị và thân thiết giữa các thành viên. "Với lại, chúng ta là CAT51, tham gia diễn đàn tất nhiên là giao lưu, làm quen, học hỏi và... giết thời gian một cách lành mạnh" - Sevencong thổ lộ - "Tôi ấn tượng nhất lần đi Sơn Tây với Box, không thể quên được. Trời mưa, anh em hẹn hò nhau từ sáng sớm. Cả hội kéo nhau lội thời tiết xấu đi hơn 60km, nhiều "sự tích" từ cuộc đi đó đã diễn ra? thật sự không thể quên. À mà lần đó lại còn có người đẹp ngồi sau xe mình nữa chứ" 
    Suy nghĩ về tương lai của Box Hà Tây, anh tâm sự "Mong sao mọi thành viên hòa đồng với nhau, không vụ lợi, không tính toán và tất nhiên là thân thiết với nhau là tốt nhất". Đó cũng là niềm mong mỏi của nhiều thành viên trong Box. Chia tay Sevencong, tôi thầm chúc cho anh sớm tìm được cái nửa xinh đẹp, giỏi giang và thủy chung như anh luôn tìm kiếm, hy vọng sevencong sẽ luôn là một thành viên gạo cội để góp sức xây dựng một sân chơi cho các anh em Hà Tây ngày càng hấp dẫn.
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 10/12/2005
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì topic iu quý của em Chảnh đã sống lại . Có thể nói topic này ra đời cũng được 1 năm rồi đấy nhỉ . Cách đây 1 năm thời gian này Box mình rất vui vẻ nhưng do thời gian gần đây ai cũng bận việc học hành,làm việc,gia đình nên Box mình cũng buồn hẳn đi nhở . MOng rằng topic này sẽ kết chặt tình đoàn kết của các thành viên trong Box hơn . Chắc chắn là thế mọi người nhỉ .

    Nhân vật mở hàng của chúng ta tuần này rất đặc biệt
    nhỉ : Sevencong - Chú Công iu quý của em Chảnh Chú Công là một trong những thành viên đầu tiên của Box chúng ta , thành viên kì cựu về cả nghĩa đen và nghĩa bóng Là một Man ngoan hiền - chịu khó . Mọi người còn chờ gì nữa nhỉ . Phải quay chín chú Công của em Chảnh ngay đi chứ nhở ?

  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi anh Còng 1 câu nhá.
    1. Cái chiến dịch " tìm cổ tay " của anh hiện giờ tiến triển đến đâu rồi ???
    2. Cái " cổ tay " ko may đó là của ai vậy ???
    Tạm thời thế đã
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Phần nào chín trước?Trời lạnh thế này thịt nướng và rượu thì tuyệt quá !

Chia sẻ trang này