1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận xét về các sàn khiêu vũ tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Tonight, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tonight

    Tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét về các sàn khiêu vũ tại Hà Nội

    Xin mọi người cho ý kiến về các sàn khiêu vũ tại Hà nội ạ! Không phải điều tra để kinh doanh hay điều tra văn hoá đâu ạ! Chỉ là để các thành viên mới hay thành viên từ xa đến tham khảo, hòa nhập nhanh chóng thôi ạ!

    Ta có thể nhận xét tất tần tật ạ! Từ dịch vụ như: chỗ gửi xe, cầu thang, nhà vệ sinh, nhân viên, nước uống, cách tính tiền... cho đến vấn đề kỹ thuật của khiêu vũ như: hình dạng và kích thước sàn, độ chắc chắn, độ nhám của gỗ, hệ thống gương đèn âm thanh, hệ thống thông gió, đặc biệt chất lượng chơi nhạc...

    Ta cũng cho các thông tin mới nhất ạ! Sàn nào ở đâu, hoạt động bao nhiêu ca, lịch nghỉ ngày nào, mật độ đông vắng thế nào, tần suất va chạm ra sao, thành phần chất lượng chuyên môn của bà con đến đâu, các chương trình đặc biệt có thường xuyên đan xen không...

    Tất nhiên là đến một lần thì thấy ngay nhưng nắm hết các sàn khiêu vũ trên lòng bàn tay thì hơi bị dày công ạ! Cảm ơn mọi người ạ!
  2. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Các sàn ở Hà nội thì nói chung mọi người đều biết cả rồi. Cách đây ít tuần MC vào Hà đông, thấy có một sàn nhảy ở tầng 5 Siêu thị sách (đi từ HN vào địa phận HĐ khoảng 2km thì nó nằm bên trái đường), có thang máy để lên phía trên, trên tầng 6 là 1 quán cafe, tầng 5 là 1 sàn nhảy, không đông lắm, chắc là chủ yếu là người ở khu vực này, và cũng không rõ tên là gì.
  3. Tonight

    Tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ nhà nghề bác manhcuong nhỉ, chẳng ai đoái hoài gì cả, chắc cái vấn đề này beginner quá! Thế chẳng hiểu lý do để mọi người thống nhất hay offline ở Kinh Kỳ hay Nam Kinh gì đó là những gì bác nhỉ? Các bác cho học hỏi một số cảm nhận đi! :-)
    Hôm trước Tonight có cảm nhận sơ bộ ở CLB 65 Quán Sứ như sau:
    - Mặt sàn rất trơn, chắc phải đi giày đế riêng
    - Quạt thổi thốc vào một số bàn, điều hoà hơi bị lạnh, ngồi nghe nhạc, ngắm mọi người chơi chắc không được vì run và không có quầy bar.
    - Đóng cửa sớm hơn 15 phút: 10:15
    - Chơi nhạc Disco hơi bị dài: khoảng 13-15 phút
    - Tương đối vắng bà con, nhiều khoảng trống, nên có một vài đôi đi được nhiều bước đẹp, chắc họ chọn để luyện tập, bước có vẻ ở Cung Việt Xô thì phải
    - Kết luận sơ bộ: không hấp dẫn lắm
  4. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Nam Kinh k0 phải là sàn mà chỉ là một câu lạc bộ, chúng ta thuê đứt bán đoạn ở đấy để cho riêng TDC FC (fanclub) k0 phải như các sàn bình thường.
    Thứ hai: Về nhận xét ở sàn Quán Sứ thì hình như còn thiếu một vài ý:
    1. Nhạc chơi được những sẽ dở vào những hôm vắng khách. (có lẽ vì lý do này mà sàn kết thức sớm 15 phút)
    2. Ai không nhảy thì đừng nên lên đây vì dễ bị cảm lạnh. Đây có lẽ là cái sàn có nhiều gió và mát nhất trong các sàn.
    3. Nhìn chung thì sàn này tương đối vắng, nếu ai có nhu cầu đi nhiều bước thì nên lên đây vì trên này còn có cả gương soi.
    4. Cuối cùng là sàn này sẽ càng ngày càng vắng nữa vì một nguyên do: nhân viên phục vụ ở đây quá láo. Phục vụ thì hời hợt, gọi k0 thèm mang nước đến, chỉ chăm chăm ra nhảy. Tôi cũng k0 hiểu ai quản lý cái sàn này nữa. Họ có muốn kinh doanh hay k0 nữa. Nếu tôi là quản lý có lẽ tôi đã tìm cách thay thế toàn bộ nhân viên ở đây rồi.
  5. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác Cương nói, sàn Quán Sứ có 1 cái được và 4 cái dở.
    Cái được :
    _ .....Mát nhất và có gương soi nên dễ nhảy.
    4 cái dở là :
    _ Service quá tệ (mà cái này không chỉ ở đây đâu, mà mọi sàn, quán ăn, cà Phê.... ở Hà Nội cũng thế. Ảnh hưởng bởi cái tính ... trì trệ, và kiểu làm ăn "khách cần ta chứ ta không cần khách"), mà cách phục vụ vẫn chỉ là thế....Trong khi miền Nam thì giành giật từng khách một, vừa ngồi chưa nóng chỗ là đã có người mang nước trà đá, khăn lạnh, ....hỏi han dồn dập..cứ như là đã quen từ lâu rồi.....
    _ Sàn này đến hôm nào mà vắng khách ... thì còn chán hơn chùa Bà Đanh: phục vụ đã chán, nhạc chán, lại thêm sàn chán.....chẳng bít thế nào.....
    _ Cái thứ ba là không biết cách khai thác nhạc triệt để và không có nhiều chương trình hay hấp dẫn. Cái này thì hầu như sàn nào cũng thế. Không chịu tìm tòi những cái mới : nhạc mới, .....
    _ Không biết cách làm cho sàn mình ..."khác" với những sàn khác.....: điệu nhảy, nhạc, nhân viên, .... (cái này cũng thường thấy ở nhiều sàn)....Cái này thì hơi khó ở đây.....
    Sàn Quán Sứ này còn hơn nhiều sàn khác rồi đấy. Ở Hà Nội này thì tớ thấy là được nhất có 3 sàn mà thôi : Lý Nam Đế, Cosmos, Quán Sứ. Chẳng biết ý các bác thế nào?
  6. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì :
    khoái nhạc ở Kinh Đô,
    - thích không khí Lý Nam Đế,
    - mến ghế ngồi Cosmos,
    - quý điều hoà và quạt ở Quán Sứ,
    - có cảm tình với thái độ của khách ở Fashion (cái này thì LNĐ và Kinh Đô xếp hạng bét)
    - và chẳng thoải mái với service ở bất kỳ sàn nào cả (từ khâu gửi xe đến khâu serveurs và người dẫn)
    Vì thế cho nên có thể kết luận, ở HN này tớ chẳng thấy sàn nào được cả, ít nhất cũng fải được vài đặc điểm trên chứ, đằng này mỗi sàn chỉ được đúng 1...mà đấy là cố gắng cảm thấy khoái, mến, thích, quý, cảm tình đấy.
  7. Rhett80

    Rhett80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đến các sàn nhảy lần nào nên ko dám nói. Nhưng có một điều suy nghĩ là ai là người đứng ra kinh doanh mấy cái sàn đấy nhỉ. Để kinh doanh được một sàn nhảy chắc chắn phải có tiềm lực về kinh tế. Nhưng tại sao mấy thành viên say mê khiêu vũ ko góp sức vào kinh doanh một sàn nhảy của riêng mình, với những đặc điểm hơn hẳn, rút kinh nghiệm từ mấy cái sàn cổ lỗ kia nhỉ?
    Mình tin chắc là với lớp người quản lý có cách suy nghĩ mới như bọn mính, sẽ thành công. Nếu lạc quan hơn, biết đâu đấy chính là động lực cho dịch vụ và văn hóa dacing phát triển lên một bậc mới.
    Mình sẽ nuôi ý định này và làm ngay khi có thể...
  8. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Những năm 2000,2001 sàn 18 Đoàn Trần Nghiệp, tuy không rộng rãi và sáng sủa như Lý nam đế, ghế không êm như Cosmos, điều hoà không mát như 64 Quán Sứ... nhưng tôi rất thích đến đó. Không hiểu sao bị đóng cửa, để đến nỗi ông chủ của nó vì cũng thích dancing thi thoảng tôi lại bắt gặp ở một sàn nào đó, còn 18 DTN thì chuyển sang kinh doanh nhà hàng và du lịch. Báo chí đợt đó đăng rằng đóng cửa 2 sàn 18 ĐTN và FashionCafe là do thiếu giấy phép mở sàn khiêu vũ.Tuy nhiên cho đến giờ sàn Fashion Cafe vẫn vừa bán cà phê vừa kinh doanh mảng khiêu vũ. Về nguyên tắc bên Phòng cháy chữa cháy mà đến kiểm tra thấy vi phạm nguyên tắc PCCC thì cũng có thể bị đóng cửa như thường, mà chỗ đất hẹp người đông thì vi phạm là chuyện đương nhiên, chỗ người khôn của khó này thì dễ dính chưởng lắm lắm, ở đâu cũng có Lề luật, có tôn ti trật tự của nó.
    Chỉ hy vọng sau đợt Seagame ở Phil. , dưới sự giúp đỡ chính thức của UBTDTT ( hoặc của bên hội Múa-vũ kịch?), ta có thể đề nghị trưng dụng nhà thi đấu bóng rổ, bóng chuyền làm sàn luyện tập-thi đấu-vui chơi (và cả kinh doanh nữa để có nguồn thu nâng cấp thiết bị âm thanh,ánh sáng,sàn gỗ đạt tiêu chuẩn thi đấu) cho bộ môn Dancesport.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Điều hoà nhiệt độ nó bật hết công suất chỉ tổ để bà con dance mệt, khát nước mà phải mua đồ uống thôi, báu bở gì rét80 cố lên, anh cuongmh70 cố lên hi hi , dự án lập sàn khả thi đó Pi nhà em kêu kinh doanh sàn nhảy ko có điều hòa, đi bán đồ uống cũng khối tiền đấy
    Còn sàn gì mà đóng cửa sớm ấy, thế là đúng mà. Con nhà lành đi chơi khuya là ko được rồi
    mà các sàn cổ điển chắc có ruồi muỗi nhưng ít phải không các bác Ngày xưa chưa đi sàn, nghe các anh chị kể về chuyện muỗi miếc là cứ loạn cả lên. Nhưng đi vài lần thấy an tâm hơn vì nhảy cổ điển đâu có hư hỏng gì đâu
  10. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    sàn ở hà nội đẹp nhất bây giờ vẫn là sàn mới mở trên số 1E tăng bạt hổ.dẹp nhất hà nội luôn,xin cam đoan.
    em_be_1tuoi

Chia sẻ trang này