1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận xét, góp ý, thắc mắc và thông báo!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi quyenlucden, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Không sợ đâu, JE quen như thế rồi
    Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinhCứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàngNgồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời
     
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Tại có ng nhận xét "tại sao để con gái NN nó nói thế về XD" nên tò mò muốn biết nói gì thôi!Còn nếu là topic chửi nhau thì JE cũng chẳng thèm post bài chứ đừng nói reply những cái đó!Mà lăn đùng ra chết thì cũng tốt để lần sau khỏi fải vào cái đó!Mà dân NN thì nổi tiếng về mấy vụ cãi chửi nhau rồi mà!
    Có catxê đâu mà kí!
     
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, mày dạo này hơi bị khệnh đấy JE ạ! Bực mình!
    ----------------------
                  Có mùi hương gì rất dịu
                      Đung đưa gió thoảng vườn cau
                  Có niềm bâng khuâng rất lạ
                      Trong ánh mắt người tìm nhau
  4. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ôi giời
    có mỗi chuyên này mà lăn tăn làm gì
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  5. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, người lớn, đã bảo là trò đấy trẻ con bây giờ có đứa nào thèm chơi đâu mà cứ rủ mãi. Khổ thân ông chú, rủ mãi mà chẳng đứa nào chơi cùng. Chú là người lớn mà cần đến mấy "yếu tố" mới chơi được thì kém hơn cả trẻ con bọn cháu rồi nhỉ ôi chao chơi không mà sao cũng vất vả với chú Wa thế này
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0

    Ơ con bé này hay nhờ, cận không, viễn không, loạn không nốt, sao chú chơi trò của chú cháu lại nhìn nhầm sang trò chơi của bọn con nít thế hả? Không tin cháu cứ hỏi cô thì biết. À thế cháu năm nay tuổi cũng được khơ khớ rồi nhỉ, chú chắc mẩm cháu cũng chơi được đấy. Thôi hôm nào nịnh cô của cháu đi, bảo cô dạy cho. Đảm bảo cháu chơi thì khỏi phải nói, vui cực!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Treo cổ wawawa và bee ngan đê
    Hic, box vắngg tèo, không có chú cháu nhà này xì pem chắc ứ có bài mới. Cãi nhau xong thảm nhờ




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Em đã học xong một tuần đầu tiên!Biết thêm đc một số thầy,để em hỏi các bác tiền bối xem đánh giá về các thầy thế nào:
    Cơ kết cấu 3: thầy Nguyễn Thanh Yên
    Cầu Bê tông: thầy Phạm Văn Thái
    Đường: thầy Chương+ Doanh(đồ án)
    kết cấu thép: thầy Quang
    Nèn móng: thầy Tiến dậy thay còn chưa biết ai dạy chính.
    Mà các bác bên Cầu đường cho em hỏi xem chọn học cầu hay học đường là thích hợp đây?Kì sau em phải chọn nghành rùi!Thấy đường có thầy Chương + Khải nhưng năm sau về hưu hết rôi,còn cầu thấy có thầy Thái + Hoà +...nhưng không biết học cái gì thuận lợi hơn!Thanks!
    Có catxê đâu mà kí!
     
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chắc nói ra điều này nhiều người bảo là lên mặt dạy đời, nhưng xét cho cùng thì cái quan trọng nhất là mình học như thế nào, chứ không phải thầy nào dạy. Nếu anh thông minh, anh học phải thầy không giỏi, anh vẫn ổn. Trường hợp ngược lại xin miễn bàn. Chỉ vì thầy này hay thầy khác mà quyết định theo học chuyên ngành nào thì thật phí. Thầy chỉ là người giúp đỡ, chứ không thể là người quyết định đường đi của riêng mình. Hì
    Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinhCứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàngNgồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời
     
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Em nói cũng đúng mà cũng không đúng!Đôi khi mình gặp thầy hướng dẫn hay thì mình làm đồ án tốt nghiệp có hứng hôn,vả lại anh cũng đã đổ kết quả đồ án tốt nghiệp cho thầy đâu,anh đang hỏi xem theo ngành nào cơ mà!Còn anh thì chẳng thích nghành nào cả!Chỉ thích nghành nào lắm tiền thôi!hehhehe
    Có catxê đâu mà kí!
     

Chia sẻ trang này