1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân viên nữ của mình xin mình cho một đứa con thì mình phải làm sao bây chừ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackmen1976, 17/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời, ông này giải thích bậy, con nít nó cười bây giờ.
    Ai làm thủ công vậy, còn mất công 2 ng phải ở cùng lúc cùng chỗ để chuyền nhau cái xơ-ranh nữa chớ. Rồi hông đậu thai thì còn phải lựa bữa khác hẹn nhau cùng 1 chỗ để lại chuyền nhau cái xơ-ranh àh? 3 tháng chưa đậu thai thì cũng hẹn nhau cùng 1 chỗ để chuyền cái xơ-ranh đó nữa àh?
    Đi vô bệnh viện, bsĩ cấy tinh trùng thẳng vào trứng, nuôi trứng đã cấy tinh trùng cho thành phôi, phân ra mấy cái, rồi cấy đến 2-3 cái vô tử cung, vậy mới tăng cao xác suất bám thai, chứ còn làm thủ công mà cũng dễ đậu thai thì hóa ra bệnh viện nó lấy tiền ngu của các chị, các mợ àh?
    Mới có mợ nào ng Mỹ ép bác sĩ cấy 8 phôi vào tử cung, làm ng ta chửi là thất đức với con kìa. (Mợ ấy có 4-6 đứa rồi, lại đang thất nghiệp nữa.) Chứ ai đời bơm bơm tinh trùng thì bao h mới chắc ăn có thai đc?
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất khuyên cô ấy đi BViện thụ tinh nhân tạo
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cho ngay kô fải xoắn.
    Nhiều người cứ nghĩ QHTD nó là cái jì đấy ghê gớm lắm thì fải...
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    QHTD không có gì ghê gớm cả...khi ng ta QHTD với lý do thích QHTD. (Cô kia mà nói thẳng là thích QHTD thì đã chẳng ai nói là cô ta nói xạo, bịa chuyện.)
    Chính chuyện giả bộ lấy lý do này nọ để QHTD thì mới đúng là nghĩ QHTD to lắm nên phải vờ vịt vậy.
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà đắt lắm , lần trước người quen của e làm hết 15k đó ! Làm kiểu kia tuy không phải 1 nhát ăn ngay nhưng mà tích kiệm .
    To bác chủ topic : Nếu thực sự bác mủi lòng muốn cho, thì cũng nên gặp chồng cô kia... Để ít ra thì người ta cũng biết bác là người như thế nào, hơn nữa là bác nghe trực tiếp ý kiến xin con từ anh ta.
    Được met86 sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 18/03/2009
  6. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận kẻo mai này em nó lại kéo đến nhà nhận con nhận chồng nữa thì nguỵ
  7. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đến 1 tình huống thế này: Bác sau khi mềm lòng, quyết định ABCXYZ để cho chị kia 1 đứa con. Rồi chị kia có 1 đứa con. Rồi chị ý nuôi nó lớn. 2 người làm cùng 1 cơ quan, thỉnh thoảng chị ý cho nó đến cơ quan chơi, hoặc là đi tham quan nghỉ mát cùng cơ quan, hoặc là đến cơ quan để nhận phần thưởng học sinh giỏi chẳng hạn. Lúc đấy nó sẽ gọi bác là cái gì nhỉ?
    Cho cũng được nhưng chỉ khi chị kia ở đâu đó xa xa như Hà Giang, Điện Biện, Cà Mau, Phú Quốc thôi chứ. Cùng công ty mà làm thế là bác rước hoạ vào thân rồi đấy.
    Anyway, em không tin câu chuyện này có thật. Nếu không phải thì em xin lỗi trước.
  8. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ ban căng nhỉ . Thích ăn vụng nhưng cũng sợ hậu quả thôi thì làm cái giấy cam kết chứ bỏ ... uổng lắm
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Tính cách nói khó với cô bạn kia đi, anh phải biết là sướng, thỏa mãn, cho một đứa con nó rất đơn giản và trong ko lâu. Song cái quan trọng là sau này.... anh nghĩ sâu sắc một chút sẽ thấy cái đức trong anh nó đến đâu. Khi mà đứa bé (con anh) nó được sống, được giáo dục trong một gia đình tử tế còn đỡ, nó mà vào một gia đình ruột lộn lên đầu như TÔM, thì anh nghĩ sao ? anh thấy trách nhiệm của mình thế nào ? bản thân có tấy áy láy ko ? dù gì thì nó cũng là máu thịt của anh, nó là một phần của anh, sau này giả dụ nó có tiền sự tiền án gì thì anh sẽ nghĩ sao ? em giả sử thôi nhé.
    Hãy biết chân trọng cái gì mình đang có anh ạ, cái diều mà anh định làm phước đó sẽ theo anh suốt đời, nó là cái bóng của anh để anh lâu lâu lại có tầm nhìn xa trên vài ki lô mét. nhất là lại cùng chung một phòng !
    Mong anh suy sét.
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Lá cải quá................
    Mang tiếng là lãnh đạo mà cũng không tìm cho mình một quyết định cho ra hồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này