1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân viên nữ của mình xin mình cho một đứa con thì mình phải làm sao bây chừ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackmen1976, 17/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
  2. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ra ngân hàng tinh trùng ở cầu giấy thì xin đc ngay chứ việc gì bác phải thân chinh như thế nhể
  3. novs_lola

    novs_lola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    bác chủ tô bích chỉ bảo là "cô ấy xin 1 đứa con" chứ đâu chắc là xin QHTD mà các bác cứ bảo 2 anh chị ấy muốn QH thế...
    THeo e kể cả có Qh hay k, thụ tinh nhân tạo hay j j thì cũng không nên. Bác khuyên cô ấy đi BViện là hợp lý nhất rồi, ở BV đối với ng hiến tặgn tinh trùng ng ta còn k để lộ thông tin nguồn gốc của t trùng mà, trogn khi đây quen biết nhau rõ ràgn, qhệ gần gũi thế thì sau này chắc chắn có nhiều vấn đề.
    TỪ CHỐI ĐI BÁC Ạh!
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thôi thì có chị Queen vào rồi, em đành xin nói tiếp lời chị vậy.
    Ngay từ lúc bạn chủ topic post bài, em đọc lên đã thấy nản rồi, (tự nhiên thấy mụ anx già vào ném cục đá đầu tiên nên khen mụ ấy nửa câu - quay ra post một bài mới thì diễn đàn bị lỗi, nản quá nên thôi, giờ thấy chị đặt dấu chấm hỏi về chủ topic nên lại muốn nhảy vào nói tiếp)
    Thú thật là phản ứng đầu tiên khi em đọc bài này, là copy một đoạn "văn", rồi paste và Google xem nó ở báo mạng (lá cải) nào. Vì hồi xưa có bạn theanh_vnpt hay cóp pi và pết, lập thành topic của chính bạn ý... em ghét.
    Mọi người đọc hộ em những chỗ vàng vàng + gạch chưn nhé:
    {{{{{Xin các bạn cho mình lời khuyên thật lòng: Bây giờ mình đã là Giám đốc một chi nhánh. Trong số các nhân viên tâm phúc với mình nhiều năm qua thì có một cô rất xinh và duyên dáng vào hạng nhất nhì phòng ngỏ ý muốn nhờ mình giúp đỡ cho một đứa con với lý do là chồng cô ấy vô sinh. Cô ấy rất buồn và đang đòi ly dị chồng, nhưng anh chồng van xin cô ấy đừng bỏ rơi anh ta nếu không anh ta sẽ không còn thiết sống trên cõi đời một ngày nào nữa và đồng ý cho cô ta đi xin ai đó một đứa con về cũng được, anh ta sẽ không oán trách giận hờn gì.
    Nghe hoàn cảnh của cô ấy rất tội nghiệp và cô ta có chia sẻ thêm rằng tôi là thần tượng trong công việc và trong lòng cô ấy bấy lâu nay rồi, chỉ vì thấy tôi đã có vợ con đuề huề nên cô ta đã kìm nén tình cảm của mình dành cho tôi mấy năm qua (từ trước cả khi cưới chồng cách đây 2 năm).
    Tình huống này đến với tôi khá bất ngờ khiến tôi rất bàng hoàng, xúc động, 1 chút mềm lòng... Thực tình tôi cũng có chút tình cảm thầm kín với cô gái xinh đẹp và khả năng làm việc rất hiệu quả này, nhưng luôn nghĩ rằng mình phải giữ vững cốt cách, tuân theo đúng thuần phong mỹ tục và pháp luật hiện hành. Nhưng suy cho chính xác thì tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt bằng cả gân cốt mà tạo hoá và cha mẹ ban tặng, đã một tuần nay rồi từ khi cô gái ngỏ lời với tôi thì ngày nào đến cơ quan tôi cũng bắt gặp ánh mắt như chút xấu hổ, chút bẽn lẽn, chút hờn giận và đầyy khao khát yêu thương mong chờ phản hồi chấp thuận của tôi...Mong các chuyên gia tâm lý cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất hoặc nếu có khuyên tôi phải nhắm mắt đưa thân làm phước cho cô ta 1 đứa con thì cũng phải nên làm sao cho ổn thỏa mọi đường. Tôi đã mất ăn mất ngủ nhiều đêm nay và thược sự không muốn làm liều hay vấp phải sai lầm gì to lớn trong cuộc đời đầy chông gai này nữa.}}}}
    Lại được biết là các báo mạng có một chuyên mục rất ư là cải lương là mục "tâm sự", mà chả ai thèm vào tâm sự cả, có hẳn một đội ngũ nhân viên ăn không ngồi rồi TỰ NGHĨ RA CÁC TÌNH HUỐNG ÉO LE, RỒI TỰ ĐỘI LỐT CHUYÊN GIA TƯ VẤN vào để "tư vấn" cho chính trường hợp của mình nghĩ ra.
    Các đặc điểm thường thấy là:
    1- SẾN - sến cực nặng (mọi người nhìn lại hộ em những đoạn em mark vàng nhé)
    2 - Con gái thì xinh đẹp, con nhà gia giáo, bằng cấp đầy đủ, con trai thì thu nhập ổn định, chức vụ tương đối cao
    3 -4 -5 (bác nào hay xem các chuyên mục đấy thì bổ sung em với)
    Như vậy có nghĩa là gì ạ? Ngộ độc báo lá cải hay chính là các "CHUYÊN GIA" vào đây để thử tài chúng ta? - Mời đọc dòng gạch chân phía trên.
    Đấy ạ, lộ chân tướng ra rồi nhé, tình hình khẩn cấp như thế mà mấy hôm liền KHÔNG QUAY LẠI ngó, hoặc ít ra cũng cảm ơn những người đã tư vấn. Tình trạng này còn tệ hơn mấy em gái con nhà gia giáo như em Cá" và em Nắng", em mẹ bé Pink....(và các em gái muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu - làm diễn viên phim Hàn và phim XXX đầy rẫy trên ttvn này)
    Vậy là chàng/nàng chuyên gia ăn không ngồi rồi/siêu tưởng của chúng ta chỉ làm mỗi một động tác là nghĩ ra một tình huống (tầm thường và trớ trêu), phọt lên diễn đàn nào có mục TƯ VẤN TÌNH YÊU/GIỚI TÍNH THẬT SỰ rồi ngồi chờ các bạn vắt chất xám ra để tư vấn cho trường hợp tưởng tượng đấy, rồi tổng hợp, bê trọn các ý kiến hay của các bạn vào bài "tư vấn" của mình trên các báo mạng mà chàng/nàng vẫn lĩnh lương hàng tháng.
    Loại ngưòi đấy, em thấy TỘI NGHIỆP cho họ. Chính họ chẳng bao giờ thoát khỏi những ảo tưởng mà chính họ tạo ra.
    Đấy, em nói hết nhời rồi, còn ai muốn vào "tư vấn" nữa thì cứ vào ạ.
    Vịt già gian ác" - Phó ban bài trừ tệ nạn lá cải + sến
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc là biết ngay mấy đứa hãm tài spam nhảm nên tư vấn làm deck gì cho mệt d..i.
    Bác Vịt già nói đúng đấy.
    Mịa, tư vấn tình yêu giúp trai tìm gái, vợ tìm chồng. Lợi dụng công sức chất xám, chất đen của người khác mà thỏa mãn cái tinh thần dâm dật vĩ cuồng của mình thì khác gì loại bệnh hoạn.

  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Đừng cho!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này