1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận xét về các đề thi của BGGD_ĐT, các chị, anh em nhào zzô!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi nguyenvietcuong, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Học toàn những cái vứt đi thì học làm gì ?
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....
  2. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Xong, cuộc đời đã xong, lý làm như c.. được 7 là may, kết hợp với văn -> đứt.
    Sao cái HĐ CVA nó trông chặt thế hả giời, đến ngày cuối cùng không cần nữa thì giám thị nó lại bỏ đi chơi. MK sao thời gian thi Anh không bù cho Lý hay Sử nhể
    Lại còn cái trò đến sớm hơn giờ thi 1 tiếng, mình đến sơm chả ôn được cái đ.. gì, chỉ thấy khó chịu vì chờ lâu -> thi kém


    Genie - thiên thần bóng tối

  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    cái đề thi lí năm nay có người nhận xét là ra đề hay.
    cái đề đó có nhiều kiến thức đấy chứ. Sóng dừng, kính lúp, Giao thoa as, điện xoay chiều, cơ dao động điều hoà
    đúng là cái đề này hay thật.
    nó không gói gọn trong bài nào cả mà mỗi bài một ít làm cho mình phải có kiến thức rộng mới có thể làm tốt được
    lionesse
    tôi yêu liverpool cũng như tôi yêu xứ Huế
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở đời sợ chết môn Lý như tôi không. Văn thì không sợ mà lại sợ Lý. Mà tôi còn chết đau nữa, không phải chết vì không làm được mà chết vì làm được hết mà tính sai hết. Hình như tôi sợ môn Lý nhất trong 3 môn khối A cho nên bị ám ảnh.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thi tốt nghiệp kiểu quái gì mà thầy cô giám thị ra ngoài canh chừng cho học sinh hoạt động cách mạng ở trong ,không thì nhắc bài cho từng đứa một v.v.v.v --> dẹp dẹp hết chuyện thi cử
    Hùng
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    làm được mà tính sai hết thì cũng coi như ko làm được chú ạ
    chả biết đề ra là khó hay dễ nhưng so với 3 năm trước thì đề khó hơn thật
    cái đề Tốt nghiệp 3 năm trước là dễ nhất thế kỉ hay sao í
    cũng chả dám nói 8 phút 39 giây như chú Le Romeo năm sau nhưng tất cả đều ngồi chơi thoải mái
    mà học sử thì học hết cũng có mệt lắm đâu, có vẻ các em hơi bị lười nhỉ [8d]

    Have you ever really loved a woman?
  7. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Học sinh VN có lẽ đã nhiễm nặng căn bệnh quốc dân của TQ từ thời Lỗ Tấn : đó là nhẫn nhục hơi bị giỏi. Em hỏi các bác chương trình với lại đề thi hay ở chỗ nào ? Sóng dừng ư, giao thoa ư ? Dao động ư ? Mk những ai không thi khối A có thể vứt hết vào sọt rác được rồi đấy. Còn những ai thi khối A mà không dính tới Vật lý thì sau khi thi ĐH nhớ quên đi nhé ! Sử ư ? Tất cả chúng ta có thể quên gần hết được rồi. Nói là gần hết bởi vì như 7-5 Điện Biên thì cũng nên nhớ. Nhưng mà 90% là có thể quên được đấy !
    Các bác cứ bảo lười học, nói thật nhồi vào đầu những thứ mà mình biết chắc là sau khi thi sẽ cố gắng tống hết ra khỏi đầu thì ... dĩ nhiên hs VN nhẫn nhục vẫn nhồi được, nhưng có nên như thế không ? Sao không để những cái đầu VN ( mà ai cũng công nhận là thuộc loại thông minh ) vào bao nhiêu thứ có ích hơn. Tại sao lại bắt hs khổ sở như vậy chứ ? Đi thi Sử, em gặp phải một bà hắc, luôn miệng "đảm bảo sự công bằng". hehe, thế này mà là công bằng ư. Thế này là nhồi nhét, tra tấn, cưỡng bức. Chả có dân chủ tẹo nào.
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....
  8. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0

    Ở lớp em đầu năm nay cái bà GDCD còn doạ là cuối năm nay thi tốt nghiệp đó hehe chán hết chỗ nói .Bắt soạn từ đầu chí cuối hi hi không soạn thì 0 điểm tức không chịu được
    Hùng
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... HN-Ams dễ bị lừa đến thế cơ à?
    Cái chính không phải vì bọn em lười đâu anh Don_Juan. Cái chính là năm nay bọn em thi không có giới hạn. Em đã nghĩ đến việc học theo quyển ôn tập của Bộ. Nhưng thiết nghĩ mình học trong đó vẫn có cơ chết. Nên đã vậy học để làm gì môn Sử. Còn đã gọi là đề cương đầy đủ cũng lên đến cỡ hơn 30 câu. Học hết cả quyển sách Giáo khoa (được trừ đi vài bài linh tinh chẳng đáng). Học thế để thần kinh! Chỉ có mấy đứa trâu trâu mà nhát gan thì mới học hết như thế thôi. Trong 84 điển hình nhất bạn Death_Eater với Cannibal. Còn ai nữa không thì không biết. Chứ hồi đó gọi điện sang nhà các bạn mà lòng cứ lo lo. Bọn nó thì cái gì cũng học rồi. Choáng quá! Người lạc quan nhất như tôi nói chuyện xong với các bạn í cũng phải cam mơ run một chút!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hé hé này không fải tận dụng thời gian xỉa đểu như thế nhá.Người ta cả năm chăm ngoan,đến lúc thi ngồi mấy ngay là hòm hòm được hết rồi.Ai như ấy cả năm zả vờ ốm đau ko đi học,chít là phải,hốt là phải kekeke.Đang ăn à?Chúc ấy sặc chết đi--->Tớ nói đâu trúng đấy nhá,cứ kiểm nghiệm lại mà xem hehe--------->Nếu có bị làm sao thì cũng đừng oán tớ tội nghịp hé hé
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!

Chia sẻ trang này