1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật tuần này: Solohanoi (từ Tr52)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi sieuchanhhadong, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chị có mỗi câu thôi:
    Em cân nhắc kĩ chưa?
  2. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hi Chick, chị em mình quen nhau rùi nhỉ? mặc dù chưa gặp, nhưng hi vọng sẽ được gặp em tại Sơn Tây và cùng nhau ăn bánh tẻ . Thực sự chị thấy em là con người can đảm và có cá tính, em có thấy thế ko?
    Nếu em về Ba Vì, thì nhớ ra nhập đội quân của chị nhá?
    Chị chúc em có nhiều niềm vui và nhiều bạn bè!
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chị ah! Vấn đề bây giờ ko còn là cân nhắc hay không nữa, nếu em bỏ con đi em có thể có cơ hội đến với người đàn ông khác như thế là em sẽ đến với họ khi không còn trong trắng liệu có người đàn ông nào tốt để chung sống với một người phụ nữ như thế suốt đời mà không oán trách không?
    Thứ hai là khi em bỏ đi đứa bé, dù với ba của nó em gần như là một đứa ****, em gần như một con điếm. Dù thời gian vừa qua em luôn bị mắng nhiếc và chủi rũa nhưng chị ơi em không thể chối bỏ được.
    Em ko thể chị ah! Em không thể làm như thế, nếu làm thế và lập gia đình thì em sẽ co lổi với 2 người đó là con em và người đàn ông tốt bụng sẽ cưới em làm vợ. Em chấp nhận tất cả chị ạh, thậm chí chấp nhận để bị gọi là một con **** cũng được.
    Rồi cuộc sống sẽ chứng minh tất cả, em hạnh phúc vì bên em còn có nhiều người. Thế thôi chị ah!
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này em hổn độn lắm chị ah! Có lẽ em sẽ vào quê hoặc SG một thời gian đã, em điên mất nếu cứ thế này mãi.
    Nếu về đó nhất định em sẽ ghé chổ chị chơi, hoặc sắp tới banhchung có về thì em sẽ về cùng.
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Này nha, tớ ko fải em nhế. thế là ko nhớ tớ rùi chán quá...
    Đọc bài trả lời của bạn, trả lời Muadong. Tớ thấy có cái gì đó rất giống người bạn tớ, và tớ có vài câu này muốn hỏi.
    1. Bạn hiểu thế nào về trinh tiết?
    2. Ơ mình nuôi con để cho bố nó coi mình như vậy sao?
    3. Bạn ko nghĩ có tình yêu đích thực ah? bạn ko nghĩ có người con trai ko để ý bạn "còn" hay mất ah? lòng tin của bạn đâu rùi?
    4. Tớ tin rằng bạn sẽ tìm thấy HP nhưng ko fải là đánh đổi, và cho mình là sai? mà sai ở đâu là người ai chẳng mắc sai lầm, quan trọng là cách mình nhìn mà thôi.
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Không phải là em, Chị đó nhóc.
    @ TH: anh lại thèm Mẫu Sơn rùi
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Này nha, tớ ko fải em nhế. thế là ko nhớ tớ rùi chán quá...
    Trước hết cho em xin lổi chị ah! Tại vfi em cứ tưởng mình già nhất ở đây rồi nên thế.
    Đọc bài trả lời của bạn, trả lời Muadong. Tớ thấy có cái gì đó rất giống người bạn tớ, và tớ có vài câu này muốn hỏi.
    1. Bạn hiểu thế nào về trinh tiết?
    Người SG có một câu thế này "Thà cưới điếm về làm vợ còn hơn cưới vợ về làm điếm" Em không hiểu nhiều về trinh tiết của người phụ nữa, chỉ như hồi học sinh học thì nó là một màng nhỏ mong manh thôi.
    2. Ơ mình nuôi con để cho bố nó coi mình như vậy sao?
    Không biết có đủ sức mà sống không nữa. Nhưng mà thôi, không bàn đến chuyện bố của đứa bé nữa nhé điên lắm rồi, điên thật rồi!
    3. Bạn ko nghĩ có tình yêu đích thực ah? bạn ko nghĩ có người con trai ko để ý bạn "còn" hay mất ah? lòng tin của bạn đâu rùi?
    Mình không dám nghĩ đến một tình yêu đích thwục nữa đâu, lòng tin avò cuộc sống, vào con người của mình mất rôi.
    4. Tớ tin rằng bạn sẽ tìm thấy HP nhưng ko fải là đánh đổi, và cho mình là sai? mà sai ở đâu là người ai chẳng mắc sai lầm, quan trọng là cách mình nhìn mà thôi.
    Em cảm ơn Chị!
  8. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Khi nào anh về HN?
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khi nào xong hết việc, cảm thấy không còn gì vướng bận nữa thì anh về
  10. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Về có mua quà không? Mau không thì em gái nhãy vào SG mất đó.

Chia sẻ trang này