1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận xét về các đề thi của BGGD_ĐT, các chị, anh em nhào zzô!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi nguyenvietcuong, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hờ, người ta học hết thì gọi là nhát gan sao??? Không học hết, dùng phao thì là dũng cảm? (hehe, thế hoá ra mình là đứa vừa nhát lại vừa dại hả D.E..)
    Nhưng công nhận là đề năm nay có khó hơn tớ nghĩ , nhớ mình năm lớp 9, vào phòng thi người nhẹ bẫng, chẳng có gì phải lo lắng cả, làm đến đâu chắc đến đấy (hì, chẳng biết có phải là qua rồi thì thấy nó dễ không?).
    Tớ cũng nghĩ TN cấp 3 chắc cũng rứa, mình cứ cố gắng chắc cũng tàm tạm, hòm hòm, chẳng nhẽ đến TN mà còn không làm được?? Nhưng càng đến thi càng lo, càng học càng thấy quên (hic, các bác trên Bộ năm nay ác quá, không những thay đổi chế độ thi ĐH, đến thi TN cũng cắt luôn cả phần giới hạn, học sinh bị vứt vào một đống kiến thức, một môn đã đòi hỏi nhiều rồi, đây những 6 môn, lí thuyết nhiều thế chịu sao thấu?? )
    Kinh dị học, cả lớp tớ trâu, chẳng nhẽ tớ không trâu?? Nhưng cuối cùng thì chán hẳn, trâu cũng như không trâu, tủ cũng như không tủ (he, may ra trâu đúng chỗ thì hơn được một tí), đầy đứa học không nhiều, nhưng có tủ, có cứu sinh làm tốt hơn mình chẳng mấy lần.
    Thứ nữa là làm bài tốt hay không tuỳ thuộc vào phòng thi và giám thị. Các bạn tớ thi ngon ơ, vì trông dễ, thứ nhất là tạo cảm giác thoải mái cho thí sinh làm bài, thứ hai là hehe, cũng phải ngó nghiêng một tí chứ, không ngó có mà thiệt à?? Nhưng mà hic, cái phòng tớ thi bị ám sao í, trông hắc ngang trông thi HKì ở trường, cấm có ngó nghiêng, các giám thị nhắc một lần, cứ tự động mà biết là mình đã bị đánh dấu một nhát (3 nhát bị doạ là lập biên bản!!).
    Nói chung thì tớ làm bài cũng chẳng đến nỗi bi bét, chẳng đến nỗi không hỏi được ai thì ngồi bí tịt luôn. Nhưng mà tại mình đánh giá sai nên thi xong thấy không thoải mái lắm. Hờ, rút kinh nghiệm mà thi ĐH vậy, tự mình phải giải quyết thôi, cứ nghĩ giám thị trông dễ hay hỏi bài được thì cứ thử thi ở phòng tớ một lần ---> biết mặt nhau ngay
    Mà thôi, thi xong là xong, nghĩ ngợi nhiều mệt lắm!
    Bọn ấy cố gắng học để thi ĐH cho tốt nhá!! Chà chà, nghĩ đến lúc mình thi xong ĐH mà sướng cả người!!!
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Death_Eater.... u r.......... x(
    Láo vật! May mà mình ăn xong mới online chứ không thì cafe HN Ams sặc lên mũi mất.
    Ai bảo tớ không chăm nào. Nếu tính tổng cộng thời gian học thì bọn ấy làm sao học nhiều bằng tớ được. Đúng là không biết lượng sức mình. "Trâu trấu" mà thích đá voi!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tính thử xem nào, đứa nào thua đi khao chè nhá
    Tinh vi, tưởng voi là chúa lắm à?? Voi chỉ được cái to xác!!
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  4. nguyenvietcuong

    nguyenvietcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lại có nhìu ý kiến trái ngược nhau đến vậy.
    Vấn đề giáo dục hs của BGD thì ko phải bàn cãi, 3 lí do chính:
    1. Nền giáo dục nước ta đã có một thói quen cố hữu khó mà sửa đổi.
    2. Bộ giáo dục không đủ nghị lực và quyết tâm để thay đổi lại toàn bộ lối thi cử đã cổ lỗ sĩ và không phù hợp ở Vn.
    3. Phải chấp nhận một thực tế: VN vẫn còn đang rất nghèo. Lực bất tòng tâm. Vì không đủ kinh phí, nên đa số các trường quốc lập không có đủ dụng cụ học tập (đã từ rất lâu) chính vì thế lấy đâu ra đồ mà thực hành ---> phải học chay lí thuyết để bù lấp chỗ trống. Tuy nhiên đã có nhiều trường dân lập đã mạnh dạn đầu tư rất nhiều cho cơ sở vật chất ---> cực tốt (DL HP) ---> có tiền, có kinh phí thì điều gì cũng có thể thực hiện được cả. Tuy vậy, đó chỉ là những tập thể cá nhân hiếm hoi. Một con én nhỏ đâu có thể làm nên mùa xuân.
    Vậy, phải làm ntn đây? Đây mới chính là câu hỏi cần đặt ra. Chúng ta phải làm gì để khắc phục những vấn đề trên?
    Hê hê, hãy đợi...., có lẽ khoảng 15 năm nữa.
    Thực sự chia buồn với các bạn thi không tốt trong kì thi vừa qua.

    CAleto
  5. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Sao thế RCE?Sặc chưa chết à?Fí wá!!!!!Hôm wa là tớ mải ngó nghiêng,ko vận nội công để úm ấy thôi kekee....Béo như nhợn í mà đòi trâu với ai?Ấy có mà trâu với ăn RCE ạ.Êu Cann ơi thi ĐH xong tớ đảm bảo là gặp bạn RCE mình không fải mang mũ nón zề đâu,béo ú như thế che chắn cho mừn hết cả rùi...
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  6. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    RCE béo lên à he he có lên được phân nào không chú
    Ê bao giờ thì có điểm tốt nghiệp ý nhỉ tui nghe loáng thoáng là ngày 15 tháng này có phải không ?cả giấy báo thi đại học nữa chứ
    Hùng
  7. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thi xong rùi cãi nhau làm gì
    Bỏ qua đi đằng nào thì cũng thế rùi
    Tủ ơi là tủ
  8. nguyenvietcuong

    nguyenvietcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe thầy giáo tôi nói đề thi đại học năm nay sẽ ra một cách cơ bản và "không quá khó"
    Như vầy là vẫn có thể khó đó!

    CAleto
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng bảo thế. Nhưng nếu tớ có thể tin được thì từ giờ phút này tớ có thể kê cao gối để ngủ và xem World Cup rồi. Và còn học cái thứ ngoại ngữ dở hơi nữa chứ. --> Cực hình!!!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. ktcatson84

    ktcatson84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mấy u cứ than vãn mãi. Bộ GD quản lý chúng ta thì chẳng khác gì là vua, bảo sao thì mình làm vậy, ai mà dám cãi. Hì hì, nghe mấy u than đề thi khó nghe sao mà mệt. Tui thi 6 môn vô cùng nhẹ nhàng (55). Đề thi năm nay đúng là khó hơn các năm trước, nhưng cũng là dễ, chỉ tội hơi dài thôi. Còn ai nói đề thi hay thì dẹp đi nhé, đề như vậy có hay ho gì đâu cơ chứ. À quên , mấy u có nhận xét gì về đề Hoá 1 ko? Bài giải trên báo Tuổi Trả hình như sai rồi đấy.

    ktcatson84

Chia sẻ trang này