1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật và sự kiện - Mỗi tuần một nhân vật

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật và sự kiện - Mỗi tuần một nhân vật

    Nhân dịp năm mới, box ta mở topic mới kể về các nhân vật và sự kiện trong box. Các thành viên có thể tham gia viết bài dưới nhiều dạng khác nhau (thơ, văn, truyện ngụ ngôn, bài phỏng vấn....). Mỗi tuần chuyên mục sẽ viết về một nhân vật, mong mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.
    Trong tuần đầu tiên của năm mới 2004, đại ca sẽ mở đầu viết về nhân vật vô cùng đặc biệt của box, đó là cô nàng Xinh _gai_cuc_ki.


    Nick name: Xinh _gai_cuc_ki.
    Sở thích: ngao du sơn thủy, ngắm mình qua gương, thích được khen, thích măm măm.
    Đặc điểm: Có làn da dễ vỡ :D, mũm mĩm, cười duyên ghê cơ :))
    Tình trạng hiện nay: Sống, lao động, học tập và.... post bài tại ......singapore :D

    Truyện cổ tích về nàng Xinh_gái:

    Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc f_323 có một nàng công chúa tên gọi Xinh_gai_cuc_ki. Nàng có một sắc đẹp mê hồn khiến bao chàng trai phải si mê. Nhưng nàng luôn muốn mình là người đẹp nhất vương quốc. Nàng có một chiếc gương thần, hàng ngày đứng trước gương nàng thường hỏi:
    "Gương kia ngự ở trên tường
    Box ta ai đẹp được dường như ta"
    Gương thần đáp: "Thưa công chúa, nàng đẹp nhất box ạ "
    Nhưng ngày tháng dần trôi, cuộc sống xa xôi nơi đất khách quê người cộng thêm việc lao động cực nhọc, ăn uống kham khổ (để tiết kiệm ít $ khi trở về quê hương còn khao box :P) nên càng ngày nàng càng trở nên héo hon gầy mòn, sắc đẹp dần dần tàn phai.
    Một hôm, như thường lệ, Xinh_gái hỏi gương thần:
    "Gương kia ngự ở trên tường
    Box ta ai đẹp được dường như ta"
    Gương thần liền đáp:
    "Xưa kia nàng đẹp nhất rùm (room)
    Ngày nay Magic_enpi muôn phần đẹp hơn
    Nàng ta ở box ngoại thương
    Thỉnh thoảng có ghé vào chơi box mình
    Các chàng trong box có tình
    Cây si, cây quất... tán tình (tỉnh) cô em
    Tại lâu Xinh_gái không lên (box)
    Các chàng trong box chắc quên mất rồi
    Tết này nếu chẳng lên chơi
    Mấy thằng trai đó sẽ xơi En pì
    Về phần xinh đẹp - khó bì (với Magic enpi)
    Thế nên đã biết làm gì hay chưa??? " :D :D :P
    Nghe xong Xinh_gái nổi giận đùng đùng , Nàng quyết tâm về VN trước Noel để xem thực hư thế nào.
    Nàng thức trắng mấy đêm vào box post bài gợi lại tình xưa nghĩa cũ với mấy tên trai kia, nhưng hỡi ôi chẳng ăn thua gì cả (bởi em Magic quá hấp dẫn, xinh đẹp và tươi trẻ muôn phần hơn Nàng).
    Thất vọng và chán nản , Nàng quyết định mở cuộc họp box trước khi khăn gói quả mướp ra đi tìm một trung tâm thẩm mỹ :D và nhủ thầm :"Ta sẽ trả thù, khi ta trở về nhất định các người sẽ không thể nhận ra ta được nữa, rồi các người sẽ biết tay ta." và kèm theo là cái nghiến răng kèn kẹt.
    Đúng như dự kiến, sau khi giải phẫu thẩm mỹ, nàng đã trở thành một con người hoàn toàn khác với cái nick : GLOBE cùng với dòng chữ ký đầy răn đe, hờn dỗi:
    "Kim vì cứng mà gẫy
    Nước vì mềm mà vẹn toàn"

    Kể từ đó Nàng thường dấu mình với cái nick này để không ai nhận ra sự có mặt của mình trong box.
    Nhưng rồi có một chàng cao bồi miền tây ;) đã nhận ra con người của Xinh_gái và đưa nàng trở lại với box. Sự trở về của Xinh_Gái đã đem lại một sức sống mới cho box. Hehehe, từ đó trở đi chàng và nàng....
    Câu chuyện khép lại, kết cục thế nào chắc ko nói mọi người cũng đoán được nhở :D



    Đại Ca

Chia sẻ trang này