1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật tuần này: Solohanoi (từ Tr52)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi sieuchanhhadong, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mở Hàng với HaBee Phát:
    1. Bee ơi Ấy hiểu thế nào về sự lo lắng và lòng chân thành.
    2. Có bao giờ bạn nghĩ rằng những việc bạn làm cho người khác mà người khác lại thấy rằng không cần thiết không? và người khác Không biết bạn làm điều đó.? bạn có cảm thấy hạnh phúc không khi làm những điều đó?
    3. Ban nghĩ thế nào về tình yêu! hôn nhân và gia đình?. bạn có bao giờ có ý định lợi dụng tình yêu của một ai đó chưa? và có bao giờ có ý định cưới xong mới yêu chưa? Nếu bạn không yêu một người thì bạn có thể lấy người đó không?
    4. Nếu cho bạn chọn lựa một người bạn và một người yêu bạn chọn thế nào
    5. Bạn nghĩ gì về Hà Nội? theo bạn Hà Nội và ST có nét gì đặc trưng giống nhau? Bạn có cảm giác như thế nào khi mỗi lần bạn và tớ đi lang thang Hà Nội? Nếu lang thang ở ST nó có đc như vậy không?
    6. Và cuối cùng đã bao giờ bạn thật lòng muốn làm một cái gì đó chưa?

    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 12/03/2007
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em ơi ! ra chị hỏi cái nè
    1.Mối tình đầu của em bắt đầu khi nào và ngừng hoạt động khi?
    2.Em có phải là 1 "fen " cuồng nhiệt của bóng đá? khi ra sân bóng cổ vũ em thích thú nhất cái gì của các nghệ sĩ sân cỏ?
    3.Nếu được ở chung nhà với 1 mem TTVN thì em chọn ai?
    4.Em có bao giờ tự nói với bản thân rằng " đời mình thế là xuống dốc không phanh rồi ! "?
    5.Em có thích độ cao không?em đã từng ngồi cao nhất ở vị trí nào
    6.Em có bao giờ cảm thấy mình rơi vào tình trạng " chết đuối trong bể cạn" không?
    7.Nếu chỉ còn 24h để sống thì em sẽ?
    8.Hành động rồ man tic nhất của em là?
    9.Em nghĩ gì khi có 1 số phần tử kém tuổi mà ko chịu kêu chị ?
    10.Em nghĩ như thế nào về những cơn "say nắng" ?
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nó chỉ thích mưa thôi 1thoáng ạ. Nắng không phải sở trường của con Cún này đâu Có lẽ đó - MƯA - cũng là cái sở thích lãng mạn nhất mà anh biết về Nó
    1. Cún, mi đương ở đâu mờ không thièm giả nhời bạn Rau và chị Một
    2. Cún, bao giờ ngươi mới thôi ngỗ ngược
    3. Cún, con đường kia bao giờ mới thôi nhạt nhòa
    Tạm thế đã không Nó lại chóng mặt
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Nó biến thật rồi
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đang busy với 1 đống Doc cần xử lí , những mối lo âu còn chưa đâu vào đâu ... và hàng tá công việc cần chuẩn bị cho chuyến đi ... mà cứ bị kêu réo ầm ầm ...
    Hình như ... người ta không chỉ chờ câu trả lời của nó mà còn đang lo lắng cho nó nữa ...
    Đã hứa với Đại K là sẽ ghé ... nên ghé qua chốc lát ...
    Xin khất nợ đến hết ngày hôm nay em sẽ trả lời hết ...
    Còn bi giờ ... thật lòng không thể không quay ra với đống tài liệu được !
    Mong mọi người thông cảm nha !
    Cảm ơn tất cả vì sự quan tâm dành cho em !
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ....
    Tranh thủ online chút. Đúng hẹn với một ai đó nhá !
    @ Raul nè :
    1. Bee ơi. Ấy hiểu thế nào về sự lo lắng và lòng chân thành?
    ===> Tớ chỉ bít rằng : Đó là những thứ tình cảm đáng được trân trọng nếu ta nhận được và nên được cho đi nếu ta có tình củm với bất kì một ai. Yêu cũng chân thành , ghét cũng chân thành ...
    2. Có bao giờ bạn nghĩ rằng những việc bạn làm cho người khác mà người khác lại thấy rằng không cần thiết không? và người khác Không biết bạn làm điều đó.? bạn có cảm thấy hạnh phúc không khi làm những điều đó?
    ===> Tớ chẳng bít nói thế nào .. Có thể nhiều người cảm thấy một số việc tớ làm là không cần thiết hay là chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng với tớ, một người sống thiên về cảm tính hơn là lí tính thì điều ấy thực sự không quan trọng. Vì khi cảm xúc ngự trị trên lí trí, tớ "say", tớ "điên", và tớ hành động theo " một cái gì đó ".
    Đôi khi, sau tất cả ... tớ thấy mình thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn, nhiều nông nổi ... nên có thể làm hỏng việc, hoặc không được như ý muốn. Nhưng tớ không hối hận. Chưa tốt thì sẽ làm tốt hơn, sai thì sẽ sửa ...
    Có những lúc tự mình gây rắc rối cho mình, cho người, tớ cũng có áy náy vì cái "tôi" ngỗ ngược gieo phiền phức cho mọi người... Chỉ duy có lúc ấy là cảm thấy buồn thôi.
    Còn những việc không ảnh hưởng đến ai, thì chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Những gì thuộc về cuộc sống riêng của tớ ... thì có sao sống vậy ... không quan tâm người khác nghĩ gì về mình ... Lúc ấy thì tớ hạnh phúc .. vì tớ là chính mình .
    3. Ban nghĩ thế nào về tình yêu! hôn nhân và gia đình?. bạn có bao giờ có ý định lợi dụng tình yêu của một ai đó chưa? và có bao giờ có ý định cưới xong mới yêu chưa? Nếu bạn không yêu một người thì bạn có thể lấy người đó không?
    ===> Tớ nghĩ vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình cần có nhiều thời gian mới nói được. Không hiểu cậu hỏi tớ câu này với ý định gì ? Âm mưu gì ? Định thăm dò tớ hay thế nào đây nhỉ ?
    Tớ đã từng có ý định lợi dụng tình yêu của người này, để thăm dò, để chiêm nghiệm tình yêu của mình, cũng như của một người khác, thậm chí là tình yêu của chính người bị tớ lợi dụng ... ( Kinh chưa ? Tội lỗi chưa ? )
    Nhưng rồi ... cái thiên lương trong sáng trong tớ không cho phép tớ làm thế . Nghĩ cho cùng ... lợi dụng mà chẳng được gì ... thì cũng đâu phải là lợi dụng ...
    Tớ đã từng tuyên bố với Papa và Mama : "Tìm cho con sẵn một mối, ra trường con cưới ,hoặc bố má thích thì con cưới luôn cũng được !" Ý định đó là hoàn toàn nghiêm túc ... Vì lúc đấy cũng chả nghĩ gì đến yêu đương gì nữa ... Cưới phát cho bố má yên lòng ...
    Cũng không biết là "không yêu" thì có cưới không ? Nhưng nếu không còn con đường nào khác thì cũng chấp nhận thôi ... ( Kiểu như lấy chồng để trả nợ cho bố má ấy, hay là để cứu người mình yêu khỏi bị die ... gì gì đấy ... chẹp chẹp .... Kiểu thế ! )
    4. Nếu cho bạn chọn lựa một người bạn và một người yêu bạn chọn thế nào
    ===> Ừhm ... Hỏi khó nhau nghen !
    Tớ thì rất ghét phải lựa chọn. Chọn bạn hay chọn người yêu ... cũng giống như lựa chọn giữa 2 món đồ mình đều muốn có. Nếu có thể thì chọn cả 2 ( Nhưng chắc chắn trả lời thế , có người sẽ reply và bẩu : Phải chọn một và chỉ một thôi ! Đúng không ? )
    Ngày trước, khi bạn bè với tớ là Nhất quả đất, thì người yêu chẳng si-nhê gì cả.
    Đến khi, biết là không ai đối với mình tốt như người yêu mình, thì người yêu là Number One.
    Bi giờ thì tuỳ ... Bạn cũng tốt. Người yêu cũng perfect. Tuỳ cơ mà ứng biến thôi. Nhưng có lẽ là sẽ thiên vị bạn bè hơn ...
    Lúc nào bí quá thì thôi : Chả chọn ai cả ... Solo cho rảnh người ...
    5. Bạn nghĩ gì về Hà Nội? theo bạn Hà Nội và ST có nét gì đặc trưng giống nhau? Bạn có cảm giác như thế nào khi mỗi lần bạn và tớ đi lang thang Hà Nội? Nếu lang thang ở ST nó có đc như vậy không?
    ===> Hà Nội trong tớ là một cái gì đó rất thiêng liêng. Trước đây, tớ từng bảo với bạn bè rằng : Tớ không thích sống ở HN. Nhưng càng gần gũi tớ càng yêu HN hơn. Yêu và say mê.... Tớ yêu nhiều cái của HN : những con đường, những ngôi nhà, những cây cầu, những hồ nước, những công viên, những hàng cây, ... và cái tĩnh lặng của HN về đêm.
    Lang thang HN với Raul cũng nhiều cái thú vị lắm. Có nhiều cái cảm nhận về HN mà Bee thấy là Bee và Raul rất giống nhau ... đôi khi là cả tâm trạng của 2 đứa khi ngắm phố phường nữa chứ ... Nhỉ ? Yêu và hiểu nhau thế cơ mà ... !!!!
    Sơn Tây và HN có một điểm giống nhau cơ bản nhất : Được tớ Yêu !
    Sơn Tây thì nhỏ hơn nhiều ... Lang thang ít hồi là hết ... Nhưng cũng thi vị lắm . Có lẽ Raul nên tự mình trải nghiệm thì hơn ...
    6. Và cuối cùng đã bao giờ bạn thật lòng muốn làm một cái gì đó chưa?
    ===> Tớ có rất nhiều việc để "thật lòng muốn làm " :
    Thật lòng muốn làm cho cho bạn bè mình vui...
    Thật lòng muốn làm cho cha mẹ tự hào ...
    Thật lòng muốn làm cho người yêu mình được hạnh phúc ...
    ...
    Thật lòng muốn có baby ... ( nhưng mà là baby từ trên trời rơi xuống nhá ! )
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 14/03/2007
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ Rùa :
    1.Mối tình đầu của em bắt đầu khi nào và ngừng hoạt động khi?
    ---> First Love chính thức là từ hồi lớp 8 ( 14 tuổi .. ). và ngừng khi không tiến được nữa ...
    2.Em có phải là 1 "fen " cuồng nhiệt của bóng đá? khi ra sân bóng cổ vũ em thích thú nhất cái gì của các nghệ sĩ sân cỏ?
    ---> Cuồng nhiệt bình thường chị à . Ra sân bóng ấy à ... Em thích nhất là "chân" của các anh zai .
    3.Nếu được ở chung nhà với 1 mem TTVN thì em chọn ai?
    ---> Không phải "Nếu" đâu .... Em "Đã" rùi mà ...
    4.Em có bao giờ tự nói với bản thân rằng " đời mình thế là xuống dốc không phanh rồi ! "?
    ---> Từ trước đến giờ em chưa nói câu đấy. Toàn ngắn gọn kiểu như " Thôi ... Xong !" thui chị ...

    5.Em có thích độ cao không?em đã từng ngồi cao nhất ở vị trí nào
    ---> Em thích độ cao ... Nhưng cũng rất sợ nó ... Chỗ mà em ngồi cao nhất về mặt địa lí là trên lan can tầng 14 của một khu Trung cư ... Còn về một mặt khác là "trên đầu" một số người .... Ke ke .....
    6.Em có bao giờ cảm thấy mình rơi vào tình trạng " chết đuối trong bể cạn" không?
    ---> Hì ... Chả hiểu cái nháy nháy có nghĩa gì... ( PM cho em nhá ! )
    7.Nếu chỉ còn 24h để sống thì em sẽ?
    ---> Ngủ ... Để chết cũng không bít là mình chết !
    8.Hành động rồ man tic nhất của em là?
    ---> Không nhớ nổi ! ( Tuyển của Đ . Collection mừ )
    9.Em nghĩ gì khi có 1 số phần tử kém tuổi mà ko chịu kêu chị ?
    ---> Còn xem bản lĩnh họ đến đâu mà dám thế ? Nếu "ngắn" hơn em mà thế thì em Oánh cho tan tác luôn.
    10.Em nghĩ như thế nào về những cơn "say nắng" ?
    ---> Em chỉ nghĩ là : " Ui da ... Chóng mặt quá ! "
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 15/03/2007
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ Anh_yeu :
    1: Lúc anh hỏi , Cún cũng chả bít là nó đang ở đâu.
    2 + 3 : Bắc thang lên hỏi ông Giời anh ơi !
    P/s : Cũng chả chóng mặt mấy đâu !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 14/03/2007
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Anh hò?i rĂ?i Cùn à, Ăng Giơ?i Ăng Ắy thẮ nà?y nà?y: [​IMG]
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Xê ra xê ra nào
    gớm làm gì mà chen chúc như đi mua tem phiếu thế
    Này Cún
    1. Bao giờ lại được đối ẩm cùng Cún nhỉ?
    2. Có bao giờ Cún tự hỏi tại sao người khác quan tâm đến mình đặc biệt hơn không?
    3. Cún có bao giờ nghĩ rằng mình là người vị kỉ không, tại sao
    4. Cuối cùng Cún có biết tại sao anh thích ngồi cùng Cún không??

Chia sẻ trang này