1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận xét về các đề thi của BGGD_ĐT, các chị, anh em nhào zzô!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi nguyenvietcuong, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietcuong

    nguyenvietcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét về các đề thi của BGGD_ĐT, các chị, anh em nhào zzô!

    Bộ năm nay ra đề củ chuối quá. Mình thấy có mỗi đề Hoá là có vẻ OK. Còn Văn thì, tức thật. Mất cả công thức đến 3ruỡi sáng.


    CAleto
  2. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đề hoá hơi bị dài đấy. Còn đề Lý thì sáng nay xem TV có nói là quá khó so với trình độ chung, cũng thấy thế thật, đến dân khối A còn dẹo mất vài chỗ (như tớ đây chẳng hạn).
    Còn đề toán hôm nay thì nói chung là ngon, có điều cái chỗ "đôi một khác nhau" cũng hơi bị củ chuối đấy.
    Văn thì khỏi nói, may mà đúng vào bài Đôi Mắt lại là bài mình cũng thấy hay hay, nên còn nhớ được một tẹo.
    Đề sử thì hình như câu ĐNÁ cũng nhiêu người chết đấy nhỉ ?
    Tổng kết : đề như --------
    --------------------------------------------------------
    "Music - the one incorporeal entrance into the higher world of knowledge which comprehends mankind but which mankind cannot comprehend" - Beethoven

  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết thế nào chứ tớ nghĩ đề TLH là dễ. Thi khối A mà bài đó không làm được thì sợ lắm. Chỉ có điều Bộ bắt học sinh học nhiều quá. Cứ tưởng tượng đến mấy ông cả đời học lý chắc quái đã từng được biết đến phản ứng hạt nhân là cái gì, rồi quang điện. Toàn đưa vào sách bắt học sinh học, tự dưng công nhận tất cả (chương sau thì bác bỏ chương trước) mọi lý thuyết mà mấy trăm năm người ta mới phát hiện ra, thì mình học trong mấy tháng. Để các nước phương tây mà nhìn thấy cái này thì chắc người ta cười dân Việt Nam bị điên mất. Học hành quái gì mà toàn công nhận, về bản chất thì chẳng hiểu cái quái gì cả. Đối với nước ngoài thì chắc phải vào ĐH người ta mới học mấy cái đó. Nói chung cấp 3 học toàn cái cao siêu mà rồi cũng vứt đi. Chẳng được tích sự gì cả. Đó mới là điều dở hơi nhất mà tớ thấy ở nền Giáo dục Việt Nam.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    hơ, nói chung là đề không khó
    chỉ có văn là chết lòi kèn, con sử thì trúng tủ
    ~~~~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}~~~~
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  5. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn Rce nói là đúng. Dư luận cũng đã fản đối cách GD ở VN như bạn nói khá nhiều rồi. Nhưng bộ ko dám thay đổi vì thay đổi cần có thời gian hơn nữa nền GD VN đã quá quen với cái kiểu học như thế rồi họ sợ rằng thay đổi sẽ gây ra nhiêu fiền toái nên thôi.
    Còn về đề thi TN năm nay thì đề toán,lý hơi dài chứ ko khó(đấy là nói chung chứ với dân khối A thì chẳng có gì fải nói).Các đề còn lại đều ra đúng khả năng(thi TN). Chẹp tôi làm lý tính nhầm mất con tính chu kì, cú vật
    Juventus-Ngự trị đỉnh cao
  6. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hình như năm nay bộ muốn dìm học sinh khỏi thi ĐH hay sao ấy !
    đề thi không ra con giáp gì hết ! nhất là SỬ ! tự nhiên chơi nguyên 2 câu PHÁP ...làm mình tủ MỸ nên suýt chết !

    andy-natalie

  7. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ấy, em là em xem TV với cả hội bạn em không thi khối A đều kêu là đề Lý khó, còn ai thi khối A mà làm sai như em thì đúng là nhục thật. Đề toán nói chung ra cơ bản phết đấy chứ. Đề Anh hôm nay thì cũng cơ bản, có điều nếu theo những gì mà lớp em cho ôn thì lệch, bởi vì chả có cái giề trong sách giáo khoa như là gravity hay là relativity.. cả.
    Chuyện giáo dục nói mãi rồi, chán chả muốn nói nữa, em đã từng viết 1 bài dài lắm, nếu các bác thích thì em post lại.
    --------------------------------------------------------
    "Music - the one incorporeal entrance into the higher world of knowledge which comprehends mankind but which mankind cannot comprehend" - Beethoven

  8. dolphin2311

    dolphin2311 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc đời tớ lại ra thế này
    Tự tử cách nào trông cho nó "phong cách" nhỉ??

    Dolphin
  9. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hề hề,thế thì mọi người nên thi Đề Anh của Bave hehe,siêu dễ ạ,tớ làm 15 phút xong rỗi rãi ngồi chép lại,rồi chuyện trò linh tinh cả phòng.Đề zì mà củ chuối thế,dở hơi wá!!!
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  10. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đề Văn: Môn thi đầu tiên, phủ đầu, cả HN đứ đừ, lệch ráo, ngoại trừ 1 vài phần tử super soi thức đến 3h nghe tin đổi đề (hứt, tớ thì tất nhiên ko thuộc tập hợp đấy, đứt đừn môn Văn) Một vài biết phong phanh "Đôi mắt" nhưng ko tin, hứt hứt, chịu!! Nói chung là đề Văn ko có gì khó để 7 điểm, nhất là đã ôn đc Việt Bắc, làm đề 2 quá ngon, đề 1 thì thôi miễn bàn, lệch thì mong đc vớt khỏi điểm 5.
    Đề Lý: Sao lại xui xẻo thế, môn thi thứ 2 cũng chuối ko kém, đề dài kinh điển, dân khối A ngồi làm hùng hục còn kêu rần trời, còn bọn khối D này thì nhăn nhở cười trừ cả buổi, làm BT trước ăn điểm, LT thì lõm bõm. Nói chung là đề dài, quá sức với khối D.
    Đề Hoá: Cả 2 đề đều dễ, chả đánh đố gì, trừ cái bài 4 đề (11 phương trình hay sao í nhể?) Bài toán cũng ko hóc. Đề Hoá vừa tầm.
    Đề Sử: Dài, kinh điển là dài. Ngồi làm thật lực xong hết bọn học thuộc thì lại mắc mấy câu "thông minh", hứt hứt, đến Sử còn kèm mấy câu móc họng người ta. "Khó ko tha, dễ ko thương" .
    Đề Toán: Bộ năm nay có xu hướng ra đề củ chuối (dài + vớ vẩn) hơn là khó. Cái đề Toán, nhìn chỉ muốn đập nhát. Bài Hình ko gian ấy, ba mặt phẳng toạ độ cứ nhầm loạn cả lên, 001, 010... nói chung là chưa so bài này, nhầm phát thì teo con. Phần Đại ko có gì.
    Đề Anh: Super dễ. Ko có gì đáng bàn. Ngồi làm 15' (mất thời gian ngồi chép tất cả đề , luật mới) Xong buôn dưa lê. Chả bù cho Lý với Sử, cong đuôi lên chưa xong.
    Tỉ lệ loại giỏi năm nay sẽ giảm xuống trông thấy. Chủ trương của Bộ thật là "tuyệt vời" hết chỗ nói. Dìm con cái nhà người ta ko thương tay, cứ tưởng là năm nay biên chế ĐH đã sống dở chết dở rồi thì các chú ý nương tay cho TN. Hèm, với lại 1 điều vô lý, tức đến nghẹn cả họng về chế độ thi cử, gì mà 7zưỡi thi thì bắt con nhà người ta đến từ 6zưỡi, chả làm cái gì ngoài việc buôn dưa lê, quá mất thời gian. PHẢN ĐỐI KỊCH LIỆT!!!
    East or West, WC is best

Chia sẻ trang này