1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN VỀ CHO MẸ KÍNH YÊU

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 17/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    NHẮN VỀ CHO MẸ KÍNH YÊU

    Sắp đến ngày Phụ Nữ Việt Nam rồi, các bạn à. Các bạn muốn nhắn gì cho Mẹ? Mình thì muốn nhắn cho Mẹ rằng " CON YÊU MẸ LẮM. CON CHỈ MUỐN MẸ LUÔN ĐUỢC VUI KHỎE, KHÔNG PHẢI BUỒN PHIỀN VÌ CHÚNG CON NỮA"
  2. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    ôi sao ko nói trực tiếp với mẹ
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mẹ có bao giờ onl đâu mà nhắn ở trên này?
    mà bạn đổi tên Topic đi nhé, để thế vi phạm quy định toàn chữ in hoa thế kia!
  4. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thì có thể xem đây là nơi dành cho các bạn đang xa Mẹ .
    Hoặc bạn cứ giả định là đang như vậy cũng đuợc mà.
    Miễn là những tình cảm thành lời mà bạn muốn dành cho Mẹ....
    Thế mới hay....

  5. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là vài câu trong gần 1000 câu mà HƯơu ghi đuợc trong dịp này năm ngoái....
    ...
    -- Con có thể không có lễ tình nhân, ngày giáng sinh, năm mới?.nhưng con muốn vui ngày của mẹ. Nhưng ở xa, chỉ biết gửi lời chúc mẹ thôi?.
    -- Công việc ăn mòn con, tình yêu dày vò con sao chỉ có mẹ lúc nào cũng đem sự hàn gắn đến cho con?
    -- Ngày xưa, mẹ hay cho con ngắm những đêm trăng sao rất sáng.Mẹ làm mặt trăng nhé, cho con lấp lánh mãi bên mẹ.
    -- Có thể mẹ tỏ ra lạnh lùng, chẳng biểu lộ cảm xúc, nhưng con đã đi ra ngoài cuộc đời và con biết sự lạnh lùng ấy là yêu thương thầm lặng...
    -- Sự lớn khôn của con khắc lên trán mẹ những nếp nhăn, sự vô lễ của con làm đôi mày mẹ nhíu lại, niềm vui của con khắc lên đuôi mắt mẹ, sự thành công của con khắc lên khóe môi mẹ một nụ cười?Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi!
    -- Trái tim mẹ luôn là thiên đường cho chúng con.
    -- Hôm nay con muốn gom mọi nguyện vọng, mọi mong ngóng dồn về bên mẹ.
    ...

  6. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    mẹ nhà mình toàn vào skype chat với con trai
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Khi con 20 tuổi, con đọc được ở đâu đó câu thơ của Trang Hạ. Con rất thích.
    "..Suốt mùa trẻ trung trái tim con mất ngủ
    Ám ảnh bởi dáng ngồi cô độc lúc mờ sương.."
    Và 30 tuổi, con vẫn bị ám ảnh bởi câu thơ này về Mẹ.. Cuộc đời con có phải có 2 phần?! Một phần cuộc đời con dành cho Bố, đó là những tháng ngày con buông thả vắt vẻo trên những quán Bar, cô độc ngồi trong những vũ trường thác loạn, đó là sự vô tình đến bạc bẽo, đó là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, đó là sự kiêu kỳ đến hợm hĩnh...
    Một phần con dành cho Mẹ, Mẹ biết không? Đó là những đêm con thức trắng để học bài, những đêm hai chị em con lang thang đi gõ cửa để mua bằng được một đơn thuốc cho mẹ, những đêm con gục sâu vào lòng mẹ ngủ một giấc ngon lành, đó là cảm giác biết mất mát khi con 7 tuổi -biết lao vùn vụt từ cầu thang máy bay để quay về với mẹ..
    Mẹ đã tạo ra cuộc đời con. Tạo ra sự tử tế trong con người con. Khi con buồn, khi con lang thang, khi con cô đơn con đều nghĩ đến Mẹ. Và Mẹ, Mẹ đã kéo con về từ một nửa cuộc đời..
    Suốt mùa trẻ trung trái tim con mất ngủ..

  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sáng, chưa bảnh mắt, còn trong mùng, đã...nhắn nhe má.
    Hì, giọng má nghe thương.
    Má khỏe. Mừng!
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    "..Suốt mùa trẻ trung trái tim con mất ngủ
    Ám ảnh bởi dáng ngồi cô độc lúc mờ sương"
    Hay lắm!
    Và cái tích tắc quay lại, ào về bên Mẹ ấy.... dễ đến bào giờ quên đc, phải ko nào?
  10. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hi...hi... đúng là " Má khỏe. Mừng!"

Chia sẻ trang này