1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật tuần này: Solohanoi (từ Tr52)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi sieuchanhhadong, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hello!! Gà Ơi hỏi tý!
    1. Bạn nghĩ thế nào khi một mình phải nuôi baby? bạn có hối hận không?
    2. Tại sao bạn lại có ý muốn mua nhà ở Ba Vì mà không phải một nơi nào khác của Hà Tây?
    3. Ngành du lịch của bạn đang làm là một ngành trong mấy năm trở lại đây là rất tốt? bạn có định hướng gì trong tương lai? Khi về Ba Vì bạn định bỏ công việc bây giờ sao? Mình chỉ thấy người ta nô nức đổ ra tỉnh, chứ chẳng thấy ai từ tỉnh trở về làm niền núi cả?
    4. TRong tình yêu bạn đc gì mà mất gì ?
    5. Với tất cả những gì bạn trải qua bạn nghĩ gì về đàn ông con trai?
    6. Món gà là mình rất thích thế bạn biết chế biến món gà ntn để nó ngon miệng
    Tạm thế đã!!
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0

    Hello!! Gà Ơi hỏi tý!
    1. Bạn nghĩ thế nào khi một mình phải nuôi baby? bạn có hối hận không?
    Mình chỉ đang nghĩ sẽ phải nuôi baby ntn nào thôi. Hối hận ưh! Mình hối hận khi đã không thể cho baby một người bố cho đúng nghĩa của nó. Mình hối hận nhiều thứ lắm nhưng thời gian này không thể ngồi mà hối hận nữa. Mình muốn dùng toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời mình để sữa một lỗi lầm mà chính mình gây ra.
    2. Tại sao bạn lại có ý muốn mua nhà ở Ba Vì mà không phải một nơi nào khác của Hà Tây?
    Mình muốn mua nhà ở Ba Vì bởi trước hết mình rất thích cảnh đẹp ở đó. Tiếp nữa là vì baby của mình, mọi người hỏi mình sau anỳ sẽ để bé mang họ của ai, mình quyết định cho bé biết tất cả, mình sợ rằng bé lớn lên sẽ chịu bao tiếng dèm pha nên từ bé mình sẽ cho bé biết tất cả và hướng cho bé cách giải quyết vấn đề như thế nào. Có người còn cho hành động của mình là cách trả thù âm ĩ, cũng tuỳ thôi!
    3. Ngành du lịch của bạn đang làm là một ngành trong mấy năm trở lại đây là rất tốt? bạn có định hướng gì trong tương lai? Khi về Ba Vì bạn định bỏ công việc bây giờ sao? Mình chỉ thấy người ta nô nức đổ ra tỉnh, chứ chẳng thấy ai từ tỉnh trở về làm niền núi cả?

    Đúng như bạn nói, ngành du lịch của mình dạo này rất khá bằng chứng là hiện tại ở HN có rất nhiều công ty du lịch mời mình về làm. Nhưng mình quyết định giữ bé lại nên việc đi làm khó lắm.
    Định hướng tương lai ah! Mình sẽ phát triển du lịch ở Ba Vì, biết đâu vài chục năm nữa bạn sẽ biết đến một chickbig với một dự án du lịch tranh trại ở Ba Vì
    Mọi người đổ xô về tỉnh hết thì miền Núi cho Trung Quốc nó sang nó chiếm ah? Nói thế thôi chứ ở đâu cũng vậy, mình thấy ở tỉnh hay ở đâu chỉ cần con người ta hài lòng với thư smình có thì đều sống được cả. Mình sợ cái cảnh bon chen lắm rồi, không biết về một miền quê như thế thì liệu có yên bình mà ở ẩn không nưa!
    4. TRong tình yêu bạn đc gì mà mất gì ?
    Mình có 2 mối tình: Mối tình đầu của mình kéo dài gần 4 năm, một mối tình đẹp và khi chia tay cũng có nhiều nước mắt. Mối tình đó kéo dài từ năm thứ nhất đến hết năm tư, nó chứa cả sự trong sáng, ngây thơ và chia tay chỉ vì một đứa thì sâu sắc quá còn một đứa thì trẻ con và gàn dỡ quá.
    Còn mối tình thứ 2: Như bạn biết đấy, mó cũng đpẹ thật, lúc đầu nó đẹp như những gì mà mình mơ tưởng vậy. Mỗi buổi chiều sau giờ làm chàng đưa nàng đến làng hoa, đến những quán trà, đến quê chàng với nhiều thứ đẹp. Mê hoặc lắm chứ?!
    Vậy thì trong tình yêu mình là kẻ có lợi nhất, mình được cả một baby và được cả sự phản bội.
    Còn mất ah! Mình mất đi một cô bạn thân và một người bố của con mình.
    5. Với tất cả những gì bạn trải qua bạn nghĩ gì về đàn ông con trai?
    Đàn ông con trai hay đàn bà con gái cũng thế cả thôi. Hồi ở SG, mình chán ngấy mỗi khi đi cafe hay gặp những cô bạn gái, hễ gặp nhau là khoe vừa xí được chàng này cái mobli xịn hay chàng vừa mua cho bộ váy đến 4,5triệu nhưng thực ra giá chỉ 1,5triệu còn 3triệu thì nó bỏ túi. Hay những cô bạn cũng công ty, đi làm được 2 tháng cặp ngay người khách tuổi bằng bố mình và vài tháng sau thì có ngay một biệt thự.... Nhiều lắm, nên suy nghĩ của mình về đàn ông hay đàn bà đều không thay đổi. Con người ở đâu cũng thế, đâu cũng có người tốt người xấu, đâu cũng có người thế này thế kia. Gặp người tốt thì mình chơi, người xấu thì liệu hồn mà tránh chứ không riêng gì đàn ông con trai.
    6. Món gà là mình rất thích thế bạn biết chế biến món gà ntn để nó ngon miệng
    Gà thì mình chế biến được nhiều món lắm: Gà kho măng này, Gà hầm nấm này, Cánh gà chiên nước mắm này, Gà lagu này, Gà bóp thấu này.....hay gà xe phay bóp lá chanh và muối tiêu mà anh_yêu thích nè!
    Nhưng món mình thích nhất là gà hầm nấm!
    Cách chế biến thì đơn giản: Gà chặt miếng vừa phải, cho vào nồi hầm lên sau đó cho nấm hương, carot và gia vị vào hầm tiếp, đến khi nào nhừ và nước bắt đầu sền sệt thì cho thêm tiêu, hành tây, hành lá và nêm nếm rồi măm măm [:DTạm thế đã!!
    [
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu chỗ vàng vàng nha
  4. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Theo em: Bố của con em liệu có thể có một cuộc sống thanh thản không?
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sau em sẽ hiểu.
  6. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em mong anh ấy có cuộc sống như thế, còn điều mong ước này có được hay không thì em cũng chịu thôi.
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi vài câu nhế?
    1. bạn cảm nhận thế nào về tình yêu, lòng chung thuỷ?
    2. ngày nào đó bạn fát hiện chồng bạn có bạn gái, bạn sẽ làm gì?
    3. baby của bạn ko giốg những gì bạn mong chờ, bạn sẽ?
    4. mơ ước ko thành hiện thực, bạn thất vọng và bạn có chút gì đấy hối hận ko?
    5. bạn yêu và thích mầu gi?
  8. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    1. bạn cảm nhận thế nào về tình yêu, lòng chung thuỷ?
    -Tình yêu thì mỗi người một cảm nhận khác nhau, với mình tình yêu quan trọng nhất là có sự đồng cảm, tin tưởng và cùng chia sẽ. Lòng chung thuỷ là yếu tố quan trọng quyết định kết quả và sự lâu bền của một tình yêu.
    2. ngày nào đó bạn fát hiện chồng bạn có bạn gái, bạn sẽ làm gì?
    -Mình chưa được cưới nên chưa thể gọi là có chồng.
    3. baby của bạn ko giốg những gì bạn mong chờ, bạn sẽ?
    -Sẽ thế nào ưh? Giai đoạn này mình không dám nghĩ đến những gì bạn hỏi. Bạn cho mình nợ câu hỏi này đến khi qua khỏi giai đoạn này đã nhé.
    4. mơ ước ko thành hiện thực, bạn thất vọng và bạn có chút gì đấy hối hận ko?
    -Mình có nhiều ước mơ, có ước mơ xa vời, có ước mơ thì đơn giản thôi. Mình ước có một tình yêu chân thành và khi ko thể có .......... mình thất vọng, hụt hẫng, thậm chí đã dùng dao cắt tay mình mong được chết đi. Nhưng rồi mình lại nghĩ không được chạy trốn, phải đương đầu thôi và thế là tiếp tục nhe răng với đời mà sống.
    5. bạn yêu và thích mầu gi?
    -Mình thích nhiều màu lắm, nói chung tuỳ lúc nhưng thích nhất vẫn là màu của tigon.
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Chị Chickbig ơi, có baby chị vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn?
    Chị có cảm giác hạnh phúc khi sắp được làm mẹ ko?
    Gia đình chị phản ứng như thế nào khi chị có baby?
    Ấy chết, hỏi thế này có làm sao ko ấy nhở?
  10. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Vui và buồn, vui vì sắp được làm mẹ, buồn vì ko biết sẽ như thế nào
    Bố mẹ chị chưa biết em ah

Chia sẻ trang này