1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật tuần này: Solohanoi (từ Tr52)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi sieuchanhhadong, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Theo chị cuộc sống con người ta cái gì quý nhất, tiền bạc, tình yêu hay hạnh phúc?
    Để có hạnh phúc có cần phải hi sinh không? Và hi sinh đến mức độ nào thì chấp nhận được?
    Để gia đình luôn hạnh phúc ngoài tình yêu ra có cần tiền không?
  2. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Đỡ cho Mụ 1 câu nhá!
    Người ta ở đời chả cần tiền vẫn hạnh phúc nếu họ có rất nhiều tiên
    Còn câu này Mụ tự đỡ lấy này: Bao giờ vợ chồng Mụ có tí nhau? Thick con trai hay con gái đầu lòng? Dự kiến đẻ bao nhiêu đứa?
    Tạm thế đã nhá!
  3. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Đỡ cho Mụ 1 câu nhá!
    Người ta ở đời chả cần tiền vẫn hạnh phúc nếu họ có rất nhiều tiên
    Còn câu này Mụ tự đỡ lấy này: Bao giờ vợ chồng Mụ có tí nhau? Thick con trai hay con gái đầu lòng? Dự kiến đẻ bao nhiêu đứa?
    Tạm thế đã nhá!
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hi Chick,
    Mình xin trả lời hai câu còn lại lão kia chưa đỡ cho mình
    (Mà sao mấy đứa có gia đình toàn bị gọi là mụ, với lão nhỉ, phải làm 1 tô bích khác để thống nhất lại chuyện này đi!)
    Theo chị cuộc sống con người ta cái gì quý nhất, tiền bạc, tình yêu hay hạnh phúc?
    Trong câu hỏi của bạn đã có câu trả lời của chính bạn. Rất tiếc câu trả lời của mình không có trong những thứ bạn đã phạm vi lại.
    Để có hạnh phúc có cần phải hi sinh không? Và hi sinh đến mức độ nào thì chấp nhận được?
    Không cần hy sinh gì bạn ạ. Mình chẳng bao giờ nghĩ những gì làm để có hạnh phúc là hy sinh cả.
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 02/06/2007
  5. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hi Chick,
    Mình xin trả lời hai câu còn lại lão kia chưa đỡ cho mình
    (Mà sao mấy đứa có gia đình toàn bị gọi là mụ, với lão nhỉ, phải làm 1 tô bích khác để thống nhất lại chuyện này đi!)
    Theo chị cuộc sống con người ta cái gì quý nhất, tiền bạc, tình yêu hay hạnh phúc?
    Trong câu hỏi của bạn đã có câu trả lời của chính bạn. Rất tiếc câu trả lời của mình không có trong những thứ bạn đã phạm vi lại.
    Để có hạnh phúc có cần phải hi sinh không? Và hi sinh đến mức độ nào thì chấp nhận được?
    Không cần hy sinh gì bạn ạ. Mình chẳng bao giờ nghĩ những gì làm để có hạnh phúc là hy sinh cả.
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 02/06/2007
  6. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 02/06/2007
  7. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 02/06/2007
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em đỡ này:
  9. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em đỡ này:
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chơi bửn

Chia sẻ trang này