1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận xét về các sàn khiêu vũ tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Tonight, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi cho em hỏi cái, Discovery có mở buổi sáng không ý nhỉ ? Nếu có thì vẫn 9h30 à ?
  2. Tonight

    Tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hây hây, hôm trước lại vừa chơi ở Discovery ạ, cảm nhận chủ quan cá nhân của Tonight, sơ bộ thế này các bác ạ: :-)
    - Bãi gửi xe rộng gớm, đội ngũ staff trông xe nhiệt tình và cư xử nhẹ nhàng không ngờ
    - Trên đường lên, tầng 2 có CLB đang tập luyện, Tonight chả hiểu lắm nhưng mà có cảm giác... Seagames. Nghĩa là trước khi chơi bao giờ cũng có sân khởi động, :-)
    - Có chỗ gửi đồ khá rộng và quy củ, tạo cảm giác an tâm và thoải mái. Cái này thật tiện với những người lỉnh kỉnh, người mang nhiều thiết bị. Đây cũng là chỗ chỉnh trang phục, vuốt đầu tóc, thay giầy... thiết nghĩ thấy CLB hiểu tâm lý khách hàng phết.
    - Bước vào sàn thấy ngay quầy Bar khoảng 10 ghế, rồi không gian mở dần ra trước mắt, càng bước vào sâu càng rộng mở, các cụ gọi là nở hậu, lần đầu cảm thấy được khám phá liên tục, lạ lạ...
    - Chỗ ngồi tạm có thể chia 2 loại: Salon quây thấp chia khoang sát tường và ghế tròn bàn cao kê sát sàn. Cấu trúc này khai thác hết không gian quan sát và tầm nhìn ra sàn, theo kiểu... đấu trường La Mã, :-) Nhưng cái loại ghế cao chắc không tiện với anh chị em tham gia hầu hết các điệu, vì ai lại cứ leo lên tụt xuống 20 chục lần như thế, tồn tại từ thời Disco đây.
    - Mặt sàn không đồng nhất, chỗ trơn chỗ không, nhưng rất chắc chắn và phẳng vì mới quá :-) Kích thước sàn to phết, phải đến gấp rưỡi sàn khác. Hình dạng sàn chữ nhật, đi trên cạnh dài mãi không đến góc, nên một số kỹ thuật quay đành phải thực hiện đúng 360 độ, khó mà nuốt bớt góc quay! Ngất ngư! :-)
    - Hệ thống gương đèn âm thanh thì khỏi chê rồi vì thừa hưởng của sàn Disco mà, thể hiện rõ nhất khi chơi Disco, có cả màn sương khói phì phì trông hay gớm. Nhưng mà với hệ thống đèn chơi tốt thế thì nhạc chơi có phần hơi khiêm tốn chút chút. Tức là ... âm thanh chưa bốc bằng ánh sáng, :-)
    - Không biết chu kỳ chơi nhạc trong tuần thế nào nhưng mà trong buổi có một số bài ngắn, cũng có nhiều nhạc gốc của Tango, Paso, Samba. Tuy nhiên Cha Cha thì nhiều nhạc Thái quá, Rumba thi chơi luôn 3 bài lời Việt, Disco thì vẫn miễn chê, :-) ... Hết giờ không kết thúc bằng Valse mà bằng Mambo, chính xác đúng 10:30 dừng. Chẳng hiểu các buổi ban ngày thế nào các bác nhỉ?
    - Bà con ta chơi thì... đông khiếp lên được. Thành phần thì nhiều các bác các cô các chú, vận tốc di chuyển chậm, hay múa và ngả nghiêng ở các làn nhảy tốc độ cao phía ngoài nên tần suất va chạm rất cao. Nhìn tổng quan từ ngoài vào, cô gái bên cạnh nói: "chỉ thấy nhảy ... dập dìu, nếu tắt nhạc đi thì ... chẳng biết sàn đang chơi điệu gì cả". Cười ngất!
    - Lễ tân phục vụ không nhanh nhẹn lắm, thái độ cũng bình thường, nhưng quần áo đồng phục đẹp. Chắc họ quen với khách gọi rượu mạnh và beer rồi, sàn đẹp thế mà bà con khiêu vũ ta cứ gọi toàn nước khoáng với trà nóng, chắc dần họ sẽ hiểu :-)
    - Cảm giác chủ quan: cuối tuần căng thẳng, lên đây ngồi ngắm mọi người chơi, nghe nhạc thì rất tuyệt
    Tạm thế các bác ạ! :-)
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu làm sao, Ted chẳng hề thích lên sàn nhảy một chút nào, thế mới tệ chứ, chỉ trừ khi có người yêu cầu hoặc tham gia khi có các hoạt động của TDC.
    Sàn có ưu điểm là: có không khí, chất lượng mặt sàn tương đối tốt. Có nhiều đối tượng tham gia.
    Còn nhược điểm là: nhạc dở (không chuyên nghiệp), đông người quá, chẳng thể chơi được. Phong cách chơi trên sàn khác, kể cả về thái độ lẫn phong cách. Lúc cần di chuyển thì chẳng di chuyển (V.W, Tango...), cái chẳng cần di chuyển thì cứ di chuyển (Rumba) làm cho không gian càng trở nên chật trội. Nếu lên sàn nhất thiết phải có người đi cùng, và đã có người đi cùng thì nhất thiết là phải nhảy (đôi khi mình không muốn nhảy cũng không được).
    Hình như mình nhìn thấy nhược điểm nhiều hơn ưu điểm thì phải.
    Được tedison sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 19/05/2004
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là ở chỗ không khí ý chứ anh TEd ??? Thế anh thích ra sân bóng đá, ngồi trên khán đài xa tít mù tắp chả trông rõ người, giữa trời nắng chói chang / trời mưa nặng hạt mà gào thét cổ vũ cùng những cổ động viên lạ hoắc lạ hươ khác hay ngồi trong nhà chăn ấm đệm êm quây lấy cái TV vừa rõ lại vừa có tường thuật, quay chậm, chiếu lại hơn ? So sánh thế này hơi khập khiễng, nhưng mà tại có thể chỗ của anh nó tiện nghi và đầy đủ rồi nên việc lên sàn ko cảm thấy thú vị và hấp dẫn lắm, chứ nhà quê như em mà so với sàn thì ...hiz hiz
    Với lại, em thấy trời mùa hè nóng nực thế này chui vào sàn là hợp nhất. Tiền vé chả đáng, mà lại được uống nước, không khí mát mẻ, điều hoà / quạt cứ gọi là vù vù, lại còn được nghe nhạc, nhảy nhót nữa...
    Quay lại vấn đề chính của topic. Chiều nay thì em lượn ở Kinh Đô. Em cũng không biết ngày thường thì nó có thế này không nhưng mà tóm lại là sàn thì đã rất bé rồi mà lại siêu đông. Từ bé đến giờ chưa bao giờ nhảy ở cái chỗ nào đông như thế này, đến đi Boston mà lượn lách còn chả ra đâu vào đâu hứt hứt, nhảy Slow cũng phải chiếm đến 80% diện tích sàn , mặt sàn thì rít quá, nữ nào cũng kêu khó quay, chỗ ngồi cũng ít làm mình toàn phải đứng dựa loa (có thể đổ tại là hôm nay đông một cách bất chợt chăng ?), nhạc thì có một số bài cứ tưng tửng một cách hơi vô duyên, nhưng có thể tạm chấp nhận được, một số bài tiếng Thái và tiếng Trung nghe nó hơi eo éo, lạ tai, nhưng em thấy chả hay. Giữa giờ có 2 bài biểu diễn Tango và Rhumba của đôi Đạt - Hường. Em thì trình kém chả dám to mồm chê bai nhưng thực sự thì cảm thấy không ấn tượng lắm, phăng pheo múa may nhiều nhưng mà bước cơ bản chả thấy có hồn gì cả nên đâm ra chả thấy được đẹp. Riêng về 2 điệu này đem ra so thì em thấy thua đứt đôi Hoàng Anh - ??? chủ sàn Nghĩa Hiệp cả về hình thức (trẻ trung, xinh xắn) lẫn phăng và bước chân. Nam nhảy còn phải mở mồm ra nhắc nữ đi bước nào ---> bó tay. Bù lại sau đấy đến phần quay thưởng thì bọn em ẵm được cái giải nhì, một bộ ly chả biết có xịn hay ko nhưng mà cũng khá bắt mắt . Nam dẫn ít và trông cũng không được chuyên nghiệp. Thiết bị chiếu sáng có vẻ không hiện đại lắm và đôi lúc không hợp với nhạc (nhảy Valse 3 bài thì 1 bài đèn sáng mờ mờ, 1 bài thậm chí còn đèn nháy). Cảm nhận cuối cùng là ở đây có cái kiểu Tango đi bộ nhún nhảy trông chả ra đâu vào đâu cả.
    Cảm giác chủ quan: vẫn thuộc vào loại chiếu dưới.
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Việc chơi khiêu vũ khác với việc đi xem đá bóng chứ em, vì một đằng làm khán giả, một đằng chính là "cầu thủ" mà.
    Bây giờ các sàn đều đông, một giải pháp cho các sàn là nâng tiền vé, giả sử nâng gấp đôi thì số lượng giảm đi một nửa, vậy doanh thu vẫn thế, mà lại tạo sự thoải mái cho khách đến chơi. Chỉ có điều với "cầu" về đi sàn hiện nay có sẵn sàng trả cho cái "gấp đôi" đó không, cái này trong KT gọi là "độ co giãn cung cầu", chủ sàn nên tính.
    Hôm trước Ted đi vào một sàn ở Thái Lan, sàn rộng và tương đối đẹp, số đôi nhảy chỉ chừng hơn 20 đôi (số lượng phù hợp) nhưng tiền nước gấp khoảng 5 lần với sàn ở HN hiện nay (doanh thu này bằng 100 đôi ở sàn VN), vậy với những người yêu thích khiêu vũ thì nhảy như vậy sẽ thoải mái hơn.
    Tất nhiên là không phù hợp với sinh viên lắm.

Chia sẻ trang này