1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhận xét như thế nào về SV khoa KT các trường DL

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi august68, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallduck84

    smallduck84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nói đến thế thôi các bác nhỉ,theo tôi nghĩ cái vấn đề này chỉ là vấn đề mang tính lịch sử,giai đoạn của đất nước nói chung.Rồi sẽ đến một ngày không xa,chuyên DL hay CL sẽ không còn là điều phải nói đến nữa!Các doanh nghiệp Nhà Nước còn đang cổ phần mạnh mẽ,thì tại sao giáo dục lại không?Trong khi vấn đề thành lập trường DL là do Nhà Nước ký quyết định thành lập,như vậy có nghĩa là Nhà Nước thừa nhận sự tồn tại,sự tồn tại đúng đắn,sự tồn tại có ý nghĩa thực sự.Sống trong bối cảnh như thế mà vẫn có người nghĩ này nghĩ khác về DL hay CL thi thật là một tư tưởng cổ hủ lạc hậu quá mức!
    Trường ĐH DL đầu tiên được thành lập ở nước ta la trường Phương Đông(1994 theo quyết định 882 TTG của thủ tướng chính phủ),đến nay đã 10 năm tồn tại và phát triển,có ai đó,hay một tờ báo nào lên tiếng nghi ngờ khả năng của nó không?
    Hay ngay như trong Festival kiến trúc Huế vừa rồi,Trường DL Đông Đô đã thể hiện mình ra sao?Ai dám nghi ngờ khả năng làm việc của họ?
    Thữ tỉnh đi những tư tưởng phân biệt DL và CL kia!Chưa biết chừng trong cuộc sống và nghề nghiệp bạn lại phải thất bại trước một KTS tốt nghiệp DL ra đấy!
    Tôi rất thích quan điểm:"Chỉ nên phân biệt KTS ít tâm huyết với nghề và những KTS tâm huyết thực sự với nghề".Trước một trí tuệ vĩ đại tôi cúi đầu,trước một trái tim vĩ đại tôi quỳ gối.
    Hãy sông hết mình vì nền kiến trúc Việt Nam và của tiến bộ loài người!
  2. luaconbuongbinh

    luaconbuongbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ hắn đã là sinh viên đại học rồi cơ đấy , cũng oai phết, vừa mới thoát khỏi cái lốt học sinh đeo cái mác sv vào thấy oai hẳn lên.Thời gian như bóng câu qua cửa sổ.Ngoảnh đi ngoảnh lại thoắt cái đã 5 năm,5 năm tôi mài đũng quần trên giảng đường của trường ĐHKiến trúc.Năm năm không phải là quá dài nhưng cũng đủ để tôi nhìn nhận lại một thời sinh viên đam mê và ngu ngốc của mình.Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thi vào khoa Kiến Trúc của trường Kiến trúc nhưng có một sự thật không thể thay đổi mà tôi biết là:"tôi học NGU và DỐT quá".Cũng chẳng có gì quan trọng bởi vì không có những thằng NGU và DỐT như tôi thì lấy ai ra để làm thước đo cho sự giỏi giang của thằng khác.Nhưng cũng giống như chuyện cổ tích,những người hiền thì luôn phải chịu bất hạnh.Chúng tôi luôn phải sống trong sự chê bai,dè bỉu ...NGhĩ lại hồi đó nếu không có ông bà già bỏ ra vài chục vé, mấy lít đôla lót đường vào cửa thì chắc giờ này tôi cũng đã không ngồi rung đùi trên giảng đường này .Cũng đúng thôi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà,nghĩ lại lúc thi vào trường,đề thi của trường tôi thậm chí còn biết trước đề và còn được huấn luyện làm như thế nào nữa.Ngày báo điểm,tôi đỗ thủ khoa trường Kiến trúc ,mặt tôi vênh lên như cái thớt.Oai lắm chứ,tự hào lắm chứ_sv Kiến Trúc Đại học Kiến Trúc Việt Nam.Nhìn lại thời gian đã trôi qua,tôi bỗng giật mình không hiểu từ trước đến nay tôi đã "học" được những gì?Tôi nghĩ tôi đến trường không phải để "học" mà chỉ là một cái gì đó mơ hồ giống như "học",tôi cũng chẳng biết nữa,mà biết làm quái gì,tôi vẫn là tôi,hồn nhiên trong ngu dốt,trong sáng trong đần độn.,,,,
    Người ta nói:"ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay",nhưng khổ nỗi "ngày hôm nay"của tôi đã trôi qua rất lâu rồi,còn "ngày mai "ư?Tôi sống mà không cần có "ngày mai"....Ờ , nhưng mà tôi vẫn thấy oai vẫn thấy sướng , vẫn thấy vênh ... vì tôi hơn ối thằng học dân lập í chứ, đã đeo mác thì tất nhiên mác công lập dù sao cũng tốt hơn rồi . Thế là từ đó mỗi lần nhìn mấy cái thằng học dân lập là tôi khinh bỉ ra mặt ...
    TÂM SỰ CỦA "TÔI" VỀ "CHÍNH MÌNH".
  3. toi_khong_biet_gi

    toi_khong_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng cảm với bạn auguts68, xin có vài lời tâm sự cùng nhau.
    5 năm học tại khoa Kiến Trúc trường ĐHl Đông Đô tôi cũng đã fải chịu nhiều những lời lẽ thị fi, không hay ho của nhiều người.
    Khi tôi ra trường, một số người còn không biết trường ĐĐ có khoa KT. Và có biêt thì cũng không tin tưởng vào những KTS tốt nghiệp một trường không "tên tuổi" và có cả một số tai tiếng ko tốt.
    Buồn? Đáng buồn lắm chứ!
    Nhưng bạn nghe tôi nói nhé!
    Hình như tâm lý của người VN mình nói chung là như vậy, giống như khi đi mua xe gắn máy thì sẽ fải là Honda, đồ điện tử sẽ là Sony hay đồ điện lạnh thì Electrolux...! Nó tốt và đã được khẳng định qua thời gian, nó có thương hiệu, khỏi bàn cãi rồi. Ai chả hiểu vậy chứ, tôi là người VN nên có lẽ tôi cũng sẽ thế và có thể bạn cũng vậy. Ba cái đồ nhỏ đấy mà ta còn thế thì khi làm một ngôi nhà ta sẽ chọn ai đây?
    Vậy nên tôi nghĩ bạn không nên giận và cũng đừng để tâm nhiều. Điều cần fải làm là tự khẳng định mình, bằng sự chăm chỉ say mê trong quá trình học và fát huy được điều đó cộng thêm một thái độ cầu thị, luôn học hỏi khi bạn ra trường đi làm. Chả để cho ai biêt tay cả, để cho chính mình thôi. Để mình tự tin và có sự tin tưởng của mọi người. "Nếu thực sụ thích thú với KT thì mình sẽ làm việc được" tôi đã nói với các thầy của tôi và SV trong ngày lễ hội trường cách đây không lâu.
    Bạn tin tôi đi, hãy chăm chỉ học lên và đừng chấp ba cái vớ vỉn cỏn con ấy, thật đáng thương cho những người thiếu khiêm tốn, như một số người đã nói với bạn rồi đó. Các thầy giáo dạy ở trường DL thường là những giáo viên tốt, có thể học hỏi được nhiều. Khi ra trường, cơ hội làm việc và làm được việc là bằng nhau cho tất cả.
    Chúc bạn vui!
  4. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    bác Go_Blue xếp Yale sau cả Michigan thì tui hết hỉu nổi.
    Còn tui quen 1 thằng học DL Đông Đô ra mà bi giờ nó làm chính trong xưởng ông Nghĩa trường KT Hà Nội, dẫu biết xưởng đó cũng củ chuối thôi nhưng mấy thằng HAU và KT của XDHN ra dek thằng nào bằng nó.
    DL ở VN thì vẫn bị coi thường hơn thật, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi sau 10 năm nữa, vì khi đó Phương Đông hay Đông Đô cũng đuợc 20 năm rùi, và khi đó cách nhìn nhận cũng khác, ngay cả kinh tế giờ cũng khuyến khích đa ngành, đa thành phần thì GD tại sao ko??
    Tôi cũng quen nhiều thằng KTS, số thằng dốt xuất phát từ DL và CL đều ngang nhau cả thôi. CHỉ có cái bọn nào nổi nổi hiện nay đa số đều là CL vì họ lâu năm hơn, có vậy thôi. Một thời gian nữa KTS dân lập tràn ngập, sẽ có 1 số chiếm giữ những vị trí quan trọng trong các CTy tư vấn, các cơ quan quản lý Nhà nước, các Doanh nghiệp...sẽ ko ai coi thường dân lập nữa.
  5. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Kts củ chuối nhiều và Kts củ chuối ít chứ làm gì có Kts từ Cl hay Kts từ Dl
  6. Heineken__Girl

    Heineken__Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    KTS mà chê nhau thì cũng chuối như nhau cả thôi
  7. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    chào bạn,
    Tôi không xếp hạng gì cả, chỉ lấy nguồn tin thôi. Yale đúng là nổi tiếng thật, nhưng về Luật và Y Khoa nhiều hơn, mỗi truờng đều có thế mạnh của mình cả.
    Thân,
  8. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên dân lập không thể bằng sinh viên chính qui!!!
    Tôi thấy rất buồn cười khi các anh cứ cố bám vứu vào cái tư tưởng "Không quan trọng học ở đâu, quan trọng là làm thế nào".
    Ở đâu cũng vậy, có người này, người khác, nhưng để đánh giá 1 vấn đề nên đánh giá tổng quát. Mà rõ ràng mặt bằng chung sv chính qui khá hơn sv dân lập là một điều không phải bàn cãi.
    Những người học DL họ lên tiếng để tự bảo vệ là chuyện không có gì. Nhưng tôi thấy một số anh học chính qui, đừng ngoài cười rất "bao dung" như thể "tôi không kì thị các anh đâu". Các anh làm tôi thấy hao hao như phong trào "chống phân biệt chủng tộc" của mấy thằng quí tộc da trắng (chỉ là ví dụ, không có tính ám chỉ).
  9. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ôi bác này có cách so sánh hay quá , buồn cười nữa
    chết cười ha ha ha
  10. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Em Tarzan ơi vì ông cầy sâu cuốc bẫm đó chắc là học hệ tại chức xây dựng rồi, đã thế còn bô bô chết cười.
    Mà công nhận em tài tình đấy, thế mà cũng soi ra ngay, em đi làm thẩm định chắc hợp lắm đó nha.
    Được assassin14 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 13/01/2005

Chia sẻ trang này