1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận xét về các sàn khiêu vũ tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Tonight, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Cô Deny_me này hoạt động tích cực trên nhiều forum nhỉ! Có điều em ơi, anh là CuongHm07 chứ k0 phải là cuonghm70. Em quá tay cho anh lên gấp 10 lần thế thì chết. 70 thì còn làm ăn gì được nữa.
    Ờ, cố hả, nhưng mà cố cái gì vậy?
    Em tính toán cũng hay ra phết đấy. Bật điều hoà hết cỡ cho bà con ra nhẩy mệt nghỉ, rồi tất nhiên là phải khát nước và phải mua nước uống. Bài tính hay đấy chứ! Tạo sao mấy sàn nhảy giờ lại k0 biết nhỉ?
    Con nhà lành đi chơi khuya là không được! Đúng đấy! Nhưng có điều ai bắt cô đi chơi khuya. Hay vì người ta đi khuya được còn mình k0 đi được nên kém miếng khó chịu hả?
    Ờ nhưng mà chất lượng các sàn bây giờ đều sàn sàn như nhau, nhưng chúng ta có lẽ vẫn phải chọn một sàn nào đó phù hợp để . . . . Chứ sàn Lý Nam Đế thì đông quá, mất vui.
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cái bất cập chính là những người yêu và hiểu dancing thì ... không có xiền còn những người có tiền thì thấy dancing là một hoạt động kinh doanh chẳng thu lại mấy lợi lộc. Thật đấy, riêng thuê một địa điểm cỡ nho nhỏ như Cosmos đã bao nhiêu triệu rồi, chưa kể âm thanh, ánh sáng, trang bị khác... mà lợi nhuận thu được thì nói thật tớ thấy chẳng được bao nhiêu. Đặt giấy bút ra, làm vài con số là thấy ngay mà.
    Tuy nhiên tớ cũng hoan nghênh và đông ý với dự định của Rhet80. Dù hiện tại chỉ là mơ ước nhưng một ngày kia biết đâu ...
    Ước mơ của mỗi người như một ngôi sao trên trời vậy, cho dù rất cao và xa nhưng nó sẽ soi rọi và vẽ đường cho ta đến nơi cần đến.. .
  3. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo ghê quá đấy!
    Sàn Discovery thì cũng tương đối rộng, độ mát thì được, nhạc cũng không kém sàn nào cả. Nhưng sàn này có một cái dở là đông quá, có quá nhiều bác lớn tuổi, nhảy húc vào người ta thì dở nhưng đi bộ như họ thì . . . Và sàn cũng hơi trơn. Còn chuyện đẹp thì có lẽ cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả vì vốn dĩ nó là sàn hiện đại nhưng có lẽ do ế ẩm quá giờ chuyển phỏm sang kinh doanh sàn cổ điển. Vì vậy âm thanh và ánh sáng chắc chắn phải tốt hơn bình thường rồi. Có điều về độ mát thì k0 đều, chỗ thì nóng, chỗ thì lạnh.
  4. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Bác Mp nói hay nhỉ? nếu chỉ cần đặt giấy bút mà tính được ra ngay thì có lẽ chúng ta sẽ có vô số sàn nhẩy ở HN này rồi. Nói gì thì nói, kinh doanh và giải trí là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác hẳn nhau. Nhưng có điều chắc chắn là KD phải có lãi thì người ta mới duy trì chứ, chẳng qua là ít hay nhiều thôi.
    Còn ý tưởng của Rhet80 rất hay nhưng vấn đề gặp phải là vấn đề đầu tiên. Đâu phải cứ thích là làm được đâu. Nếu thoát được sẽ còn gặp vô số rắc rối khác nữa mà không phải chỉ cần vốn và lòng nhiệt tình là làm được. Chỉ sợ đến lúc mở được sàn rồi thì lòng đam mê dancing k0 còn nữa thôi. Hoặc giả có mở được chỉ sợ lúc anh em đến đó dancing lại đuổi đi vì người quen, KD không có lãi.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ái dà, em chạy nhiều box có bằng anh chạy nhiều sàn ko ? Gì mà cái sàn ở dưới Hà Đông cũng đã mò tới hí hí, em gần đó kém miếng khó chịu cứ gọi là cuongmh70 đấy, làm gì được nhau
    Nghe thấy box mình bàn luận làm quả dancing cho những người yêu và biết dancing thì quả là .. cái bọn new với apo po gì đó nó làm ăn phát đạt hết a ( vì những người yêu dancing chân chính và dance cổ điển được mấy người ) Trên new với các sàn hiện đại nó chỉ lắc và touché thôi
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Em update thêm cho các bác 2 cái sàn trung bình nữa nhé:
    - Sàn Nghĩa Hiệp (có lẽ nhiều người quen với cái tên là sàn Núi Trúc hơn), nó nằm khuất vào một nghách nhỏ trong một cái ngõ hơi to đoạn Núi Bò, cạnh ĐSQ Thuỵ Điển. Ưu điểm lớn nhất có lẽ là vắng, nói chung là chưa bao giờ em lên đấy mà thấy các đôi chiếm được nửa diện tích sàn cả, mặc dù so với những chỗ khác thì sàn Nghĩa Hiệp phải nói là bé. Khuyết điểm thì vô khối: sàn bé, nhạc chán, đồ uống rất dở, quá vắng vẻ ko thu hút được khách nên không có không khí lắm, độ trơn ko ổn định (hôm thì vừa thoa phấn nên rất trơn, hôm lại rất rít), gần như chả có nam dẫn, mà có thì cũng vào loại amateur nhất Hà Nội, chỗ ngồi ko thuận tiện... Được cái thái độ phục vụ khá dễ chịu, quen mặt có thể được tặng thẻ giảm giá 20%, mát mẻ, có gương soi, WC sạch sẽ , cũng chính do khá vắng nên có thể nói DJ chơi nhạc theo yêu cầu (bỏ qua Disco hay bật đĩa của mình chẳng hạn). Đôi chủ sàn thường ra nhảy vào buổi tối, trẻ trung, xinh xắn, nhảy rất tốt và có tính biểu diễn / thẩm mỹ khá cao.
    - Sàn Vân Hồ (Hoa Lư): nằm trong triển lãm Vân Hồ. Có rộng hơn sàn Nghĩa Hiệp đôi chút nhưng vẫn thuộc vào loại bé, nhạc bốc hơn N.H một tẹo nhưng cũng vẫn thuộc vào loại chán . Khuyết điểm nữa là sàn này bị lão hoá quá nặng, cộng thêm nam dẫn nhảy với khách mà lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, chân chả thèm bước << thái độ xếp vào hạng bét Hà Nội. Quạt và điều hoà tập trung chủ yếu vào sàn, chỗ ngồi (nói chung là chật chội và bố trí thiếu khoa học) nếu khéo chọn thì còn tìm được chỗ mát chứ nếu không thì nóng dã man luôn.
    Cả 2 sàn này đều hoạt động 3 buổi / ngày vào tất cả các ngày trong tuần. Giá vé 10K cho mọi loại đồ uống.
    Kết luận: Không hấp dẫn trừ trường hợp thuận lợi về địa điểm.
    Hết rồi. Bây giờ thì cho em hỏi địa chỉ chính xác của mấy cái sàn này cái ạ: Discovery, Fashion, Kinh Đô, Nam Kinh... mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Tranh thủ dịp rảnh rỗi thử lượn lờ một vòng xem thế nào
  7. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Ghê chưa? Thế thì chịu em rồi.
    Có điều em đọc kỹ lại xem là ai vào sàn trong Hà Đông hay Hà Tây gì gì đó đi.
    To Antichrist: Sàn Fasion ở tầng 2 chợ Hôm. Sàn Discovery thì ở trong TT hay nhà văn hoá gì gì đó tớ cũng k0 rõ, tầng 3, đâm thẳng Hoà Mã - Phạm Đình Hồ, khi nào phi đầu vào tường thì đúng nó rồi. Sàn Kinh Đô thì nằm ở phố Nam Ngư thì phải, đoạn gần ngã năm Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Nguyễn Khuyến. Còn sàn Kinh Kỳ thì thực ra chỉ là Câu lạc bộ thôi, TDC thuê câu lạc bộ đó để offline, không gọi là sàn, địa điểm: 1E Đường Trường Chinh (Dưới tầng 1 là siêu thị).
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chấu biết nỗi của chấu rồi [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Các ý kiến nhận xét của các bạn hoàn toàn đúng.... mỗi sàn chỉ được có một thứ tạm được.... nhất là khoản phục vụ và dịch vụ thì thua xa trong TPHCM,, ở đây các người quản lý và chủ sàn chẳng có đầu óc t iến bộ gì cả, mọi thứ thật là manh mún và thiếu chuyên nghiệp ( tôi còn nhớ hôm tổ chức họp TDC ở sàn Nam Kinh... bà chủ sàn thấy đông người quá mới gọi tôi ra thì thào (cháu ơi ! hôm nay các bạn cháu lên đông quá , sàn quá tải, vậy lát nữa cháu cho cô xin thêm tiền thuê sàn nhé) LS nghe vậy mà méo mặt và không biết bình luận gì thêm..
    Tôi ủng hộ ý kiến bạn nào phát kiến là tổ chức một số thành viên có điều kiện tài chính và sự say mê dancing,kinh doanh chúng ta làm hẳn một sân chơi riêng cho chúng ta... mọi điều kiện dịch vụ sẽ ở mức tốt nhất có thể....một nơi hoàn toàn có phong cách riêng.... bạn nào muốn biết chi tiết hoặc có nhiệt tình thì liên hệ với tôi nhé...tôi đã có dự toán và kế hoạch rồi đấy
  10. hotchick

    hotchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép đính chính lại một chút ạ:
    Sàn Fashion nằm ở tầng 3 chợ Hôm, hiện đang sửa nâng cấp, không biết xong chưa. Đi vào từ cửa bên phố Huế.
    Sàn Discovery nằm ở tầng 3 trung tâm văn hoá thanh niên số 1 Tăng Bạt Hổ, chính xác là góc Tăng Bạt Hổ cắt với Phạm Đình Hổ (CLB HYECH của các bạn TDC nằm ở tầng 2 của nhà này).
    Sàn Kinh Đô nằm ở Cửa Nam, chỗ giao cắt giữa phố Hàng Bông và Đình Ngang, trước đây là rạp chiếu bóng Kinh Đô, hay sàn nhảy Metal cũng vậy.

Chia sẻ trang này